7. Đời Sống Mới Trong Thần Khí

DỜI SỐNG MỚI TRONG THẦN KHÍ- ĐTC - HUẤN TỪ TRUYỀN TIN CN3MC-A

  •  
    Tinh Cao
    Sun, Mar 15 at 12:06 PM
     
     

    ĐTC PHANXICÔ - HUẤN TỪ TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT III MÙA CHAY 15/3/2020

     

       Lời hứa về nước hằng sống mà Chúa Giêsu nói với người đàn bà Samaria này, đã trở nên thực tại nơi Cuộc Vượt Qua của Người:

     từ cạnh sườn bị đâm thâu của Người mà "máu cùng nước" chảy ra (Gioan 19:34). 

    Chúa Kitô, Con Chiên bị sát tế và phục sinh, là nguồn phát sinh ra Thánh Linh, Đấng tha thứ tội lỗi và tái sinh vào sự sống mới.  

      Như người phụ nữ Samaria, bất cứ ai gặp gỡ Chúa Giêsu sống động đều cảm thấy cần phải nói với những người khác, 

    nhờ đó tất cả mọi người tiến đến chỗ tuyên xưng rằng Chúa Giêsu "thực sự là Đấng cứu thế" (Gioan 4:42), như dân làng của người đàn bà ấy đã nói.

     

    Xin chào anh chị em thân mến,

    Vào lúc này đây, Thánh Lễ đang kết thúc ở Milan, nơi mà vị Tổng Giám Mục ở đó đang dâng lễ trong một bệnh xá đa khoa cho bệnh nhân, cho các vị y sĩ, y tá và tình nguyện viên. Vị Tổng Giám Mục này tỏ ra gần gũi với dân của mình, đồng thời cũng gần với Thiên Chúa bằng nguyện cầu. Cũng hãy nhớ rằng hình ảnh tuần vừa rồi cho thấy một mình ngài ở trong vương cung Thánh Đường Duomo để cầu cùng Đức Mẹ. Tôi cũng xin cám ơn tất cả các vị linh mục về óc sáng tạo của các vị. Nhiều tin tức từ Lombardy đã cho tôi hay về tính cách sáng tạo này. Đúng thế; Lombardy đang bị nhiễm nặng. Các vị linh mục ở đó mới nghĩ đến cả nghìn cách thức để làm sao có thể gần gũi với dân chúng, nhờ đó dân chúng không cảm thấy bị bỏ rơi; các vị linh mục sống nhiệt tình tông đồ đã hiểu rõ là trong những lúc đại dịch như thế này thì người ta không được trở thành một "Toma ngờ vực". Xin cám ơn các vị linh mục rất nhiều nhé.

    Đoạn Phúc Âm của Chúa Nhật III Mùa Chay hôm nay cho chúng ta thấy cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với một người đàn bà Samaritano (Cf Gioan 4:5-42). Người đang trên đường đi với các môn đệ của Người, và các vị dừng chân ở gần một cái giếng ở Samaria. Những người Samaria bị những người Do Thái coi là thành phần lạc giáo và rất đáng khinh, như thành phần công dân hạng hai vậy thôi. Chúa Giêsu cảm thấy mệt và khát. Một người phụ nữ đến kín nước và Người đã ngỏ lời xin chị: "Xin cho tôi uống với" (câu 7). Vậy, khi phá vỡ hết mọi trở ngại, Người bắt đầu một cuộc đối thoại để Người tỏ mình ta cho người đàn bà ấy mầu nhiệm về thứ nước hằng sống, tức là Thánh Linh, tặng ân của Thiên Chúa. Thật vậy, Chúa Giêsu đã đáp phản ứng lạ lùng của người đàn bà ấy rằng: "Nếu chị biết ơn Thiên Chúa, và Đấng đang nói với chị 'cho tôi uống với' đây là ai, thì chị sẽ xin Người, và Người sẽ ban cho chị nước hằng sống" (câu 10).

    Nước là tâm điểm của cuộc đối thoại này. Một đàng thì nước là một yếu tố thiết yếu để sống, làm cho thân thể được giãn khát và duy trì sự sống. Đàng khác, nước lại là biểu hiệu của ân sủng thần linh thông ban sự sống đời đời. Theo truyền thống Thánh Kinh thì Thiên Chúa là nguồn mạch của nước hằng sống - như ở các Thánh Vịnh, các tiên tri -: việc tách mình ra khỏi Thiên Chúa là nguồn mạch của nước hằng sống, cũng như khỏi Lề Luật của Ngài, bao gồm cả cơn khát không thể chịu nổi. Đó là kinh nghiệm của dân Do Thái ở trong sa mạc. Trên con đường dài tiến đến tự do, khi bị khát ran cả cổ, họ đã chống lại Moisen và Thiên Chúa, vì chẳng có nước uống cho họ. Bấy giờ, theo ý muốn của Thiên Chúa, Moisen đã làm cho nước vọt ra từ một tảng đá, như dấu hiệu Quan Phòng của Thiên Chúa, Đấng đồng hành với dân của Ngài và ban cho họ sự sống (Cf Xuất Hành 17:1-7).

    Rồi Thánh Phaolô dẫn giải rằng đá là một biểu hiệu của Chúa Kitô. Ngài nói thế này: "Tảng Đá là Chúa Kitô" (Cf 1Corinto 10:4). Nó là một hình ảnh huyền nhiệm về việc hiện diện của Người giữa dân Chúa đang tiến bước. Thật vậy, Chúa Kitô là Đền Thờ mà từ Đền Thờ này, theo thị kiến của các tiên tri, vọt lên Thánh Linh, tức là, vọt lên thứ nước hằng sống để thanh tẩy và ban sự sống. Ai khao khát ơn cứu độ có thể tự do kín múc từ Chúa Giêsu, và Thánh Thần sẽ trở nên trong họ như nguồn mạch của sự sống viên trọn và đời đời. Lời hứa về nước hằng sống mà Chúa Giêsu nói với người đàn bà Samaria này, đã trở nên thực tại nơi Cuộc Vượt Qua của Người: từ cạnh sườn bị đâm thâu của Người mà "máu cùng nước" chảy ra (Gioan 19:34). Chúa Kitô, Con Chiên bị sát tế và phục sinh, là nguồn phát sinh ra Thánh Linh, Đấng tha thứ tội lỗi và tái sinh vào sự sống mới.

    Tặng ân này cũng là mạch nguồn chứng từ. Như người phụ nữ Samaria, bất cứ ai gặp gỡ Chúa Giêsu sống động đều cảm thấy cần phải nói với những người khác, nhờ đó tất cả mọi người tiến đến chỗ tuyên xưng rằng Chúa Giêsu "thực sự là Đấng cứu thế" (Gioan 4:42), như dân làng của người đàn bà ấy đã nói. Cả chúng ta nữa, được tái sinh vào sự sống mới nhờ Phép Rửa, cũng được kêu gọi làm chứng cho sự sống và niềm hy vọng ở trong chúng ta. Nếu việc tìm kiếm của chúng ta và cơn khát của chúng ta được hoàn toàn mãn nguyện nơi Chúa Kitô, thì chúng ta sẽ cho thấy rằng ơn cứu độ không ở trong các "sự vật" trên trần gian này, những thứ cuối cùng gây ra những gì là khô cằn, mà là ở nơi Người là Đấng đã yêu thương và luôn yêu thương chúng ta: Chúa Giêsu Đấng Cứu Độ của chúng ta, Người cống hiến cho chúng ta ở nơi nước hằng sống.

    Xin Mẹ Maria Rất Thánh giúp chúng ta vun trồng lòng khao khát Chúa Kitô, nguồn mạch của nước hằng sống, Đấng duy nhất có thể làm giãn cơn khát sự sống và yêu thương mà chúng ta đang ấp ủ trong lòng của chúng ta.

     

    (Sau Kinh Truyền Tin, theo thông lệ, ĐTC nói tiếp, nhưng lần này toàn là những điều liên quan đến đại dịch Covid-19, như sau:)

    Anh chị em thân mến,

    Những ngày này Quảng Trường Thánh Phêrô đóng cửa, bởi thế tôi trực tiếp gửi lời chào đến anh chị em theo dõi qua các phương tiện truyền thông.

    Trong tình trạng đại dịch này, trường hợp khiến chúng ta cảm thấy mình đang sống cô lập không nhiều thì ít, chúng ta được mời gọi tái nhận thức và suy tư sâu xa hơn về giá trị của mối hiệp thông, một mối hiệp thông liên kết tất cả mọi phần tử của Giáo Hội. Hiệp nhất với Chúa Kitô, chúng ta không bao giờ lẻ loi một mình, nhưng chúng ta làm nên một thân thể duy nhất mà Người là Đầu. Đó là một mối hiệp nhất được nuôi dưỡng bằng nguyện cầu, và cũng ở cả nơi mối hiệp thông thiêng liêng với Thánh Thể, một thực hành rất đáng khuyến khích khi không thể lãnh nhận Bí Tích này. Tôi nói điều này với tất cả anh chị em, đặc biệt là những ai đang sống lẻ loi một mình.

    Tôi xin lập lại lòng gắn bó của tôi với tất cả các bệnh nhân cũng như với những ai đang chăm sóc họ, cùng với cả nhiều phục vụ viên và tình nguyện viên đang giúp những người không thể rời nhà, và với tất cả những ai đáp ứng những nhu cầu của thành phần nghèo khổ nhất và những ai vô gia cư.

    Xin cám ơn anh chị em rất nhiều về tất cả mọi nỗ lực mà mỗi người trong anh chị em thực hiện để giúp đáp trong giây phút rất khắc nghiệt này. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em, xin Đức Mẹ bảo vệ anh chị em, và xin đừng quên cầu cho tôi. Chúc anh chị em một Chúa Nhật hạnh phúc và bữa trưa ngon lành! Cám ơn anh chị em.

    https://zenit.org/articles/angelus-address-on-third-sunday-of-lent-jesus-meeting-with-samaritan-woman/

    Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và các chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu   

     

    Pope Francis prays the Angelus in the Apostolic Library

     Trên đây, ĐTC có khuyến khích thực hiện việc Rước Lễ Thiêng Liêng trong trường hợp không thể đi lễ Chúa Nhật hay không có lễ Chúa Nhật dù muốn tham dự!

    BỞI THẾ, NHỮNG QUÍ VỊ VÀ CÁC BẠN NÀO Ở HOA KỲ, 

    XIN MỜI THEO DÕI VẤN ĐỀ VỀ LỄ CHÚA NHẬT TRONG CÁC GIÁO PHẬN KHẮP MỸ QUỐC TỪ TUẦN NÀY Ở CÁI LINK DƯỚI ĐÂY

    Do we have Mass? Coronavirus closures and dispensations in US dioceses

    https://www.catholicnewsagency.com/news/do-we-have-mass-coronavirus-closures-and-dispensations-in-us-dioceses-96801

     

    Đức Thánh Cha sẽ cử hành Tam Nhật Thánh không có sự tham dự của giáo dân

     

    --
    You received this message because you are subscribed to the Google Groups "LTXC-TD5" group.
    To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
    To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/ltxc-td5/CAKivYHrK1TskO40qYYrPpNEob%3DmE8Tr5ybLARArBi%3De5y_JusA%40mail.gmail.com.
     

ĐỜI SỐNG MỚI TRONG THẦN KHÍ -ĐTC CN1MC-A

  •  
    Tinh Cao - Sun, Mar 1 at 10:36 AM
     
     

    ĐTC PHANXICÔ - HUẤN TỪ TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM A

     

    Pope Francis during the Angelus

     

    Chúa Giêsu không đối thoại với ma quỉ. Chúa Giêsu trả lời ma quỉ bằng Lời Chúa, chứ không phải bằng lời của Người...

    Hãy cẩn thận nhé: đừng bao giờ đối thoại với chước cám dỗ, đừng bao giờ đối thoại với ma quỉ...

    Cám dỗ là một nỗ lực theo đuổi những đường lối khác với những đường lối của Thiên Chúa...

    Càng xa cách Thiên Chúa, chúng ta càng cảm thấy mình yếu kém khả năng tự vệ và bất lực trước những trục trặc trầm trọng trong đời.

     

    Xin chào anh chị em thân mến,

    Trong Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay này, bài Phúc Âm (xem Mathêu 4:1-11) cho chúng ta biết rằng, sau khi lãnh nhận Phép Rửa ở sông Jordan, Chúa Giêsu "được Thần Linh đưa vào hoang địa để bị ma quỉ cám dỗ" (câu 1). Người dọn mình để bắt đầu sứ vụ của mình trong việc loan báo Nước Trời, và như Moisen cũng như Elia đã thực hiện trong Cựu Ước (xem Xuất Hành 24:18; 1Chư Vương 19:8), Người làm như thế bằng 40 ngày chay tịnh. Người tiến vào "Mùa Chay". Kết thúc của giai đoạn chay tịnh này, tên cám dỗ là ma quỉ đã nhào vô và ba lần tìm cách thử thách Chúa Giêsu. Chước cám dỗ đầu tiên xẩy ra ngay ở sự kiện là Chúa Giêsu đang bị đói, nên hắn mới gợi ý với Người rằng: "Nếu người là Con Thiên Chúa thì hãy truyền cho những hòn đá này trở nên những ổ bánh mà ăn" (câu 3) - một thách đố, thế nhưng Chúa Giêsu đã rõ ràng đáp lại rằng: "Có lời chép là 'Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời phát ra từ miệng Thiên Chúa'" (4:4). Người ám chỉ Moisen khi vị này nhắc nhở dân chúng đang hành trình lâu dài trong sa mạc, một hành trình họ đã thấy được rằng sự sống của họ lệ thuộc vào Lời Chúa (xem Đệ Nhị Luật 8:3).

    Sau đó ma quỉ thử lần thứ 2 (các câu 5-6); hắn tỏ ra tinh khôn hơn, ở chỗ cũng trích dẫn Thánh Kinh. Chiến lược là thế này: nếu ngưoi hết sức tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa thì hãy nghiệm chứng quyền năng ấy đi; thật vậy, chính Thánh Kinh đã khẳng định rằng các Thiên thần sẽ nâng đỡ ngươi (câu 6). Thế nhưng, cả ở trong trường hợp này cũng thế, Chúa Giêsu vẫn tỏ ra vững vàng, vì những ai tin tưởng thì đều biết rằng Thiên Chúa không thử thách ai, nên cứ phó mình cho lòng thiện hảo của Ngài. Bởi thế, Chúa Giêsu đã trả lời cho câu Thánh Kinh được Satan dẫn giải  một cách máy móc, bằng một câu trích khác: "Cũng có lời chép rằng: 'Ngươi chớ có thử thách Chúa là Thiên Chúa của ngươi'" (câu 7).

    Sau hết là lần thử thứ 3 (câu 8-9) cho thấy tư tưởng thực sự của ma quỉ, đó là vì Nước Trời đến thì đánh dấu việc hắn bắt đầu bị đánh bại, nên Tên Gian Ác này đã muốn đánh lạc hướng Chúa Giêsu cho khỏi việc Người hoàn thành sứ vụ của Người, bằng cách cống hiến cho Người một nhãn quan theo chiều hướng thiên sai có tính cách chính trị. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã tẩy chay loại trừ thứ ngẫu tượng quyền lực và vinh quang loài người này, và để xua đuổi tên cám dỗ đi, cuối cùng Người nói với hắn rằng: "Satan, hãy đi ngay! Vì có lời chép 'Người phải tôn thờ Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và chỉ phụng vụ một mình Ngài mà thôi" (câu 10). Vào lúc ấy, trung thành với lệnh truyền của Chúa Cha, các Thiên thần ở gần Chúa Giêsu tiến đến phục vụ Người (câu 11). Sự kiện này dạy cho chúng ta một điều là: Chúa Giêsu không đối thoại với ma quỉ. Chúa Giêsu trả lời ma quỉ bằng Lời Chúa, chứ không phải bằng lời của Người. Rất thường xẩy ra trong cơn cám dỗ là chúng ta bắt đầu đối thoại với chước cám dỗ, đối thoại với ma quỉ: "đúng thế, thế nhưng tôi có thể làm điều ấy..., sau đó tôi có thể đi xưng tội, rồi thế này thế nọ..." Đừng bao giờ đối thoại với ma quỉ. Chúa Giêsu thực hiện hai điều với ma quỉ, đó là Người xua đuổi hằn đi, hay, như trong trường hợp này, Người trả lời bằng Lời Chúa. Hãy cẩn thận nhé: đừng bao giờ đối thoại với chước cám dỗ, đừng bao giờ đối thoại với ma quỉ.

    Ngày nay Satan cũng đột nhập vào đời sống của con người để cám dỗ họ bằng những gợi ý hấp dẫn; hắn hòa tiếng của hắn với nhiều tiếng khác để tìm cách thuần thục hóa lương tâm. Nhiều sứ điệp xuất hiện từ nhiều phía mời gọi anh chị em hãy "để mình bị cám dỗ" hầu cảm nghiệm thấy cái ly kỳ rộn rã của việc vấp phạm.

    Kinh nghiệm của Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng cám dỗ là một nỗ lực theo đuổi những đường lối khác với những đường lối của Thiên Chúa: "Thế nhưng, hãy cứ làm điều này đi, chẳng có sao đâu, rồi Thiên Chúa cũng tha thứ đó mà! Cứ việc hoan hưởng một ngày vui thú..." "Thế nhưng lại có tội!" - "Không, chẳng tội lỗi gì hết". Chúng là những đường lối khác, những đường lối cống hiến cho chúng ta cái cảm quan tự mãn, cảm quan hoan hưởng cuộc đời như là chính nó là cùng đích vậy. Tuy nhiên, tất cả những sự ấy đều là ảo tưởng: chẳng bao lâu chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng ta càng xa cách Thiên Chúa, chúng ta càng cảm thấy mình yếu kém khả năng tự vệ và bất lực trước những trục trặc trầm trọng trong cuộc sống.

    Xin Trinh Nữ Maria, Mẹ của Đấng đạp nát đầu con rắn, giúp chúng ta trong thời điểm Mùa Chay này biết tỉnh táo trước các chước cám dỗ, không để mình thần phục một thứ ngẫu tượng nào của thế gian này, biết theo gương Chúa Giêsu trong việc chiến đấu chống lại sự dữ, và nhờ đó chúng ta cũng trở thành những kẻ chiến thắng như Chúa Giêsu.

    (Sau Kinh Truyền Tin, ĐTC ngỏ lời chào các phái đoàn hành hương như thường lệ, và đồng thời ngài cũng xin cầu nguyện cho tuần tĩnh tâm của Giáo Triều Roma trong Mùa Chay như thông lệ hằng năm, nhưng năm nay ngài không thể tham dự vì hơi bị cảm cúm:)

    Tôi cũng xin anh chị em nhớ cầu nguyện cho Tuần Tĩnh tâm của Giáo Triều Roma, được bắt đầu vào buổi tối hôm nay ở Ariccia. Tiếc thay, tôi bị cảm nên không thể tham dự năm nay: tôi sẽ theo dõi các bài giảng từ nơi đây. Tôi liên kết với Giáo Triều và tất cả những ai đang sống những giây phút nguyện cầu, thực hiện Tuần Tĩnh Tâm tại gia.

     

    https://zenit.org/articles/angelus-address-on-the-gospel-of-the-first-sunday-of-lent-jesus-is-led-by-the-spirit-into-the-wilderness-to-be-tempted-by-the-devil/

    Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và các chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu 

     

    Pope Francis greets pilgrims before his general audience Feb. 26, 2020. Credit: Daniel Ibanez/CNA.

     

    --
    You received this message because you are subscribed to the Google Groups "LTXC-TD5" group.
    To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
    To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/ltxc-td5/CAKivYHp8-L97giHOwk%3D1rufaG6VpFfSouTMqpcs63VSx-Cyd3w%40mail.gmail.com.
     

ĐỜI SỐNG MỚI TRONG THẦN KHÍ - SỨ ĐIỆP MÙA CHAY

 

  •  
    Tinh Cao ,
    Feb 24 at 2:18 PM
     
     

    ĐTC Phanxicô - Sứ Điệp Mùa Chay 2020

     

    "Nhân danh Đức Kitô, tôi van nài anh em hãy hòa giải với Thiên Chúa" (2Corinto 5:20)

     

    EMBARGO ORE 11.30 2020.02.24 Papa Francesco Messaggio Quaresima 2020

    nếu chúng ta lắng nghe tiếng nói cám dỗ từ tên là "cha của những thứ gian trá" (Gioan 8:44), 

    thì chúng ta có nguy sơ bị chìm đắm vào vực thẳm của những gì là ngu xuẩn,

    và cảm nghiệm thấy hỏa ngục ngay ở trên trần gian này, 

    như tất cả quá nhiều những biến cố thảm thương ở nơi trải nghiệm chung riêng đang chứng thực cho thấy một cách đáng buồn.

    Pope Francis offers Mass in St. Peter's Basilica Feb. 1, 2020. Credit: Daniel Ibanez/CNA.

    Cuộc Vượt Qua của Chúa Giêsu không phải là một biến cố đã qua; đúng hơn, qua quyền năng của Thánh Thần, nó vẫn hằng hiện hữu,

    giúp chúng ta có thể dùng đức tin thấy được và chạm tới xác thịt của Đức Kitô nơi những con người khổ đau.

    Việc lấy mầu nhiệm vượt qua làm tâm điểm của đời sống chúng ta có nghĩa là 

    cảm thấy xót thương trước những thương tích của Chúa Kitô tử giá hiện diện

    nơi nhiều nạn nhân chiến tranh vô tội, nơi những thứ tấn công sự sống, 

    từ sự sống của thai nhi cho đến sự sống của người già, cùng với các hình thức bạo lực khác nhau.

     

    Anh Chị Em thân mến,

    Năm nay Chúa lại ban cho chúng ta một thời điểm hồng ân để, bằng tấm lòng đổi mới, chúng ta dọn mình cử hành mầu nhiệm tử nạn và phục sinh cao cả của Chúa Giêsu, nền tảng của đời sống Kitô giáo riêng cũng như chung của chúng ta. Chúng ta cần phải tiếp tục trở lại với mầu nhiệm này trong tâm trí của chúng ta, vì nó sẽ tiếp tục gia tăng trong chúng ta theo tầm mức chúng ta cởi mở trước quyền năng thiêng liêng của nó cùng với việc đáp ứng một cách tự do và quảng đại.

    1- Mầu nhiệm Vượt Qua là nền tảng của việc hoán cải

    Niềm vui Kitô giáo xuất phát từ việc lắng nghe và chấp nhận Tin Mừng tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu. Kerygma (việc loan báo tông truyền về ơn cứu độ nơi Chúa Kitô) này gồm tóm mầu nhiệm của một tình yêu "rất thực hữu, rất chân chính, rất cụ thể đến độ nó mời gọi chúng ta tới một mối liên hệ của sự cởi mở và đối thoại hiệu nghiệm" (Christus Vivit, 117). Ai tin vào sứ điệp này thì loại trừ đi cái giả trá đó là sự sống của chúng ta thuộc về chúng ta để sống theo ý muốn của chúng ta. Trái lại, sự sống được xuất phát từ tình yêu của Thiên Chúa là Cha của chúng ta, từ ý định của Ngài muốn ban cho chúng ta sự sống viên mãn (cf. Gioan 10:10). Trái lại, nếu chúng ta lắng nghe tiếng nói cám dỗ từ tên là "cha của những thứ gian trá" (Gioan 8:44), thì chúng ta có nguy sơ bị chìm đắm vào vực thẳm của những gì là ngu xuẩn, và cảm nghiệm thấy hỏa ngục ngay ở trên trần gian này, như tất cả quá nhiều những biến cố thảm thương ở nơi trải nghiệm chung riêng đang chứng thực cho thấy một cách đáng buồn.

    Trong Mùa Chay 2020 này, tôi muốn chia sẻ với hết mọi Kitô hữu những gì tôi đã viết cho giới trẻ trong Tông Huấn Christus Vivit. "Hãy gắn mắt vào đôi cánh tay giang ra của Chúa Kitô tử giá, để chính các bạn mãi được cứu độ. Khi các bạn xưng thú tội lỗi của mình, các bạn hãy vững tin vào lòng thương xót của Người là những gì giải thoát các bạn khỏi lỗi tội của các bạn. Hãy chiêm ngưỡng máu của Người đã đổ ra vì tình yêu cao cả như thế, và hãy để máu của Người thanh tẩy các bạn. Nhờ đó các bạn có thể được tái sinh một cách mới mẻ" (khoản 123). Cuộc Vượt Qua của Chúa Giêsu không phải là một biến cố đã qua; đúng hơn, qua quyền năng của Thánh Thần, nó vẫn hằng hiện hữu, giúp chúng ta có thể dùng đức tin thấy được và chạm tới xác thịt của Đức Kitô nơi những con người khổ đau.

    2- Tính cách khẩn trương của việc hoán cải

    Thật là hữu ích trong việc chiêm ngưỡng sâu xa hơn mầu nhiệm vượt qua mà qua đó lòng thương xót của Thiên Chúa đã tuôn đổ xuống trên chúng ta. Thật vậy, cảm nghiệm về lòng thương xót này chỉ có thể ở nơi mối liên hệ "diện đối diện" với Vị Chúa tử giá và phục sinh "Đấng đã yêu thương tôi và đã hiến mình vì tôi" (Galata 2:20), nơi một cuộc đối thoại thân tình giữa bạn hữu với nhau. Đó là lý do tại sao cầu nguyện là những gì rất quan trọng trong Mùa Chay. Thậm chí còn hơn là một nhiệm vụ, cầu nguyện là việc bày tỏ nhu cầu của chúng ta trong việc đáp ứng tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu bao giờ cũng đến trước và nâng đỡ chúng ta. Kitô hữu cầu nguyện với ý thức rằng, mặc dù bất xứng, chúng ta vẫn được yêu thương. Cầu nguyện có thể diễn tả ở bất cứ thể thức khác nhau nào, nhưng cái thực sự đáng kể trước nhan Thiên Chúa đó là nó lắng đọng sâu xa trong chúng ta và đập vỡ tính chất cứng cõi của tâm can chúng ta, để hoán cải chúng ta một cách trọn vẹn hơn nữa về cho Thiên Chúa cũng như cho ý muốn của Ngài.

    Vậy trong thời điểm hồng ân này, chớ gì chúng ta biết để mình được đưa vào sa mạc (xem Hosea 2:14), để chúng ta cuối cùng có thể nghe thấy tiếng của Vị Hôn Phu của chúng ta và để cho tiếng ấy vang vọng sâu xa hơn bao giờ hết trong chúng ta. Chúng ta càng hoàn toàn gắn bó với lời của Người thì chúng ta sẽ càng cảm nghiệm thấy lòng thương xót Người tự nguyện cống hiến cho chúng ta. Chớ gì chúng ta không để cho thời điểm ân sủng này qua đi vô ích, qua đi theo cái ảo tưởng dại khờ, nhờ đó chúng ta có thể làm chủ được thời gian và phương tiện của việc chúng ta hoán cải trở về với Người.

    3- Ý muốn thiết tha của Thiên Chúa là đối thoại với con cái của Ngài

    Chúng ta không được coi thường sự kiện chúng ta được Chúa lại cống hiến cho chúng ta một thời điểm hồng ân này cho việc hoán cải của chúng ta. Cơ hội mới này cần phải được tái bừng lên trong chúng ta một cảm quan biết ơn và thúc đẩy chúng ta ra khỏi cái lì lợm của chúng ta. Bất kể sự hiện diện thảm thê đôi khi xẩy ra của sự dữ trong đời sống của chúng ta, cũng như trong đời sống của Giáo Hội và thế giới, cơ hội thay đổi đời sống của chúng ta thể hiện ý muốn không thay đổi của Thiên Chúa sẽ không làm lũng đoạn cuộc đối thoại trao đổi về ơn cứu độ của Ngài với chúng ta. Nơi Chúa Giêsu tử giá, Đấng không hề biết đến tội lỗi, nhưng vì chúng ta đã trở thành tội lỗi (xem 2Corinto 5:21), ý muốn cứu độ này đã khiến Chúa Cha chồng chất trên Con Mình gánh nặng tội lỗi của chúng ta, như thế, theo cách diễn tả của ĐGH Biển Đức XVI, "biến Thiên Chúa chống lại bản thân mình" (Thông Điệp Thiên Chúa là Tình Yêu, 12). Vì Thiên Chúa cũng thương yêu cả kẻ thù của Ngài nữa (xem Mathêu 5:43-48).

    Cuộc đối thoại trao đổi Thiên Chúa muốn thiết lập với mỗi người chúng ta qua mầu nhiệm vượt qua của Con Ngài chẳng có liên quan gì đến việc truyện trò trống rỗng, như những gì được qui cho thành phần cư dân ngày xưa ở thành Nhã Điển, thành phần "bỏ giờ ra vô ích trừ phi nói hay nghe điều gì đó mới lạ" (Tông Vụ 17:21). Cái truyện trò như thế, có đặc tính của một thứ tò mò vô bổ và nông cạn, cho thấy tính chất trần tục ở hết mọi thời đại; trong thời đại của chúng ta đây, nó cũng xẩy ra ở nơi việc sử dụng không thích đáng các phương tiện truyền thông đại chúng.

    4- Một kho tàng cần chia sẻ hơn là chỉ giữ lấy cho mình

    Việc lấy mầu nhiệm vượt qua làm tâm điểm của đời sống chúng ta có nghĩa là cảm thấy xót thương trước những thương tích của Chúa Kitô tử giá hiện diện nơi nhiều nạn nhân chiến tranh vô tội, nơi những thứ tấn công sự sống, từ sự sống của thai nhi cho đến sự sống của người già, cùng với các hình thức bạo lực khác nhau. Cũng thế, những thương tích của Chúa Kitô cũng hiện diện nơi những tình trạng tàn phá về môi trường, nơi việc phân phối bất đồng đều về sản vật của trái đất này, nơi việc buôn người ở tất cả mọi hình thức, và nỗi khát vọng khôn thỏa về lợi lộc, một hình thức của những gì là ngẫu tượng.

    Cả hôm nay nữa, cần phải kêu gọi những con người nam nữ thiện tâm trong việc chia sẻ, bằng cách làm phúc bố thí, những sản vật của họ cho những ai bần cùng thiếu thốn nhất, như cách thế cho việc tham phần của cá nhân vào việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Trong khi việc cống hiến có tính cách yêu thương bác ái làm cho chúng ta trở nên nhân bản hơn, thì những nguy cơ tích trữ biến chúng ta thành kém nhân bản hơn, khiến chúng ta bị giam nhốt bởi lòng vị kỷ của chúng ta. Chúng ta có thể và cần phải thậm chí tiến xa hơn nữa, và lưu ý tới các khía cạnh cấu trúc nơi đời sống kinh tế của chúng ta. Vì thế mà giữa Mùa Chay năm nay, từ ngày 26 đến 28 Tháng 3, tôi đã triệu tập một cuộc họp ở Assisi với các kinh tế gia, các thương gia và thành phần định quyết trẻ trung, để hình thành một nền kinh tế công bình và bao gồm hơn. Như huấn quyền của Giáo Hội đã thường lập lại, đời sống chính trị tiêu biểu cho một hình thức bác ái cao độ (cf. Pius XI, Address to the Italian Federation of Catholic University Students, 18 December 1927). Điều này cũng đúng với cả đời sống kinh tế nữa, một đời sống kinh tế có thể được tiếp cận bằng cùng một tinh thần phúc âm, tinh thần của các Mối Phúc Thật.

    Tôi xin Đức Maria Rất Thánh cầu xin để việc cử hành Mùa Chay của chúng ta biết mở lòng của chúng ta ra để nghe thấy tiếng gọi của Thiên Chúa trong việc hòa giải với Ngài, trong việc gắn ánh mắt vào mầu nhiệm vượt qua, cũng như trong việc hoán cải về một cuộc đối thoại trao đổi cởi mở và chân thành với Ngài. Nhờ đó chúng ta sẽ trở nên những gì Chúa Kitô đã muốn các môn đệ của Người trở thành: đó là muối đất và là ánh sáng thế gian (xem Mathêu 5:13-14).

    Phanxicô

    Tại Đền Thờ Thánh Gioan Laterano Roma ngày 7/10/2019

    Lễ Đức Mẹ Mân Côi

    Message for Lent 2020

    Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và các chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu 

     

 

ĐỜI SỐNG MỚI TRONG THẦN KHÍ - ĐTC - GIẢNG LỄ TRO

  •  
    Tinh Cao

    Wed, Feb 26 at 7:14 PM
     
     

    ĐTC PHANXICÔ - GIẢNG LỄ

     

    THỨ TƯ LỄ TRO 26/2/2020 ở ĐỀN THỜ SANTA SABINA

     

     

    Pope Francis leads a penitential procession to the Basilica of Santa Sabina

     

    Chúng ta là hạt bụi của trái đất này,

    một hạt bụi Thiên Chúa đã tuôn đổ trời cao của Ngài xuống,

    hạt bụi chất chứa các giấc mơ của Ngài.

    Chúng ta là niềm hy vọng của Thiên Chúa, là kho tàng của Ngài và là vinh quang của Ngài.

     

    Trong cuộc hành trình tiến về Lễ Phục Sinh, chúng ta có thể thực hiện hai cuộc vượt qua:

    trước hết là từ bụi đất đền sự sống, từ nhân tình mong manh của chúng ta đến nhân tính của Chúa Giêsu, 

    Đấng chữa lành chúng ta....

    Và một khi chúng ta đã lãnh nhận tình yêu của Người, một khi chúng ta đã khóc khi nghĩ đến tình yêu ấy,

    chúng ta có thể thực hiện cuộc vượt qua thứ hai, bằng việc dứt khoát không bao giờ sa ngã nữa từ sự sống đến cát bụi.

     

    Chúng ta bắt đầu Mùa Chay bằng việc nhận tro: "Các ngươi là tro bụi và các ngươi sẽ trở về với bụi tro" (Cf. Khởi Nguyên 3:19). Tro được rắc trên đầu của chúng ta mang chúng ta trở về với đất; nó nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là bụi đất và chúng ta sẽ trở về với đất bụi. Chúng ta yếu kém, mỏng dòn và tử vong. Các thế kỷ cùng với các thiên kỷ đang qua đi, và chúng ta cũng đến rồi đi; trước cảnh mênh mông đầy những giải ngân hà và không gian, chúng ta chỉ là như không vậy. Chúng ta là hạt bụi trong vũ trụ nàyTuy nhiên, chúng ta lại là một hạt bụi được Thiên Chúa yêu thương. Chúa thích qui tụ lại hạt bụi ấy trong bàn tay của Ngài và thở vào nó hơi sự sống (xem Khởi Nguyên 2:27). Bởi thế chúng ta là một hạt cát quí báu cho sự sống đời đời. Chúng ta là hạt bụi của trái đất này, một hạt bụi Thiên Chúa đã tuôn đổ trời cao của Ngài xuống, hạt bụi chất chứa các giấc mơ của Ngài. Chúng ta là niềm hy vọng của Thiên Chúa, là kho tàng của Ngài và là vinh quang của Ngài.

    Vậy tro là một thứ nhắc nhở về hướng sống của chúng ta: một cuộc vượt qua từ bụi đất vào sự sống. Chúng ta là bụi, là đất, là sét, thế mà nếu chúng ta để mình cho bàn tay Thiên Chúa nhào nặn nắn đúc chúng ta sẽ trở thành những gì là diệu vợi. Đặc biệt là vào những lúc khốn khó và lẻ loi cô độc chúng ta mới thường thấy được cái bụi đất của mình! Thế nhưng Chúa lại phấn khích chúng ta, ở chỗ, trước nhan của Ngài, cái tí hon của chúng ta lại có một giá trị vô cùng. Vậy chúng ta hãy ấp ủ trong lòng mình cảm nghĩ rằng: chúng ta được sinh ra để được yêu thương; chúng ta được sinh ra là để trở nên con cái của Thiên Chúa.

    Anh chị em thân mến, chớ gì chúng ta nhớ lấy điều ấy khi chúng ta bắt đầu Mùa Chay này. Vì Mùa Chay không phải là một thời điểm cho những bài giảng vô bổ, mà là để nhìn nhận rằng cái tro hèn của chúng ta được Thiên Chúa yêu thương. Đó là một thời điểm của ân sủng, một thời điểm để Thiên Chúa ưu ái ghé mắt đến chúng ta, nhờ đó biến đổi cuộc sống của chúng ta. Chúng ta được đưa vào thế giới này là để đi từ tro tàn đến sự sống. Vậy chúng ta đừng biến niềm hy vọng của chúng ta và giấc mơ của Thiên Chúa về chúng ta thành bột, thành tro. Chúng ta đừng thoái lui. Anh chị em có thể hỏi rằng: "Tôi làm sao có thể tin tưởng đây? Thế giới này đang tan ra từng mảnh, sợ hãi lại đang gia tăng, có rất nhiều ác tâm bủa vây chúng ta, xã hội này càng ngày càng suy yếu đi tính cách Kitô giáo..." Anh chị em không tin rằng Thiên Chúa có thể biến hạt bụi chúng ta thành vinh quang được sao?

    Tro chúng ta nhận trên trán phải tác dụng đến những ý nghĩ thoáng qua trong trí khôn của chúng ta. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, là con cái của Thiên Chúa, chúng ta không thể sống cuộc đời chạy theo bụi đất. Từ đó một vấn đề được đặt ra cho tâm can của chúng ta, đó là "Tôi đang sống cho cái gì đây?" Nếu tôi sống cho các thực tại mau qua chóng hết của trần gian này, thì tôi đang trở về với tro bụi, bằng cách loại trừ những gì Thiên Chúa đã làm nơi cuộc đời của tôi. Nếu tôi chỉ sống để kiếm tiền, để có được một lúc tốt đẹp, để chiếm được một chút thế giá hay được thăng cấp trong việc làm của tôi, là tôi đang sống cho bụi đất. Nếu tôi không hạnh phúc với cuộc sống, vì tôi nghĩ tôi không được tôn trọng đủ, hay không được lãnh nhận những gì tôi cho rằng xứng với tôi, thì lúc ấy tôi chỉ gắn mắt vào bụi đất.

     Đó không phải là lý do tại sao chúng ta được đưa vào trần gian này. Chúng ta còn đáng giá hơn thế nhiều. Chúng ta sống còn hơn thế nữa, vì chúng ta muốn làm cho giấc mộng của Thiên Chúa trở thành hiện thực và để yêu thương. Tro được rắc trên đầu của chúng ta để ngọn lửa tình yêu có thể được thắp lên trong lòng của chúng ta. Chúng ta là những công dân nước trời, và tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa và tha nhân là thẻ thông hành của chúng ta về trời. Những sở hữu của chúng ta sẽ trở thành vô dụng, thành bụi tung tóe ra, nhưng tình yêu chúng ta chia sẻ - trong gia đình của chúng ta, khi làm việc, trong Giáo Hội và trên thế giới này - sẽ cứu chúng ta, vì nó bền vững muôn đời.

    Tro chúng ta lãnh nhận cũng nhắc nhở chúng ta về cuộc vượt qua thứ hai ngược lại đó là từ sự sống đến bụi đất. Tất cả mọi sự ở chung quanh mình, chúng ta đều thấy cái bụi chết chóc. Sự sống biến thành tro tàn. Thành đổ nát, thành hủy hoại, thành chiến tranh. Sự sống của những con người vô tội bị hất hủi, sự sống của thành phần nghèo khổ bị loại trừ, sự sống của những vị lão niên bị bỏ rơi. Chúng ta tiếp tục hủy hoại chính bản thân mình, tiếp tục trở về với tro và bụi. Có bao nhiêu là bụi trong các mối liên hệ của chúng ta! Hãy nhìn vào các ngôi nhà và gia đình của chúng ta: những chuyện cãi vã của chúng ta, việc chúng ta bất lực giải quyết các xung khắc, thái độ của chúng ta không tự nguyện xin lỗi, thứ tha, bắt đầu lại, trong khi đó chúng ta lại coi trọng quyền tự do của chúng ta cùng với các quyền lợi của chúng ta! Tất cả mọi thứ bụi này là những gì bôi bẩn tình yêu của chúng ta và làm phai mờ đời sống của chúng ta. Ngay cả trong Giáo Hội, nhà của Thiên Chúa, chúng ta cũng để xẩy ra quá nhiều bụi bám, bụi trần tục.

    Chúng ta hãy nhìn vào bên trong, trong lòng của chúng ta: biết bao nhiêu lần chúng ta đã dập tắt ngọn lửa của Thiên Chúa bằng thứ tro giả hìnhGiả hình là những gì bẩn thỉu Chúa Giêsu đã nói với chúng ta trong bài Phúc Âm hôm nay mà chúng ta cần phải loại trừ đi. Thật vậy, Chúa bảo chúng ta chẳng những thi hành các việc bác ái, cầu nguyện và chay tịnh, mà còn thực hiện những điều ấy không được vờ vịt, hai lòng và giả hình (cf. Mt 6:2.5.16). Tuy nhiên, biết bao nhiêu lần chúng ta thường làm chỉ để được nhìn biết, để thấy dễ coi, để thỏa mãn cái tôi của chúng ta! Biết bao nhiêu lần chúng ta xưng mình là Kitô hữu, nhưng lòng chúng ta lại dễ chiều theo đam mê biến chúng ta thành nô lệ! Biết bao nhiêu lần chúng ta giảng một đàng mà làm một nẻo! Biết bao nhiêu lần chúng ta làm cho mình bề ngoài nhìn coi bộ ngon lành mà lại đầy những ác cảm hận thù bên trong! Trong lòng chúng ta có bao nhiêu là mập mờ thiên tả.... Tất cả những điều ấy là tro tàn dập tắt ngọn lửa tình yêu. 

    Chúng ta cần được thanh tẩy cho khỏi tất cả mọi thứ bụi bặm đã làm bẩn tâm can của chúng ta. Bằng cách nào? Những lời kêu gọi khẩn trương của Thánh Phaolô trong bài đọc 2 hôm nay có thể giúp chúng ta. Thánh Phaolô nói rằng: "Hãy chịu hòa giải với Thiên Chúa!" Ngài không chỉ xin; mà là ngài van xin: "Chúng tôi nài xin anh em nhân danh Đức Kitô hãy được hòa giải với Thiên Chúa" (2 Cor 5:20). Chúng ta đã từng nói: "Hãy hòa giải mình với Thiên Chúa!" Nhưng không, ở đây Thánh Phaolô sử dụng thể thụ động: Be reconciled! Hãy chịu hòa giải. Thánh thiện là những gì không phải do nỗ lực của chúng ta mà có, vì nó là một ân ban! Tự mình, chúng ta không thể loại trừ thứ bụi làm bẩn cõi lòng của chúng ta. Chỉ có Chúa Giêsu, Đấng biết cõi lòng của chúng ta và yêu thương tâm can của chúng ta mới có thể chữa lành nó. Mùa Chay là thời điểm chữa lành.

    Vậy chúng ta cần phải làm gì? Trong cuộc hành trình tiến về Lễ Phục Sinh, chúng ta có thể thực hiện hai cuộc vượt qua: trước hết là từ bụi đất đền sự sống, từ nhân tình mong manh của chúng ta đến nhân tính của Chúa Giêsu, Đấng chữa lành chúng ta. Chúng ta có thể dừng lại chiêm ngưỡng trước Vị Chúa tử giá mà lập lại lời này: "Lạy Chúa Giêsu, Chúa yêu thương con, xin biến đổi con.... Lạy Chúa Giêsu, Chúa yêu thương con, xin biến đổi con..." Và một khi chúng ta đã lãnh nhận tình yêu của Người, một khi chúng ta đã khóc khi nghĩ đến tình yêu ấy, chúng ta có thể thực hiện cuộc vượt qua thứ hai, bằng việc dứt khoát không bao giờ sa ngã nữa từ sự sống đến cát bụiChúng ta có thể lãnh nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa nơi bí tích thống hối, vì ở đó ngọn lửa của tình yêu Thiên Chúa thiêu rụi tro tàn tội lỗi chúng ta. Việc ấp ủ của Chúa Cha nơi việc chúng ta xưng tội là những gì canh tân chúng ta từ bên trong và thanh tẩy tâm can của chúng ta. Chớ gì chúng ta để cho mình được hòa giải, để có thể sống như là những người con cái yêu dấu, như những tội nhân được thứ tha và được chữa lành, như những lữ khách có Ngài đồng hành.

    Chúng ta hãy để mình được yêu thương, nhờ đó chúng ta mới có thể đáp trả tình yêu. Chúng ta hãy để cho mình đứng lên và tiến về Lễ Phục Sinh. Bấy giờ chúng ta mới cảm nghiệm được niềm vui khi khám phá Thiên Chúa nâng chúng ta lên từ tro tàn của chúng ta như thế nào.

    http://w2.vatican.va/content/francesco/en/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200226_omelia-ceneri.html

    Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và các chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu 

     

    --
    You received this message because you are subscribed to the Google Groups "LTXC-TD5" group.
    To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
    To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/ltxc-td5/CAKivYHpGYoONPySvvPN2H6AFsMUHvUCgCgZzGitt%2BK1vZ0E7NA%40mail.gmail.com.
     

ĐỜI SỐNG MỚI TRONG THẦN KHÍ-PHÚC CHO AI HIỀN LÀNH

 

  •  
    Tinh Cao - Feb 19 at 1:45 PM
     
     

    ĐTC Phanxicô - Giáo Lý về Bát Phúc: Bài 4

     

     Phúc cho ai hiền lành

     

    A woman gives Pope Francis a bouquet of flowers at the General Audience

     

    Thái độ hiền lành được tỏ hiện ở những lúc xung khắc,

    cho thấy cách thức con người phản ứng trước tình trạng thù địch.

     

     

    Hiền lành là khả năng chiếm đoạt tâm can...

    Trái "đất" được chiếm lấy bằng đức hiền lành đó là phần rỗi của người anh em

     

    Pope Francis at the general audience in Paul VI Hall Jan. 22, 2020. Credit: Daniel Ibanez/CNA.

     

    Chẳng có mảnh đất nào tuyệt vời hơn là cõi lòng của người khác;

    chẳng có lãnh thổ nào tuyệt vời hơn để chiếm hữu bằng trở lại sống bình an với một người anh em.

     

     

    Xin chào anh chị em thân mến,

     

    Trong bài giáo lý hôm nay, chúng ta tập trung vào mối phúc thứ ba trong Bát Phúc ở Phúc Âm Thánh Mathêu: "Phúc cho ai hiền lành, vì họ sẽ được thừa hưởng đất làm của mình vậy" (5:5). Chữ "hiền lành" được sử dụng ở đây, theo nghĩa đen, là tinh tế, mềm mại và dịu dàng, không bạo động. Thái độ hiền lành được tỏ hiện ở những lúc xung khắc, cho thấy cách thức con người phản ứng trước tình trạng thù địch. Bất cứ ai cũng có thể gieo rắc sự hiền lành khi tất cả đều bình lặng, thế nhưng người ta sẽ phản ứng ra sao "khi bị đè nén", lúc bị tấn công, bị xúc phạm, bị hành hung?

     

    Thánh Phaolô đã nhắc lại ở một đoạn "hiền lành và dịu dàng của Chúa Kitô" (2Corinto 10:1). Phần thánh Phêrô nhắc lại thái độ của Chúa Giêsu trong cuộc Khổ Nạn: "Người không đáp trả hay đe dọa, vì Người ký thác cho Đấng phân xử công minh" (1Phero 2:23). Thái độ hiền lạnh của Chúa Giêsu được chứng kiến thấy mãnh liệt nhất là ở nơi cuộc Khổ Nạn của Người.

     

    Trong Thánh Kinh, chữ "hiền lành" cũng là người không có sản vật trên trần thế; bởi thế chúng ta mới bật ngửa ra trước sự kiện là Mối Phúc thứ ba này nói rằng kẻ hiền lành thực sự "sẽ được đất làm của mình vậy".

     

    Thật vậy, Mối Phúc này là mối phúc được trích từ Thánh Vịnh 37, bài Thánh Vịnh chúng ta đã nghe ngay mở đầu bài giáo lý. Ở trong đó, thái độ hiền lành và việc sở hữu trái đất này liên hệ với nhau. Tuy nhiên, hai điều này được coi như như bất tương hợp. Thật thế, việc sở hữu trái đất này là phạm vi tiêu biểu của những gì là xung khắc: thường xẩy ra những tranh chấp về một lãnh thổ, tranh chấp về quyền bá chủ một vùng nào đó. Trong các cuộc chiến tranh thì kẻ mạnh là người thắng thế và chiếm lấy các vùng đất khác.

     

    Tuy nhiên, chúng ta hãy nhìn vào động từ được sử dụng để nói đến vấn đề sở hữu của kẻ hiền lành, đó là họ không chiếm hữu trái đất. Không, câu đó không nói rằng "phúc cho ai hiền lành vì họ sẽ chiếm được / conquer trái đất", mà là họ sẽ "thừa hưởng / inherit" trái đất. Phúc cho ai hiền lành vì họ sẽ "thừa hưởng" trái đất. Theo Kinh Thánh thì động từ "thừa hưởng" có một ý nghĩa còn bao rộng hơn nữa. Đúng thế, Dân Chúa kêu gọi "việc thừa hưởng" này là mảnh đất Israel, tức là Đất Hứa.

     

    Mảnh đất đó là một hứa hẹn và là một tặng ân cho Dân Chúa, và nó trở nên một dấu hiệu cho một cái gì đó còn lớn lao hơn nhiều so với một lãnh thổ vậy thôi. Tôi xin được chơi chữ như thế này, có một thứ "đất" là Nước Trời, tức là, mảnh đất chúng ta đang tiến về, là Trời mới và đất mới chúng ta đang hướng tới (Cf. Isaiah 65:17; 66:22; 2 Peter 3:13; Revelation 21:1). Vậy, con người hiền lành là kẻ "thừa hưởng" những lãnh thổ cao quí nhất. Họ không phải là một kẻ nhút nhát, một con người "yếu hèn" tìm kiếm một thứ luân lý thủ lợi tránh né các vấn đề. Hoàn toàn ngược lại! Họ là con người đã lãnh nhận được quyền thừa hưởng nơi Thiên Chúa; họ bênh vực tặng ân này của mình, tặng ân của Thiên Chúa, bằng cách canh chừng lòng thương xót, tình huynh đệ, lòng tin tưởng cùng với những con người ôm ấp niềm hy vọng.

     

    Đến đây, chúng ta cần phải nói đến tội giận dữ, một tác động bạo lực, được thúc đẩy bởi những gì thì chúng ta tất cả đều biết. Ai là người thỉnh thoảng đã tỏ ra giận dữ? Tất cả mọi người. Chúng ta cần phải bảo tồn Mối Phúc này và tự vấn xem biết bao nhiêu là điều chúng ta đã hủy hoại bởi giận dữ? Biết bao nhiêu là điều chúng ta đã bị mất đi? Một giây phút giận dữ có thể hủy hoại rất ư là nhiều điều; con người ta  mất tự chủ và con người không trân trọng những gì thật là quan trọng, nên con người có thể hủy hoại mối liên hệ với một người anh chị em, đôi khi đi đến chỗ hết thuốc chữa. Rất nhiều anh chị em không nói chuyện với nhau lâu dài, chỉ vì giận dữ; họ tách biệt khỏi nhau. Đó là những gì phản lại với hiền lành. Hiền lành thì qui tụ còn giận dữ thì phân tán.

     

    Hiền lành thắng đoạt rất nhiều sự. Hiền lành là khả năng chiếm đoạt tâm can, khả năng gìn giữ tình bằng hữu, cùng rất nhiều điều khác nữa, vì thành phần giận dữ nhưng sau đó lắng dịu xuống, họ nghĩ lại và lấy lại quân bình, nhờ đó họ có thể tái thiết một cách hiền lành.

     

    Trái "đất" được chiếm lấy bằng đức hiền lành đó là phần rỗi của người anh em được Phúc Âm Thánh Mathêu nói tới: "Nếu họ nghe các con thì các con đã chiếm được người anh em của các con" (18:15). Chẳng có mảnh đất nào tuyệt vời hơn là cõi lòng của người khácchẳng có lãnh thổ nào tuyệt vời hơn để chiếm hữu bằng trở lại sống bình an với một người anh em. Đó là trái đất được thừa hưởng bằng đức hiền lành vậy!

     

    https://zenit.org/articles/popes-general-audience-on-the-3rd-beatitude-full-text/

    Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và các chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu