21. Các Bài Độc Giả Gửi Tới

CÁC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - NHÓM THÁNH LINH

 

  •  
    NHÓM THÁNH LINH PHỤC VỤ BÁC ÁI MÙA DỊCH COVID-19
    Tue, Aug 18 at 4:30 PM
     
    Con chào thày phó tế Nguyễn Định . 
    Nhóm Thánh linh tại GX SFĐS chúng con xin cảm tạ Chúa đã cho chúng con có cơ hội phục vụ Chúa qua công việc bác ái nhỏ bé trong mùa đại dịch Covid rất khó khăn và đầy thử thách này . 
    Sáng chủ nhật vừa qua , mừng lễ Đức Mẹ lên trời ,              anh chị em chúng con gặp nhau và cùng chuẩn bị hơn 100 phần cơm trưa chia sẽ cho những anh chị em khó khăn bên ngoài cần giúp đỡ 
    Mặc dù trước đó có nhiều người khuyên chúng con là không nên làm vì trong thời gian dịch bệnh lan tràn này , họ đưa ra nhiều lý do để muốn chúng con từ bỏ ý định làm việc bác ái . 
    Sau vài ngày chúng con cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh thể , Ngài đã giúp chúng con mạnh mẽ hơn và chúng con quyết tâm làm việc bác ái để cảm tạ Chúa và mừng kính Mẹ về trời . Không có gì tách chúng tôi ra khỏi lòng mến của Thiên chúa trong Đức Giêsu . 
    Hôm nay chúng con xin tri ân tình yêu của Chúa qua lời cầu bầu thần thế của Mẹ . Cả nhóm chúng con đã trải nghiệm và thấy được những khó khăn , thiếu thốn của những anh chị em bên ngoài , họ rất vui mừng khi nhận được những món ăn Việt Nam đơn sơ nhưng đầy tình yêu của Chúa . Mọi người chúng con dã hoàn thành công việc bác ái trong niềm vui và sự bình an của Chúa . 
    Tất cả chúng con đều hiểu được ý nghĩa của lời chúa trong câu chúa nói : Cho thì có phúc hơn là nhận . Vậy ước gì mỗi người chúng ta đều biết    cho đi những gì mà chúng ta có do lòng thương xót vớ bờ của Chúa . 
    Chúng con cám ơn Thày Định đã luôn đồng hành với nhóm chúng con 
    Xin Chúa chúc lành và gìn giữ Thày và Cô luôn mãi
    Amen 
    Kính chào Thày phó tế Nguyễn Định . 
    Theresa Lê . 



    Sent from my iPhone
    Download all attachments as a zip file
    • IMG_1993.jpg
      1.9MB
    • IMG_1992.jpg
      1.9MB
    • IMG_1989.jpg
      1.6MB
    • IMG_1984.jpg
      1.6MB
    • IMG_1978.jpg
      2MB

 

CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - VÀI GIÂY ĐỒNG HỒ

VÀI GIÂY ĐỒNG HỒ CỦA THIÊN ĐÀNG BẰNG HẰNG THẾ KỶ

Có một câu chuyện kể một vị tu sĩ được vị tu viện trường sai vô rừng để thi hành một công tác. Trong rừng, vị tu sĩ này lặng nghe vài giây đồng hồ tiếng chim ca hát vang từ thiên đàng xuống. Khi trở về, người gác cổng không nhận ra được vị tu sĩ này nữa.

Tu viện trưởng và các tu sĩ khác đều là người lạ. Không ai nhận ra vị tu sĩ này cả. Cuối cùng một người nhớ đến một câu chuyện kể về một tu sĩ trước đây nhiều thế kỷ đi vô rừng mà không trở về.

Vị tu sĩ này chỉ thưởng thức vẻ đẹp của âm nhạc thiên đàng trong vài giây đồng hồ, nhưng đối với người khác, vài giây đồng hồ dài bằng vài thế kỷ. (RW)

CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - HY VỌNG VÀO THIÊN CHÚA

  •  
    AU DANG
     
    Thu, Aug 13 at 2:55 PM
     
     
    Hãy thành tâm cầu nguyện sẽ có kết quả.
    Đừng nên đả kích Phật giáo, mà hãy tôn trọng. Chỉ có ma quỷ lợi dụng Phật giáo mà thôi. Pháp là lời dạy của đấng Chí Tôn. Hai chữ "Mạt Pháp" là do những phần tử đội lốt Thầy Tu để thỏa mãn tham vọng chính trị của họ. Khi Thầy Tu lo tu hành và rao giảng giáo lý của Đức Phật thì không bao giờ có mạt Pháp!

    On Thu, Aug 13, 2020 at 9:40 AM Phaolo Thai <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.> wrote:

    Ngoài THIÊN CHÚA, không còn nguồn hy vọng nào

    Chúa Giêsu nói với Thánh nữ Faustina:  “Con hãy cho nó biết rằng, chưa từng có một linh hồn nào kêu cầu Lòng Thương Xót của Cha mà phải thất vọng hay bẽ bàng.

     

    Chúa Giêsu cũng đã nói:  "Nếu nhân loạ̣I không quay về với Lòng Thương Xót của Ta, chúng sẽ phải đối diện với Vị Thẩm Phán Công Thẳng, và đến lúc đó thì đã quá trễ cho chúng."  

     

    Anh chị em, chúng ta cùng trở về với Thiên Chúa.  Đừng tôn thờ tiền của, danh vọng phù vân, thú xác thịt, tà thần, tà phật ...mà phải vào hoả ngục đời đời thì không có gì ngu dại hơn.

    Nhờ biết sự thật, nhiều đảng viên Cộng sản bỏ đảng:  Tướng Trần Độ, cựu Đại sứ Nguyễn Văn Trấn, Luật gia Lê Hiếu Đằng, Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Trung tá Trần Anh Kim, Đại tá Bùi Tín, Đại Tá Phạm Đình Trọng, Trần Mạnh Hảo, Dương Thu Hương, Trần Khải Thanh Thủy, Đại uý công an Tạ Phong Tần... đặc biệt là Phó Thủ Tướng Trần Phương nói:  “Chúng ta tự lừa dối chúng ta và lừa dối người khác.” …

     

    Nhờ biết sự thật, nhiều cao tăng, tu sĩ đã bỏ phật, bỏ chùa về với CHÚA, như:  Hòa thượng Athet Pyan Shinthaw Paulu, Giáo sư Hàn Bich Sơn, Tiến sĩ Paul Williams, Học giả Ấnđộ Mashaba, Học giả Đại hàn Choi Nam Sơn, Bác sĩ Chang Shu Wen, Tu sĩ Phật giáo Avada, Bác sĩ Lert Srichandra, các Đại đức Phật giáo: Huệ Nhật, Từ Vân, Trí Dũng, Trì Liên, Ngộ Thiện, Bùi Ngọc Thắng, nicô Diệu Thiện, cô Lương Thị Phụng, trụ trì chùa Quan Âm ....

     

    Nguyễn thị Saigon

    *Sao được lên trời?

    https://www.youtube.com/watch?v=Ptb9rxKX5aY

    *Chúa giầu lòng xót thương - Thuỳ Loan

    https://www.youtube.com/watch?v=GV1yDwZkT8o

    *Tà đạo chối bỏ Ông Trời                                  

    https://www.youtube.com/watch?v=-31Iygv9kuc

    *Phật giáo là tà đạo

    Giải Nghiệp Chùa Ba Vàng , Hệ Thống Tôn Giáo Quốc Doanh Đánh Nhau Dành Phần?

    *Dân tộc tôi bị tà đạo lừa gạt

    https://youtu.be/B2ZMic2dPsg

     

    --
    ************************************
    DIỄN ĐÀN PHỤNG SỰ XÃ HỘI
    ************************************
    * Không viết hoặc chuyển tiếp email có lời lẽ khiếm nhã, đến các vị khai sáng cũng như lãnh tụ các tôn giáo.
    * Tôn trọng nhau, không gởi vào diễn đàn bất cứ hình ảnh thô tục, dâm ô, hoặc những từ ngữ khiêu dâm, phản cảm.
     
    Muốn gia nhập: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    Muốn đăng bài: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    ---
    Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "PSXH".
    Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
    Để xem cuộc thảo luận này trên web, hãy truy cập https://groups.google.com/d/msgid/PhungSuXaHoi/CAKRFFSyJ1O-%3Dd3iKD%2B6Mapqm%2BVxCPpKY60B5LKtAUh3bP3m4ww%40mail.gmail.com.
     

CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - MẸ MARIA PHỤ NỮ RẤT ĐẸP

 

  •  
    Mo Nguyen
     
    Sat, Aug 15 at 5:06 AM
     
     

    Bài nói chuyện của Đức Cha GB. Bùi tuần với các linh mục tu sĩ giáo phận Long xuyên, nhân dịp tĩnh tâm tháng 8/2002 Nhân lễ Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời.

    Đức Mẹ Maria là một phụ nữ rất đẹp:
    - Đẹp vì được đầy ơn Chúa. 
    - Đẹp vì ơn vô nhiễm nguyên tội. 
    - Đẹp về chức làm mẹ Đấng Cứu thế. 
    - Đẹp vì niềm tin đơn sơ và tuyệt đối.
    - Đẹp vì cuộc đời phục vụ tận tình với tất cả lương tâm người mẹ. Nhưng nét đẹp trùm phủ mọi nét đẹp nơi Đức Mẹ chính là đức khiêm nhường.
    - Khiêm nhường của Đức Mẹ thoang thoảng như một thứ hương thơm hảo hạng, thấm sâu và thấm đều vào mọi vẻ đẹp hồn xác nơi Đức Mẹ, tạo nên sức hấp dẫn phi thường.
    - Khiêm nhường của Đức Mẹ mặn mà như một thứ muối linh thiêng, làm tăng mọi vẻ đẹp thể xác, tâm linh và siêu nhiên nơi Đức Mẹ, tạo nên một thánh lễ sống động, và di động đẹp lòng Thiên Chúa.
    - Khiêm nhường của Đức Mẹ lung linh như một thứ ánh sáng dịu mát, toả ra từ mọi lời nói, từ mỗi bước đi, từ mỗi thái độ của Đức Mẹ, soi sáng dẫn đưa tâm hồn con người một cách nhẹ nhàng tế nhị.
    - Khiêm nhường của Đức Mẹ huyền diệu như một thứ âm nhạc, vừa dịu êm, vừa nhắc nhở, gieo Tin Mừng vào con người, tới tận những tầng lớp rất sâu của tâm linh.
    --------------------------------
     
     
     

 

CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - THIÊN ĐÀNG-HỎA NGỤC

 

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Fri, Aug 7 at 9:14 PM
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng



    LẼ SỐNG 
    BỮA ĂN THIÊN ĐÀNG VÀ HỎA NGỤC

    Một ký giả kia được phép xuống hỏa ngục và lên thiên đàng để làm một bản phóng sự về đời sống của nhân dân tại đó.
    Sau một cuộc hành trình gay go, ký giả trên lọt được vào địa ngục đúng vào giờ ăn. Nhìn vào bàn ăn, anh ta không khỏi lấy làm lạ khi thấy trưng bày toàn sơn hào hải vị đang bốc khói hương ngào ngạt làm anh ta không khỏi nuốt nước bọt.
    Nhưng lúc các kiều dân địa ngục tiến vào phòng ăn, chàng ta lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy họ ốm o gầy mòn, chỉ còn da bọc xương, vài người đi không muốn nổi. Sự kinh ngạc tan biến khi chàng phóng viên chứng kiến cảnh họ dùng bữa. Vì muỗng nĩa rất dài buộc dính vào đôi tay không cho phép họ đưa thức ăn vào miệng, nên dù họ có cố gắng thế nào đi nữa, thức ăn chỉ đổ tháo ra đầy bàn hay rơi tung tóe xuống mặt đất. Tệ hại hơn là cảnh họ tranh giành nhau: vài người dùng muỗng nĩa để thay vì đưa thức ăn vào miệng, lại biến chúng thành những khí giới đập đánh nhau. Thật là một bãi chiến trường. Khi chuông báo giờ ăn đã mãn, họ buồn phiền rời phòng ăn, dạ dày vẫn trống rỗng.
    Quá sợ hãi, chàng ký giả lập tức từ giã địa ngục để tiếp tục lên phóng sự trên thiên đàng. Ðến nơi cũng đúng vào giờ cơm. Bàn ăn cũng trưng bày những thức ăn ngon miệng. Quan sát nhân dân, chàng ta thấy ai nấy đều phương phi, khỏe mạnh, tuy đôi tay họ cũng được gắn chặt những muỗng nĩa rất dài. Có khác là thay vì họ cố gắng đưa thức ăn vào miệng mình, họ lại dùng muỗng nĩa để đút thức ăn cho nhau. Phòng ăn vang lên những giọng nói cười vui, thỏa mãn.


    Kết thúc bài phóng sự tường trình về những điều mắt thấy tai nghe, chàng ký giả viết: Ích kỷ và vị tha là hai điểm khác biệt giữa địa ngục và thiên đàng.

     Kết thúc thời gian sáng thế, Thiên Chúa phán với hai ông bà nguyên tổ: "Hãy sinh sôi nảy nở và hãy nên đầy dẫy trên đất. Hãy làm bá chủ nó. Hãy trị trên cá biển và chim trời và mọi loài sinh vật nhung nhúc trên đất. Này Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ lá sinh hạt giống có trên mặt đất, và mọi thứ cây có quả sinh hạt giống, chúng sẽ làm thức ăn cho các ngươi".

    Với công trình sáng tạo và lời chúc phúc trên, Thiên Chúa muốn biến mặt đất thành Vườn Ðịa Ðàng, nhưng con người đã chia mặt đất thành đông, tây, nam, bắc, thành những nước thống trị và những nước bị đô hộ, thành những quốc gia giàu và những nước nghèo. Ðó là chưa kể con người đã và đang biến Vườn Ðịa Ðàng thành địa ngục qua bao nhiêu cuộc chiến tranh lớn nhỏ mà xét cho cùng cũng chỉ vì tranh giành quyền lợi, tranh nhau miếng ăn, manh áo. Thật vậy, ích kỷ và vị tha là hai điểm khác biệt giữa địa ngục và thiên đàng.
    Sách Lẽ Sống