21. Các Bài Độc Giả Gửi Tới

CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - NHỜ MẸ ĐẾN VỚI CHÚA

  •  
    t d
     
    Tue, Oct 13 at 11:23 AM
     
     
     

    Image may contain: 1 person, standing
    Pham Tai van Pham

    NHỜ MẸ ĐẾN VỚI CHÚA .
    Đây là Hình Ảnh thật Tuyệt Vời trong ngày Lễ Đức Mẹ Fatima 13 tháng 10... Một thầy Chùa ở Nhật Bản đã đến nhà thờ thuộc giáo xứ Nago, Nhật Bản để viếng Đức Mẹ Fatima cách đây 3 năm, nhân dịp kỉ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima... và hôm nay kỉ niệm 103 năm Đức Mẹ Hiện Ra ở Fatima...Tạ Ơn Chúa đã gắn kết chúng con nên một trong Tình Yêu qua sự chuyển cầu của Đức Nữ Đồng Trinh Maria..

     
     
     

CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI

 

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Sat, Oct 10 at 12:04 AM
     
     
     
     
     


    GIÁ TRỊ CỦA BÓ RAU

     

    Tại sao chúng ta cứ phải tỏ ra quyền lực với những người nghèo khó?

     

    ảnh minh họa từ internet

     

    Người phụ nữ hỏi cậu bé: “Bé bán mớ rau này giá bao nhiêu?”

    Cậu bé trả lời: “3.000 đồng/ một bó, thưa bà.”

     

    Người phụ nữ liền nói: “6 bó 12.000 đồng, không bán tôi mua chỗ khác.”

     

    Cậu bé nói: “Bà Cứ mua với cái giá mà bà muốn. Có thể đây là khởi đầu tốt, bởi từ sáng tới giờ con vẫn chưa bán được bó nào.”

     

    Người phụ nữ lấy những bó rau và rời đi, lòng thầm đắc thắng.

     

    Bà ta ngồi trên chiếc ô tô ưa thích của mình, tới một nhà hàng sang trọng để dùng bữa với bạn bè. Ở đó, bà và người bạn gọi bất cứ món ăn nào họ thích.

     

    Sau đó, bà ra quầy thanh toán. Hóa đơn trị giá 1.950.000 đồng trả tới 2 triệu và còn dặn người chủ nhà hàng không cần thối lại.

     

    Tình huống này xem ra khá quen thuộc với người chủ cửa hàng, nhưng thật quá nhẫn tâm với cậu bé nghèo khổ kia.

     

    Vấn đề mấu chốt ở đây là: Tại sao chúng ta cứ phải tỏ ra quyền lực với những người nghèo khó? Và tại sao chúng ta luôn hào phóng với những người thậm chí không cần đến sự hào phóng của chúng ta?

     

    Có lần tôi đọc được ở đâu đó một câu chuyện:

     

    “Bố tôi có thói quen mua những thứ đồ nho nhỏ với giá cao từ những người nghèo khó, mặc dù ông không hề cần đến. Thỉnh thoảng ông thậm chí còn trả thêm tiền cho họ. Tôi bắt đầu để tâm đến hành động này và hỏi bố tại sao lại làm như vậy? Bố tôi bèn nói: “Đó là quỹ từ thiện được bao bọc bởi phẩm giá, con yêu ạ.”

    ST

     
     

 

CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - THOAT KHỎI NẠN KHIÊU DÂM

 

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Wed, Sep 30 at 2:59 AM
     
     
     
     
     
     
     

    THOÁT KHỎI NẠN KHIÊU DÂM NHỜ CẦU NGUYỆN, CÓ THỂ ĐƯỢC!

     

    Cánh đồng rộng mênh mông, sáng kiến của chúng tôi chỉ bổ sung cho những gì đã tồn tại và chúng tôi tin vào hiệu quả của lời cầu nguyện để biến đổi cuộc sống!

     

     

    Trang mạng SOSPorno.net ra mắt ngày 24 tháng 9 giúp người dùng internet thoát khỏi chứng nghiện các sản phẩm khiêu dâm qua việc tiếp xúc với các nhà truyền giáo điện tử và cầu nguyện để được giải thoát.

    Ông Jean-Baptiste Maillard tin chắc: “Nhiều người có thể được chữa khỏi chứng nghiện sản phẩm khiêu dâm nếu họ được giúp đỡ để hướng về Chúa.” Ông là người đồng sáng lập Hiệp hội Ánh sáng trong bóng tối (Lights in the dark) một hiệp hội truyền giáo qua internet, sẽ ra mắt trang web SOSPorno.net ngày 24 tháng 9. Trang giúp những người bị ảnh hưởng bởi chứng nghiện này tâm sự và cầu nguyện để được chữa lành, chỉ cần đăng nhập vào trang SOSPorno.net để được hướng dẫn. Ở dưới cùng bên phải, có mục thảo luận trực tuyến hoàn toàn ẩn danh với một trong 60 “nhà truyền giáo điện tử” của Hiệp hội Ánh sáng trong bóng tối. Họ thay phiên nhau trong ba ngày của Đại hội Truyền giáo (https://app.congresmission.com/) để lắng nghe, cầu nguyện cho đương sự và với đương sự, và làm chứng cho tình yêu của Chúa.”

    Sau khi được lắng nghe, đương sự được đề nghị cầu nguyện với lời cầu nguyện xin được giải thoát gồm mười hàng. Lời cầu nguyện này do hai bà mẹ soạn vào tháng 3 và được sự ủng hộ của Đức Tổng Giám mục Jérôme Beau, giáo phận Bourges, và Linh mục Jean Pateau, Viện trưởng tu viện Fontgombault. Lời cầu nguyện dâng cho Carlo Acutis cầu bàu. Em Acutis người Ý qua đời ở tuổi 15 năm 2006 vì bệnh bạch cầu, em sẽ được phong chân phước ngày 10 tháng 10 và được Đức Phanxicô nêu gương cho các trẻ vị thành niên, đặc biệt trong Tông huấn Đức Kitô Sống Christus Vivit của ngài. Quen thuộc với linh đạo của người tôi tớ Chúa trẻ tuổi này, ngay lập tức ông Jean-Baptiste Maillard thấy bàn tay của Chúa Quan Phòng khi hai bà mẹ gởi lời cầu nguyện đến: “Carlo nhận thức được sự nguy hiểm của internet và thú vui của internet, các ‘thú vui trống rỗng’ và em biết hành động sáng tạo để loan báo, để công bố giá trị và vẻ đẹp của Tin Mừng”. Thông qua một linh mục bạn dòng Capuxinô ở Assisi, ông Maillard nhận được sự hỗ trợ của mẹ Carlo: “Rất tốt, tôi cho phép” (Moto Bene autorizzo).

    Lời cầu nguyện giải thoát cho những nghiện sản phẩm khiêu dâm sẽ liên tục cầu nguyện, dù đương sự đã tắt máy: 3000 thành viên của tu viện vô hình Ánh sáng trong bóng tối tiếp tục cầu nguyện. Họ có thể cung cấp thông tin, theo dõi qua email, liên hệ với linh mục hoặc nhà trị liệu, đăng ký vào tiến trình Tự do để yêu thương (Libre pour aimer, (https://librepouraimer.com/)…

    “Cánh đồng rộng mênh mông, sáng kiến của chúng tôi chỉ bổ sung cho những gì đã tồn tại và chúng tôi tin vào hiệu quả của lời cầu nguyện để biến đổi cuộc sống!” Những người cảm thấy mình được kêu gọi để trả lời cho những người bị ảnh hưởng bởi nạn nghiện sản phẩm khiêu dâm có thể gia nhập hàng ngũ những người truyền giáo điện tử.

    Ông Jean-Baptiste Maillard cũng là đồng tác giả quyển sách Rao giảng Tin Mừng trên Internet (Évangéliser sur internet, mode emploi, nxb. EDB, 2019), ông tổ chức các cuộc hội thảo, có trang web trực tuyến của Mission Congress, “Biến đổi cuộc sống với internet”.

    Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch(phanxico.vn)

     

 

CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - MẸ MÂN CÔI TỪ BI

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Tue, Oct 6 at 8:53 AM
     
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng


    LẠY ĐỨC MẸ MARIA MÂN CÔI TỪ BI !

    Chuỗi Mân Côi muôn vàn ân sủng tuyệt vời, qua tay Mẹ Maria Chúa ban phát cho chúng con.
    Xin Mẹ cầu cùng Chúa ban ơn Thánh Thần soi sáng giúp chúng con ngày một yêu mến, luôn lắng nghe và thực hành Lời Chúa dạy,
    Xin giúp chúng con siêng năng Lần Chuỗi và sống tinh thần Mân Côi theo mẫu gương của Mẹ.,
    Chúng con cảm tạ lòng xót thương bao la của Chúa và tình yêu thương bao bọc ấp ủ của Mẹ.
    Chúng con xin hiệp cùng các Thiên Thần và các Thánh chúc tụng, tôn vinh và kính yêu các Ngài.

    Maria Lệ Yến
     
     

CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI -

 

  •  
    phung phung
    Cc:Tho Vu
     
    Sun, Sep 27 at 2:34 PM
     

    𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐆𝐢𝐮𝐬𝐞 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̣𝐢.
     
    Thời buổi này có còn một gia đình Công Giáo hoàn hảo ở Hoa Kỳ không?
    Có còn hình ảnh Thánh Gia ở Hoa Kỳ không?
    Thánh Giuse thời đại có hình tượng trông giống ai?
    Xin mời nghe lời kể chuyện gia đình của Judge Amy Berret, thẩm phán Tối Cao Pháp Viện tương lai.
    - Barret là người Mẹ và Vợ của một gia đình công giáo gồm 9 người, trong đó có hai con nuôi đón về từ Haiti trong số các em bất hạnh, (hai em nhỏ được mọi người trong gia đình yêu quí nhất.)
    - Mỗi ngày khi bước ra cửa đi làm, đi dạy luật tại đại học St. Mary, Notre Dame (Đại học Đức Bà Maria), Jesse, người chồng luôn luôn đã đứng chờ đón ở cửa để hỏi vợ ràng "Có thể làm gì giúp em hôm nay không?" Người vợ hầu như luôn trả lời không, nhưng khi về nhà thì luôn thấy chồng mình đã tìm ra cách thu vén, dọn dẹp nhà cửa sao cho mình đỡ cực nhọc với 7 đứa con, với công việc bề bộn, với sinh hoạt cộng đoàn, Ông Jesse rất chu đáo trong việc chăm sóc con và nội trợ...
    - Nhờ sự giúp đỡ của chồng, ba lần bà Berret được công nhận là giáo sư mẫu mực, tiêu biểu của Đại Học Notre Dame. Tuy nhiên Barret luôn vất vả hoàn tất trách nhiệm làm Mẹ và Vợ của mình. Có nhiều khi lo việc con cái, rồi nhà cửa bề bộn khiến hai vợ chồng dọn dẹp mệt bở hơi tai.
    - Theo ý kiến các con, Bố Jesse nấu ăn ngon hơn Mẹ Berret cho dù ông quá bận rộn với việc hàng ngày phải điều hành cơ sở luật của mình.
    - Barret là thành viên của nhóm Ca Ngợi, Thánh Linh đề cao việc kết hiệp với Chúa qua ca ngợi và sống huynh đệ như cách thế của các cộng đoàn tiên khởi trong Giáo Hôi, chia sẻ tất cả cho người nghèo và sống đơn sơ.
    Cám ơn Chúa trong cái đen tối của niềm tin và hỗn loạn của xã hội hôm nay, vẫn có các nhận vật mới chiếu sáng tinh thần tinh khiết và hoàn hảo, với hy vọng bất tận của Tin Mừng.
     
    image.png
    --
    God bless you
    thanks,
    Tan Tran