21. Các Bài Độc Giả Gửi Tới

CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - LINH HỒN VỀ NÓI

 
 

nguyenthi leyen 
 
 
 
Ảnh cùng dòng

 
 
LINH HỒN VỀ, NHỜ CHUYỂN LỜI CHO NGƯỜI THÂN
Chuyện có thật từ bản thân Lệ Yến
Cách đây bốn năm một đêm nọ đang ngủ tôi bỗng bị thức giấc thật tỉnh táo, sau khoảng một phút tôi thấy một người phụ nữ mặc áo xám nhạt từ góc tủ chợt xuất hiện, tôi hiểu không phải là con người mà là một linh hồn nên rất sợ hãi, tôi ngồi bật dậy lấy tay chặn trên ngực cho bớt sợ (thời điểm đó tôi ngủ dưới đất) linh hồn đó cũng khom người ngồi xuống để ngang bằng với tôi, khi linh hồn ngước mặt nhìn, tôi cảm thấy không khiếp sợ nữa vì nhìn chị hiền lành nét lam lũ, cơ cực,
Vì biết là linh hồn nên tôi cố can đảm mà hỏi :
- Nhân danh Chúa Giêsu xin hỏi linh hồn là ai ? có điều chi xin nói ?
Linh hồn nhìn tôi trả lời :
- Tôi là Maria mẹ của H, tôi được Chúa cho phép về để nhờ chị chuyển lời cho mấy người con của tôi, tôi đã phải ở luyện ngục lâu vì chúng không giữ đạo, và cũng không xin lễ cho tôi, chị giúp chuyển lời tôi cho chúng.
Tôi trả lời chị :
- Vâng, tôi sẽ đi gặp và chuyển lời chị tới họ.
Linh hồn nói lời "cám ơn " rồi hình ảnh chị từ từ mờ dần trước mặt tôi và biến mất hẳn.
Từ sau lúc đó tôi không còn ngủ được, nên khoảng gần 5g sáng liền đi gặp con chị để chuyển những lời chị nói.
Cậu con đưa hình cho tôi xem, nhưng tôi thấy trong hình tóc ngắn mặt đầy đặn khác lúc linh hồn đến gặp tôi, mặt ốm tóc cột ngang lòa xòa hai bên má,
Tôi diễn tả về nét mặt và dáng dấp của chị thì người con nhận là đúng mẹ của họ, họ nói trước thời gian chết bị bệnh nên mặt ốm hốc hác lắm, tóc ngang cột như vậy.
Từ việc được gặp và nghe linh hồn nói thì tôi hiểu, khi người thân chết, đặc biệt liên hệ mật thiết là cha mẹ, hay con cái) mà ta không sống đạo tốt, không xin lễ cầu nguyện cho họ, là tự ta đã giam họ lâu dài trong luyện ngục.
Thêm nữa do xem nhiều tích về các linh hồn tôi nhận thức rằng, nếu chúng ta sống không tốt lành, làm ra những đồng tiền từ những việc phi pháp, tội lỗi, lỗi phép công bằng...mà bản thân vẫn chưa sám hối , chưa xưng tội thì dùng những đồng tiền đó xin lễ cũng không được Chúa đón nhận, dù xin bao nhiêu Thánh lễ các linh hồn cũng không được nhận vì của lễ bất xứng,
Vậy khi gia đình có người thân qua đời, hoặc đi dự đám tang nên chia sẻ cho tang gia biết những điều sau đây để giúp các linh hồn :
- Người thân cần Xưng tội
- Xin lễ, dự lễ cầu nguyện cho linh hồn qua đời. (nếu có điều kiện nên xin nhiều Thánh Lễ).
- Vẩy nước Thánh khi cầu nguyện liên tục cho linh hồn.
- Xin các hội đoàn hiệp thông cầu nguyện...
- Lần Chuội Mân Côi cầu nguyện...
- Làm việc Bác ái ...
- Thay người chết đến gặp, xin lỗi những người khi còn sống linh hồn đó làm lỗi với họ, để linh hồn được tha thứ mà sớm vào Thiên Đàng.
Đôi dòng chia sẻ.
Maria Lệ Yến
 
 
 

CAC BÀI ĐỘC GỈA GỞI TỚI - CHUỖI MẾN YÊU

 
 

nguyenthi leyen 
 
 
 
Ảnh cùng dòng
 THÁNG CÁC LINH HỒN XIN CHIA SẺ
 
CHUỖI MẾN YÊU 
 
(Chuỗi kinh cứu thoát được rất nhiều linh hồn luyện ngục, và cứu nhiều tội nhân được ơn sám hối)
 
Cách ghép Kinh này do sáng kiến vì lòng yêu mến các linh hồn của anh : Phanxico Xavier Nguyễn Văn Luận, phụ trách trang wed  TONGHOIMANCOI (Anh đã qua đời , xin cầu cho linh hồn anh là Phanxico Xavier).
 
 
Chuỗi Kinh Mến Yêu chúng ta đọc bằng cách :
- Mượn Chuỗi Mân Côi để lần Chuỗi Mến Yêu cầu nguyện cho các linh hồn luyện ngục sớm được giải thoát.
 
Chuỗi Kinh Mến Yêu là ghép từ kinh cứu 1000 linh hồn và tội nhân, cùng các lời cầu Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn, 
Đó là lời kinh Chúa Giêsu yêu mến truyền dạy chị Consolata. (Mỗi lời nguyện Mến Yêu Chúa sẽ giải thoát một linh hồn khỏi luyện ngục)
 
Trong Chuỗi Mân Côi có tất cả 6 Kinh Lạy Cha và 53 Kinh Kính Mừng.
Chúng ta sẽ đọc Chuỗi Mến Yêu bằng cách : 
 
- Đọc Kinh cứu 1000 Linh hồn những hột chuỗi dùng đọc kinh Lạy Cha
- và đọc Lời nguyện : Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn, thay những hột chuỗi đọc Kinh Kính Mừng.
Như thế,
* Có 6 Kinh cứu 1000 linh hồn = cứu 6000 linh hồn.
* và 53 Lời nguyện = cứu 53 linh hồn
Sau mỗi chuỗi chúng ta cứu được 6053 linh hồn. (Linh hồn và tội nhân). 
 
Việc lần Chuỗi Mến Yêu rất dễ dàng mà hiệu quả lớn lao, 
- Cứu các linh hồn người chết thoát khỏi luyện ngục mà lên Thiên Đàng 
- Cưu kẻ sống trong tội lỗi được ơn sám hối.
 
Vì lòng kính mến Chuá và yêu người, chúng ta thương đến các linh hồn và các tội nhân.
Xin quí Anh Chị Em chúng ta cùng nhau lần Chuỗi Mến Yêu cầu nguyện cho các linh hồn và tội nhân là anh em cùng một Chúa là Cha của chúng ta.
 
CHÚNG CON CẢM TẠ, CHÚC TỤNG LÒNG NHÂN TỪ VÀ THƯƠNG XÓT VÔ BIÊN CỦA CHÚA.
AMEN.
 
Xin Chúa ân thưởng bội hậu cho lòng hào hiệp của quí vị cả đời này và đời sau.
 
OSIN CHÚA HÀI ĐỒNG
         Maria Lệ Yến
 
 
 
 
 
 

CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - SỰ CHUNG THỦY CỦA LOÀI CHIM

  •  
    Hung Dao
     
    Thu, Oct 29 at 8:21 AM
     
     
     
     
     

    SỰ THUỶ CHUNG VÀ LÒNG NGAY THẲNG CỦA MỘT LOÀI CHIM

    Lê Anh Tuyết (ThuTuyet)

    Hình ảnh một con chim Yến lao vào vách đá trong một ngày mưa gió tả tơi với tiếng kêu thảm thiết để lại một vệt máu, tôi gọi là vệt máu thuỷ chung, đã ám ảnh và làm tôi xúc động  bàng hoàng. Cầm hộp Yến trên tay, nói lời cám ơn người tặng, rồi đem vào cất giữ như một kỷ vật, để nhắc tôi nhớ đến những đau thương của loài chim Yến.

    Bạn nghĩ gì? Nếu như bằng mồ hôi nước mắt trong một thời gian dài cố gắng, bạn đã xây được một căn nhà. Rồi một ngày đẹp trời, trên đường đi tìm thức ăn, trong cơn chuyển dạ, bạn quay về căn nhà để sinh con thì cái tổ ấm ấy đã không còn! Thế rồi chim mẹ đau đớn lao vào vách núi kết liễu cuộc đời. Chim trống kêu gào thảm thiết. Trong cơn tuyệt vọng nó cũng lao ngay vào nơi có vệt máu của con chim mái để cùng nhau về cõi vĩnh hằng! (1)

    Đó là câu chuyện của loài chim Yến được kể lại từ một người thầu đã từng khai thác tổ Yến trên các hòn đảo ở Nha Trang. Và tôi nghĩ, câu chuyện này được viết lại dưới góc nhìn của một tín đồ phật giáo, ăn chay. Chưa biết thực hư thế nào, nhưng đã làm tôi vô cùng xúc động và ngại ngùng khi nói đến việc dùng món Yến sào để bồi bổ sức khoẻ. Sau đó tôi đã đọc nhiều bài viết về chim Yến, nhưng cũng chưa tìm được tài liệu nào đủ thuyết phục nói về đời sống của chúng ngoài đảo để phủ nhận câu chuyện trên, ngoại trừ một số tác giả nói về Chim Yến nuôi. Ví dụ: Tác giả Duy Hung với bài viết: “Nuôi chim Yến có ác không” (2) phản bác câu chuyện thương tâm trên, hay bài viết khác không có tên tác giả: “Lấy tổ Yến có ác không?” (3). Hai bài viết này có điểm chung là: Nếu loài người không khai thác tổ Yến thì nó cũng sẽ bỏ tổ cũ mà đi; bởi cứ mỗi lần sinh nở, chim Yến sẽ tiếp tục làm cho tổ dày lên và sau nhiều lần như vậy, chúng sẽ bỏ ngôi nhà cũ để làm tổ mới. 

    Tất cả những nội dung trên với lý do: Thứ nhất, ngầm ý khuyên loài người không nên khai thác tổ Yến. Thứ hai, những nội dung cho rằng việc khai thác chẳng những không ảnh hưởng gì đến đời sống chim Yến mà còn giúp chúng có đất để xây nhà mới! Như vậy loài người cứ tiếp tục thưởng thức món Yến sào được cho là rất tốt cho sức khoẻ?  

    Tuy nhiên, với bài viết của Trang Thuỳ: “Yến sào là gì?”, một bài viết khá đầy đủ mang tính khoa học cao, không đề cập hay phản bác “Câu chuyện thương tâm của loài chim Yến” nhưng có một điểm chung, đó là sự thuỷ chung son sắt và tính ngay thẳng của chúng. Đây là điểm son mà tôi muốn đề cập đến trong phạm vi bài viết có giới hạn này.

    Tổ Yến được gọi là “Vàng Trắng Thiên Nhiên” mà con người luôn hăm hở khai thác. Yến là một loài chim hiền hoà rất đẹp, là loài chim không bao giờ đậu vì đôi chân rất ngắn, chỉ treo mình trên vách đá hay tổ của nó khi đêm về. Nó có trọng lượng từ 12-18 gram/con, tuổi thọ từ 8 -12 năm. Với đôi cánh nhỏ chúng có thể bay xa từ 300 – 400 Km trong suốt 12 -14 giờ không ngừng nghỉ để tìm mồi. Mồi của chúng là những loài côn trùng sống có kích thước nhỏ từ 0,01- 0,72g; là những loài sâu bọ có cánh, đặc biệt là loại chuyên phá hoại mùa màng gây tổn thất cho loài người. Chúng dùng nước bọt để làm tổ trên những vách đá trơn ở những hòn đảo hẻo lánh xa bờ mong được an toàn. Khi chọn nơi làm nhà thì vĩnh viễn suốt đời không thay đổi (loài người đã lợi dụng yếu tố này để khai thác tổ) (4)

    Đặc biệt trong tình yêu, chúng sống trung thành, chết thuỷ chung. Nếu con mái qua đời thì chim trống ở vậy nuôi con. Nếu con chết (loài người ném con xuống biển để lấy tổ) thì chim trống cũng ra đi cùng vợ. Với lòng sắt son này, loài người chúng ta phải thầm ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, đức tính ngay thẳng trung thực của chim Yến cũng làm chúng ta phải suy nghĩ. Trong hàng ngàn chim Yến bay rợp trời kia mà các cặp đôi không bao giờ nhầm lẫn, chúng không tán tỉnh vợ hay chồng của chim Yến khác. Hàng vạn tổ Yến dày đặc trên vách đá mà Yến luôn về đúng nhà của mình. Không bao giờ chiếm tổ chim khác (4).

    Giá như loài người cũng thuỷ chung như loài chim yến thì Thượng đế chắc phải vui lắm và bớt nghe những lời kêu than thống khổ! Bởi trong xã hội Việt Nam ngày càng có nhiều hơn những cuộc hôn nhân đổ vỡ mà nguyên nhân phần lớn là sự không chung thuỷ. Những đứa con sống thiếu tình thương, trong số đó có những đứa trẻ phát triển không bình thường về tính cách. Tôi cảm thông và chia sẻ nỗi đau của những người phụ nữ phải diễn vai hạnh phúc để giữ một cái vỏ bọc được tô điểm sắc màu, để cùng nhau sánh bước với chồng khi cần thiết cho tròn vai diễn! Và giá như loài người bớt đi lòng tham không chiếm đoạt cái không thuộc về mình thì trần gian này sẽ yên bình biết bao!  

    Trong thế giới hoang dã của loài động vật, còn bao nhiêu cái đẹp đáng trân quí mà chúng ta chưa biết? Khi đã đi qua phần lớn cuộc đời với những trải nghiệm buồn vui, thành công thất bại; cái đọng lại trong tôi hôm nay là: “Sự thuỷ chung và lòng ngay thẳng” của một loài chim bé nhỏ hiền hoà mà loài người đang khai thác cái tinh hoa của chúng, đơn giản chỉ vì chúng là “Vàng Trắng Thiên Nhiên”.

    Ngoài kia, ánh nắng nhạt của chiều xuân cùng bầy chim Hải Âu bay về từ vùng biển phía Nam đã làm nên một bức tranh tuyệt đẹp. Tôi thầm nghĩ, nếu như Hải Âu cũng làm nên một giá trị kinh tế nào đó cho con người thì chắc bức tranh tuyệt vời kia cũng chỉ là một qúa khứ! 

    Melbourne, 18/10/2020

    NỖI NHỚ

    Lê Anh Tuyết (ThuTuyet)

    Bỏ lại căn nhà bỏ hàng cau

    Bỏ lại thềm xưa nắng lên màu

    Bỏ chốn quê nhà em thơ dại

    Bỏ mặc con đường đếm bước nhau

    Gió đẩy bờ tre gió hát ru

    Xóm nhỏ chiều buông ánh sương mù

    Ầu ơ tiếng mẹ xa xăm quá

    Lá rụng ven đường lá mùa thu

    Tí tách mưa xa nhớ mẹ già

    Ngồi bên song cửa ngắm chiều qua

    Chỉ có gió ngàn và mây xám

    Chẳng có sao trời để nhớ cha

    Tôi đã bao năm bỏ lại nhà

    Lối mòn quạnh quẽ nắng chiều xa

    Nhạn kia vẫn đứng, sông Đà chảy

    Sao mãi lòng tôi cứ thiết tha

    Góc phố hàng me lá đổi mùa

    Nắng vàng qua kẽ lá còn vương

    Nắng rơi vàng võ chiều xa xứ

    Nhạt cả hư không cõi vô thường

    Melbourne, 9/2010

    HOA TỰ DO
    Văn diù cánh Phượng yên trăm họ
    Võ thét oai Hùm dẹp bốn phương
              

     

    --  

     

    --

     

CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - CHÚA BAN ĐIỀU KỲ DIỆU

 
 
nguyenthi leyen 
 
 
 
 
Ảnh cùng dòng

CHÚA BAN ĐIỀU KỲ DIỆU TỪ NIỀM TIN
với Thiên Chúa mọi sự đều dễ dàng và có thể
 
Một thanh niên trong quân đội liên tục bị sỉ nhục vì tin vào Chúa. Một ngày nào đó, đội trưởng muốn làm nhục anh trước quân đội.
Anh ta gọi chàng thanh niên và nói:
- Anh Thanh niên đến đây, cầm chìa khóa và lái xe jeep đậu xe phía trước.
Thanh niên trả lời:
′′ Tôi không thể lái xe !"
Đội trưởng nói: ′′ Vậy thì hãy nhờ Chúa của bạn giúp đỡ!" Hãy cho chúng tôi thấy Ngài tồn tại !
Chàng thanh niên cầm chìa khóa, lên xe và bắt đầu cầu nguyện.......
Rôi anh ấy lái và đỗ xe jeep tại chỗ, nơi người Đội trưởng muốn.
Chàng thanh niên bước ra từ xe Jeep và thấy tất cả bọn họ khóc. Tất cả bọn họ nói với nhau :
- Chúng tôi muốn phục vụ Chúa của bạn !
Người lính trẻ rất ngạc nhiên và hỏi
- Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Người đội trưởng mở nắp xe jeep cho nam thanh niên xem : xe không có động cơ!
Sau đó cậu thanh niên nói: ′′ Hãy nhìn kìa?"
Đây là quyền năng của Thiên Chúa, tôi phục vụ Chúa .
Những điều không thể, Chúa Trời đã ban mọi sự cho những điều tưởng như không tồn tại.
Bạn có thể nghĩ rằng có những điều không thể, nhưng với Thiên Chúa mọi sự đều dễ dàng và CÓ THỂ.
BẠN ĐỌC ĐƯỢC BÀI NÀY, XIN CHÚA LÀM NHỮNG ĐIỀU KỲ DIỆU TRONG CUỘC SỐNG CỦA BẠN HÔM NAY
 
Nhân danh Chúa Giêsu, tôi cầu nguyện.. Viết ′′ Amen ′′ để xác nhận lời cầu nguyện này!
 
niemtinvaochua
 
 

CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI -TÔI QUÊN THƯỢNG ĐẾ

 

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Sat, Oct 24 at 11:12 PM
     
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng

     

    TỘI QUÊN THƯỢNG ĐẾ

    Sáng ngày 25-12-1985, sau khi đi nhà thờ dự lễ Giáng sinh về, bà cụ Anne McDonnell ở Larchmont, tiểu bang Nữa Ước, thấy một ông cụ già đầu tóc bạc phơ như ông già Nôel đang đứng trước cửa. Lúc đầu bà cụ tưởng một người nào đó giả dạng ông già Noal để đùa, theo phong tục người Mỹ, nhưng sau khi nhìn kỹ, bà cụ nhận biết đó là chồng mình, đã biệt tích gần 15 năm rồi.

    Nguyên do là vào ngày 24-2-1971, chồng bà tên là James McDonnell bị té xuống thang lầu, rồi qua hôm sau bị tai nạn xe hơi. Gần một tháng sau, ông ta lại bị tai nạn xe hơi một lần  nữa, bị chấn động não và bất tỉnh. Đến ngày 29-3-1971, ông bị nhức đầu nên đi bách bộ ngoài trời cho thoáng khí. Sau đó ông kể lại rằng: "Tới đó thì tôi không còn nhớ gì nữa cả. Tôi không biết tôi đã đến Philadelphia bằng phương tiện gì, hay vào lúc nào". Ông cũng không nhớ mình tên gì, nhà cửa ở đâu, nên khi đi ngang một cửa hiệu có tên là Peters, ông tự đặt tên cho mình là Jim Peters để kiếm việc làm sinh sống tại Philadelphia gần 15 năm.

    Đến ngày 24-12-1985, ông ta đụng đầu vào trần nhà, chỗ ông làm việc, và trí nhớ của ông đột nhiên đã trở lại. Ông nhớ tên của mình là James McDonnell, ở Larchmont tiểu bang Nữa ước, và hồi tưởng lại cuộc đời của ông cách đấy 15 năm. Ông liền đi kiếm cuốn điện thoại niên giám để xem cho biết vợ ông còn ở đia chỉ cũ không, rồi ngay sau đó ông đáp chuyến xe lửa trực chỉ về đến Larchmont vào sáng 25-12-1985.

     
    Thượng Đế không bao giờ khiển trách ai khi người ấy quên vì bệnh tật hay vì tuổi lác, nhưng Thượng Đế thường cảnh cáo những người cố tình quên Ngài. Không ai trách cứ ông James McDonnell khi ông bỏ gia đình, nhà cửa ra đi gần I5 năm vì mắc chứng quên, nhưng nếu giả sử ông ta đã ra đi vì tiền hay vì tình, thì chúng ta ai cũng đều lên án ông ta cách nghiêm khắc cả. Nhưng trong khi đó, con người đã cố tình quên Thượng Đế bỏ Ngài ra sau lưng đề chạy theo dục vọng, thì làm sao nhân loại thoát khỏi hình phạt của Thượng Đế được. (ĐTPAâ)
    niemtinthienchua