21. Các Bài Độc Giả Gửi Tới

CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - KHI HOẠN NẠN XẢY RA

  •  
    Hung Dao
     
    Feb 20 at 12:02 PM
     
     
     
     
     
    Subject: VAN HOA :Khi đại nạn sắp xảy ra, con người phải làm sao để được cứu?
     

    Khi đại nạn sắp xảy ra, con người phải làm sao để được cứu?

     
    Khi đại nạn sắp xảy ra, con người phải làm sao để được cứu?
     

    Phút nguy nan có thể khiến con người hiện rõ bản tính của mình. Khi một người cứu người khác kỳ thực chính là người ấy đang tự cứu mình.

    Xưa kia, ở chân núi Sơn Đông từng có hai cái hang động, tên là Đào Thạch và Sa Thạch. Ở bên ngoài động lại có hai thôn làng rất nhỏ là thôn Đào Thạch và thôn Sa Thạch. Khoảng cách giữa hai thôn này chưa đến một dặm nhưng về sau này có một sự kiện nảy sinh khiến cho thôn Đào Thạch biến mất, chỉ còn lại thôn Sa Thạch.

    Nguyên lai là có một thời kỳ, thổ phỉ hoành hành dữ tợn ở vùng đất Sơn Đông. Chúng vô cùng hung ác, đến đâu là cướp của giết người không nương tay.

    Một hôm có tin đám thổ phỉ đang trên đường đến thôn để cướp của, nên người dân ở hai thôn Đào Thạch và Sa Thạch đều trốn vào trong hang động. Lúc ấy có một cô gái trẻ ôm theo đứa con nhỏ đang đi trên đường thì nghe thấy có tin cướp nên cũng trốn vào trong hang của thôn Đào Thạch.

    Hang động vốn không lớn, nên người dân trong thôn Đào Thạch không ai tình nguyện cho cô trốn nhờ. Khi mọi người đang yên tĩnh trốn trong hang động thì đứa bé đột nhiên gào khóc ầm ĩ. Người mẹ trẻ dỗ thế nào đứa con cũng không nín.

    Một số người sợ tiếng khóc của đứa trẻ sẽ làm cho đám thổ phỉ phát hiện ra hang động mà bại lộ, liền đề nghị hai mẹ con người phụ nữ rời đi.

    Những người khác thấy vậy không ngăn cản mà cũng hưởng ứng theo, đuổi hai mẹ con cô gái ra ngoài. Bất đắc dĩ, người mẹ trẻ đành ôm đứa con lao ra ngoài, hướng về phía hang động đối diện.

    Những người trong hang Sa Thạch nghe thấy tiếng đứa trẻ khóc liền ra ngoài động xem thử. Phát hiện ra hai mẹ con cô gái, họ liền vội vàng đỡ cô trốn vào trong. Họ còn sắp xếp cho hai mẹ con cô vào bên trong cùng của hang động, như thế tiếng khóc của đứa nhỏ sẽ không thể phát ra bên ngoài.

    Thật kỳ lạ là khi hai mẹ con cô gái được trú nấp yên ổn thì đứa trẻ lại lập tức ngưng khóc. Cứ như thế, dân làng căng thẳng hồi hộp chờ đợi hết nửa ngày thì nghe thấy tiếng chó ngừng sủa. Một người trẻ tuổi đi ra ngoài động mới biết được đám thổ phỉ đã đi rồi.

    Người dân ở thôn Sa Thạch ra khỏi hang động rồi nhưng lại thấy người dân ở thôn Đào Thạch vẫn im ắng như cũ. Họ liền cho những người trẻ tuổi đi đến động Đào Thạch báo cho người dân biết là thổ phỉ đã rời đi.

    Đám người trẻ tuổi sau khi đến động Đào Thạch thì phát hiện cảnh tượng kinh hoàng, toàn bộ người dân đều bị thổ phỉ giết chết. Lúc này mọi người cũng không tìm thấy hai mẹ con cô gái kia đâu nữa.

    Sau đó một năm, người ta phát hiện ra ở giữa hai thôn có một khóm hoa đỗ quyên trắng như tuyết. Đây là cây hoa mà từ trước đến nay vùng này chưa hề có.

    Vì thế, mọi người đều truyền miệng nói với nhau rằng cô gái kia chính là Quan Thế Âm Bồ Tát hạ phàm, lợi dụng lúc nguy nan để thử lòng người là ác hay thiện mà cứu giúp.

    Mai Trà

     

    --
     

CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - CẦN ĐỌC ĐỂ SUY GẪM

  •  
    Hung Dao
    Feb 16 at 4:51 PM
     
     
     
     
     
    Subject: Re : [VIDANVIET] BÀI VIẾT ĐÁNG ĐỂ ĐỌC VÀ SUY NGẪM
     

     

     

     

    Rất hay 👍

     

    BÀI VIẾT ĐÁNG ĐỂ ĐỌC 

    VÀ SUY NGẪM

     

     

     

    <IMG_2882.JPG>

    MỘT BÀI VIẾT ĐÁNG ĐỂ ĐỌC VÀ SUY NGẪM 

    (Tôi vô tình được đọc nó và chia sẻ lại)

     

    ***

    Thiên tai, nhân họa hay khủng hoảng niềm tin ?

    Cách đây vài năm Nhật Bản xảy ra thảm họa động đất một bà chị lấy chồng Nhật post lên FB rằng:

     

    - Hôm nay đi đổ xăng, sợ khủng hoảng nên đổ đầy bình, định đi siêu thị hốt đồ thì bị chồng Nhật mắng - "Chỉ được đổ nửa bình"

    Chị hỏi - "Tại sao? 

    Bình thường em vẫn đổ đầy bình mà ? 

    Nhất là đang khủng hoảng, lỡ mai không còn xăng đổ thì sao ? "

    Chồng chị đáp 

    " Vì là khủng hoảng nên mới chỉ được đổ nửa bình. Chừa cho những người đang bị thiếu hụt ở vùng thiên tai".

     

    Và không phải mỗi chồng chị, mà người Nhật nào cũng làm y như vậy 

    Vì khủng hoảng nên mọi người đều cố gắng không tích trữ để phần lương thực dư cho những nơi đang gặp tai họa. Nhường cho người đang cần

     

    Và sau đó toàn thế giới nghiêng đầu trước hình ảnh dòng người Nhật xếp rồng rắn nhẫn nại nhường nhịn, che chở, chờ đợi để được cứu hộ

     

    Dĩ nhiên không thể so sánh người Nhật và người Việt vì trình độ xã hội, giáo dục, nhân sinh mọi thứ đều khác nhau

     

    Và cái chúng ta thiếu nhất chính là niềm tin cho nhau, cho chính quyền và cho xã hội  Chúng ta không có niềm tin rằng chỉ cần mình tốt, mình sẽ được đối xử như cách mình sẽ đối xử xã hội.

     

    Do đó chúng ta trở nên khủng hoảng 

     

    Tuy nhiên, post bài này không phải để phân tích xã hội hay so sánh người nào. Post bài này chỉ để nói 1 chuyện

    Đôi khi Thiên Tai không đáng sợ bằng Nhân Họa.

     

    Ví dụ như khẩu trang và nước rửa tay

    Thật ra theo mức độ nhà máy và tốc độ sản xuất

    Nếu chúng ta mua đủ xài trong vài ngày, sau đó lại tiếp tục mua tiếp, bảo đảm sẽ không thiếu cho bất kỳ ai trong 90 triệu dân số hiện tại. Nhưng chỉ vì có rất rất nhiều người, tích trữ cả trăm hộp trong nhà nên mới tức thời xảy ra khủng hoảng. Và dự là qua cơn khủng hoảng này, lượng khẩu trang, nước sát trùng tích trữ đó có thể xài đến vài năm

     

    Thực phẩm cũng vậy

    Thực ra nếu chúng ta vẫn sống theo bình thường với tốc độ sản xuất thực phẩm hiện tại chúng ta sẽ không bao giờ xảy ra khan hiếm

     

    👉👉👉🚫🚫🚫 Do đó, van xin các bạn đừng bước kế tiếp là điên rồ tích trữ thực phẩm. Tạo ra Nhân Họa khan hiếm, dẫn đến khủng hoảng xã hội sâu sắc, dẫn đến ngừoi không có ăn, nhưng sau đó khi mọi việc lắng xuống, lại có 1 lượng lớn thực phẩm đổ đi vì hết date.

     

    Nên nếu có quá lo lắng

    Chỉ xin tích trữ đủ dùng trong 2 tuần. Thực phẩm sẽ không thể khan hiếm nếu chúng ta vẫn tiếp tục công việc của mình và cẩn thận trong giao tiếp là được. Đừng tạo nên 1 cơn khủng hoảng dẫn đến chúng ta không bị diệt vì virus mà tự diệt lẫn nhau.

     

    Please Bình Tĩnh. Mọi việc sẽ ổn thôi.

     

    <IMG_2882.JPG>

     

     
     

CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - NẾU LỠ BỊ VIRUS CORONA

  •  
    Hung Dao - Feb 10 at 5:12 PM
     
     
     

     
    Subject: : Nếu lỡ vướng viruscorona, bạn nên làm gì để thoát hiểm?
     


    Nếu lỡ vướng viruscorona, bạn nên làm gì để thoát hiểm?

    Các bạn nên dành chút thời gian đọc bài viết này, để có chút kinh nghiệm dành cho bản thân và gia đình bạn bè. Phòng trường hợp không may lỡ vướng phải con virus độc ác này

    Nếu lỡ vướng viruscorona, bạn nên làm gì để thoát hiểm?
                                                    Fight the Virus - Alvin Oon
                https://www.youtube.com/watch?v=JYTzX9JCbDY
     
    February 2 at 4:00 pm
    Khi bạn biết mình bị lây nhiễm con vỉut CORONA Vũ Hán vì ho nhiều, đau ngực, khó thở, nhức đầu và tiêu chảy - người bị nóng sốt lâu không cảm thấy giảm thì hãy làm đúng sau đây:
    (1) Uống thuốc Tylenol giúp hạ nhiệt và đắp khăn lạnh vào đầu. Tuyệt đối không sợ hãi, phải thật bình tĩnh vì sống chết có số mạng - mình cố gắng tận hết sức mình - càng sợ hãi về tâm lý thì cơ hội mình càng ít hy vọng hơn - nhớ thật kỹ là không gì sợ hãi khi nhiễm bệnh.
    (2) Tự mình cách ly với gia đình, người thân - tìm một nơi thoáng mát nằm nghỉ ngơi - một nơi có cửa sổ đưa nhiều không khí vào
    (3) Mỗi ngày uống nhiều nước cỡ 3 lít - 1 ly nước cam và cố gắng ăn đủ bữa. Cố gắng ăn để cơ thể đủ sức chống lại Virus - nhịn đói rất nguy hại. Nếu khó ăn quá, ăn không nỗi thì uống 1 ly nước trà ấm pha đường tạm thời.
    (4) Lúc người nóng sốt thì cơ thể lại cảm thấy lạnh nên ai cũng muốn đắp chăn trùm kín - đây là đều tối kị - không nên đắp chăn dù cảm thấy ớn lạnh - đắp tấm khăn mỏng thôi - Người trong nhà giúp người bệnh (nhớ mặc áo mưa nilon và đeo khẩu trang) - Giúp bằng cách đắp khăn lạnh lên đầu người bệnh giúp hạ nhiệt, thay khăn lạnh nhiều lần.
    (5) Tylenol là thuốc tốt nhất sử dụng trong lúc ngực bị đau và uống thuốc ho nếu bị ho nhiều - NHỚ CHO KỸ thuốc ho
    (6) Sau khi ăn đủ bữa, uống thuốc giảm đau và thuốc ho thì cố gắng ngủ càng nhiều, cành tốt. Thức dậy thấy đói bụng thì uống 1 ly nước trước khi dùng bữa.
    (7) Nếu quý bạn làm đúng theo lời dặn này thì cơ hội hết bệnh rất cao và bệnh sẽ giảm dần sau 7 ngày - Sau khi hết bệnh này thì cơ thể bạn đã có kháng tố chống lại con virus Vũ Hán, tuy nhiên phổi sẽ bị hơi đau đôi khi và sẽ khỏi sau 1 tháng.
    Trong thời gian hết bệnh thì nên tập thở mỗi buổi sáng sớm lúc không khí trong lành.
     
     
     
    --
     
     

CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - MARYKNOLL SOCIETY

  •  
    Maryknoll SocietyFeb 16 at 4:41 AM
     
     
    “True wisdom”
    View this email in your browser
    Dear Deacon Nguyen,

    Today’s Gospel is a lesson in wisdom. There is God’s way—the mysteries we may never understand in this life. And then there is our way—the very human tendency to rely on our own instincts and see just what we want to see.
    “Blessed are you, Father, Lord of heaven and earth; you have revealed to little ones the mysteries of the kingdom.”
    ~ Matthew 11:25
    Figuring out the difference doesn’t come from living longer or believing we’re smarter. It comes from knowing that God’s way is beyond us, and that trust in God is the way we draw closer to the mystery of our faith.

    Jesus is asking us to seek wisdom with the eyes of the innocent—the children, the marginalized, the vulnerable—the people who do not hold positions that society regards as important. But we know that each person is valuable in God’s eyes because each is a unique expression of life worthy of inheriting the Kingdom. These are the exact messages I hear from our Maryknoll missioners serving overseas... that ministering to the sick, the mentally ill, and the poor is how the Gospel gets lived today, allowing God’s presence to be the wind beneath our wings.

    Dinh, as missioners we know that God’s ways are always better than our own. That’s because each person is destined for eternity though salvation in Christ. May the wisdom of our faith be the gift you share with confidence—and joy.
    Father Raymond J. Finch, M.M. Sincerely yours in Christ,

    Father Raymond J. Finch, M.M.
    Prayer for 6th Sunday in Ordinary Time
    Your thoughts are not our thoughts
    nor Your ways our ways, my God.
    For as far as the heavens
    are from the earth, so far is
    Your wisdom above and beyond us.

    When we could no longer go up to You
    You came down to us
    to show us Your way
    to teach us Your truth and
    to give us Your life.

    You ask us to receive Your grace
    with the heart of a child
    in innocence, wonder, and joy.
    Take our hand and guide us
    along the paths You’d have us walk
    that our days may be blessed
    and our nights secure in Your peace.

    Amen.
    ~ Father Joseph R. Veneroso, M.M.
    The Maryknoll Fathers and Brothers serve the poor in 22 countries, and celebrate our faith through Mass, the Sacraments, and pastoral work. Help support our mission projects around the world.
    Copyright © 2020 Maryknoll Fathers and Brothers, All rights reserved.
    You are receiving this email because you previously opted-in for Maryknoll announcements and/or are a prior Maryknoll donor.

    Our mailing address is:
    Maryknoll Fathers and Brothers
    PO Box 302
    Maryknoll, NY 10545

     
    You can update your preferences or unsubscribe from this list
     
    supporter
     

CAC BAI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI= MARYKNOLL SOCIETY

  •  
    Maryknoll Society
    Feb 9 at 4:41 AM
     
     
    “Do you know how important you are?”
    View this email in your browser
    Dear Deacon Nguyen,

    Today’s scripture reminds me of the beautiful Gospel hymn that has inspired children and even mass movements: “This little light of mine... I’m gonna let it shine.” For those of us with faith, nothing dims the light of Christ. Our lives are dedicated to sharing our joy with one another and the world.
    “You are the light of the world.”
    ~ Matthew 5:14
    Jesus tells his disciples—which includes all of us who followed in baptism—that we are the light of the word, his messengers of salvation. To deliver that message, each of us is called for a purpose—a mission all our own. By shining our light for all to see, we are answering God’s unique call for us. When you think about it, God needs us to fulfill Christ’s mission of salvation. That’s how important each of us is. We are called to proclaim the gift of salvation in Christ and share it in ways that only each of us can.

    When we shine our light for one another and the world, we are being everything Christ asked us to be: healers... teachers... counselors... peacemakers... and people who make a habit of practicing mercy and forgiveness.

    Dinh, shine your light, however God is calling you, and be fulfilled because your good deeds are the example of faith that will glorify our heavenly Father.
    Father Raymond J. Finch, M.M. Sincerely yours in Christ,

    Father Raymond J. Finch, M.M.
    Prayer for 5th Sunday in Ordinary Time
    Your word, O Lord, is a lamp for my feet,
    Your gospel, a light to the world.
    Through the Holy Spirit
    let the radiance of Your truth,
    Your love, and Your mercy
    shine forth through my every
    word and deed.

    Confident Your light still shines
    in the darkness, Lord,
    and the darkness has not
    overcome it, may I never
    hesitate in showing kindness,
    gentleness, and compassion
    to everyone I meet, but especially
    those most in need of Your mercy.

    It is better to light a candle
    than curse the darkness.
    Accept my life, Lord, as a candle
    dedicated to You,
    consecrated to Your service
    and sacrificed for Your glory.

    Amen.
    ~ Father Joseph R. Veneroso, M.M.
    The Maryknoll Fathers and Brothers serve the poor in 22 countries, and celebrate our faith through Mass, the Sacraments, and pastoral work. Help support our mission projects around the world.
    Copyright © 2020 Maryknoll Fathers and Brothers, All rights reserved.
    You are receiving this email because you previously opted-in for Maryknoll announcements and/or are a prior Maryknoll donor.

    Our mailing address is:
    Maryknoll Fathers and Brothers
    PO Box 302
    Maryknoll, NY 10545

     
    You can update your preferences or unsubscribe from this list
     
    supporter