21. Các Bài Độc Giả Gửi Tới

CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - MARYKNOLL SOCIETY

  •  
    Maryknoll Society
     
    Sun, Mar 29 at 4:41 AM
     
     
    “We’ve come a long way”
    View this email in your browser
    Dear Deacon Nguyen,

    John’s Gospel is a consolation, particularly for today as we confront the suffering, pain and death brought on by the current pandemic.
     
    Like Martha and Mary, we may have our doubts—and our understandable fears. But our common faith in Christ provides the assurance that God is always with us, even as we pass through the valley of the shadow of death. Martha and Mary learned that lesson after Jesus brought their brother Lazarus back from the dead. We have the benefit of the Gospel and our personal faith experience that make God’s presence a tangible reality in our lives.

    As we come into the final week of Lent, let’s focus on the opportunities we still have to change those parts of our lives that have left us less than alive. In faith we are called to new life. Things that hurt us can be overcome. It takes work as we well know. But being open to God’s grace—believing in new life —is the first step we need to take each and every day. Renewal and new life is what we will celebrate come Easter Sunday... the resurrection of Our Lord, his victory over death, and the promise of eternal life for you and me.

    Dinh, these are challenging times. But God is present even when we might not feel that presence. Take the time now to think of all the ways in the past that God has opened your heart and brought you back to life. That is the promise of Faith and the hope and joy of Easter. Stay strong because God’s final word is not death but life.
    Father Raymond J. Finch, M.M. Sincerely yours in Christ,

    Father Raymond J. Finch, M.M.
    Prayer for 5th Sunday of Lent
    Lord Jesus, You who are
    the Resurrection and the Life,
    wept at the tomb of Lazarus, Your friend.
    Raising him from the dead
    You did not withhold Your tears
    at seeing the sorrow of others.

    In times of great sadness, Lord,
    may I offer my tears to You
    for those I mourn as well as
    for those who have no one
    to mourn for them.

    Merciful God, may I trust always
    in Your grace and divine will
    standing on Your promise that You
    will never abandon me.

    Amen.
    ~ Father Joseph R. Veneroso, M.M.
    Click Here to Send Your Prayers
    The Maryknoll Fathers and Brothers serve the poor in 22 countries, and celebrate our faith through Mass, the Sacraments, and pastoral work. Help support our mission projects around the world.
    Copyright © 2020 Maryknoll Fathers and Brothers, All rights reserved.
    You are receiving this email because you previously opted-in for Maryknoll announcements and/or are a prior Maryknoll donor.

    Our mailing address is:
    Maryknoll Fathers and Brothers
    PO Box 302
    Maryknoll, NY 10545

     
    You can update your preferences or unsubscribe from this
     
     

CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI -

  •  
    Hội Thánh Báp Tít Sugar Land
     
     
    Fri, Mar 27 at 7:59 AM
     
     
     
    What's happenning this week...
    Is this email not displaying correctly?
    View it in your browser.
    Chào Thầy Định,

    Trước hết tôi cầu xin Chúa gìn giữ Thầy Định và gia đình trong cơn dịch COVID-19 này. Cũng xin sự bình an do Chúa Jêsus ban (Giăng 14:27) tràn đầy tấm lòng mọi người. Nguyện Chúa ban ơn phước dư dật cho Thầy Định

    Tính đến hôm nay, số người bị nhiễm dịch tại nước Mỹ đã vượt quá Trung Quốc, đứng đầu thế giới. Thầy Định có thể vào đây xem thống kê cập nhật nhất: https://www.worldometers.info/coronavirus/. Từ đó nếu bấm vào USA, sẽ thấy số lượng ở các tiểu bang. Và link này do tờ báo Houston Chronicle thực hiện cho biết tình hình khắp tiểu bang Texas: https://www.houstonchronicle.com/coronavirus/article/texas-coronavirus-map-cases-houston-covid-19-15137466.php.

    Dân chúng vùng Houston phải ở trong nhà, ngoại trừ những nhu cầu thiết yếu. Rất nhiều người không được đi làm, phải ở nhà lãnh tiền thất nghiệp. Nhưng cũng có những nhân viên các công ty cung cấp dịch vụ không thể tạm ngưng vẫn phải đi làm. Trong số đó, các nhân viên công lực, nhất là y tế, không những đã không được nghỉ, lại phải làm phụ trội, gần gũi với nguồn bệnh. Họ giống như các chiến binh đang ở tiền tuyến ngăn chận giặc ngoại xâm. Chúng ta nên thường xuyên cầu thay cho họ.

    Một số ít nhân sự các Hội Thánh cũng phải đến nhà thờ làm việc để duy trì cơ sở và sự thờ phượng tôn vinh Chúa cho tín đồ. Điều này hợp pháp, nên tôi vẫn thường đến nhà thờ làm việc. Lúc lái xe tôi tự hỏi, nếu ra đường bị lây bệnh thì sao? Đến nhà thờ tôi cũng không lẻ loi. Dăm ba anh chị em trong Hội Thánh hết lòng với công việc Chúa cũng đến phụ giúp. Thành ra lại có câu hỏi khác là tôi có cho phép tụ họp để tạo cơ hội cho căn bệnh lây lan hay không?

    Không biết trả lời sao, tôi cầu nguyện xin Chúa soi sáng, và Ngài cho tôi đọc sách Ê-xơ-tê. Ê-xơ-tê chỉ có 10 chương ngắn ngủi, Thầy Định có thể đọc hết trong vòng nửa tiếng. Câu chuyện nói về việc hoàng hậu Ê-xơ-tê cứu dân tộc Do-thái của bà khỏi bị tiêu diệt trong cảnh lưu đày ở xứ Ba-tư. Số là trong nước có vị quan lớn tên là Ha-man âm mưu giết hết người Do-thái trong xứ. Bà hoàng hậu Ê-xơ-tê, gốc Do-thái, có thể bị họa lây. Bà có thể vạch trần âm mưu này với chồng là hoàng đế A-suê-ru. Nhưng bà không thể vào triều gặp vua, vì vua có lệnh là bất cứ ai nếu không được triệu thì không được vào. Vi phạm sẽ bị xử tử. Bà đã kiêng ăn cầu nguyện ba ngày và cuối cùng mạnh dạn vào triều gặp vua, dù có bị chết bà cũng an lòng. Câu bà trả lời Mạc-đô-chê, người chú nuôi dưỡng bà, thật là cảm động: “Xin triệu tập tất cả người Do Thái ở Su-sơ lại, rồi hãy vì con mà kiêng ăn trong ba ngày đêm, đừng ăn hay uống gì hết. Con và các nữ tỳ của con cũng sẽ kiêng ăn nữa. Sau đó, con sẽ vào chầu vua là việc trái luật pháp; nhưng nếu phải chết thì con chết.” (Ê-xơ-tê 4:16, BDHD 2010). Quả Đức Chúa Trời đã ban lòng trung tín và sự dấn thân cho con dân Ngài để họ được hiệp một với Chúa bảo bọc lẫn nhau. 

    Tôi được an ủi nhiều trong câu chuyện hoàng hậu Ê-xơ-tê. Có lẽ tôi được Chúa cho phép thành lập Hội Thánh Báp-tít Sugar Land để dấn thân chăm sóc cho đồng bào mới từ Việt Nam đến định cư tại vùng Houston. Trong chức vụ tôi hay mạo hiểm. Có lần tôi đã mượn tiền nhà băng mua căn nhà mới giùm một người tín đồ, mà ngay người thân của họ cũng không nhận làm. Một lần dạy lái xe bị tai nạn nhẹ và một lần xém bị tai nạn nặng nề. Nhưng tất cả mọi người đã không chóng thì chầy đều bình an đậu bằng lái xe. Houston có một ông dạy lái xe lấy tiền. Ông thấy một người tôi dạy mới học có hai tuần đã thi đậu, tay lái cứng cáp vững vàng, bèn hỏi tôi có muốn làm cho ông không. Tôi từ chối nói rằng dạy lái xe nguy hiểm lắm, có thể chết; tôi thà chết vì hầu việc Chúa dạy miễn phí cho tín đồ Hội Thánh, chứ không muốn chết vì đồng tiền lương của người ngoại.

    Xin Thầy Định nhớ đến tôi trong giờ cầu nguyện. Xin Chúa soi dẫn để tôi được khôn ngoan hướng dẫn Hội Thánh đẹp ý Ngài, vì người hầu việc Chúa sẽ thường xuyên bị quỷ Sa-tan sàng sảy (Lu-ca 22:31). Cũng xin Thầy Định hiệp một với tôi cầu nguyện cho nước Mỹ, nơi chúng ta đang cư ngụ. Xin Chúa cho mọi công dân dù thuộc đảng phái nào cũng nên hiệp nhất với nhau để chống đỡ cơn đại dịch hiện nay.
     
    Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn,
    Mục sư Bùi Thế Hiền
    www.niemhyvong.org

    Các sinh hoạt tuần này...



    Học Kinh Thánh qua ZOOM.US vào tối Thứ Tư (8:00 PM-9:00 PM) 

    Tối Thứ Tư 31-3-2020, lớp Kinh Thánh sẽ nghiên cứu Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 5:17-32.

    Lúc 8:00 PM tối Thứ Tư, giờ Houston, xin quý vị bấm link dưới đây: 


    https://us04web.zoom.us/j/2813025593
    Meeting ID: 281 302 5593


    Nếu không cài được ZOOM, hoặc không có Internet, xin quý vị gọi số 346-248-7799, khi nghe hỏi Meeting ID thì bấm 281 302 5593, rồi bấm nút #, không cần bấm Participant ID. 

    Quý vị có thể cài dòng dưới đây thì chỉ phải bấm 1 lần: 
    +13462487799,,2813025593# 

    Trường Chúa Nhật sẽ tạm ngưng cho đến khi COVID-19 thuyên giảm.      
      

    Lễ Thờ Phượng:

    Lúc 9:45 AM Chúa Nhật 29-3-2020 xin quý vị thờ phượng trực tuyến. Cách vào giống như vào Lớp Học Kinh Thánh qua ZOOM.US bên trên. 

    Đề tài:  Thà Vâng Lời Đức Chúa Trời Hơn Là Người Ta
    Người giảng: Mục Sư Bùi Thế Hiền

    Đọc Kinh Thánh: Công Vụ 5:17-32
     
     
       
     

CAC BÀI ĐỘC GỈ GỞI TỚI - 5 ĐIỀU ĐỀ PHÒNG MÙA DỊCH

  •  
    Hung Dao
    Tue, Mar 24 at 5:51 PM
     
     
    Subject: SUC KHOE :5 lời khuyên cần làm trong mùa dịch COVID-19
     

    5 lời khuyên cần làm trong mùa dịch COVID-19

    Hoàng Kỳ 

     
     

    Mới đây, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra 5 lời khuyên sức khỏe cần thiết cho người dân trong mùa dịch COVID-19.

    Ngoài các biện pháp đeo khẩu trang, rửa tay xà phòng… thì bạn cũng cần nâng cao thể trạng của bản thân.

    1. Ăn chế độ ăn nhiều chất dinh dưỡng và lành mạnh

    Để phản ứng nhanh với những ‘kẻ lạ’ đột nhập vào trong (như vi khuẩn, virus…), cơ thể có thể huy động đến 10.000 bạch cầu chỉ trong 1 giây. Điều đó cho thấy năng lực tự vệ của cơ thể dường như là vô tận, tùy theo mức độ mà bạn hiểu biết về nó.

    Cần tăng sức đề kháng trong mùa dịch Covid-19 

    COVID-19 hiện chưa có thuốc và vaccin đặc hiệu nên việc cung cấp đầy đủ nhu cầu thiết yêu để hệ miễn dịch cơ thể hoạt động trơn tru mang tính then chốt trong phòng bệnh.

    Nhiều nhà dinh dưỡng cho rằng, thực ra cơ thể không đòi hỏi quá khắt khe để vận hành nhịp nhàng. Chỉ đơn giản là nước sạch, không khí trong lành, dưỡng chất tự nhiên, sinh hoạt đúng với chu kỳ sinh học ngày cày đêm đi ngủ, vận động vừa đủ trong ánh nắng mặt trời và một tâm hồn thư thái bình hòa.

    Hạn chế rượu bia 

    2. Hạn chế uống rượu bia và tránh nước uống có đường

    Cồn có tính sát khuẩn nhưng uống rượu bia lại gây hại thần kinh, đầu độc lá gan… từ đó khiến cơ thể suy yếu. Việc tụ tập đến quán xá còn là yếu tố tăng nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

    Trong bài viết với tựa đề “Ảnh hướng tới sức khỏe của đồ uống có đường” của Ủy ban Y tế công cộng Boston (BHPC), Hoa Kỳ có câu mở đầu: “Đường có thể ngọt, nhưng ảnh hưởng sức khỏe của tiêu thụ đường thì không ngọt ngào như vậy”. Bài viết đã chỉ ra rằng: sử dụng đồ uống có đường không kiểm soát sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh như sâu răng, bệnh tim mạch, tiểu đường tuyp 2, béo phì, gout và rối loạn chuyển hóa.

    Đồ uống có đường gây ra các bệnh không truyền nhiễm, nhưng lại là yếu tố khiến bệnh nhân COVID-19 tăng nguy cơ tử vong.

    3. Không hút thuốc lá

    Một điều quá hiển nhiên, hút thuốc là gây hại cho phổi nên trong thời điểm viêm phổi Vũ Hán đang hoành hành nếu không thể lấy đó làm động lực cai nghiện thì bạn cũng nên hạn chế sở thích độc hại này.

    4. Tập thể dục

    WHO khuyến cáo tập thể dục 30 phút mỗi ngày ở người lớn và một giờ mỗi ngày ở trẻ em. Nếu cho phép, đi bộ, chạy bộ hay đạp xe ngoài trời và giữ khoảng cách an toàn với những người khác.

    Nếu bạn không thể ra khỏi nhà, tìm một video thể dục trên mạng, nhảy với nhạc, tập yoga hoặc đi lên xuống cầu thang. Nếu bạn đang làm việc ở nhà, không nên ngồi ở một tư thế trong thời gian dài. Đứng lên và nghỉ ngơi 3 phút cho mỗi 30 phút làm việc.

    Lạc quan trong đại dịch 

    5. Chăm sóc sức khoẻ tâm thần của bạn

    Cảm thấy căng thẳng, lo lắng, sợ hãi trong đại dịch là bình thường. Nói chuyện với gia đình và bạn bè để thấy chúng ta không đơn độc. Cảm thông là một loại thuốc.

    Lắng nghe nhạc, đọc sách và chơi game. Đừng cố gắng đọc và xem quá nhiều tin tức nếu nó làm bạn lo lắng. Lấy thông tin từ những nguồn tin cậy 1 hoặc 2 lần/ ngày.

    “COVID-19 đang lấy đi nhiều thứ từ chúng ta. Nhưng nó cũng cho chúng ta cơ hội đặc biệt để đến với nhau, để làm việc với nhau, để học tập với nhau và để phát triển cùng nhau” – WHO nhắn gửi thông điệp.

    ----------------------------------

    *MỜI ĐỌC THÊM NỘI DUNG # 13 TRONG TRANG WEB:

    www.ChiaseLoiChua.com

    để phòng ngừa đại dịch thể xác lẫn tâm linh

    ----------------------------------

     

     
     

CÁC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - CHÚA ĐỂ XẢY RA BỆNH DICH?

  •  
    John Tornado
    Wed, Mar 25 at 8:42 AM
     
     
     

    ---------- Forwarded message ---------
    From: John Tornado <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>
    Date: Wed, Mar 25, 2020 at 9:18 AM
    Subject: Re: Đức Tin CG : Con người tạo ra bệnh dịch CORONA Virus ... Nhưng tại sao Chúa để xảy ra ? Vì tội lỗi nhân loại xúc phạm đến CHÚA ?
    To: Van Nguyen <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>


     
    Kinh Thánh viết :  Tất cả đều đã phạm tội không có ai
    là không phạm tội ! chỉ ít hay nhiều trước mặt Thiên Chúa. Nên một khi hình phạt từ trời giáng xuống nhân
    loại thì tất cả đều phải chịu chung, kẻ chịu ít, kẻ chịu
    nhiều tùy theo mức độ tội ta xúc phạm đến Thiên Chúa hay anh em . Các bạn thử xét mình xem các bạn  có sống thánh thiện không ??? chắc câu trả lời là không. Tớ cũng vậy ... từ lúc sinh ra đến giờ; 8 bó mà
    vẫn phạm tội hàng ngày... tội nhiều nhất là căm thù và chửi việt cộng và Hồ chó Minh. 
    Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu, Ngài đại lượng và chan  chứa tình thương nên chưa thiêu rụi cả nhân loại ! như vậy là may mắn lắm rồi kêu ca oán trách gì nữa. Hãy đấm ngực ăn năn thì may ra được Chúa thương cho qua cơn đại dịch.
     
    Xin Chúa xót thương chúng con vì chúng con
    đã láo bậy, phạm quá nhiều tội lỗi dơ bẩn làm hôi
    hám bầu trời là bệ chân Chúa.
     
    Amen.
     

    On Tue, Mar 24, 2020 at 5:05 PM Van Nguyen <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.> wrote:

    Sent from my iPad

    Begin forwarded message:
     
    From : Tam Tran
     
           KHÓ HIỂU QUÁ  !
        Con người tạo ra bệnh dịch  CORONA Virus ...  Nhưng tại sao Chúa để xảy ra ?  Vì tội lỗi nhân loại  xúc phạm đến CHÚA ?
    Người nào chống Chúa chưởi Chúa thì Chúa trừng phạt người đó , còn tha những người khác vô tội chứ  ! ?
     
       ---           --------------
     
    Các Giám Mục Bồ Đào Nha mời gọi các quốc gia trên thế giới thánh hiến tại Fatima
    Đức Tin CG :  Con người tạo ra bệnh dịch  CORONA Virus ...  Nhưng tại sao Chúa để xảy ra ?  Vì tội lỗi nhân loại  xúc phạm đến CHÚA ?
     
    Đặng Tự Do
    23/Mar/2020
    Vào ngày thứ Tư 25 tháng Ba, Lễ Truyền Tin, các quốc gia từ khắp nơi trên thế giới có thể được thánh hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái Tim Vô nhiễm Đức Maria trong một cử hành phụng vụ tại Fatima, được xây dựng tại nơi vào năm 1916 và 1917 Đức Trinh Nữ Mary đã hiện ra với ba đứa trẻ Bồ Đào Nha.

    Để đối phó với đại dịch coronavirus toàn cầu, Hội Đồng Giám Mục Bồ Đào Nha tuyên bố vào tuần trước rằng các ngài sẽ tái thánh hiến Bồ Đào Nha cho Chúa Kitô và Đức Maria vào tối ngày 25 tháng Ba. Ngay sau khi thông báo này được đưa ra, Hội Đồng Giám Mục Tây Ban Nha đã yêu cầu các Giám Mục Bồ Đào Nha cũng thánh hiến Tây Ban Nha cùng buổi cử hành phụng vụ này.

    Tổng thư ký của Hội Đồng Giám Mục Bồ Đào Nha nói với ACI Digital, đối tác tin tức tiếng Bồ Đào Nha của CNA, rằng bất kỳ quốc gia nào khác cũng có thể tham gia sáng kiến này, chỉ đơn giản là đưa ra một yêu cầu từ Hội Đồng Giám Mục.

    Trong phụng vụ cử hành ngày 25 tháng 3, Đức Hồng Y Manuel Clemente, là Thượng Phụ Lisbon, cùng với Đức Hồng Y António Marto, giám mục giáo phận tại Fatima, sẽ chủ sự lần chuỗi Mân côi, trước khi thánh hiến bán đảo Iberia, cùng với bất kỳ quốc gia nào khác tham gia vào sáng kiến này, lên Thánh Tâm của Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ.

    Cho đến sáng thứ Ba 24 tháng Ba, đại dịch coronavirus đã lây nhiễm gần 400,000 người và giết chết hơn 16,000 người trên toàn thế giới. Tại Bồ Đào Nha, hơn 2,000 người đã bị nhiễm bệnh và hơn 20 người đã thiệt mạng. Ở nước láng giềng Tây Ban Nha, hơn 30,000 người đã bị nhiễm bệnh và 2,200 người đã thiệt mạng.


    Source:Catholic News Agency     
     
     
       
     

    Portuguese bishops invite nations of the world to be consecrated at Fatima

    On Wednesday, nations from around the world can be consecrated to the Sacred Heart of Jesus and the Immaculate H...

     
     
     
     
    From: 'Vie^.t Si~' This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. [thong_tin_tu_do] <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>
    Sent: Tuesday, March 24, 2020, 3:29:14 PM CDT
    Subject:  Pope Francis calls on Christians worldwide to combat coronavirus pandemic with midday prayer on March 25 - LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
     

    Pope Francis calls on Christians worldwide to combat coronavirus pandemic with midday prayer on March 25

     
     
     
    Vinh Sơn Việt Sĩ

     

     

     
     
    ----- Forwarded Message -----
    From: Vie^.t Si~ <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>
    To: PSXH <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>; "This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>; John Tornado <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>
    Sent: Tuesday, March 24, 2020, 01:17:55 PM PDT
    Subject: Việt Sĩ's note: LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
     
    Tuyệt đối đúng như cụ Gioan Bão Tố (Sir John Tornado) đã..."phán". Xin Chúa Giê Su tha thứ tội lỗi chúng con. Xin Ngài rộng lòng cứu vớt chúng con khỏi dịch tễ COVID-19 vì nhân loại đã kiêu ngạo xúc phạm đến Ngài. AMEN! 
     

    Vinh Sơn Việt Sĩ

     

     

     
     
     
     
    On Tuesday, March 24, 2020, 11:00:49 AM PDT, John Tornado <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.> wrote:
     
     
     
    Nơi trú ẩn chắc chắn và an toàn nhất
    để tránh Chinese Corona virus là : Thánh-Tâm
    Chúa Giêsu, và Trái Tim vẹn sạch Mẹ Maria.
     
    John bão tố.
     

    On Tue, Mar 24, 2020 at 1:25 PM 'charles nguyen' via Phụng Sự Xã Hội <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.> wrote:

    KHẨN XIN ĐỨC CHÚA

     

    Gối quì mắt ngước với cao tay,

    Lạy Chúa cất đi thảm cảnh này !

    Ôn dịch  ”Co-na’ đang tác quái

    Dân tình thế giới bị lung lay

    Thuốc ngừa chửa có nên chao đảo

    Phần trị đang mong đến quắt quay

    Xin sớm giúp cho qua đại nạn

    Gối quì mắt ngước với cao tay.

     

    TTH, 3/24/2020

     

     
    Subject: Re:PTK =>    GH Công Giáo HOÀN VŨ & Sự kiện "Lòng Thương Xót Chúa" ngày 9/12/2018


     

    NO HAIR SECRET SERVICE PHƯƠNG-VP (Bảo Quốc Kiếm)

     

                                      -----------------------------------------------
     

    Chào ngài Bảo Quốc Kiếm, Nguyễn Sâm và quý Đồng hương

    Không biết cuộc tranh luận, cãi vã giữa ngài Bảo Quốc Kiếm và „anh Phạm Hữu Phương, bí danh Vĩnh Phước tại Bờ Rỉa Vũng Tèo“ thế nào, và „cái anh giáo sỹ Kitô áo trắng“ ra sao?

    ...Thế nhưng, thấy ngài Bảo Quốc Kiếm vung bút viết tràng giang đại hải, không đầu chẳng đuôi, chắp vá loạn xà ngầu… liên quan đến Công giáo, nhất là „Lời Thề của Dòng Tên“ (?)… khiến hậu bối TK tôi không thể nhắm mắt làm ngơ, xin được chia sẻ đôi lời thô thiển;

    1) Trích; “Con xin tuyên hứa thêm rằng con sẽ, nếu có cơ hội, con sẽ gây ra và tham gia chiến tranh tàn nhẫn, bí mật hoặc công khai, chống mọi kẻ dị giáo, Tin Lành và Tự Do, như con được lệnh thi hành, tận diệt chúng khỏi mặt địa cầu; và con sẽ không chừa một ai, bất kể tuổi tác, nam hay nữ hay tình trạng xã hội; và con sẽ treo cổ, thiêu sống, luộc sống, mổ bụng, siết cổ và chôn sống những kẻ dị giáo ô nhục đó, phanh bụng moi bào thai của vợ chúng, và quật đầu con sơ sinh của chúng vào tường, để tận diệt vĩnh viễn cái giống dân đáng ghét của chúng.“ (SIC)

    => Thưa ngài Bảo Quốc Kiếm, hậu sinh đã có lần viết về chuyện này rồi, rằng trên đây chỉ là lời lẽ của những kẻ tà tâm ác ý „ghép vào miệng, nhét vào tay“ các tu sĩ Dòng tên! …

    Một người rất bình thường cũng có thể nhận ra, hỏng lẽ một „trí thức“ như ngài Trương Khôi  BQK lại „hu hu hu“ tin vào những lời „tà ma dối trá“ thế này ru???

    2) Không ngừng lại ở đó, ngài Bảo Quốc  Kiếm nhắm mắt phán rằng;…“Rõ ràng Giáo Hội La Mã dùng đoàn chiến binh này của “chúa” đi khắp nơi để làm công việc thống trị hoàn vũ qua vai trò đạo đức giả “tu”.“ (ngưng trích)

    …thì hu hu, nghe sao mà nó rát cái lỗ nhĩ quá ngài Trương Khôi ơi,... khiến hậu sinh TK liên tưởng đến thanh „Bảo Quốc Kiếm“  (thanh gươm sáng loáng, sắc bén để bảo quốc an dân) đã bị biến thành „thanh gươm rỉ sét cùn nhụt“ , bị vứt vào sọt rác…buồn lắm đa!

    Đây mới là => Sự thật về điều gọi là "Lời thề Dòng Tên" (Hoành Sơn, S.J.) http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/NamThanh/DoiSongThanhHien/58LoiTheDongTen.htm

    3) Khi nói đến „Đại hoạ cho Phật Giáo và Dân Tộc Việt „ thì phải tìm hiểu nguyên lý của nó! Hậu sinh TK có đọc một số tài liệu, được biết rằng; thời 1954 đến 1963 Phật giáo ở miền Bắc dưới chế độ csvn bị quá tàn lụi, nhà văn Dương Thu Hương cho biết, chỉ còn lại một số chùa chiền với những vị sư già gần đất xa trời, nhà nước csvn đã cho CA trọc đầu giả sư, khoác áo Càsa trụ trì chùa để dụ để tử, thâu nhận cúng dường…!

    Mời Quý vị tham khảo; https://www.vietthuc.org/s%c6%b0-qu%e1%bb%91c-doanh-d%c6%b0%c6%a1ng-thu-h%c6%b0%c6%a1ng-mar-7-10-1132-pm/

    => Ngược lại, ở miền Nam dưới sự lãnh đạo của chính quyền Ngô Đình Diệm, Phật giáo Việt Nam rất thịnh và phát triển mạnh mẽ!

    Tác giả  Kim Khánh (Phan Thiết) nhận định rằng; „Nhìn lại lịch sử từ khi Hoàng đế Bảo Đại mời ông Ngô Đình Diệm về làm Thủ tướng , sau đó được dân bầu làm Tổng thống --- Thời gian 1954 đến 1963 là thời kỳ Phật Giáo phát triển huy hoàng nhất trong 60 năm qua“.

    TT Diệm đã bổ nhiệm và gắn lon tướng  (từ chuẩn tướng lên đại tướng) cho hơn hai mươi tướng lãnh .-  Tất cả những tướng này đều là người Phật Tử , họ  được Tổng Thống Diệm tin yêu, bổ nhiệm vào những chức vụ quan trọng trong chính phủ và quân đội!

    Bình luận của TK => đến nỗi Đỗ Mậu, Tôn Thất Đính, Trần Văn Đôn và +++ đã kính nể, khâm phục, coi cụ Diệm như người cha!… Nhưng rồi không ngờ bọn người này đã tráo trở lương tâm, trở thành những kẻ phản bội khi ngửi thấy „mùi tiền của Mỹ và danh, lợi“ cam tâm làm tay sai cho Mỹ, đảo chính và giết hại vị nguyên thủ Quốc gia, một hiền nhân đức độ đã yêu thương, tin tưởng mình! (khốn kiếp thật)?

    Trong cuốn "Our Vietnam Nightmare" bà  Maguerite Higgins  cho biết: "1275 ngôi chùa được xây cất, 1295 ngôi chùa được trùng tu dưới trào Ngô Đình Diệm".

    - Theo cụ Đoàn Thêm và cụ Mai Thọ Truyền thì trước khi Tổng thống Ngô Đình Diệm cầm quyền, Nam Việt Nam chỉ có 2206 ngôi chùa, đến năm 1963 số chùa tăng lên thành 4766 ngôi. Nhiều ngôi chùa được quốc gia trợ cấp tiền bạc để xây cất.

    - Về các sở văn hóa, trước khi Tổng thống Ngô Đình Diệm cầm quyền, đạo Phật chưa mở trường học. Dưới chế độ Tổng thống Ngô Đình Diệm, hệ thống Trung tiểu học Bồ Đề ra đời. Đỗ Mậu cho biết năm 1970 Phật giáo có 160 trường trung tiểu học trong cả nước. Đa số trường này được xây cất trước ngày 1.11.1963.

    Bình luận của TK => Câu nói đầy yêu thương của cố Tổng Thống Diệm „xây chùa thì cho ngay“, và ngài đã thường xuyên gặp gỡ sư sãi Phật giáo, khích lệ, cổ vũ, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều tu sĩ Phật giáo xuất ngoại du học, hầu nâng cao kiến thức về Phật pháp…

    => Vậy thì, „Đại hoạ cho Phật Giáo và Dân Tộc Việt“ xảy ra khi nào, có phải nó xuất phát từ cái „Đêm Kinh Hoàng 8/5/1963“ trước Đài Phát Thanh Huế, rồi đến vụ  „Thiêu sư“ Thích Quảng Đức hôm 11/6/1963 tại Sàigòn do nhóm đạo tặc (giặc thầy chùa) Thích Trí Quang và đồng bọn gây ra?

    Tổng Thống Diệm là người làm ơn, giúp đỡ nhiều cho Phật giáo „nhưng đã bị trả oán“!... Đau đớn quá, phải không ạ ?

    => Đất nước và Dân tộc Việt Nam khốn đốn dưới sự cai trị của csvn như ngày hôm nay, và „Phật giáo“ bị xé năm xẻ bảy, bị nhốt trong cái lồng „quốc doanh“, trở thành thành viên „Mặt trận tổ quốc“ (công cụ của đảng)…

    Âu cũng là HẬU QUẢ (Luật nhân quả) do đám đạo tặc, (giặc thầy chùa) Thích Trí Quang và bọn phản tướng... giết hại cụ Diệm, vị nguyên thủ Quốc gia, cũng là một hiền nhân quân tử, một Chí sĩ vị quốc vong thân???     

    -----------------------------------------

    Bây giờ xin trao đổi, chia sẻ cùng ngài Nguyễn Sâm

    a) Ngài Nguyễn Sâm xưng mình là „Công giáo đã được rửa tội“ thế mà không có được một „tên thánh“, cũng không có địa chỉ đàng hoàng tử tế! Vậy thì làm sao nhận được trả thư lời qua bưu điện?

    b) Tự nhận là người „Công giáo“ mà ngài Nguyễn Sâm không hiểu, không biết rằng; vào đầu thế kỷ 16, từ khi ông Martin Luther  tách khỏi Công giáo để lập ra hệ phái „Tin Lành“! Từ ngày đó Công Giáo và Tin Lành không còn là một „Giáo Hội“ nữa!

    c) „Tuyên ngôn Thuộc Linh“ do vậy chẳng liên quan gì đến Công giáo! Cớ sao ngài Nguyễn Sâm lại gom chung „Công giáo và Tin Lành“ vào chung một giỏ? (ngày nay có cả hàng ngàn hệ phái Tin Lành)! Tại sao ngài Nguyễn Sâm không gởi thơ riêng đến thẳng các vị Mục sư?

    d) Đọc „thơ“ của ngài Nguyễn Sâm, hậu sinh TK tôi cảm thấy nhiều điều không ổn, bởi nó không phải là thắc mắc hay hoài nghi, mà là những lời bới móc, châm biếm cay nghiệt, những câu hỏi đó (từ 6 đến 10) đối với hậu sinh (TK) không khó trả lời, mặc dù chỉ là một giáo dân rất bình thường! Này nhá;

    6. Cho dù „Giáo Hội với bao hệ lụy khó lòng chấp nhận như thế“! (bởi ngài Nguyễn Sâm không hiểu)... Nhưng „bản chất“ Giáo Hội vẫn thánh thiện, là bởi vì Đức Giêsu là đầu Hội Thánh!...Giống như chiếc áo trắng bị người mặc làm dính bụi bẩn, nhưng khi đem giặt thì nó lại trắng ra, vì „bản chất" của nó là... „màu trắng“!

    Những lời phán dạy của Chúa Giêsu muôn đời sẽ không bị xoá nhoà, do vậy „Tin Mừng“ cần phải được rao giảng rộng rãi! Nếu là người Công giáo thì hẳn ngài cũng đồng ý như thế chứ?

    7. Ngài Nguyễn Sâm không hiểu "Kinh thánh" nên viết lách hồ đồ, xúc phạm đến Thiên Chúa nặng nề! Trong Cựu ước chỉ ghi lại những lời các tiên tri, các vị tư tế, và cả những lời của các ngốn sứ, vua quan! Không ai thấy được Thiên Chúa, ngoại trừ ông Môisen đã tiếp xúc nhưng cũng không được diện kiến, không được nhìn thấy Ngài!

    => Những lời lẽ động viên tinh thần binh sĩ không đến từ Thiên Chúa, mà do những nguời lãnh đạo Israel thời đó mà Cựu Ước đã mô tả, nói về „trinh nữ, chiến lợi phầm“ cụ Nguyễn Sâm hiểu chứ ạ?

    8. Cụ Nguyễn Sâm đã biết rằng; „… hoặc Thánh Kinh bị ngụy tạo, (ngụy thư) gán cho Chúa điều mà Ngài không bao giờ có? Và chính sự gán ép sai lầm nầy là một trọng tội đối với Chúa“ (!) => Có nghĩa là do „CON NGƯỜI“ (ngụy tạo) chứ không phải „Kinh Thánh" hay Hội Thánh“!

    Vậy thì những điều cụ Nguyễn Sâm viết (ở điểm 7) quả thật hết sức hồ đồ và xúc phạm đến THIÊN CHÚA đấy?

    Mời cụ Nguyễn Sâm hãy dành chút thời giờ lắng nghe và suy nghĩ với „Người thật, việc thật bởi; „Nỗi bất an và LTXC“
     
    Bài giảng của Lm.Giuse Trần Đình Long -Muoichodoi.info
     
       

    Bài giảng của Lm.Giuse Trần Đình Long -Muoichodoi.info

    Bài giảng của Lm.Giuse Trần Đình Long -http://muoichodoi.info Chuyên LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT, Anh chị em hãy chung ...

     
     
     
     

    9. Cụ Nguyễn Sâm nên hiểu, „Kinh Thánh“ đã có từ gần 2,000 năm nay,  ảnh hưởng rất lớn lên lịch sử loài người.

    Kinh thánh Do Thái giáo cũng như Kinh Thánh Kitô giáo được dịch nhiều lần, sang nhiều ngôn ngữ hơn bất cứ sách nào khác. Trong đó, Kinh Thánh trọn bộ, hoặc một phần đã được dịch sang hơn 2.400 ngôn ngữ của 90% dân số thế giới.

    Kể từ năm 1815, ước tính có khoảng hơn 5 tỉ ấn bản Kinh thánh trọn bộ hoặc các phần quan trọng của Kinh Thánh được phân phối, trở nên sách bán chạy nhất trong mọi thời đại… http://nguyenhuyhiep.com/chia-se/kinh-thanh-cuon-sach-ban-chay-nhat-va-co-quyen-luc-nhat-the-gioi/

    => Sorry! Cụ Sâm kiêu căng ngạo mạn, tự coi mình là cái „rốn vũ trụ“, dám viết nhảm nhí rằng;…“Lúc truyền bá một tác phẩm thiếu nhân tính như Thánh Kinh Cựu Ước, Giáo hội có vi phạm luật pháp quốc gia không“ (SIC)

    Hu hu hu…Điều nào của Luật pháp? Luật pháp của quốc gia nào???

    10. Cụ Nguyễn Sâm viết;…“Cuối cùng, mong rằng Giáo hội Công Giáo và Tin Lành vui lòng công khai giải thích các thắc mắc tôi nêu ra. Vì đây, cũng có thể là, thắc mắc của hằng triệu con chiên và người dân Việt, nhưng họ không dám mở lời vì nhiều lý do như “vấn đề nhạy cảm, tế nhị, quá khích hay chống báng hoặc chia rẻ tôn giáo, v.v..” Hu hu hu!

    Xin cụ Nguyễn Sâm đừng mạo danh „hằng triệu con chiên và người dân Việt“ để a dua, vào  hucùng với những kẻ „bài TCG“ để xuyên tạc, viết bá láp và chống báng Đạo Công giáo và Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, cũng như Giáo hội hoàn vũ!

    Kính chúc Quý vị sức khoẻ, luôn kiên cường, nhiều nghị lực và an bình với "Lòng Thương Xót Chúa" (ngày 9/12/2018) 
     
     
    Trân trọng
    Phạm Trung Kiên
    -------------------------------------------------------------
     

CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI -DÒNG TÊN- BỆNH DỊCH LÀM ĐỘC ÁC

 

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Fri, Mar 20 at 11:28 PM
     
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng

    DỊCH BỆNH LÀM CHO LÒNG NGƯỜI RA ĐỘC ÁC?

     

    Khi đại dịch bùng phát, người ta có xu hướng “loại trừ” những người bệnh ra khỏi “thế giới an toàn” của mình, không chỉ bằng những ánh mắt, những lời nói như trên, nhưng còn bằng “vũ lực và sự cưỡng chế”.

     

     

     

    Theo thống kê của diễn đàn kinh tế thế giới[1], cho đến nay, lịch sử nhân loại đã trải qua ít nhất 20 trận đại dịch trên toàn cầu. Trong đó, có những trận đại dịch đã cướp đi sinh mạng của hàng chục cho đến hàng trăm triệu người, gây thiệt hại và khủng hoảng nghiêm trọng về mọi phương diện cho con người. Gần đây nhất, sau hơn 2 tháng bùng phát, dịch SARS-CoV-2 đã gây ra một bầu không khí hoang mang, lo sợ và hỗn loạn bao trùm lên toàn nhân loại. Đáng buồn thay, bên cạnh những con người sẵn sàng đứng ở đầu chiến tuyến, thậm chí phải hy sinh để bảo vệ đồng loại, thì vẫn có đó những con người sống ích kỷ, nhẫn tâm trước sự đau khổ của người khác. Phải chăng, dịch bệnh đã làm cho lòng người ra độc ác?

     

    Trong những ngày qua, không ít những tổ chức, cá nhân đã đầu cơ và tăng giá các mặt hàng thiết yếu như y tế, lương thực… Điều này khiến cho những mặt hàng ấy trở nên khan hiếm và đắt đỏ cách lạ thường. Chẳng hạn, giá khẩu trang y tế bình thường có giá 50 ngàn/1 hộp, thì nay giá tăng lên 300 ngàn, thậm chí có nơi bán 500 ngàn/1 hộp. Giá mì gói bình thường là 90 ngàn/1 thùng thì nay đã tăng lên 150-200 ngàn/1 thùng… Thậm chí có tiền cũng không chắc mua được những mặt hàng ấy. Chính vì thế mà dư luận đã dậy sóng với nhiều ý kiến trái chiều: người thì bày tỏ sự hoang mang, phẫn nộ; người khác lại cảm thấy quá đau lòng và thiếu niềm tin vào lẽ sống làm người. Thử hỏi, những hành vi tàn ác như vậy là do bởi dịch bệnh hay do sự tham lam, ích kỷ của con người mà ra?

     

    Không những thế, đi đến đâu người ta cũng nghe thấy nạn kỳ thị và phân biệt đối xử xảy ra giữa cộng đồng nhân loại. Nếu là bạn, bạn có dám khẳng định rằng mình sẽ không bị “tổn thương” khi bạn đi ăn ở một nhà hàng tại New York và có ai đó đến hét bên tai bạn rằng: “hãy bảo thằng này biến khỏi đây đi!” Hoặc có một nhóm người tiến lại gần và quát lớn vào mặt bạn rằng “chúng tao không muốn thấy con vi-rút corona của chúng mày ở trong đất nước của chúng tao” khi bạn đang đi bộ trên đường ở Anh Quốc[2]. Ngay tại Nước Pháp hào hoa lãng mạn, một du học sinh cảm thấy bị sốc nặng khi cầm trên tay tờ báo Le Monde với bài viết có đề tựa “Hãy giữ chặt con virus của mày lạiloại Trung Quốc nhơ bẩn[3]. Tất nhiên, còn vô vàn những trường hợp tương tự khác khiến chúng ta không khỏi “đắng lòng”. Thế mới thấy miệng lưỡi người đời sao mà “sắc bén tựa gươm đao”!

     

    Đồng thời, khi đại dịch bùng phát, người ta có xu hướng “loại trừ” những người bệnh ra khỏi “thế giới an toàn” của mình, không chỉ bằng những ánh mắt, những lời nói như trên, nhưng còn bằng “vũ lực và sự cưỡng chế”. Như thế chẳng phải là dã man, chẳng phải là độc ác ư? Đành rằng sự “cách ly” là cần thiết để kiểm soát tình hình, nhưng có nhất thiết phải bằng những biện pháp “thô lỗ, vô nhân” như thế không? Tất nhiên, cũng phải làm sao thì người ta mới phải dùng đến “biện pháp” ấy. Nếu xã hội đủ nhân bản và đủ yêu thương, không ai có ý định “giết chết” đồng loại của mình cả. Khi ấy, không cần phải nhắc nhở, những người bệnh sẽ tự biết phải làm gì để đảm bảo sự an toàn cho những người thân cận.

     

    Kế đến là vấn nạn ưu sinh dựa trên những nền tảng hết sức ‘CON người’: “ai còn khả dụng thì cứu chữa, ai vô dụng thì bỏ mặc”. Tại Ý, ngày 10/03, một người phụ nữ 68 tuổi đã đăng tải một bài xã luận dài trên website http://www.nonsolocarnia.info/ với nhan đề: “Bạn đã già và dương tính với vi-rút Corona? Tôi rất xin lỗi nhưng …[4]. Tác giả bày tỏ sự buồn tủi và thất vọng trước một xã hội thực dụng với tư tưởng ưu tiên cứu người trẻ hơn người già, vì đơn giản, người trẻ thì dễ cứu hơn, và tương lai, họ sẽ tiếp tục đóng góp trở lại cho cộng đồng.

     

    Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu người trẻ được “ưu tiên cứu” ấy sẽ trở thành một tên khủng bố khét tiếng, còn người già vốn đã bị “bỏ mặc cho thần chết” ấy lại trở thành một Chuck Feeney[5] thứ “n” của thế giới – một nhà tỷ phú 89 tuổi người Mỹ gốc Ireland, người sáng lập “Quỹ từ thiện Đại Tây Dương” – một trong những quỹ tư nhân lớn nhất thế giới. Như vậy việc ưu sinh cho người trẻ mặc dù có sự hợp lý của nó, nhưng đó chẳng phải là sự hợp lý đầy “ích kỷ, độc ác và phiến diện” trong việc đối xử giữa con người với nhau hay sao? Vì không ai trong chúng ta biết trước được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai cả!

     

    Thi sĩ Nguyễn Du thật đã đúng khi nhận định rằng “Nẻo xa mới tỏ mặt người”, quả thật gian nan mới hiểu lòng người ra sao! Cơn đại dịch SARS-CoV-2 vẫn đang “oanh tạc” thế giới. Song song với đó, người ta cũng đang “oanh tạc” lẫn nhau bằng đủ các hình thức, chiêu trò buôn gian bán lận và thói kỳ thị, loại trừ người khác ra khỏi “vùng an toàn” của mình. Xin đừng như thế, vì nhân loại đã khổ cực lắm rồi! Quả thật, hiếm có những cơn thử thách lớn đối với nhân loại như thế này. Vì những thử thách thông thường chỉ gây tổn hại một vài khía cạnh nào đó của cuộc sống mà thôi. Nhưng đại dịch SARS-CoV-2 đã gây nên một tổn thất trầm trọng đến mọi chiều kích của nhân loại.

     

    *SUY TƯ VÀ HÀNH ĐỘNG: Thế nhưng, liệu có phải vì thế mà dịch bệnh là nguyên nhân khiến lòng người thành ra độc ác hay không? Hay chính bởi sự độc ác, ích kỷ của con người mà dịch bệnh đã đi đến chỗ mất kiểm soát? Chung quy lại, “cội nguồn cũng bởi lòng người mà ra” (Truyện Kiều). Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. (Mc 7, 21-22).

    * Bạn và tôi hãy tự vấn và thức tỉnh!

    Văn Tài, S.J. (dongten.net)