13. Tìm Gặp Chúa Thật Nhanh

TÌM GẶP CHÚA THẬT NHANH # 165 -THỨC ĂN NHANH CHO TÂM HỒN

 

  •  
    Quang Tran
    Nov 25 at 6:59 AM
     
     

    Số 165: Thức Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul)

    by Fr. Quảng Trần, C.Ss.R., on Monday of November 25, 2019

     

    (Muốn nghe AUDIO, xin mở FILE đính kèm)

     

    NẾU “ĐỜI ĐEN NHƯ MÕM CHÓ”, TẠ ƠN GÌ ĐÂY?

     

    “Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, 

    đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu” (1 Tx 5:18)

     

    Sáng nay sau Thánh Lễ, tôi bắt tay các giáo dân như thường lệ và thêm câu nói chúc mừng Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) tới mỗi người tôi bắt tay [vì thứ năm sắp tới, thứ năm của tuần cuối cùng tháng 11, là Lễ Tạ Ơn]. Ai cũng vui vẻ, hưởng ứng đáp lại. Tuy nhiên, giữa muôn vàn người hưởng ứng vẫn có một người không. [Hình như trên thế gian này không có cái gì vẹn toàn thì phải! Cho dù điều đó đến từ thiện tâm của con người.] Khi tôi nói: chúc mừng Lễ Tạ Ơn với nhiều hồng ân nhé, thì chị đáp lại: ‘đời đen như mõm chó’ làm sao tạ ơn nổi cha ơi?

    Sau đó, tôi và chị đã có dịp gặp gỡ riêng tư. Chị đã trải lòng tâm sự: 

     

    Con là người lai (nghĩa là bố và mẹ là hai người không cùng một dân tộc). Lai mỹ trắng còn đỡ, con lai mỹ đen nên đời vốn đã đen lại càng đen hơn. Con HẬN cái thằng nào đó đã HÃM HIẾP mẹ của con, và rồi, bà đã mang thai, sinh ra con. Con hận cái thằng dâm giật nào đó đã hãm hiếp mẹ con.! Thằng chó chết! Nó làm đời con đen như móm chó! [Tôi chỉ ghi lại lời nói của chị.]

    Đời con đã đen như mõm chó lại gặp lúc vận nước, vận dân tộc đen ngòm như hắc ín nên đời con cay nghiệt, cay đắng toàn tập. Con sinh ra chưa đầy một tuổi thì cộng sản tràn vào. Sau biến cố năm 1975, cộng sản đã độc ác với những người mà chúng cho là “nguỵ quân nguỵ quyền” một, thì với hai mẹ con của chúng con, chúng độc ác gấp mười. Chúng tước hết mọi quyền công dân bình thường của con, thậm chí cả quyền đến trường đi học cũng bị tước mất, không cho phép làm bất cứ cái gì. Do đó, con to xác vầy mà không biết đọc, biết viết tiếng Việt.

    Đến khi được đi Mỹ theo diện con lai thì chúng hoạnh hoẹ đủ đàng. Con mong thoát khỏi nơi mà mình gọi là quê hương, vì nơi đó tất cả mọi người đều nhìn con với con mắt ghẻ lạnh, khinh thường. Họ coi con như một vật thể hoang lạ. Họ coi con như là ‘sản phẩm’ tội lỗi còn sót lại của chế độ Miền Nam Việt Nam Cộng Hoà.

     Vì không được đi học, tiếng mẹ đẻ con không biết đọc biết viết, nên sang bên này một chữ bẻ đôi tiếng anh cũng không biết. Khổ cực lắm cha ơi! Vì không biết tiếng anh nên đi làm cực như con trâu mà lương vẫn ba cọc ba đồng…

     

    Chị liệt kê nhiều lắm những khó khăn chị đã, đang phải đương đầu… Rồi chị kết: đời đen như mõm chó! Tạ ơn sao nổi cha ơi!

    Tôi lắng nghe chị với tâm tình cảm thông. Đúng là “đời chị đen như mõm chó” theo như những gì chị kể. Nhưng với tôi, chị vẫn có nhiều lắm, đầy dẫy những điều có thể Tạ Ơn. Ở đây, tôi chỉ trưng ra một điều mà chúng ta phải tạ ơn mỗi ngày: Mầu Nhiệm Sự Sống.

    Chị hận người đàn ông nào đó đã hãm hiếp mẹ chị, để rồi chị có mặt trên đời. Hành vi hãm hiếp của người đàn ông đó đứng trên phương diện luân lý, đứng trên phương diện xã hội, đứng trên phương diện tôn giáo…, đứng trên phương diện nào thì hành vi đó cũng là sai, là không đúng. Nhưng, với riêng chị, nhờ hành vi hãm hiếp của người đàn ông đó, mà theo đúng ngôn ngữ thì chị phải gọi là Bố, là Cha, là Ba, vì qua hành vi đó của ông mà chị có mặt trên đời. [Thiên Chúa của chúng ta toàn năng ở chỗ: Ngài có thể viết thẳng trên những đường coong. Ngài vẫn mãi cứ mải miết đi sửa, đi chữa những sai lỗi đến từ sự tự do của con người.] Sự hiện hữu của một con người ở trên đời vẫn là một MẦU NHIỆM VĨ ĐẠI NHẤT. Ta phải có phúc lắm mới được chào đời và còn có phúc hơn nữa mới được sống đến giờ này. Nhà văn nổi tiếng người Mỹ, Jack London (1876 -1916) đã từng thốt lên, “thà làm một con chó sống còn hơn làm một con sư tử chết.” Thà làm một con chuột sống còn hơn một con voi chết. Do đó, ta vẫn nghe “mạng sống quý hơn đống vàng.” 

     

    Cùng Suy Nghĩ và Hành Động: Có thể đời bạn đúng là “đen như mõm chó,” nhưng bạn vẫn sống để thấy rằng đời mình đen như mõm chó, còn hơn nhiều người sống mà không biết đời họ đen như mõm chó, vì ít ra, bạn vẫn có lý trí khôn ngoan bình thường để biết được điều đó. Hãy tạ ơn vì bạn có được lý trí bình thường, không tâm thần, không điên điên khùng khùng. Bạn đã bao giờ tạ ơn vì đôi mắt bạn nhìn thấy mọi sự, đôi chân bạn có thể bước đi…
    Bạn hãy nhìn một người chết trẻ do tai nạn hay một căn bệnh nan y nào đó và tạ ơn mình vẫn còn sống không? Gần hết một năm, mỗi người chuẩn bị bước sang một tuổi nữa, bạn có tạ ơn vì mình còn sống thêm được một năm không?

     

    ----------------------------

 

TÌM GẶP CHÚA THẬT NHANH - BÀI GẪM SỐ 42

  •  
    Chi TranNov 18 at 12:34 AM
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng

     

    Bài gẫm 42: TỘI -NHÂN TRƯỚC TOÀ PHÁN XÉT (tiếp theo).

     

    I. Bản án khủng khiếp.

     

    Trong ngày phán-xét, những người lành đã sống theo gương Chúa hớn-hở vui mầng: “Những kẻ được tuyển-lựa, thì Chúa cũng tiền-định cho họ được nên giống hình ảnh Con mình.” (Rô-ma 8 :29).

     

    Thánh Gióp đã nói trong run sợ: “Tôi sẽ làm gì khi Thiên-Chúa chỗi dậy xét-xử tôi? Và khi Người tra hỏi, tôi sẽ trả lời sao đây?” (Gióp 31:14).

     

    Bị một đầy tớ gọi mình là thằng nói dối, Phi-lip-phê II đã nói với nó: “Mày mà lường gạt Ta đến thế ư?”

     

    Quá xấu-hổ, tên đầy tớ bất hạnh kia về nhà và chết trong sầu-khổ. Chỉ vì quở mắng nặng lời mà tên đầy tớ kia sầu quá đến nổi chết. Thế thì người tội-lỗi sẽ phải trả lời trước toà xét xử làm sao với Chúa Giêsu, Đấng thẩm-phán chí công? Nó như một người nói trong Phúc-Âm đến dự tiệc cưới mà không mặc áo cưới, đành giữ câm lặng vì không biết trả lời làm sao: “Nó yên lặng.” (Mat- thêu 22 :12 )

     

    Chính các tội-lỗi nó khoá kín miệng nó lại: “Người ngay lành sẽ được mầng vui, kẻ gian-ngoa hết thảy phải câm miệng.” (Thánh Vịnh 107 : 42).

     

    Thánh Balisiô nói rằng tội-nhân bị cắn rứt, dày-xéo vì xấu-hổ nên đau khổ hơn là vì biển lửa thiêu đốt.

     

    II. Sau khi chết là giờ công thẳng.

     

    Sau cùng với vẻ uy-nghiêm Đấng Thẩm-phán tuyên đọc bản án: “Hỡi bọn bị chúc dữ, hãy xéo ra khỏi mắt Ta mà vào biển lửa đời đời.”

     

    Thánh Các-thu-ri-ăng kêu lên: “Ôi, bản án đáng kinh-hãi là ngần nào!”

     

    Thánh An-xen nói mạnh hơn: “Nghe đọc bản án, không phải chỉ run sợ, mà có thể chết được.

     

    Thánh Ơ-xê-bi-ô nói thêm: “Nghe Đấng Thẩm-phán tuyên đọc bản án, nếu linh hồn không phải là bất tử thì có thể chết đi được.”

     

    Thánh Tô-ma Đệ Vin-la-nô-va nói: “Còn chỗ nào để nguyện-cầu, còn đâu thân-nhân, bạn bè để chạy đến nhờ vã nữa!”

     

    Cầu-cứu với Chúa ư? Họ đã khinh-khi Chúa lắm rồi. Chạy đến các Thánh, Đức Mẹ ư? Đâu phải là thời giờ cầu-cứu nữa!

     

    Thánh Tô-ma Đệ Vin-la-nô-va kêu lên: “Than ôi, có tội-nhân tự dối mình rằng bản án đó có ảnh hưởng gì với tôi. Ngày tận cùng biết bao giờ đến với tôi.”

     

    Nhưng “Vận cùng đã đến, đã đến vận cùng, vận cùng đến xồng-xộc trên ngươi.” (Ê-dê-ki-en 7: 6).

     

    Lạy Chúa, con ước ao được Chúa xét-xử và phạt con khi con còn sống, vì bây giờ còn là thời giờ từ-bi, tha thứ, còn sau giờ chết là thời giờ công-thẳng.

     

    LỜI NGUYỆN CẬY TRÔNG.

     

    Lạy Chúa, nếu bây giờ con không làm đẹp lòng Chúa, thì con không còn thời giờ để làm việc đó nữa đâu. Nhưng con phải làm đẹp lòng Chúa bằng cách nào?

     

    Phải chăng để con khinh-chê Chúa bằng những thú vui thấp hèn và đáng gớm-ghét sao? Con đã đáp lại tình yêu bao la của Chúa bằng những hành động vong ân. Còn thú vui nào mà loài thụ tạo thấp hèn như con không lăn mình vào để làm cực lòng Chúa?

     

    Lạy Chúa, con cảm đội ơn Chúa đã tỏ lòng từ-bi với con, để làm nguôi cơn giận Chúa và làm Chúa hài lòng. Con chỉ biết dâng lên Chúa Máu cực châu báu và cuộc tử-nạn của con Chúa, và con xin thống-hối ăn-năn.

     

    Lạy Chúa, con hết lòng ăn-năn những tội-lỗi con đã xúc-phạm đến Chúa. Bây giờ xin Chúa xét-xử con đi. Con yêu Chúa trên hết mọi sự.

     

    Con thà chết chẳng thà phạm tội nữa. Con vui lòng chấp nhận những hình phạt con đang chịu, để xin Chúa ấp-ủ con trong tình yêu Chúa cho đến chết. Đó là điều con mong ước nhất trần gian.

     

     

    Lạy Mẹ Maria, Mẹ con, con cảm ơn Mẹ đã giúp con đến hơi thở cuối cùng.
     
    Tác giả: Thánh An-Phong-Xô Li-go-ri  
    (Phêrô Bùi-Đắc-Hữu, dịch)
     

TÌM GẶP CHÚA THẬT NHANH - THỨ ĂN NHANH# 163

 

  •  
     

    Số 163: Thức Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul)

    by Fr. Quảng Trần, C.Ss.R., on Monday of October 28, 2019

     

     

    ĐỌC DẤU CHỈ THỜI ĐẠI

     

    “Hỡi những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các ngươi biết THẨM ĐỊNH, còn về thời đại này, sao các ngươi lại không biết THẨM ĐỊNH?” (Lc 12: 54)

     

    Sách Giảng Viên viết: “Dưới ánh mặt trời, chẳng có chi mới lạ” (1:9). Nếu dưới ánh mặt trời chẳng có gì mới lạ thì những thứ, những điều ta tưởng là mới lạ, thời nay mới có, mới xảy ra… chúng đã có từ xa xưa rồi. Có điều nay ta mới biết, mới thấy mà thôi! Thế nên, những điều chúng ta đọc trên các phương tiện thông tin như chiến tranh, bạo hành, tham nhũng, bất công… chẳng phải là thứ gì mới lạ dưới vòm trời này. Mọi thứ này đã xảy ra ngay sau khi Nguyên Tổ Adam và Eva của loài người Sa Ngã.

    Chiến tranh ư? Giết người ư? Phá thai? Khủng bố ư? Có từ thưở ông Adam và bà Eva rồi! Kinh Thánh đã chẳng ghi Cain đã giết Aben khi lúc đó nhân loại mới có bốn người: Adam, Eva, và hai người con của họ là Cain và Aben. Một cuộc chiến tranh tiêu diệt ¼ nhân loại. Thế nên, Thiên Chúa mới ra giới luật: “ngươi chớ giết người,” là giới răn Thứ Năm trong Mười Giới Răn. 

    Loạn luân và đồng tính ư? Kinh Thánh đã lên án (xem St 19:1-13, Lê vi 18: 22, Rm 1:26-27, I Cr 6:9), không phải đợi đến bây giờ Hội Thánh Công Giáo mới không đồng ý.

    Tham nhũng ư? Kinh Thánh cũng đề cập rồi: “Nếu trong một miền nào, bạn thấy người nghèo bị áp bức, luật pháp và công lý bị chà đạp, thì chớ có ngạc nhiên…” (Giảng Viên 5:7).

    Mọi vấn đề đang xảy ra trong thời đại ta (present age) đều “chẳng có chi mới lạ dưới ánh mặt trời”. Để không bị Chúa Giêsu lên án, như Người đã từng lên án những người Biệt Phái, Pharisee thời Người: “Hỡi những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các ngươi biết thẩm định, còn về thời đại này, sao các ngươi lại không biết thẩm định?” (Lc 12: 54) thì chúng ta phải “thẩm định, chú giải” những vấn nạn trong thời đại này thế nào?

    Đúng là “chẳng có chi mới lạ dưới ánh mặt trời.” Tuy nhiên, hình như thời đại chúng ta đang sống có nhiều người phạm tội mà vẫn TRƠ TRẼN, KHÔNG BIẾT XẤU HỔ, và KHÔNG CHE ĐẬY những tội lỗi (SIN = tội, trong luân lý, Kinh Thánh) mà họ đã, đang làm. Thời xưa, nếu ai đó phạm tội thì không muốn cho người khác biết, giấu kín, cảm thấy xấu hổ, và rồi ăn năn hối cải. Trái lại, thời nay có những người đã phạm tội, lại còn bắt luật pháp, và người khác phải công nhận hành vi phạm tội của họ là hợp pháp, phải được tôn trọng. Bằng chứng, ngày 26 tháng 6 năm 2015, tòa án Tối Cao Hoa Kỳ đã tuyên bố hôn nhân đồng tính là hợp pháp trên toàn quốc. Và còn nữa, những Đạo luật đồng ý cho Phá Thai… Mình phá thai là ác, chuyện mình đi giết, phá hủy mầm sống, nhưng lại bắt người khác đồng ý và phải đóng thuế cho hành vi phá thai của mình. Hết chỗ nói! Do đó, khi tuyên bố hợp pháp bất cứ điều gì thì bạn đồng ý hay không đồng ý bạn vẫn phải công nhận đây là hành vi hợp pháp.

    Ai đó phạm tội, và làm sai là một chuyện [lên án hành vi tội lỗi, chứ không ghét bỏ, loại trừ người phạm tội], nhưng bắt người khác phải công nhận, đồng ý với hành vi sai trái của mình lại là chuyện khác. [Không bàn luận ở bài này!] Làm thế nào để THẨM ĐỊNH những dấu chỉ thời đại này?

     

    Để THẨM ĐỊNH các dấu chỉ thời đại một cách đúng đắn, chính xác, thiết tưởng nguyên tắc tối thượng chúng ta phải nắm giữ: chúng ta phải có khả năng THẨM ĐỊNH những việc tốt lành (goodness) của Thiên Chúa đang hiện diện trong thế giới này, và đồng thời cũng VẠCH MẶT những công việc của sự dữ đang hoành hành.

    Để THẨM ĐỊNH đâu là việc tốt lành của Thiên Chúa và đâu là việc của sự dữ thì nguyên tắc phải tuân theo: ma quỷ là cha của sự gian dối, và ngược lại Thiên Chúa là CHÂN-THIỆN-MỸ. 

     

    Cùng Suy Nghĩ và Hành Động: Nhìn vào báo chí, TV, interenet, các phương tiện truyền thông… hay những nhà lãnh đạo đảng phái chính trị này nọ cổ súy điều mà lương tâm tôi cho là sai tôi phản ứng thế nào? Tôi có tác động, giúp đem ra ánh sáng, mang lại sự thật cho một sự kiện, vấn đề nào đó mà tôi biết là không đúng, là gian dối không? Tôi đang THẨM ĐỊNH những biến cố, những sự kiện xảy ra cho tôi, gia đình tôi, cộng đoàn tôi, đất nước tôi, thế giới này theo góc độ của Lời Chúa, hay của thế lực sự dữ như ích kỷ, tư lợi…?

     

    --
    Fr. Quảng Trần, C.Ss.R.
    ---

 

TÌM GẶP CHÚA THẬT NHANH- CHA BRENDAN - 31 SUNDAY-C

 

  •  
    Mo Nguyen
    Nov 2 at 6:50 AM
     
     

               THIRTY-FIRST SUNDAY IN ORDINARY TIME – YEAR C

                                     SUNDAY 3 NOVEMBER 2019

    anh.jpg

     

             THE CHALLENGE OF INCLUSION

     

                         REFLECTIONS ON THE GOSPEL (Luke 19: 1-10)

                                   THE CHALLENGE OF INCLUSION

    The chief tax collector, Zacchaeus, faces a double barrier in his attempt to see Jesus. He is too small of stature to see over the crowd and, as one who plies a despised and resented occupation, no one is going to make way for him. So, like a curious youngster, he climbs a tree.

    It is hard not to see a comic touch when Jesus stands beneath the tree and bids Zacchaeus to come down and be his host that day.

     

    But the tax collector’s hospitality to Jesus, while a great joy for him, soon becomes a problem for everyone else. They mutter and murmur: ‘He has gone to stay at a sinner’s house.’

    Sinner or not, Zacchaeus declares a policy of extravagant generosity: half of his wealth will go to the poor and anyone defrauded will receive compensation four-fold.

    This draws from Jesus a truly memorable declaration: “Today salvation has come to this house. “ What Zacchaeus has experienced amounts to a virtual ‘definition’ of salvation: the joy of being found by the Lord, conversion of heart, transformation of life, and inclusion within the community (‘this man too is a son of Abraham’).

    But what of the crowd? The inclusion of the tax collector in the community demands conversion of them as well. Are they also transformed? We do not know. Here is where the episode holds out a wider challenge. Salvation is not about Jesus’ kindness to individuals. It has a social dimension as well. Are we comfortable with all whom Jesus wants to include in the community of the Kingdom?

    Brendan Byrne, SJ

     

    Zacchaeus - A Song for First Reconciliation:

    https://www.youtube.com/watch?v=-gKdNgCRwl8

     

    hat.jpg

    Con muốn đi tìm Ngài trong cuộc sống:

    https://www.youtube.com/watch?v=ingsT8JcQGM

     

 

TÌM GẶP CHÚA THÂT NHANH - QUỶ ĐỐ KỴ=GHEN GHÉT

 

  •  
    Tinh CaoOct 10 at 6:03 PM
     
     

    Thứ Sáu CN27TN-C

     

    CẢM NGHIỆM SỐNG Lời Chúa

    QUÝ ĐỐ KỴ- GHEN TƯƠNG

     

    Bài Ðọc I: (Năm I) Ge 1, 13-15; 2, 1-2

    "Ngày của Chúa, ngày của u tối mù mịt".

    Trích sách Tiên tri Giôel.

    Hỡi các tư tế, hãy thắt lưng và kêu khóc! Hỡi các thừa tác viên bàn thờ, hãy la lên! Hỡi các thừa tác viên của Thiên Chúa tôi, hãy tiến vào, hãy mặc áo vải gai mà thức suốt đêm, vì lễ chay, lễ quán bị cất khỏi đền thờ Thiên Chúa các ngươi.

    Hãy công bố cuộc chay thánh. Hãy triệu tập đại hội. Hãy tụ họp các bô lão, tất cả những dân cư trong nước hiệp mặt lại trong đền thờ Thiên Chúa các ngươi và hãy kêu cầu Chúa: Ôi, ôi, ôi! ngày vô phúc, vì ngày của Chúa gần đến rồi, nó đến như cuộc tàn phá do Ðấng Quyền Năng thực hiện.

    Hãy thổi kèn tại Sion! Hãy la lối trên núi thánh của Ta! Tất cả dân cư trong nước hãy run sợ, vì ngày Chúa đã gần đến rồi, ngày u tối mù mịt, ngày mây đen bão táp: một dân tộc đông đảo và hùng mạnh như rạng đông giãi trên các núi đồi, từ cổ chí kim và bao thế hệ về sau cũng chẳng xảy ra giống như vậy.

    Ðó là lời Chúa.

     

    Ðáp Ca: Tv 9, 2-3. 6 và 16. 8-9

    Ðáp: Chúa công minh thống trị địa cầu (c. 9a).

    Xướng: 1) Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, con sẽ kể ra mọi điều lạ lùng của Chúa. Con sẽ mừng rỡ hân hoan trong Chúa, con sẽ đàn ca danh Ngài, lạy Ðấng Tối Cao. - Ðáp.

    2) Chúa trách phạt chư dân, diệt vong đứa ác, bôi nhoà tên tuổi chúng tới muôn đời. Người chư dân rơi chìm xuống hố mà họ đã đào, chân họ mắc vào cái bẫy mà họ đã che. - Ðáp.

    3) Nhưng Chúa ngự trị tới muôn đời, Ngài dựng vững ngai vàng ngõ hầu cai trị. Ngài công minh thống trị địa cầu, Ngài chính trực xét xử chư dân. - Ðáp.

     

    Alleluia: Lc 19, 38

    Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Ðức Vua, Ðấng nhân danh Chúa mà đến! Bình an trên trời, và vinh quang trên các tầng trời! - Alleluia.

     

    Phúc Âm: Lc 11, 15-26

    "Nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi".

    Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

    Khi ấy, (lúc Chúa Giêsu trừ quỷ), thì có mấy người trong dân chúng nói rằng: "Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ". Mấy kẻ khác muốn thử Người, nên xin Người một dấu lạ từ trời xuống.

    Nhưng Người biết ý của họ, liền phán: "Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, vậy nếu Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi.

    "Khi có người khoẻ mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình, thì của cải người đó được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn, thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng, và làm tiêu tán hết những gì đã tước đoạt. Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta, và ai không thu góp với Ta là phân tán.

    "Khi thần ô uế ra khỏi người nào, thì nó đi dông dài những nơi khô ráo, tìm chỗ nghỉ ngơi, nhưng không tìm được, nên nó nói rằng: "Ta sẽ trở lại nhà ta, nơi ta đã ra đi". Khi đến nơi, nó thấy nhà đó đã được quét sạch và sắp đặt ngăn nắp. Bấy giờ nó đi rủ bảy tà thần khác hung ác hơn nó, chúng vào cư ngụ ở đó. Và tình trạng sau cùng của người ấy trở nên tệ hại hơn trước".

    Ðó là lời Chúa.

     

    Image result for Lc 11, 15-26

     

    SỐNG VÀ CHIA SẺ Lời Chúa

    CẦN TRỪ QUỶ ĐỐ KỴ- GHEN TƯƠNG TRONG TÔI

     

    Bài Phúc Âm cho Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên hôm nay cách bài Phúc Âm hôm qua chỉ có một câu duy nhất, đó là câu "Chúa Giêsu trừ một quỉ câm, và khi tên quỉ này bị khu trừ thì người câm nói được. Thấy thế đám đông tỏ ra bàng hoàng kinh ngạc" (Luca 11:14). 

    Tuy nhiên, giữa lúc hầu hết dân chúng chứng kiến thấy thế thì đều tỏ ra bàng hoàng kinh ngạc như vậy, cũng còn có một số người vẫn nhất định không tin bằng những dẫn giải lệch lạc hay tiếp tục đòi hỏi hơn thế nữa theo ý của họ rồi mới chịu tin, như bài Phúc Âm hôm nay kể tiếp: "thì có mấy người trong dân chúng nói rằng: 'Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ'. Mấy kẻ khác muốn thử Người, nên xin Người một dấu lạ từ trời xuống".

    Trước thái độ thách thức của một thiểu số con người cứng lòng tin này, Chúa Giêsu đã nhẫn nại cho họ thấy những dẫn giải của họ là sai lầm, hoàn toàn mâu thuẫn, khi Người lấy gậy ông đập lưng ông, lấy chính lập luận của họ để bẻ gẫy họ, khiến họ cứng họng, ở chỗ: 

    "Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, vậy nếu Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi".

    Phải, Chúa Giêsu đã chẳng những vạch ra cho những con người cứng lòng tin này thấy cái mâu thuẫn đầy thành kiến của họ, mà còn từ đó cho họ thấy dấu chỉ thời đại về Nước Thiên Chúa ở ngay sự kiện Người trừ quỉ câm bấy giờ nữa: "Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi". 

    Nếu theo nguyên tắc "Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta, và ai không thu góp với Ta là phân tán", như Chúa Giêsu khẳng định trong bài Phúc Âm hôm nay, thì những kẻ dẫn giải sai lầm về sự kiện trừ quỉ câm của Người trong bài Phúc Âm là thành phần nghịch với Người, đồng thời cũng vì thế mà trở thành những kẻ "phân tán" hay cũng gọi là thành phần thọc gậy bánh xe hay thành phần phá đám. 

    Đoạn cuối cùng của Bài Phúc Âm hôm nay cũng rất đáng chú ý, bởi vì nó hình như liên quan đến chính bản thân của con người được Chúa Giêsu trừ quỉ cho:

    "Khi thần ô uế ra khỏi người nào, thì nó đi dông dài những nơi khô ráo, tìm chỗ nghỉ ngơi, nhưng không tìm được, nên nó nói rằng: 'Ta sẽ trở lại nhà ta, nơi ta đã ra đi'. Khi đến nơi, nó thấy nhà đó đã được quét sạch và sắp đặt ngăn nắp. Bấy giờ nó đi rủ bảy tà thần khác hung ác hơn nó, chúng vào cư ngụ ở đó. Và tình trạng sau cùng của người ấy trở nên tệ hại hơn trước".

    Ở đây chúng ta có thể áp dụng vào trường hợp của thành phần tân tòng được trừ quỉ nhờ Phép Rửa lúc họ được thanh tẩy khỏi nguyên tội, hay trường hợp của thành phần được trừ quỉ nhờ quyền năng tha tội của Thiên Chúa trong tòa giải tội, hoặc trường hợp của những tâm hồn được trừ quỉ bởi ân sủng dồi dào nhờ một cuộc tĩnh tâm tuyệt vời nào đó v.v

    Thế nhưng, trong tiến trình tiến đức và hành trình đức tin, nhất là gặp những giai đoạn khô khan nguội lạnh, các đam mê nhục dục cùng tính mê nết xấu, (được ám chỉ nơi 7 mối tội đầu, là những gì không bao giờ bị tiêu diệt hoàn toàn trong con người dù họ đã được lãnh nhận Phép Rửa, đã được thánh hóa), bấy giờ chúng được xu hướng xấu nơi con người, một xu hướng đóng vai "thần ô uế" nơi con người, chộp ngay lấy thời cơ này, sau một thời gian thiếp ngủ trước tác dụng của ân sủng thần linh nơi tâm hồn tân tòng hay mới hòa giải hoặc mới tĩnh tâm sốt sắng về, tái hoành hành và tung hoành còn dữ dội hơn trước nữa, vì có thêm vây cánh của nó là 7 mối tội đầu, những mối tội đóng vai như "7 tà thần khác", khiến tình trạng tâm hồn vừa sốt sắng hay trở lại ấy trở nên khốn đốn hơn bao giờ hết, nếu không biết "tỉnh thức và cầu nguyện" (Mathêu 26:41).

    Tuy nhiên, theo sự quan phòng thần linh vô cùng huyền diệu của Vị Thiên Chúa toàn thiện và toàn ái thì cuộc tấn công của "thần ô uế" cùng với "7 tà thần khác" đó nơi tâm hồn Kitô hữu chỉ mặc hình thức của một cuộc thử thách đức tin của họ, như tiên tri Joel ở Bài Đọc 1 hôm nay diễn tả như là "ngày Chúa đã gần đến rồi, ngày u tối mù mịt, ngày mây đen bão táp", nhờ đó họ chứng tỏ họ sống công chính có thật hay chăng và tới đâu.

    Và nếu chỉ vì họ bất trung cách nào mà họ phải chịu hậu quả "khốn nạn hơn trước" như thế, hoặc vì họ đã chiều theo "thần ô uế" là khuynh hướng xấu của họ và "7 tà thần khác" là 7 mối tội đầu trong họ, mà họ đã sống buông tuồng sau một thời gian sốt sắng đạo đức tốt lành, thì việc họ cần phải làm để chống lại xu hướng xấu cùng với 7 mối tội đầu ấy, cũng đã được tiên tri Joel kêu gọi thực hiện, đó là: "hãy thắt lưng và kêu khóc... hãy mặc áo vải gai mà thức suốt đêm... Hãy công bố cuộc chay thánh".

    Việc họ trung kiên sống đức tin trước sức cám dỗ của xu hướng xấu và mầm mống tội lỗi nơi họ, hay trở lại với đức tin sau khi sa ngã sống buông tuồng cách nào, cũng chính là việc họ tuyên xưng: "Chúa công minh thống trị địa cầu", như câu họa của Bài Đáp Ca hôm nay, một bài Đáp Ca chất chứa tâm tình tri ân cảm tạ của những tâm hồn nhận biết Ngài là Vị Thiên Chúa tối cao làm chủ tất cả mọi sự theo dự án thần linh và công cuộc cứu độ của Ngài:

    1) Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, con sẽ kể ra mọi điều lạ lùng của Chúa. Con sẽ mừng rỡ hân hoan trong Chúa, con sẽ đàn ca danh Ngài, lạy Ðấng Tối Cao.

    2) Chúa trách phạt chư dân, diệt vong đứa ác, bôi nhoà tên tuổi chúng tới muôn đời. Người chư dân rơi chìm xuống hố mà họ đã đào, chân họ mắc vào cái bẫy mà họ đã che.

    3) Nhưng Chúa ngự trị tới muôn đời, Ngài dựng vững ngai vàng ngõ hầu cai trị. Ngài công minh thống trị địa cầu, Ngài chính trực xét xử chư dân.

     

    Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên

     

    TN.XXVIIL-6.mp3