21. Các Bài Độc Giả Gửi Tới

CAC BAI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - EM BÉ TRONG BỌC TÚI NƯỚC ỐI

  •  
    Hung Dao - Dec 17 at 8:53 PM
     
    Subject:Re : Em bé nhào lộn trong túi nước ốich
     

     

     

     

    https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=1497046&stc=1&thumb=1&d=1575983899 

    Một em bé mới sinh đã nghịch ngợm nhảy múa lộn nhào lộn trong túi ối chẳng hề hay biết mình đã được đưa ra khỏi bụng mẹ rồi, khiến làm cho mọi người đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác về hình ảnh em bé trở mình, quẫy đạp trong túi ối .

    Trong sinh nở có rất nhiều chuyện kì diệu và khó tin, sinh con trong túi ối là một trong những hợp như thế và chỉ xảy ra với tỷ lệ 1/80.000 ca sinh trên khắp thế giới. Chính vì hiếm gặp như vậy, nên những trường hợp sinh con trong túi ối thường thu hút sự chú ý của rất nhiều người và ngay cả các bác sĩ cũng ngạc nhiên không kém.

    Mới đây, một video quay lại ca sinh nở trong túi ối đã gây ấn tượng với tất thảy mọi người bởi em bé này không nằm ngủ say sưa mà lăn lộn, đạp mạnh xung quanh. Chắc hẳn em vẫn chưa biết "chỗ ở" của mình đã bị thay đổi mất rồi.

    Đoạn clip trên chỉ vỏn vẹn 11 giây quay lại cảnh em bé chào đời những vẫn còn nguyên túi ối bao quanh người. Chứng kiến cảnh em xoay mình đủ kiểu và đạp chân mạnh mẽ trong túi ối khiến các bác sĩ rất bất ngờ. Nhiều người sau khi xem xong video còn phỏng đoán rằng em bé này khi lớn lên chắc sẽ rất hiếu động và nghịch ngợm cho mà xem.

    https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=1497046&stc=1&d=1575983899
    Hình ảnh quẫy đạp trong túi ối khi được đưa ra khỏi bụng mẹ.


    Bên dưới đoạn video, mọi người cũng đã để lại bình luận bày tỏ sự kinh ngạc của mình:

    Biểu cảm đáng yêu của em bé sinh ra trong túi ối: Đây là đâu? Mình đã ra đời rồi ư?Đọc ngay

    - Nhìn yêu quá à.

    - Yêu quá đi con ơi.

    - Tạo hóa quá kì diệu, yêu thương.

    - Xem đi xem lại vẫn thấy kì diệu.

    - Nhìn cứ như là siêu âm 3D vậy đó cưng quá đi.

    - Ôi thương quá, nhớ lúc mình mổ, mới rạch bụng có xíu bỗng nghe tiếng con khóc oe oe, nước mắt liền trào ra luôn. Thương con quá!.

    Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến cho rằng em bé này bị sinh non vì cơ thể bé khá nhỏ:

    - Em bé bị sinh non mà đúng không? Hay là thiếu cân mà trông em bé nhỏ quá vậy? Mình nhìn như là bé sinh non ở tuần 28-30 vậy.

    - Em bé bị sao thế? Sao lại nhỏ vậy?

    - Nếu đủ tháng đủ ngày sẽ chật chội và ít nước ối lắm.

    Những ca sinh nở trong túi ối thường rất hiếm gặp, bởi thông thường dao mổ sẽ rạch trúng vào túi ối. Còn khi sinh thường thì sức mạnh của các cơn co thắt hoặc chuyển động của bé sẽ khiến túi nước ối được giải phóng.

    --------------------------

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

CÁC BÀI DỘC GIẢ GỞI TỚI -MARYKNOLL SOCIETY

  •  
    Maryknoll Society <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>
    To:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
    Dec 15 at 4:42 AM
     
     
    “The spirit of the Lord is upon me”
    View this email in your browser
    Click on player below to hear this Journey of Faith in audio.
    Dear Deacon Nguyen,

    What is your deepest longing? That’s the question I’ve been exploring with you these past few weeks of Advent.
    “Here is your God, he comes with vindication; with divine recompense he comes to save you. Then will the eyes of the blind be opened, the ears of the deaf be cleared; then will the lame leap like a stag, then the tongue of the mute will sing.”
    ~ Isaiah 35:4-6
    Perhaps it’s having more time to spend with the people you love the most: family, friends, fellow volunteers who are making the world a better place. Longing can also be a desire for healing, for health, or just peace of mind. I think about the gospel stories of the blind who want to see and the lame who want to walk. We all have longings. So what are you asking God for during Advent? What do you really need?

    Only you can answer these questions. But once you do, why not ask God to help you find the way, keeping in mind the season of prayer we are in. The word “Advent” doesn’t only mean “arrival” or “a coming toward” in Latin. The Romans used the word “Adventus” to refer to the glorious entry of an emperor into his imperial city. On Christmas Day, we will welcome the arrival of our king who is both God and man—fully human, fully divine. Advent is how we prepare for the arrival of our Savior.

    Dinh, this is what I believe: at the root of all our longings is a desire to be in God’s presence all the time… the desire to experience a love that is divine and pure and everlasting. That is the gift we have in the Christ Child. Thank God, Christmas is almost here.
    Father Raymond J. Finch, M.M. Sincerely yours in Christ,
    Father Raymond J. Finch, M.M.
    Prayer for 3rd Sunday of Advent
    As a deer longs for running streams
    so my soul is thirsting for You my God.
    You are my heart’s deepest longing
    for only in You do I find rest.
    Help me, Lord, to prepare a dwelling place
    fit to hold the King of Kings.

    Close my eyes to the passing glories
    and false lights of this world
    that I might recognize Your presence
    in everyone I meet, especially the poor,
    the lonely, the elderly, and the oppressed.
    Help me hear Your voice in scripture
    and recognize Your gifts that fill
    my life with everything that is good.

    Amen.
    ~ Father Joseph R. Veneroso, M.M.
    The Maryknoll Fathers and Brothers serve the poor in 22 countries, and celebrate our faith through Mass, the Sacraments, and pastoral work. Help support our mission projects around the world.
    Copyright © 2019 Maryknoll Fathers and Brothers, All rights reserved.
    You are receiving this email because you previously opted-in for Maryknoll announcements and/or are a prior Maryknoll donor.

    Our mailing address is:
    Maryknoll Fathers and Brothers
    PO Box 302
    Maryknoll, NY 10545

     
    You can update your preferences or unsubscribe from this list
     
    supporter
     

CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI -

  •  
    Chi Tran
     
    Dec 10 at 12:05 AM
     
     
     
     
    ---------- Forwarded message ---------
    From: nguyenthi leyen <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>
    Date: Mon, Dec 9, 2019, 11:47 PM
    Subject: Fw: Người bạn duy nhất
    To:


     
     
     
    Ảnh cùng dòng

    Người bạn duy nhất

     
    Ngày xưa có vị Giáo Sĩ mà cộng đồng bản xứ tôn kính ông như người của Chúa. Không có một ngày nào mà không có đám đông đứng trước nhà ông để xin ông một lời khuyên, nhờ ông chữa bệnh, hay xin ông chúc lành. Và mỗi lần ông mở miệng ra, mọi người đều nín thở nghe ông nói, uống từng lời của ông.
    nguoi_ban-content
    Tuy nhiên, vẫn có một người khó tính cau có không bao giờ bỏ sót cơ hội để nói ngược lại với ông. Ông ta để ý đến từng khiếm khuyết và tính xấu của vị Giáo Sĩ để phê phán. Các môn đệ và mọi người đều tỏ vẻ bực bội tức giận, nhưng vì thấy thầy mình vẫn không có thái độ gì nên đành nhịn.

    Một hôm, con người kỳ quái kia bị bệnh và chết. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, bởi vì từ nay bài giảng của thầy sẽ không bị gián đoạn, tư cách của thầy sẽ không bị chỉ trích một cách thiếu tôn kính. Nhưng đám đông ngạc nhiên thấy trong tang lễ, thầy của mình lại buồn ủ rũ.

    Sau đó, một trong các môn đệ hỏi có phải ông khóc cho số phận đời sau của người quá cố không, ông nói:

    - Không, không. Vì sao tôi lại khóc cho người bạn đã ở trên Trời ? Tôi khóc cho tôi, bởi vì người này là người bạn duy nhất của tôi ở trần thế này. Ở đây, tôi có toàn những người tôn kính. Anh ta là người duy nhất làm cho tôi phải đấu tranh. Bây giờ anh đã ra đi, tôi sợ tôi không còn có cơ hội để tự sửa chữa và phấn đấu vươn lên hơn nữa...

    Nói xong, ông òa khóc một cách chân thành.

    Anthony de Melo

    ~ Đầy tớ vô dụng ~
    ST 

    Download all attachments as a zip file
    • 1575955766011blob.jpg
      142.1kB
    •  
       

CAC BAI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - CHÚA KHÔNG CHO- CON MÁCH VỚI MẸ

  •  
    Chi Tran - Dec 14 at 7:31 AM
     
     
     
     


    ---------- Forwarded message ---------
    From: nguyenthi leyen <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>
    Date: Fri, Dec 13, 2019 at 11:14 PM
    Subject: Fw: Nếu Chúa không chữa lành cho con thì con mách mẹ của Chúa”
    To:


     
     
     
    Ảnh cùng dòng


     
    Nếu Chúa không chữa lành cho con thì con mách mẹ của Chúa”
     

    Năm 1928 ở Lộ Đức, một em bé 10 tuổi bị liệt, em đi hành hương Lộ Đức với cha mẹ trong hy vọng được chữa lành.

    Câu chuyện này không phải mới xảy ra gần đây nhưng mãi cho tới bây giờ, mỗi khi tôi muốn cầu nguyện đặc biệt với Chúa cho ai, tôi thường xin với Đức Mẹ trước, rồi tôi mới xin với Chúa sau.

    Câu chuyện của em bé đó như sau: vào một buổi chiều, em dự buổi chầu Mình Thánh Chúa và ban phép lành cho các bệnh nhân, một em bé bị bệnh nói với linh mục ban phép lành cho em:

    Em bé nói với cha: “Nếu Chúa không chữa lành cho con thì con mách mẹ của Chúa”. Linh mục tiếp tục đi ban phép lành cho các người khác, sau đó cha đi trở lại ban phép lành lại cho em. Nhưng em bé cứ nằn nì nói câu này. Mẹ em thường hay nói với em các phép lạ Lộ Đức, về tình yêu vô biên của Mẹ Maria và Mẹ đã cầu bàu với Chúa Giêsu, con của Mẹ như thế nào cho mình. Khi đó em bé la to lên: “Giêsu, nếu Chúa không chữa lành bệnh cho con, con sẽ mách Mẹ của Chúa”. Và lúc đó, phép lạ đã xảy ra.

    Tôi không bao giờ thất vọng

    Như tất cả các bà mẹ, Mẹ Maria là Mẹ nhân lành. Đầy ơn phước, Mẹ mang đến cho chúng ta ơn phước của Chúa Giêsu, Con của Mẹ. Tôi còn nhớ, khi còn nhỏ, mỗi khi tôi muốn xin gì với cha tôi, đầu tiên tôi đều nói với mẹ tôi. Mẹ tôi có nhiệm vụ nói với cha tôi chiều hôm đó và sáng hôm sau, tôi được những gì tôi mong muốn. Cũng vậy với Mẹ Maria, Chúa Giêsu không từ chối gì với Mẹ.

    Câu chuyện tiệc cưới Cana là một ví dụ.

    Marta An Nguyễn dịch

    Phanxicovn

     

     

     

CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - NƯỚC MẮT

  •  
    Chi Tran
     
    Dec 9 at 4:36 AM
     
     
     
    Ảnh cùng dòng

    NƯỚC MẮT
     
    Người Hồi Giáo thường kể rằng : Ngày kia,Đức Ala truyền cho một sứ thần xuống trần gian,xem có gì tốt đẹp nhất để mang về trời.
    Sứ thần xuống một bãi chiến trường,lấy máu các vị anh hùng đang chảy lênh láng đem về trời cho Đức Ala. Ngài chậm rãi nói: " Máu đỗ cho tổ quốc và tôn giáo là một điều quý giá,nhưng vẫn chưa phải là điều tốt đẹp nhất ".
    Sứ thần phải xuống lần thứ hai. Lần này Ngài gặp đám tang một người giàu có nhưng rất quảng đại. Vô số người nghèo đi sau quan tài,vừa khóc vừa xông hương để biểu lộ lòng biết ơn của họ đối với vị ân nhân. Sứ thần liền thu gom làn hương thong_hoi-contentđem về trời. Đức Ala mỉm cười nhưng vẫn chưa hài lòng,Ngài nói: " Lòng biết ơn là điều tốt đẹp và hiếm có,nhưng ta nghĩ còn có điều tốt đẹp hơn ".
    Lần thứ ba,sứ thần đành phải vâng lệnh. Sau nhiều ngày tìm kiếm,chiều kia,ngài bỗng thấy một người đàn ông đang ngồi khóc thảm thiết. Trước câu hỏi đầy ngạc nhiên của sứ thần,ông trả lời: " Tôi đã chiều theo cơn cám dỗ mà phạm tội. Giờ đây,nước mắt là lương thực hằng ngày của tôi ".
    Sứ thần đưa tay đón lấy những giọt nước mắt còn nóng hổi,và thẳng cánh bay về trời. Đức Ala chăm chú nhìn những giọt nước mắt mỉm cười nói: " Nguoi đã hoàn thành nhiệm vụ cách tốt đẹp. Quả thật,không có gì tốt đẹp và hữu ích cho bằng tấm lòng sám hối. Nó có sức canh tân cuộc đời. Một lòng sám hối chân thật có sức biến đổi mùa đông giá rét của lòng người thành mùa xuân ấm áp của tình yêu ".
    Không có gì tốt đẹp bằng những giọt nước mắt. Nước mắt của vui tươi,nước mắt của buồn tủi,nước mắt của tha thứ,nước mắt của căm hờn. Nhưng giọt nước mắt đẹp nhất vẫn là giọt nước mắt của sám hối.
    Nước mắt của Phê-Rô khóc lóc thảm thiết vì đã chối Thầy.
    Nước mắt của Madalena khi khám phá ra tình yêu của Chúa.
    Nước mắt nguyện cầu của người Mẹ Monica cho người con quay bước trở về.

    Sám hối và canh tân,đó là đó là lời mời gọi càng lúc càng khẩn thiết hơn mà Giáo Hội muốn ngỏ lời với các Ki-Tô Hữu. Cuộc sống không ngừng đòi hỏi chúng ta nhìn lại quá khứ lỗi lầm,và quyết tâm đổi mới mỗi ngày. Hôm nay phải hơn hôm qua,và ngày mai phải hơn hôm nay. Thánh kinh viết: " Chúa ở bên những người sám hối,và cứu chữa những người sầu khổ " ( Tv 33,19 ). Ơn Chúa sẽ trở nên vô ích,nếu không có sự đáp trả của mỗi chúng ta.

    Lạy Chúa,có ngày nào qua đi mà con không xúc phạm đến Chúa và anh em? Xin cho lễ vật con dâng hiến Chúa là tấm lòng tan nát khiêm cung. Xin cho con luôn tin tưởng vào lòng Chúa xót thương,và xin giúp con cải thiện cuộc sống mỗi ngày,để con được nên giống Chúa nhiều hơn. Amen
    Download all attachments as a zip file
    • 1575816217469blob.jpg
      134.1kB
    •  
      --------------------------------