3. Sống & Chia Sẻ Lời Chúa

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - SINH NHẬT ĐỨC MẸ

Sinh nhật Đức Maria: Niềm hy vọng cho nhân loại

Sự ra đời của mỗi một con người luôn mang đến niềm vui và hạnh phúc cho mỗi gia đình và toàn nhân loại. Hơn thế, sự hiện diện của một con người mới trên cõi đời như là dấu chỉ của hy vọng cho thế gian.

Qua tình yêu, người cha và người mẹ đã cộng tác với Thiên Chúa trong công việc sáng tạo và vun đắp cho sự sống của con người. Mỗi người con sinh ra sẽ là những tia hy vọng cho cả Giáo hội và xã hội, vì qua những mảnh đời nhỏ bé ấy, tình yêu và bình an của Thiên Chúa được trao ban đến cho thế giới.

Mừng kính lễ sinh nhật Đức Maria là cơ hội để chúng ta chiêm ngắm Mẹ trong tư cách mà Mẹ của niềm hy vọng cho nhân loại. Thật thế, nếu Đức Giêsu là sự biểu lộ tuyệt đối của tình yêu Thiên Chúa thì chính Đức Maria là điềm báo của tình yêu ấy. Nếu Đức Giêsu đã hoàn tất công trình cứu độ loài người thì Đức Maria chính là cánh cửa bình minh hé mở cho công trình ấy.

Mẹ Maria đã làm loé lên niềm hy vọng cho một trần gian đang lầm lỗi. Mẹ đã điểm tô cho một lịch sử u ám vì tổ tông loài người đã phản nghịch cùng Thiên Chúa. Mẹ Maria đã góp phần đem lại sự hồi sinh cho con người từ thân phận hoen ố vì tội lỗi. Mẹ đã cộng tác với Đức Giêsu – con Mẹ để đem lại sự sống viên mãn cho nhân loại giữa lúc đắm chìm trong sự chết.

Thật vậy, ngày sinh nhật của Mẹ đã khai mở lời hứa của Thiên Chúa để niềm hy vọng được đến với con người.

Thế nhưng, giữa dòng đời nhiều nổi trôi hôm nay, con người dường như đang mất dần hy vọng vào cuộc sống. Họ thất vọng với những biến động xung quanh, từ môi trường thiên nhiên cho đến cộng đồng xã hội. Họ đang đánh mất hy vọng nơi khả năng của chính mình. Họ mất tin tưởng và tương lại phía trước. Và trước những khó khăn và thử thách, niềm hy vọng của họ vào Thiên Chúa cũng trở nên mong manh.

Như Mẹ Maria, mỗi chúng ta cũng có ngày sinh nhật của mình. Tuy nhiên, sự hiện hữu của chúng ta đã thực sự trở nên những tia hy vọng cho Giáo hội và xã hội?

Giữa một thời đại mà phẩm giá con người đang bị xâm phạm, môi sinh đang bị hủy hoại, noi gương Mẹ Maria, chúng ta được mời gọi đóng góp sức mình vào việc bảo tồn thiên nhiên và nâng cao giá trị con người.

Giữa những xu thế thờ ơ và vô cảm của con người, noi gương Mẹ, chúng ta được mời gọi trở nên những ngọn lửa yêu thương bằng một đời sống liên đới trong tình bác ái, sẻ chia và giúp đỡ lẫn nhau.

Giữa những khủng hoảng trong đời sống hôn nhân gia đình, noi gương Mẹ, chúng ta được mời gọi vun đắp mái ấm gia đình bằng một đời sống chung thủy, biết hy sinh, tôn trọng và yêu thương nhau.

Giữa muôn vàn nghịch cảnh của cuộc sống, nếu mỗi một người tự ý thức trách nhiệm của mình trên cõi đời này, thì sự hiện diện nhỏ bé của chúng ta sẽ trở nên những luồng sáng hy vọng chiếu rọi thế giới bao la.

Mừng lễ sinh nhật Mẹ Maria, chúng ta được nhắc nhở hãy học nơi Mẹ một niềm hy vọng trước hết nơi Thiên Chúa. Để rồi như Mẹ, chúng ta cũng trở nên những hy vọng cho nhân loại bằng chính đời sống đức tin sống động và cụ thể nơi những thực tại đời thường.

Chia sẻ Bài này:
 

Related posts

 
 

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - THỨ HAI CN23TN-A

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Mon, Sep 7 at 1:54 AM
     
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng


     
    5 PHÚT LỜI CHÚA

    07.09.20  THỨ HAI TUẦN 23 TN

    Lc 6,6-11

    LIÊN MINH MA QUỶ

     

    Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo Người. (Lc 6,7)

    Suy niệm: Đức Giê-su quá là khổ! Giảng dạy con đường cứu độ, trừ quỷ, cứu chữa mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền (Mt 4,23), ấy thế mà Ngài vẫn bị những người thù ghét rình mò “để tìm cớ tố cáo Ngài”. Hai phe nhóm vốn kình địch nhau là các kinh sư và Pha-ri-sêu đã liên minh với nhau, chỉ vì muốn bới lông tìm vết, nhân danh lề luật để triệt hạ Chúa Giê-su. Chúa thấu rõ tâm địa ác độc của “liên minh ma quỷ” này, Ngài đã chất vấn ngược lại họ bằng nguyên tắc “làm lành lánh dữ” của lương tâm, nền tảng của lề luật: “Ngày sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt?” Sự chai lỳ kiêu căng, vốn là đặc điểm của ma quỷ, khiến họ thay vì nhận ra chân lý của luật yêu thương, họ “giận điên lên” và tiếp tục tìm cách thực hiện ác ý của họ.

    Mời Bạn: Nhiều người dễ “bán mình” cho những liên minh ma quỷ thời hiện đại bằng cách “rình mò” để “bới” ra những sai lỗi của người khác mà bêu riếu trên mạng xã hội. Bạn có vô tình hay hữu ý gia nhập một thứ liên minh nào đó như vậy không? Bạn hãy nhớ và đáp trả lời chất vấn của Chúa: “Được phép làm điều lành hay điều dữ? Được phép cứu sống hay giết chết?”

    Sống Lời Chúa: Thường xuyên hồi tâm để phân định: Tôi có nỗ lực để bênh vực cho chân lý và điều thiện hay tôi a dua theo bè nhóm để vùi dập người vô tội?

    Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết tránh xa những “liên minh ma quỷ” chuyên làm hại người bằng những lời lẽ thiếu bác ái. Trái lại, xin cho chúng con biết liên kết với nhau để nên thánh, phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.

     gpmytho
     

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - PT MINH- CN23TN-A

  •  
    Dominic Vu
    Fri, Sep 4 at 8:53 PM
     
     

    Chúa nhật Thứ XXIII Mùa Thường niên năm A. Năm 2020. Mt  18, 15-20.  

    Sửa Lỗi Trong Xây Dựng: Nếu nó chiụ nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em...  

    Thày Phó Tế Dominic Vũ quang Minh Thuyết giảng Tuần Thứ XXIII Mùa Thường Niên tại Windsor Heritage Catholic Family of Parishes.   

       

    Như Ezekiel được trao ban nhằm chăn dắt Dân tộc Dothái qua Bài đọc một hôm nay mô tả, nên Chúa su trong Tin Mừng hôm nay ngài cũng vậy đã chọn các tông đồ  của mình làm những người nhằm bảo vệ dân thánh Israel mới của Đức Chúa, tức là Giáo hội công giáo của Ngài (xin xem thơ gởi cho giáo đoàn Galati 6:16).   


    Vị Sứ Ngôn cũng đã đặt ra rất nhiều phương thức để đối phó với lỗi tội phạm đến đức tin của tội nhân, dựa trên các quy tắc mang tính kỷ luật do ông Maisen quy định cho dân Dân Dothái (xin xem Lêvi 19: 17–20; Phục truyền luật lệ ký 19:13). Tuy nhiên, những người đứng đầu của dân Israel mới nhận được những quyền năng phi thường, tương tợ như những năng quyền được ban cho cho thánh Phêrô vị tông đồ trưởng (xin xem Matthêu 16:19). Họ có quyền năng để ràng buộc và nới lỏng, để tha thứ tội lỗi và hòa giải tội nhân trong danh Ngài (xin xem Yoan 20: 21–23).   


    Nhưng những năng quyền mà Ngài ban cho các Tông đồ và những người kế vị họ tất cả đều tùy thuộc vào sự hiệp thông của họ với Ngài. Vì Ezekiel chỉ dạy những gì ông nghe được từ Đức Chúa phán dạy, nên các môn đồ của Chúa Yêsu họ cần phải nhóm họp lại nhân danh Ngài, cầu nguyện và tìm kiếm ý muốn của Thiên Cha trên trời.   


    Nhưng nội dung cả hai bài đọc đối với chúng ta là các tín hữu đời nay không chỉ là một bài học tôn giáo tựu trung nói về phẩm trật của Giáo hội. Giáo hội Công giáo vì vậy cũng đã đề xuất nhiều phương thức cho chúng ta đối phó với những kẻ xâm phạm đến chúng ta hay các cộng đoàn liên hệ, một chủ đề mà chúng ta cũng sẽ được nghe trong các bài đọc dành cho tuần tới.   


    Hãy lưu ý rằng: cả Tin Mừng lẫn Bài Đọc Thứ nhất đều cho rằng các tín hữu có bổn phận phải sửa chữa lỗi lầm cho tội nhân đang hành xử giữa chúng ta. Ezekiel thậm chí còn được nói rằng nhà lãnh đạo là người cầm đầu sẽ phải chịu trách nhiệm về linh hồn của tội nhân nếu vị ấy không nói ra và cố gắng sửa chữa họ  


    Đây là tình yêu thương mà thánh Phaolô vị tông đồ dân ngoại trong Thư của mình hôm nay bảo rằng: chúng ta nợ những người lân cận. Yêu thương những người lân cận như chính chúng ta là quan tâm đến sự cứu rỗi của họ. Như Chúa su dạy, chúng ta phải cố gắng hết sức để thu phục anh chị em của chúng ta quay đầu trở lại, mà trợ giúp họ bước ra khỏi con đường lầm lạc  


    Chúng ta cần nhớ là đừng bao giờ sửa chữa lỗi lầm của họ vì tức giận hoặc là muốn trừng phạt họ. Thay vào đó, thông điệp mà Tin Mừng hôm nay Chúa Yêsu muốn  nhắm tới qua giáo hội công giáo đó chính là lời của thánh vịnh được ca đoàn hát trong thánh ca ngày hôm nay, nhằm thúc giục tội nhân lắng nghe tiếng Chúa, họ đừng chai đá cứng long, mà là nhớ rằng Ngài là Đấng đã tạo dựng nên chúng ta, và Ngài còn là  đá tảng cứu rỗi chúng ta nữa. Amen   

     

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC- CN23TN-A

 

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Sun, Sep 6 at 1:24 AM
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng
     
     
    5 PHÚT LỜI CHÚA

    06.09.20  CHÚA NHẬT TUẦN 23 TN – A

    Mt 18,15-20

    SỬA LỖI HUYNH ĐỆ

     

    “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em.” (Mt 18,15)

    Suy niệm/SỐNG: Kinh nghiệm nhận thấy trong tương quan với người thân cận, chúng ta thường cứ thích tự nâng mình lên và hạ thấp người khác.

    Hơn nữa, khi thấy các khuyết điểm của người anh em thì chúng ta hay chụp lấy cơ hội để nói xấu, dèm pha, chê bai, chống đối hay loại trừ người thân cận. Điều này gây tổn thương và làm xáo trộn cho đời sống huynh đệ giữa chúng ta.

    Lời dạy của Chúa Giê-su trong Tin Mừng hôm nay là một phương thuốc tốt để chữa trị cho căn bệnh này: Đó là sống đức bác ái để biết thương yêu và tôn trọng người thân cận.

    Từ đó chúng ta sẽ có những hành động phù hợp trong tương giao, biết nâng đỡ sẻ chia, biết chỉ bảo, nhắc nhở và thậm chí sửa sai khuyết điểm cho anh chị em mình.

    Mời Bạn CHIA SẺ: Chúa Giê-su đã truyền cho chúng ta giới luật yêu thương của Ngài, đó là lối sống, là dấu hiệu của người Ki-tô hữu.

    Điều đó có nghĩa là người Ki-tô hữu phải lấy đức bác ái làm qui tắc ứng xử cho mình trong tương quan với người khác: Trong mọi việc, từ lời ăn tiếng nói cho đến việc góp ý sửa lỗi cho nhau, chúng ta phải khởi đi từ một động lực duy nhất là đức bác ái.

    *Bạn có cảm thấy khó khăn khi phải góp ý sửa lỗi cho người anh em? Mặt khác, bạn có dễ dàng đón nhận lời góp ý của người khác không?

    Sống Lời Chúa: Khi kiểm điểm đời sống, tôi xét xem tôi đã để những tâm tình giận hờn, ghen ghét, ganh tị tác động đến suy nghĩ và việc làm của tôi như thế nào.

    Cầu nguyện: Đọc kinh Kính Mến VÀ THỰC HÀNH LỜI KINH NÀY.

     gpmytho
     

 

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - THỨ BẢY CN22TN-A

  •  
    Hong Nguyen
     
    Fri, Sep 4 at 3:29 PM
     
     


     

    Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

    Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 6: 1-5)
     

    1Vào một ngày Sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn. 2Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát?” 3Đức Giê-su trả lời: “Các ông chưa đọc chuyện này trong sách sao? Ông Đa-vít đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? 4Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi”. 5Rồi Người nói: “Con Người làm chủ ngày Sa-bát”. 

    Suy niệm 

    Ngày 02/8/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Thái Bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với một bác sĩ Phó Khoa sản của Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư để điều tra về hành vi đầu độc cháu nội mới bảy tháng tuổi bị bại não bẩm sinh.

    Nghề bác sĩ được mệnh danh “lương y như từ mẫu”, nhưng thay vì cứu người, bà lại có hành động tự cho mình quyền trên sự sống người khác, nhất là với suy nghĩ theo chủ thuyết ưu sinh.

    Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tố cáo việc người biệt phái quá cứng nhắc về Luật Do Thái; đồng thời, nhắc nhở việc cần phải sống thông điệp yêu thương. Người biệt phái, hay còn được gọi là Pharisêu, quá tự cao về việc được mệnh danh là người sống giữ luật tốt, xem mình là người tinh tuyền, để rồi loại trừ những gì họ xem là trái luật, không tinh sạch. Kể cả hành động bứt bông lúa trổ đồng đồng để ngậm cho đỡ đói cũng bị họ xăm soi phạm luật vì cho rằng đang làm công việc nặng nhọc của nghề nông trong ngày Sabat.

    Tuy nhiên, Chúa Giêsu dẫn chứng trong Cựu Ước, mà người Pharisêu quá rõ, việc Đavíd vượt qua cơn đói thế nào. Đứng trước cơn đói lả của David và các thuộc hạ, tư tế Akhimêléc đã lấy bánh tiến, loại bánh được làm từ bột, mười hai ổ bánh tiến được lọc đến mười một lần, đặt trên một cái khay bằng vàng ròng, chỉ có các thầy tế lễ mới được ăn sau khi thay bánh mới, cho thấy sự thánh thiêng của loại bánh đặt trước nhan Đức Chúa. Vị tư tế đã cho họ ăn thứ bánh tiến thánh thiêng ấy, dù biết rõ rằng họ không được phép.

    Điều này muốn nói lên rằng, mạng sống con người quý hơn những thứ khác gấp ngàn lần. Và luật đặt ra là vì con người, phục vụ cho con người. Tính nhân đạo và nhân văn phải trên hết mọi luật lệ. Nhưng nhiều khi người ta sống quá nệ luật. Đã có nhiều lúc, xã hội xem nhẹ mạng sống, thậm chí sẵn sàng tước đoạt mạng sống của người khác, kể cả một thai nhi, một người bệnh lâu năm, một người tật nguyền chỉ vì một lợi ích mà người ta cho là lớn hơn. Không, luật trên hết là luật về sự sống, vì sự sống con người do Thiên Chúa ban cho. Sự sống thân xác cũng quan trọng không kém vì thân xác trần thế này là nơi mà chúng ta xây dựng cho mình con đường lên trời để hưởng sự sống đời đời với nhân đức yêu thương.

    Lạy Chúa, NHỜ THÁNH THẦN NHĂC BẢO chúng con luôn nhận ra từng suy nghĩ, lời nói và hành động phải dẫn đến nhân đức yêu thương, vì Thiên Chúa là tình yêu. NHỜ ƠN CHÚA giúp chúng con KHÔNG bao giờ quên sót yêu thương bất cứ ai, do bởi mỗi người Chúa gởi đến, đều là thông điệp yêu thương mà Chúa muốn chúng con sống. Amen.
     

    GKGĐ Giáo Phận Phú Cường
    Kính chuyển:
    Hồng
     

Subcategories