21. Các Bài Độc Giả Gửi Tới

CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - MARYKNOLL MISSION EDUCATION

CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - BẰNG CHỨNG CHÚA SỐNG LẠI

 

  •  
    Hong Nguyen chuyển
     
    Mon, Apr 5 at 1:00 PM
     

     

    image.png

     

    Bằng chứng CHÚA đã sống lại

    Nhà báo vô thần hỏi linh mục:  "Tôi không hiểu tại sao các tu sĩ Công giáo thường có nét vui tươi, bình an lộ ra trên nét mặt.  Đâu là bí mật làm cho các tu sĩ Công giáo được bình an, vui tươi như thế, thưa linh mục?"

     

    Vị Linh mục mĩm cười:  "Không có bí mật gì cả, Chúa của chúng tôi đã sống lại."

     

    Bằng chứng Chúa Giêsu đã sống lại thì nhiều. Ở đây tôi nêu ra 7 bằng chứng:

    1. "Ta là sự sống lại và là sự sống."

    Đó là lời của Chúa Giêsu nói với Martha và Mary là chị của Lazarô, kẻ đã chết và chôn 4 ngày trong mồ, được Chúa Giêsu gọi và Lazarô sống lại, bước ra khỏi mồ, trước sự ngỡ ngàng và tràn ngập niềm vui của chị em Martha, Mary, của nhiều bằng hữu láng giềng, và 12 môn đệ của Chúa Giêsu.

     

    2. "Hãy phá đền thờ này đi, Ta sẽ xây lại trong 3 ngày".

    Đó là lời Chúa Giêsu nói với các tu sĩ, luật sĩ Dothái và trước nhiều người. Lời đó chỉ về thân xác của Ngài, sau khi Ngài bị đóng đinh và chết trên thập giá; Ba ngày sau Ngài sẽ sống lại.  

     

    Sau khi Chúa Giêsu bị giêt chết, các môn đệ của Ngài sợ hãi đi lẫn trốn;  nhiều môn đệ tính chuyện trở về với ngề nghiệp cũ, với tâm trạng chán nản, thất vọng.

    Nhưng những con người nhút nhat và thất vọng đó, đã vui mừng, hăng hái ra đi rao giảng khắp nơi; dù họ bị chửi bới, bị cấm đoán, bị đe dọa, bị tù đầy, bị đánh đòn, bị bao khổ hình và bị mất cả mạng sống để làm chứng về Chúa Giêsu đã sống lại. Lýdo, họ đã thật sự gặp lại Chúa Giêsu, được trò chuyện với Ngài, được ăn uống với Ngài, được đụng chạm đến Ngài. Đó là lý chứng mạnh mẽ, giải thích cho sự thay đổi nhanh chóng, quyết liệt và dứt khoát của họ.

     

    3"Ta là Giêsu mà ngươi đang lùng bắt".

    Đó là lời của Chúa Giêsu nói với Phaolô, một người biết Chúa Giêsu đã bị đóng đinh vào thập giá và chết giữa hai tên trộm cướp. Khi Phaolô đang phi ngựa trên đường về Đamát để đuổi theo những người theo “Đạo của Ông Giêsu” để giết, để bịt những cái miệng dám loan báo về việc Chúa Giêsu sống lại. Phaolô đã bị ngã ngựa, và có tiếng từ trời cao:  “Ta là Giêsu mà ngươi đang lùng bắt.”

     

    Phaolô ngỡ ngàng, choáng váng, và được ơn thức tỉnh; từ một kẻ quyết tâm tiêu diệt “Đạo của Ông Giêsu”,  Phaolô quay 180˚, trở thành môn đệ nhiệt thành. Phaolô đã hăng hái ra đi rao giảng và lấy chính mạng sống để làm chứng về điều ông tin:  Chúa Giêsu đã thật sự sống lại.

     

    4"Ta ở với các con mọi ngày cho đến tận thế".

    Đó là lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ, trước khi Ngài về trời. Lời đó, đã, đang được minh chứng ở khắp nơi trên thế giới cho đến tận thế; qua biết bao điều kỳ diệu xẩy ra với những người đặt niềm tin vào Chúa Giêsu, và kêu cầu đến Thánh Danh Ngài.

     

    Linh mục Emiliano Tardif, kể:

     “Chúng tôi săp kêt thúc ngày truyền giảng Tin Mừng ở Mbandaka, xứ Zaire. Trong lễ bế mạc, có 15,000  người dự, một em bé gái 8 tuổi, bị mù từ khi lọt lòng mẹ, bổng kêu lớn tiếng:  ‘Con thấy được. Con thấy được rồi’. 

    Người ta xúm quanh em, lúc ấy em cất tiếng hỏi, ‘Ai là má của con?’. Thế là có hai cánh tay giang ra, hai măt đẫm lệ và một nụ cười hiền mẫu đáp lời. Trong vòng tay mẹ, em gái nhỏ thôt lên lớn tiếng, ‘Ôi má của con, má đẹp qúa.’”

     

    5. “Trước khi có Abraham thì đã có Ta, Ta tự hữu.”

    Lời đó, Chúa Giêsu xác nhận Ngài là Đấng Tạo Hóa. Ngài đã sáng tạo thiên thần và linh hồn loài người là giống bất tử, thì Ngài phải là Đấng Bất Tử; Ngài có toàn quyền trên mọi tạo vật, mọi luật thiên nhiên, kể cả sự chết là điều tất nhiên.

     

    6. “Ta sẽ trở lại để xet xử toàn thể nhân loại”

    Lời đó, Chúa Giêsu nói với các môn đệ và cả nhân loại. Chỉ có Đấng hằng sống mới có thể trở lại để xét xử toàn thể nhân loại vào Ngày Chung Thẩm. Suốt cuộc sống của Chúa Giêsu ở trần gian, không có lời nói nào của Ngài đi ngược lại với việc Ngài làm, hoặc không xẩy ra như Ngài đã nói. Là Đấng Tạo Hóa, ở khắp mọi nơi và thấu suốt mọi sự, thì lời Ngài sẽ ứng nghiệm trong tương lai, và ở cõi đời đời là điều chắc chắn.

     

    7. Thiên thần Gabriel đã nói với Mẹ Maria:  “Với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể.” 

    Câu nói của Thiên thần Gabriel là lời xác nhận: Thiên Chúa là Toàn Năng. Vậy tự sống lại là điều quá dễ đối với Ngài. Nhưng sự sống lại là điều không thể xẩy ra đối với  Tất Đạt Đạ, Môhamét,  Huỳnh Phú Sổ (lập ra Phật giáo Hoàhảo),  Ngô Văn Chiêu (lập ra đạo Caođài), Nguyễn Thành Nam (lập ra Đạo Dừa), Đalai Lama (Phật sống của Tâytạng)  v.v.. họ cũng như chúng ta là chịu thua trước ma quỷ, tội lỗi, sinh, lão, bịnh, và chết; không phàm nhân nào có thể tự cứu và cũng chẳng cứu được ai; vì thế, những ai tôn thờ và đặt tương lai của đời mình vào tay phàm nhân sẽ thất vọng.  Chỉ có Chúa Giêsu, Đấng từ trời xuống trần gian, mới có quyền năng đưa chúng ta về trời.

    ><> 

    Với bảy bằng chứng nêu đó, đã đủ cho rất nhiều người thông minh, nhận biết là Chúa Giêsu đã sống lại.  

    Còn những kẻ không muốn chấp nhận chân lý, hoặc bị quỷ ám thì có ghi ra bao nhiêu bằng chứng, họ cũng chối bỏ, như đảng Cộng sản, bọn Giao điểm, tu sĩ Phật giáo ....

     

    “Hãy trở về với Cha nhân lành,

    Hãy trở về, trở về để sớm hồi sinh;

    Hãy trở về, trở về sống trong an bình;

    Trở về, trở về để mãi sống trong ân tình.”

     

    NguyễnHyVọng,  Tuần Thánh, 2015

    *Hãy trở về

    https://www.youtube.com/watch?v=RF4bClLa5yE

    *Học giả Hồi giáo Mario Joseph

    https://www.youtube.com/watch?v=N-78Nwboka0

    *Chúa Giêsu đã sống lại

    https://www.youtube.com/watch?v=CQHXpz66Pp8

    *Sức mạnh của lời cầu nguyện

    https://www.youtube.com/watch?v=JNNG9tHtnK8

     

     

 

CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI

  •  
    Vicky Vu
     
    Thu, Apr 1 at 5:29 PM
     
     
    Bằng Chứng Chúa Giê-xu thật đã chết và đã sống lại.
     
    Kẻ nghi ngờ cho rằng: Chúa chỉ bất tỉnh, sau đó đã tỉnh lại.
    Bằng chứng:  Lính La-mã báo cáo với Phi-lát rằng Chúa đã chết. Lính La-mã không đánh gãy ống chân Chúa, chứng tỏ chúng xác nhận Chúa đã chết. Một tên lính đâm giáo vào hông Chúa, thấu tim. Sau đó, Chúa đã được chôn trong ngôi mộ đá.
     
    Nghi ngờ:  Những phụ nữ đến lầm ngôi mộ khác. 
    Bằng Chứng: Các bà thấy rõ ngôi mộ nơi chôn Chúa. Sau đó, thánh Phe-rô và Gioan cũng đến đúng ngôi mộ đó. 
     
    Nghi ngờ: Những tên trộm ăn cắp xác Chúa. 
    Bằng Chứng: Ngôi mộ được niêm phong và có lính La-mã canh gác cẩn thận.
     
    Nghi ngờ: Các môn đồ ăn cắp xác Chúa. 
    Bằng Chứng: Các môn đồ sau đó đã mạnh dạn giảng dạy về Chúa phục sinh. Họ sẵn sàng chết cho niềm tin đó. Không ai muốn tin và chết vì một điều giả dối.
     
    Nghi Ngờ:  Các nhà lãnh đạo tôn giáo ăn cắp xác Chúa.
    Bằng Chứng:  Nếu vậy, họ chỉ cần trưng bằng cớ xác Chúa để phản bác lời tuyên bố rằng Chúa đã sống lại. 
     

CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI -CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI

 

  •  
    Lac Viet
     
    Sat, Apr 3 at 7:32 PM
     
     

    Đức Giêsu Đã Sống Lại Từ Cõi Chết

     Ngài Thiết Lập Giáo Hội

     

    Jesus Ascension.jpg

     

    Vào chiều Thứ Sáu ngày April 3, 33AD, Chúa Giêsu chịu án Tử Hình trên đồi Golgotha (Núi Sọ ngoại thành Jerusalem).

    Cũng may có một ông quyền thế trong hàng phẩm trật Do Thái, Ông Joseph thành Armathe, thành viên “Tối Cao Pháp Viện” Do Thái, đã tin theo Chúa Giêsu cách kín đáo đã tặng cho Chúa Giêsu chính ngôi mộ mới tinh được đục trong đá của mình để an táng Chúa với một tảng đá rất to để lấp kín cửa vào mộ.

    Vậy mà đám quan quyền Do Thái vẫn còn sợ hãi nên “vào chầu” Philato mà tâu rằng: “Chúng tôi biết tên Giêsu và đồ đệ tên ấy có tài xách động quần chúng nên có thể chúng cướp xác tên Giêsu mà phao đồn tin thất thiệt là Tên Giêsu đã sống lại thì dân chúng lại càng hoang mang hơn làm mất ổn định xã hội”.

    Quan tổng trấn Philato phán:

    “Các Ông có người thì cứ cử người ra canh giữ”.

    Quan quyền Do Thái tâu lại:

    “Nhưng chúng tôi không có binh lính vũ trang như lính Roma”

    Quan Philato đang sẵn bực mình nói như quát:

    “Được, ta sẽ lệnh một Trung Đội Võ Trang canh xác Giêsu 24/24”

    Chúa Giêsu được an táng trong mộ đá Từ chiều Thứ Sáu, hết ngày Thứ Bẩy Sabbat, đến sáng sớm ngày Thứ Nhất của tuần lễ mới (tức Chúa Nhật ngày nay) Ngài đã từ cõi Chết tự mình Sống Lại trước sự kinh hãi của Trung Đội Lính Canh Roma. Rồi Ngài đã hiện ra với các tông đồ, ăn uống với họ, tiếp tục giảng dậy họ trong suốt 40 ngày, hình thành Giáo Hội Sơ Khai và đặt Phêrô làm tông đồ trưởng (Giáo Hoàng Tiên Khởi) trước khi về trời trước sự chứng kiến của các Tông Đồ.

     

     

    Những Lời Chứng của các Sử Gia (Thánh Sử)

    Ngay sau khi Chúa Giêsu chịu chết, sống lại, thành lập Giáo Hội và lên trời, các Tông Đồ và Môn Đồ đã túa ra đi giảng đạo. Để ghi lại các biến cố quan trọng vừa qua, Bốn Sử Gia đã viết 4 cuốn sử mà người Kitô Giáo gọi là Thánh Sử về  “Lịch Sử Ơn Cứu Độ”.

    Thánh Sử Mathew gốc người Do Thái, Ông thuộc giới trí thức. Ông đã viết cuốn sử này cho người Do Thái nên đã trưng dẫn rất nhiều điều trong sách Cựu Ước để chứng minh cho Người Do Thái: Đức Giêsu chính là Đấng Cứu Thế mà Dân Do Thái mong đợi. Sử Mathew viết bằng tiếng Aram, ngay sau đó được dịch sang tiếng Hy Lạp vì ngôn ngữ này phổ biến trên toàn đế quốc Roma.

    Thánh Sử Marco thuộc gia đình giầu có và trí thức. Có lẽ Bữa Tiệc Ly đã được thực hiện tại nhà ông. Marcô là môn đệ của thánh Phêrô cũng cùng theo thánh Phaolô trên đường truyền giáo.

    Sau này Marcô đi truyền giáo tại Ai Cập thành lập Giáo Đoàn Alexandria, làm giám mục và chịu tử đạo bằng cách chúng dùng ngựa kéo lê Ngài trên đường cho đến chết. Nội dung cô đọng minh chứng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa Hằng Sống.

    Thánh Sử Luca là một Bác Sĩ, là một nhà trí thức Ông tìm hiểu cặn kẽ về Gia Phả Đức Giêsu, là một thầy thuốc ông mô tả chi tiết về các bệnh nhân mà Chúa Giêsu chữa lành. Ông viết cuốn sử vào năm 50AD bằng tiếng Hy Lạp có lời văn trong sáng nhất và là cuốn Tin Mừng Cho Người Nghèo. Luca theo thánh Phaolô đi truyền đạo và sau cùng chịu Tử Đạo bằng việc bị treo cổ trên cây Ôliu.

    Thánh Sử Gioan là môn đệ trẻ nhất trong nhóm 12 tông đồ. Ông là người duy nhất trong nhóm 12 đứng dưới chân Thập Tự nhận di ngôn của Chúa Giêsu là hãy thay Chúa chăm sóc Maria mẹ người. Ông có thời gian suy niệm về những điều mẹ Maria từ lâu đã “giữ kín trong lòng”. Ông lại cũng có thời gian để đọc 3 cuốn sử được viết trước đó.

    Bây giờ Ông dùng nhãn quan thần học và triết học để viết cuốn sử sau cùng về Mầu Nhiệm Ơn Cứu Độ: Đức Kitô là Ngôi Lời của Thiên Chúa Cha, Ngôi Lời đã Nhập Thể Làm Người và ở giữa chúng ta, Ngôi Lời đã chịu chết lấy máu mình rửa sạch tội Phản Nghịch Bất Trung của Loài Người và ký lại Giao Ước Mới mang lại quyền “Làm Con Thượng Đế” cho Loài Người. Ông là Tông Đồ duy nhất không Tử Đạo chuyên lo viết Thánh Sử và chăm sóc Mẹ Maria.

      

     

    Chúa đã sống lại thật Alleluia

     và Đạo Yêu Thương được lan truyền Toàn Cầu

    Sau này “Ngư Phủ” Phêrô cùng với “Tiến Sĩ Luật” Phaolô ra đi truyền đạo tại ngay Trung Tâm Đế Quốc Roma (Rome Ý hiện nay). Phêrô Phaolô tử đạo tại đây mở đầu 300 đế quốc Roma bách hại Đạo.

    Thế kỷ thứ 3, tức 300 năm sau, Hoàng Đế Constantin bãi bỏ việc cấm đạo Kito Giáo qua đạo luật “Tư Do Tôn Giáo” có hiệu lực tức thời trên toàn Đế Quốc Roma.

    Philato sau này liên kết các sự kiện về Đức Giêsu đã tin Ngài là Đấng Cứu Thế - Con Thiên Chúa Hằng Sống và có lẽ đã là trụ cột của một Giáo Đoàn Kitô Hữu lấy tên Ông tại Hy Lạp.

    Cũng từ khi đạo luật “Tự Do Tôn Giáo” có hiệu lực thì ngay từ Trung Tâm Đế Quốc Roma các “Hạt Giống Tin Mừng” đã nẩy mầm và được gieo trồng trên tất cả các biên cương của Đế Quốc Roma hình thành nền “Văn Minh Kitô Giáo” mà ngày nay đang được thực hiện tại tất cả các nước văn minh phương Tây trong suốt gần 20 thế kỷ.

    Với quyền năng của Con Thiên Chúa, Ngài đã chiến thắng cái chết và hứa sẽ đem tất cả những ai giữ lề luật Ngài tức Giao Ước Mới, Ngài sẽ không để kẻ đó chết đời đời mà sẽ cho sống lại cả hồn lẫn xác trong ngày sau hết.

    Như Dân Do Thái xưa đã Vượt Qua Pass Over Biển Đỏ thoát kiếp nô lệ Ai Cập mà vào Đất Hứa như thế nào thì Đức Giêsu cũng đã Vượt Qua Pass Over Thần Chết như vậy. Nếu Đức Giêsu chỉ chịu chết mà không sống lại thì quả thực niềm tin của Loài Người vào Đấng Cứu Thế hoàn toàn trở nên vô ích.

    Từ việc Vượt Qua Thần Chết của Ngài, nhân loại được mở lại kỷ nguyên: Loài Người là một thụ tạo tuyệt vời của Thượng Đế, làm Con Thượng Đế, làm cầu nối gắn kết giữa Thiên Thượng và Vũ Trụ, gắn kết hoàn hảo giữa Tinh Thần và Vật Chất. Trong Giao Ước Mới, Nhân Loại đã nhận thức thêm, cần cương quyết theo đuổi con đường Thiện Lương, xa lánh ma quỷ là bọn Ác Gian Ác Đảng, Thiên Tả Mị Dân, Vô Thần Lường Gạt, để rồi một ngày rất gần Nhân Loại được sống lại như trong ngày 

    Easter Sunday – Pass Over Day

    Chúa đã sống lại rồi Alleluia Alleluia.

     

     

    Mario Joseph

     

     

     

    Mario Joseph.JPG

     

     

    https://www.youtube.com/watch?v=N-78Nwboka0&t=505s

     

     

    Anh được sinh ra trong một gia đình Hồi Giáo

     

    Được đào luyện để trở thành giáo sĩ Hồi Giáo

     

    Khi Anh nghiên cứu sâu sắc Kinh Koran, Kinh Cựu Ước và Kinh Tân Ước

     

    Anh đã “ngộ” ra rằng Đức Giêsu là “Ngôi Lời” của Thiên Chúa

     

    Đức Giêsu gọi Thiên Chúa là Cha, Ngài đã xuống thế làm Người,

     

    “Ngài được sinh ra mà không phải được tạo thành”

     

    Ngài đã chịu chết vì loài người chúng ta, và để cứu rỗi chúng ta

     

    khi Ngài dùng máu mình ký một Giao Ước Mới giữa Thiên Chúa và Loài Người

     

    Để ai tin vào Ngài và giữ các giao kèo trong Giao Ước Mới: 

     

    Mến Chúa Yêu Người

     

    Người đó sẽ được làm Con Thiên Chúa: Gọi Thiên Chúa là Cha

     

     

    Như Đức Giêsu đã gọi Thiên Chúa là Cha

     

    Lạc Việt

     

 

CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI- TAM NHẬT THÁNH

  •  
    phung phung
     
    Thu, Apr 1 at 8:38 AM
     
     
    ----- Forwarded Message -----
    From: KimBằngNguyễn  
    Sent: Thursday, April 1, 2021, 12:28:37 AM CDT
    Subject: Video link của Tam Nhật Thánh
     
     
    ---------- Forwarded message ---------
    From: KittyThiênKim 
     
    Video link của Tam Nhật Thánh
        Xin chuyển đến ACE video link và giờ của những Thánh Lễ trong tuần Thánh.  Mong quý ACE sẽ sắp xếp thời gian và đến tham gia đông đủ.
       
    image.png
     
    Kính chuyển đến quý Bác, quý Cô Chú và quý Anh Chị các video link của Tam Nhật Thánh  
     
    1) Thứ Năm Tuần Thánh: Trực tiếp thánh lễ Tiệc Ly, lúc 7:00 pm, ngày 1 tháng 4 năm 2021.
     
    2) Thứ Sáu Tuần Thánh: Trực tiếp Nghi Thức Suy Tôn Thánh Gía, lúc 7:00 pm, ngày 2 tháng 4 năm 2021.
     
    3) Thứ Bảy Tuần Thánh: Trực tiếp thánh lễ Vọng Phục Sinh, lúc 7:00 pm, ngày 3 tháng 4 năm 2019.
     
     
    Xin giúp chuyển các video link này cho tất cả giáo dân mình quen biết để mọi người cùng tham dự.

    Chân thành cảm ơn,
     
    -------------------------------------------------------