21. Các Bài Độc Giả Gửi Tới

CAC BAI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI -

  •  
    Binh Huynh
     
    Thu, Apr 22 at 10:30 PM
     
     
    Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu hai bài giảng luận rất dễ "mất lòng"
     
    1. Theo Một Tôn Giáo! (25 phút)
     
    Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

    2. Đạo và Đời! (24 phút)
    Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

    Hai bài giảng luận này đặc biệt dành cho những đối tượng sau đây:
     
    - Những ai thích được vào Thiên Đàng hay Niết Bàn mà từng bị người khác ngăn trở.
     
    - Những ai nghĩ rằng mình có thể tu theo lời Phật dạy để vào Niết Bàn.
     
    - Những ai tin rằng mình là người yếu đuối bất toàn và ý thức rằng mình không thể tự cứu và cần đầu phục Thiên Chúa để nhận sự cứu rỗi.
     
    - Những kẻ thích bôi bác tôn giáo người khác và luôn cho rằng đạo của mình mới là chánh đạo.
     
    - Những thành phần thích luồn lách, bợ đỡ kẻ khác để được chức tước hay chức sắc trong các tôn giáo và lợi dụng các cơ sở tôn giáo để làm điều bất chính, làm những điều mà người đời gọi là "buôn thần bán thánh."
     
    - Những ai từng hùng hồn tuyên bố, "tôi không thích chuyện chính trị" hoặc "tôi không muốn dính dấp đến chính trị", nhưng chính bản thân mình vô cùng "chính trị" theo loại chính trị có lợi cho gia đình mình hoặc loại chính trị tồi tệ hay tồi bại khác.
     
    - Những ai không lo sống đạo, không lo cho chính bản thân mình về nhân cách hay đạo đức, mà tối ngày cứ trịch thượng nói những lời có vẻ "thiêng liêng" nhưng xúc phạm người khác, hoặc cứ khăng khăng đòi "dẹp bàn thờ" nhà những ai có niềm tin không giống mình.
     
    - Những mục sư hay tín hữu Tin Lành nào chủ trương bành trướng số thành viên trong những nơi gọi là "Hội Thánh" một cách bừa bãi theo kiểu chú trọng "lượng", mà không quan tâm đến "phẩm", với mục đích đếm đầu người để báo cáo với giáo hội; thích cào bừa "cỏ lùn" vào nhà thờ mà tưởng mình đang mang "lúa mì" về nhà kho hay Hội Thánh của Chúa.
     
    - Và nhiều điều tế nhị khác mà ít người muốn đụng đến hay không dám đụng đến, chỉ vì sợ bị kẻ gian trả thù hoặc sợ thành phần giáo quyền bất chính khai trừ, hoặc "dứt phép thông công", sợ mất chức, sợ mất tiền lương hoặc sợ "bể nồi cơm".
     
    Xin quý vị và các bạn vui lòng chuyển cho nhiều người khác nếu thấy hai bài giảng này cần được quảng bá.
     
    Trân trọng,
    HQBinh
    Email:
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    ---------------------------------
     
     

CAC BÀI ĐỘC ỈA GỞI TỚI - MARYKNOLL

  •  
    Kris East
     
    Tue, Apr 20 at 8:45 AM
     
     
    Maryknoll Mission Education
    Top Crop 2021 Easter2Pentecost Landing Page English Graphic

    Dear Deacon Dinh,

     

    Who would you die for?  Jesus poses that as the ultimate expression of love using the example of the Good Shepherd. Challenging enough, right?  But then Jesus adds that we are called to express that love not only to our family and friends, but also beyond our own flock. Why?  Because that’s the nature of God’s unconditional and boundless love.  The more we give away, the more it returns to us; and the more we will experience God’s joy for us.

     

    To help find that joy, we have Reflection Guides based on the Sunday Gospels that can be used in a group or on your own. We also have Guides especially for families and children. Explore our website to see all our Easter Season Resources

     

    Prayer

    Lord Jesus, break open our hearts and expand our horizons so we can experience God’s love in ever bigger ways. Give us energy and courage to become Good Shepherds like you that accompany and support not only our family and friends, but also those outside our usual circles.   

    I am the good shepherd, says the Lord; I know my sheep, and mine know me.

     

    If you have never experienced the Missionary Discipleship Formation Program now's your chance!  Our next one, starting on May 8, is coming up and you can participate online from the comfort of your home.  Find out more here!

     

    We are with you in our prayers this Easter Season,

     

    Fr. Alfonso and the Maryknoll Mission Education Team

    bottom crop 021 Easter2Pentecost Landing Page English Graphic
     
     

CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - CHIM YẾN

  •  
    Ty Nguyen

    Date: April 16, 2021 at 8:15:35 PM CDT


     
                      Chim  Yến
     
    Nếu ai hỏi tạo hoá đã tạo ra động vật nào hoàn hảo nhất? Tôi sẽ không ngần ngại trả lời, đó là loài chim Yến.
     
    Những cánh chim nhỏ bé đến mong manh, chấp chới trên đảo đá đầy bão tố, sóng lừng dễ gây cho người ta hiểu lầm về loài chim yếu ớt, mong manh, thực ra lại có bản lĩnh vo song, và những đức tính khiến loài người phải bái phục.
    Inline image


    Chim Yến thường kết đôi rất sớm và khi đã kết đôi chúng luôn bên nhau suốt cả cuộc đời, thuỷ chung son sắt.
    Điều đáng ngạc nhiên là giữa cả hàng ngàn con chim đang bay, chúng vẫn nhận ra nhau dễ dàng.
    Xã hội loài Yến có tổ chức rất ngăn nắp, chúng không bao giờ dành tổ của nhau, giữa hàng ngàn tổ chi chít trên vách đá chúng vẫn trở về đúng tổ của mình trước mùa sinh sản, chính xác như kim đồng hồ.
    Vợ chồng nhà Yến thay nhau xây tổ, trong khi chim trống rứt lông tới bật máu trộn nước dãi xây tổ, chim mái bay xa cả hàng trăm cây số kiếm mồi, và ngược lại, chúng yêu thương quấn quýt bên nhau giữa biển khơi giông bão.
    Bản năng sinh tồn buộc loài Yến phải làm tổ trên vách đá treo leo, tránh động vật ăn thịt, rắn, nhưng đồng thời phải kín gió cho chim non. Nhưng nếu như không có loài người thì chúng đã có thể sống trọn đời hạnh phúc bên nhau mà không phải lo sợ.
    Trước mùa sinh sản, loài người mò tới cắt đi một phần tổ, khiến chim trống phải gấp rút rứt lông, ựa dãi đến kiệt sức ra cả máu tươi để xây lại tổ cho vợ đẻ, chúng vẫn cần mẫn, nhẫn nại xây dựng lại mái ấm cho mình .Cả hai vợ chồng phải cùng bay đi kiếm mồi, cung cấp cho những cái miệng nhỏ xíu luôn há ra đòi ăn.
    Loài người lại mò tới, vứt thẳng những chú chim non xuống biển, ngay cả khi chúng đang ríu rít vui mừng tưởng cha mẹ về cho ăn.
    Chim mẹ về tìm tổ, bay nhiều vòng trên không trung, bật ra những tiếng kêu thảm thiết, tuyệt vọng, nó bay vút lên cao, rồi lao xuống như một tia chớp, đâm thẳng vào nơi từng là thiên đường hạnh phúc mà nó dày công vun xới, chim trống sau vài giây chứng kiến cái chết của vợ mình cũng bay vút lên rồi đâm thẳng xuống bên xác vợ mình.
    Chúng nằm đó bên nhau, hết thế hệ này, đến thế hệ khác, như cố chứng minh với loài người mối tình bất tử...
    Xin đừng huỷ hoại những sinh linh bé bỏng, giữa muôn loài... bằng cách ăn yến.
     
     -------------------------------------------------------
     

CAC BÀI ĐỘC GỈA GỞI TỚI - CẦU THÁNH GIUSE

 

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Wed, Apr 21 at 12:39 AM
     
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng

     
    Bị cám dỗ lỗi đức trong sạch, sao không cầu Thánh Giuse



    Trong Sử ký Dòng Đức Mẹ Carmelô, có kể chuyện thầy dòng kia nhân đức lắm. Thầy hay bị cám dỗ về đức khiết tịnh. Khi thầy bị cám dỗ phạm tội xác thịt, thầy chống trả rất mạnh và cầu nguyện tha thiết, nhưng ma quỉ không chịu thua, cứ bày những hình ảnh xấu xa suốt đêm dài. Thầy chiến đấu tới gần sáng mới hết bị cám dỗ. Thầy liền tạ ơn Chúa đã thương mình.

    Hôm sau, thầy cùng Bề trên dòng có việc đi sang tỉnh khác. Khi đi đường, 2 vị gặp một cụ già râu tóc trắng đẹp, cụ già hỏi chuyện thầy dòng:

    - Sao đêm hôm qua, thầy bị cám dỗ phạm tội điều răn thứ sáu mà thầy không cầu cùng thánh Cả Giuse.

    Thầy dòng ngạc nhiên không hiểu sao cụ già biết chuyện kín của mình, đang tính hỏi vài lời, nhưng bỗng cụ già biến mất.

    Thầy dòng liền hiểu ngay chính Thánh Cả Giuse đã đến dạy cho thầy bài học tốt. Về sau, thầy luôn cầu cùng Thánh Cả mỗi khi bị cám dỗ, và thầy đã thắng cách dễ dàng.
     
    cddunglac
    -------------------------------------------------------------
     
    "CẢM TẠ CHÚA www.ChiaseLoiChua.com được 10 năm
     

 

CAC BAI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI -

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Sat, Apr 17 at 2:05 AM
     
     
    Ảnh cùng dòng

    SATAN GIẢNG VỀ TRÀNG HẠT MÂN CÔI
    Cha P. Candido, một linh mục có quyền năng trừ quỉ nổi tiếng ở Roma. Đây là chuyện đã xảy ra khi ngài làm phép trừ quỉ cho Giovanna:
    Chúng tôi đang lần hạt, thì Giovanna giằng lấy cỗ tràng hạt, vừa bứt xé ra từng khúc, vừa rít lên:
    - “Coi đây, ta làm gì với các ngươi và với việc sùng kính của các mụ già !”.
    Lúc đó, cha Candido đeo vào cổ Giovanna một xâu chuỗi lớn, nhưng chị ta không thể chịu nổi, cứ ngoắc đầu và cổ tứ tung, sặc sụa giận dữ.
    Cha Candido thách thức:
    - hẳn ngươi sợ việc sùng kính của các bà già chắc ?
    Satan hét lên:
    - nó thắng tao.
    Cha nói tiếp:
    - bởi vì ngươi đã dám xúc phạm đến tràng hạt Mân Côi của Đức Maria, bây giờ ngươi phải ca tụng tràng hạt ấy. Nhân Danh Thiên Chúa, hãy trả lời: “Phép tràng hạt Mân Côi có quyền phép không ?”.
    Nó trả lời:
    - nó quyền phép trong mức độ người ta đọc nó cách tử tế. Làm sao để đọc nó cách tử tế ? Phải biết chiêm ngắm. Chiêm ngắm là thế nào ? Chiêm ngắm là thờ phượng. Nhưng, người ta không được thờ Đức Maria ? Phải, đúng thế, song Người cũng đáng thờ lắm !
    Rồi nó cầm lấy một hạt trong xâu chuỗi và nói:
    - mỗi hạt là ánh sáng, và phải đọc cách tử tế, sao cho không một tia sáng nào của ánh sáng đó bị mất đi.
    Satan đã trở thành một người giảng bất đắc dĩ và ngược với ý muốn của nó về quyền phép của tràng hạt Mân Côi.
    quyennangthienchua