13. Tìm Gặp Chúa Thật Nhanh

TÌM GẶP CHÚA THÂT NHANH - CÙNG CẦU CHO BAN HỮU

  •  
    Mo Nguyen

    picture.jpg

     

                               THANK YOU LORD (WITH A GRATEFUL HEART)  

     

    Kính xin Cha Giáo Francis, xin Quý Quan Đồng Viện, các Chị Em, các Cháu đọc thầm một Kinh Lạy Cha cầu cho một Người Bạn 

    Vong Niên của Mơ đang có Người Vợ bệnh rất nặng.

     

    Xin Chân Thành Cảm Ơn Cả Nhà.

     

    **********************************************************************************************************

    Dear Lord,

    I’m not always eager to do your will.

    I’d often much rather do my own will.

    Please be with me on this Lenten journey

    and help me to remember

    that your own spirit can guide me

    in the right direction.

    I want to “fix” my weaknesses

    but the task seems overwhelming.

    But I know that with your help,

    anything can be done.

    With a grateful heart,

    I acknowledge your love

    and know that without you,

    I can do nothing.

    Amen.

     

    THANK YOU LORD (WITH A GRATEFUL HEART) (With Lyrics) : Don Moen

    https://www.youtube.com/watch?v=cRY28AkgLmg

     

     

    sing.jpg

     

    VÂNG THEO Ý CHA (AS YOU WILL):

    https://www.youtube.com/watch?v=aREsGeWR0-Q


     
    On Mon, Mar 8, 2021 at 11:06 AM Mo Nguyen via groups.io <monguyen50=This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.> wrote:

    picture.jfif

     

                                LORD, HELP ME 

     

    NOW TO DO THE IMPOSSIBLE

    Trong Mùa Chay Thánh này, chúng ta 

    âm thầm cầu cho nhau:

     

    God of infinite love,

    I thank you for this reminder of your love

    and your call that we be more patient,

    Gentle and compassionate with others.

    Here in the middle of Lent.

    I turn to you to beg for your help.

    Please soften my heart.

    Help me to let go of judging others.

    I ask you this, in Jesus’ name.

    Amen.

    Matthew West - Forgiveness (Lyrics):

    https://www.youtube.com/watch?

     

    v=h1Lu5udXEZI

     

    sing.jfif

    Chấm Nối Chấm 2016: 20.06: Đừng xét đoán:

    https://www.youtube.com/watch?

     

    v=_GcgauFqGBY

     

     

     
    _._,_._,_

TÌM GẶP CHÚA THẬT NHANH - KHI CON BUỒN KHỔ

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Mon, Mar 8 at 1:05 AM
    TÌM GẶP CHÚA THẬT NHANH
     
    Ảnh cùng dòng


     
    CHÚA KÍNH YÊU ƠI !
    MỖI KHI CON BUỒN KHỔ, XIN CHÚA LUÔN KỀ BÊN AN ỦI NÂNG ĐỠ CON. AMEN.
     
    1/*CON QUYẾT ĐI TÌM NGÀI TRONG CUỘC SỐNG, LỐI NGÀI XƯA CON CHƯA TỚI MỘT LẦN. BIẾT VỀ ĐÂU CHO CON GẶP ĐƯỢC NGÀI........................................."
    2/*MỘT NIỀM TÍN THÁC ĐỜI CON TRONG TAY NGÀI, DÙ LÀ ĐÊM DÀI, DÙ LÀ TƯƠNG LAI, MỘT NIỀM TÍN THÁC ĐỜI CON CHO NGÀI, ĐỪNG BỎ CON MỒ CÔI.............."
    -------------------------
     
     
     

TÌM GẶP CHÚA THẬT NHANH - KHI BỊ CÁM DỖ

 

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Tue, Feb 23 at 3:00 AM
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng
     

    Bị cám dỗ… Chống trả hay Uy hiếp?

          Tramtubensuoi

     
    Tựa đề nghe có vẻ không thuận tai lắm thì phải.

    Trước cơn cám dỗ, người ta chỉ có thể chống trả…chứ hầu như không thể uy hiếp được.

    Đúng rồi, chống trả chứ.

    Tại sao lại chống trả? Sợ phải sa chước cám  dỗ…phạm tội…bị giam cầm nơi lò luyện ngục lâu ngày chày tháng!!!

    Ấy thế mà Thầy Giêsu lại uy hiếp trong cuộc cám dỗ trên hoang địa.

    Thầy uy hiếp bằng gi? Tất nhiên là bằng một loạt lời Kinh Thánh:

    Nói thế cũng bằng không..Thầy Giêsu vừa là người nhưng cũng vừa là Chúa…!!!

    Còn chúng ta chỉ là con người thuần túy với nhân tính băng hoại thì lấy tư cách gì để uy hiếp tên cám dỗ cớ chứ???

    Đúng rồi , trước đây, chúng tôi cũng tin sái cổ như vậy đấy!!!

    Và chúng tôi cũng đã phải khốn khổ với tên cám dỗ quái ác đầy mưu mô thần sầu quỷ khốc này!!!

    Hầu hết, chúng tôi vất vả chống trả trong tâm trạng cự kỳ mâu thuẫn: vừa thích vừa sợ... vừa ưng vừa không…

    Dường như chúng tôi buông theo cơn cám dỗ một vài giây ..rồi giật mình, chúng tôi không theo nữa..

    Rồi hình như vô tình, chúng tôi lại tự động buông theo cơn cám dỗ một vài giây ..rồi giật mình, chúng tôi không theo nữa..

    Cứ lập lại như thế thêm một vài lần..

    Cuối cùng, chúng tôi thoát khỏi cơn mê cám dỗ..

    Nhưng chúng tôi lại rất đỗi hoang mang với một câu hỏi to tướng:

    Như vậy là mình đã phạm tội chưa nhỉ?????

    Đi xưng tôi mới vui chứ.

    Vớ được ông cha lương tâm rộng rãi, ngài tỏ vẻ rất thông cảm và an ủi: Con đã thành thật thú tội cùng Chúa, Chúa sẽ tha thứ cho con. Cha cầu Chúa thêm sức mạnh cho con.

    Vô phúc gặp ông cha lương tâm kiểu Bao Công mặt sắt, ngài lạnh lùng phán rằng: Dù chiều theo trong tích tắc cũng đủ phạm tội rồi!!!!

    khiến cho chúng tôi càng hoang mang hơn và cuộc chống trả với tên cám dỗ càng bi thảm hơn!!! Trăm trận trăm bại…càng đánh càng thua…

     

    Nhưng sau một thời gian miệt mài đọc Kinh Thánh trong cầu nguyện và sy tư… để tìm cho ra khuôn mặt đích thực của Chúa…..

    Chúng tôi chợt khám phá ra rằng:

    Chúa vốn hiện diện trong cuộc đời mình từ khuya rồi…Thậm chí ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ..

    Càng tập sống với Chúa trong cuộc đời mình… thì tự nhiên chúng tôi cảm nhận được mình càng bình an, hạnh phúc và vững vàng hơn theo tháng ngày…

    Ứng nghiệm lời Thánh Vịnh  2:12

    Thật hạnh phúc dường bao

    cho những ai ẩn náu bên Người..

    Thỉnh thoảng, tên cám dỗ mò tới, chúng tôi khẽ cười mỉm chi cọp:

    Này bạn, sống với Chúa còn khoái gấp ngàn lần đi theo bạn đó..

    Thế là tên cảm dỗ tẽn tò lủi đi… không kèn không trống!!!

    Đây chính là một trong những cách uy hiếp tên cám dỗ hiệu quả nhất.

    Nói như thế không có nghĩa là chúng tôi thánh thiện trăm phần trăm..

    Thực ra đôi khi chúng tôi cũng vấp ngã… nhưng sức mạnh của Chúa giúp chúng tôi đứng dậy rất nhanh…

    Thí dụ nhỏ: Vợ chồng to tiếng với nhau dữ dội…nhưng tới giờ cơm trưa hoặc cơm chiều..chúng tôi đã bình tĩnh và coi như chưa hề giận nhau…

    Và trong khi gặp gỡ với bạn bè, chúng tôi có thể loạng quạng đủ thứ, tổ chức có thể bị thất bại vài lần, mua bán vẫn bị hớ nhiều phen … nhưng trong lòng vẫn bình an với niềm vui nhè nhẹ thẳm sâu…

    Chúng tôi rất tâm đắc lời Kinh Thánh

    Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.  (Ga 15 : 9)

    Kết luận, chúng tôi cố tình dùng từ UY HIẾP để mong quý vị ghé mắt xem qua…

    Lẽ ra tựa đề có thể là : Tên cám dỗ ư?... chẳng nghĩa địa gì!!!

     

    Nguồn :  https://tramtubensuoi.blogspot.com/2021/02/bi-cam-do-chong-tra-hay-uy-hiep.html

     

    --
     
     

 

TÌM GẶP CHÚA THẬT NHANH - CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG

  •  
    Tinh Cao
    TÌM GẶP CHÚA THẬT NHANH
     
    Sat, Mar 6 at 9:12 AM
     
     
    Trọng kính Cộng Đồng Dân Chúa,
     
    Trong Mùa Chay 2021 giữa đại dịch covid-19 toàn cầu chưa từng thấy trong lịch sử loài người hiện nay,
    chúng ta đã theo dõi những câu chuyện đời thường về tội nhân vào các Thứ Sáu trong Mùa Chay,
    đồng thời chúng ta cũng đã theo dõi các chia sẻ về việc Cải Thiện Đời Sống theo Sứ Điệp Fatima vào Thứ 7.
     
    Tức chúng ta đi theo tiến trình Sống Đức Tin ở chỗ "Vượt Qua từ sự chết sang sự sống" (Gioan 5:24)
    hay là từ tội nhân những câu chuyện Thứ 6 đến những ý thức hối nhân với những câu chuyện Thứ 7.
    Vào Mùa Phục Sinh, mỗi Chúa Nhật, chúng ta sẽ tiếp tục với những câu chuyện được tái sinh!
     
    Hôm nay, để tiếp theo, từ bài chia sẻ 1: Cải Thiện Tại Sao? tuần trước đến chia sẻ 2: Cải Thiện - Ở Chỗ Nào? tuần này
    Những chia sẻ từ cuốn "Sứ Điệp Fatima - Màng Lưới Cứu Rỗi trong Mùa Biển Động Cuối Thời" xuất bản 11/1993
    Tác phẩm về Thánh Mẫu Fatima 2/20 của người phổ biến loạt bài Cải Thiện Đời Sống trong Mùa Chay 2021 này .
    Xin bấm vào những cái links dưới đây để theo dõi - Đa tạ:
     
    1- Cải Thiện: Tại Sao?  (bài viết để đọc) - chưa gửi lần trước
    CaiThien-TaiSao.mp3  (để nghe) - đã gửi tuần trước
     
    2- Cải Thiện: Ở Chỗ Nào? (bài viết để đọc)
    CaiThien-OChoNao.mp3 (bản thâu âm để nghe)
     

     

    --
    You received this message because you are subscribed to the Google Groups "LTXC-TD5" group.
    To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
    To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/ltxc-td5/CAKivYHoaoaejCsDOubG38FySWg-NGzORO0M6ZMp5HGw1pWrX9Q%40mail.gm
     
     

TÌM GẶP CHÚA THẬT NHANH - MA QUÝ QUẤY PHÁ

 

  •  
    nguyenthi leyen
    TÌM GẶP CHÚA THẬT NHANH
     
    Wed, Feb 3 at 11:55 PM
     
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng


     
    SỰ QUẤY PHÁ CỦA MA QUỈ VỚI CÁC ĐẤNG THÁNH THIỆN
     
     
    Ma quỷ sở dĩ ghét cha Gioan-Maria-Viannây, bằng mọi giá làm cho ngài sao lãng bổn phận, hoặc bằng cách làm ngài mất ngủ để tiêu hao sức khoẻ ngài, hoặc một cách tinh vi hơn làm cho ngài âu lo thao thức, khiến ngài muốn trốn vào sa mạc, chính vì ngài hiểu rõ sự hiện hữu của việc cầu nguyện, của việc ăn chay hãm mình, của tác vụ linh mục trong việc làm cho người tội lỗi ăn năn trở lại.
     
    Một hôm Satan dùng miệng của một phụ nữ bị quỷ nhập để nói với ngài trước mặt các nhân chứng rằng:
    "Mi làm ta đau khổ biết bao! Nếu trên trái đất này có 3 người như mi thì vương quốc của ta sẽ bị tiêu diệt mất. Mi đã cướp khỏi tay ta 80 ngàn linh hồn rồi đấy!".
     
    Những lời này được nói ra trong thời gian cha sở Ars đang nhờ một vị thừa sai tới giảng cho các con chiên trong họ đạo của ngài. Khi nói với vị thừa sai, cha đã giảm đi 3/4 số lượng các linh hồn mà mọi người đã nghe rõ và nhớ kỹ: "Cha thấy không, ma quỷ nói rằng hai chúng ta đang phá hoại vương quốc của nó, và chúng ta đã cướp mất của nó 20 ngàn linh hồn rồi!".
     
    Ma quỷ nói rõ là 80 ngàn, mà nó không hề nói tới vị thừa sai, mà chỉ nói về cha sở họ Ars. Chính vì hết sức khiêm nhượng, mà thánh nhân đã nói giảm đi con số tổng kết những chiến thắng của ngài, và gán một phần nào cho vị linh mục đồng sự của ngài.
     
    Cũng cần phải nói rằng con số mà người phụ nữ bị quỷ nhập nói ra - người phụ nữ được vị thánh của chúng ta chữa lành - không phải là tổng kết cuối cùng. 
     
    Một hôm, chính cha sở Ars nói: "Chỉ một mình Thiên Chúa mơi biết tất cả những điều tốt đẹp được thực hiện ở đây!", trong khi nói câu đó, ngài chỉ vào toà giải tội của ngài. Không phải những hối nhân của ngài đều là những người trở lại, còn lâu mới được như thế, nhưng không thể chối cãi được rằng rất nhiều người ở trong đó, có thể là đa số, đã trở về với đức tin, hay ít nhất là sống một đời sống tôn giáo.
     
    Bây giờ chúng ta hãy đưa ra những so sánh. Khi tìm hiểu sâu sát đời sống tu đức của cha sở họ Ars, ta không thể chối cãi sự thật hiển nhiên này, là ngài hết lòng yêu mến - yêu mến cách lạ lùng - sự ăn năn thống hối trong gương các vị thánh hồi xưa, đặc biệt nơi các vị thánh ở Thébaide và ở các sa mạc xứ Ai Cập. Có những bằng chứng rõ ràng cho thấy cha sở Ars có biết đời sống của các vị ẩn tu ở Ai Cập, và ngài đã tự ý trích dẫn những đoạn văn của các vị ẩn tu đó trong những bài giáo lý và trong các bài giảng nổi tiếng của ngài.
     
    Cha Balley, thầy dạy của ngài, thường hay giới thiệu các vị thánh đó với ngài để khuyến khích ngài noi gương bắt chước. Giữa những vị thánh đó với ngài có một điểm giống nhau nữa, đó là sự quấy nhiễu của ma quỷ. 
     
    Nhất là không thể không nói tới thánh Antôn Cả, ông tổ của đời sống ẩn tu, mà không nói tới những quấy nhiễu của ma quỷ mà thánh nhân phải chịu đựng. Những khách đến thăm viếng ngài trên núi Kolsim ở vùng sa mạc, hầu như không bao giờ đến mà không nghe thấy chung quanh ngài có những tiếng động lộn xộn hoà lẫn với nhau, phá tan bầu khí im lặng của sa mạc bao la, những tiếng động ghê rợn như tiếng của binh khí và ngựa: y như âm thanh của một thành bị cả một đạo quân thù nghịch bao vây. Chính những hồn ma vô hình tạo nên những tiếng động ấy, y như Con Quỷ Cào Sắt đã làm cha sở họ Ars sau đó nhiều thế kỷ.
     
    Thánh Hilarion, một ẩn sĩ nổi tiếng khác, mỗi khi đọc kinh đều nghe thấy chung quanh ngài những tiếng cho sủa, bò rừng rống, rắn huýt sáo, hay những âm thanh khác không kém lạ lùng và ghê rợn.
    Chung quanh canh chòi của thánh Pacôme, là bậc thầy của phái ẩn tu theo cộng đoàn, ma quỷ tạo ra một thứ âm thanh mà người nào nghe nó cũng có cảm tưởng mọi sự đều bị đảo lộn và phá hủy.
    Chúng hiện ra chung quanh chiếc lều của thánh Abraham, tay cầm búa như thể muốn phá huỷ chiếc lều.
     
    Những lần khác, chúng lấy lửa đốt chiếc chiếu của ngài, y như chúng đã đốt giường của cha sở họ Ars.
    Và như cha Monnin nhận xét: người ta có thể đọc hết đời sống các vị thánh, ít khi người ta lại không nhận thấy trong đó có cuộc chiến đấu công khai với Satan, thường là ồn ào và gây ấn tượng sâu đậm. 
     
    Cùng với ngài, chúng ta hãy kể thánh Benoit, thánh Francois d'Assise, thánh Gioan Thiên Chúa, Vincent Ferrier, Pierre d'Alcantara. Trong số các thánh nữ có thánh Marguerite de Cortone, Angèle de Foligno, Rita de Cascia, Rose de Lima, và biết bao vị khác nữa.
     
    Vì thế, chúng ta không ngạc nhiên khi cũng gặp rất nhiều trò ma quái ở Lộ Đức, chung quanh cô bé Bernadette khiêm nhường. Đó là những điều chúng tôi sẽ đề cập đến ở chương kế tiếp.
     
    Vì giới hạn của chương này, chúng tôi chỉ trình bày những câu chuyện đặc thù, và đối với đầu óc của người thời đại thì cũng rất lạ thường. Vì thế, chúng tôi nghĩ rằng tốt hơn nên một mặt tổng kết lại, mặt khác đưa ra những đối chiếu so sánh. Tổng kết này chúng tôi dành để nói về ma quỷ, nó sẽ cho ta thấy sự hăm hở của ma quỷ trong việc chống lại cha sở họ Ars. Những so sánh chúng tôi đưa ra sau đó sẽ giúp chúng ta xác định vị thế của thánh nhân trong hàng ngũ các tôi tớ cao cả của Chúa trong quá khứ.
    vungtinvaochua