13. Tìm Gặp Chúa Thật Nhanh

TÌM GẶP CHÚA THẬT NHANH - CẦU CHO UKRAINE

  •  
    Tinh Cao
    Mon, Jan 24 at 10:00 PM
     
     
    Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
     
    Cuối buổi Nguyện Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật vừa rồi, 23/1/2022, ĐTC Phanxicô đã ấn định Thứ Tư 26/1/2022 là Ngày Cầu Nguyện cho Ukraine.
    Đây là một lời kêu gọi rất hiếm hoi của chính ĐTC, vị thường kêu gọi cầu nguyện cho các nơi bị thiên tai, và nếu cần còn kêu gọi trợ giúp cụ thể nữa.
    Như thế mới biết là lời yêu cầu của ngài có tính cách quan trọng như thế nào, và Ngày Thứ Tư 26/1/2022 này khẩn trương biết bao đối với Kitô hữu chúng ta.
    Vậy chúng ta không thể nào lơ là hay coi thường lời kêu gọi này của chính đấng kế vị Thánh Phêrô, đại diện Chúa Kitô trên thế gian này.
     
    Thật ra, thế giới hiện nay đang rất căng thẳng ở 3 mặt trận: 1- Nga --> Ukraine ở Đông Âu; 2- Trung cộng --> Đài Loan ở Á Châu; 3- Iran --> Isreal ở Trung Đông.
    Tuy nhiên, mặt trận đầu tiên giữa Nga và Ukraine, nếu theo dõi tin tức sát nút, quả thực đang căng thẳng, rất căng thẳng, đến độ sắp đứt rồi..., sắp xẩy ra đến nơi rồi
    Cho tới nay, không ai biết được, dù thành phần thân cận nhất của tổng thống Nga Putin, đang tính toán và dự tính những gì và ra sao... hoàn toàn là một nước cờ hiểm, không thể bật mí!
    Đến độ làm cho đối phương là Liên Âu, NATO (Tổ Chúc Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương ở Âu Châu) và Hoa Kỳ cũng cảm thấy bất ổn và bất an, và Mỹ với Anh đã phải triệt thoái bớt người của mình về nước.
     
    Theo lời kêu gọi đối thoại của ĐTC Phanxicô, như trong bản tin dưới đây từ Vatican News Tiếng Việt, đôi bên, Nga và Mỹ, Nga và NATO v.v. cũng đã thương thuyết mà chẳng đi tới đâu?
    Phải chăng tay nguyên KBG của Nga trước đây là đương kim tổng thống Putin, đã từng làm tổng thống 2 nhiệm kỳ, sau đó xuống tạm là thủ tướng 1 nhiệm kỳ để tái ngoi lên tổng thống cho tới nay và còn muốn nữa...
    Tuy nhiên, vì đang bị nhiều tổ chức chống đối, khiến hình ảnh của nhân vật này bị tổn thương, giờ đây muốn lấy lại uy thế, bằng con cờ thí Ukraine, một trong số nước Đông Âu đã từng thuộc về Liên Sô trước đây,
    bằng cách dùng cách xâm chiếm Ukraine cho Nga để lấy lòng dân và củng cố bản thân, nhưng âm mưu làm sao cho các cuộc thương thuyết bất thành để có thể sử dụng võ lực, với lý do chính đáng chủ quan nào đó...
     
    Putin biết rằng 14 yêu cầu của ông, cũng có thể nói là của chung Nước Nga mà ông đại diện và lãnh đạo, sẽ không được NATO và HK chấp nhận, 
    như Putin không muốn Ukraine gia nhập NATO, vì nếu Ukraine thuộc khối NATO thì Nga như bị NATO và Hoa Kỳ đang dí súng vào màng tang, bởi vũ khí và lực lượng quân sự của NATO và HK sẽ ở Ukraine sát Nga. 
    trong khi đó, Putin biết Ukraine chưa hội đủ điều kiện gia nhập và NATO cũng như HK vẫn chần chờ đã lâu về trường hợp gia nhập của Ukraine để được NATO và HK bảo vệ khỏi hiểm họa khối khổng lồ Nga Sô luôn đe dọa;
    và chính vì không muốn bị NATO lẫn HK dí súng vào màng tang mà Putin cũng muốn NATO rút lực lượng của mình ra khỏi 2 quốc gia Đông Âu sát Nga là Bulgary và Romani đã gia nhập NATO.
     
    Vì các yêu cầu này không được chấp nhận nên Putin có thế lấy lý tự vệ để thay đổi chính quyền đương nhiệm chống Nga bằng một chính quyền thân Nga ở Ukraine, 
    nhưng Ukraine vẫn bất chấp, vẫn chống Nga, cho dù vì chống Nga, bằng việc lật đổ vị tổng thống thân Nga năm 2014 mà Ukraine đã bị mất Đảo Crimea vào tay Nga từ đó cho tới ngày nay.
    vì không có lý do chính đáng để tấn công Ukraine, cho dù Nga đã dàn cả trăm ngàn quân dọc biên giới Ukraine từ mấy tháng nay, trong khi đó cứ đàm phán với HK và NATO về các yêu cầu bất khả thi của mình,
    dường như để chờ thời cơ chín mùi là tấn công Ukraine, chẳng hạn như xúi giục đám thân nga ở Crimae đã thuộc về Nga nổi loạn ở Ukraine để nhóm thân Nga này bị chính quyền đàn áp, nhờ đó Nga có cơ hội can thiệp quân sự.
     

    Tuy nhiên, cho dù con người khôn ngoan đến đâu chăng nữa, đôi khi gậy ông lại đập vào lưng ông, họ đào hố rồi lại bị rơi xuống chính hố mình đào (Thánh Vịnh 57:6).

    Bởi chính Đấng Quan Phòng thần linh vô cùng khôn ngoan, toàn năng và yêu thương mới là chủ tể lịch sử của loài người và vũ trụ càn khôn này. 
    "Thiên Chúa làm cho tất cả mọi sự hòa hợp với nhau cho thiện ích của những ai tin vào Ngài" (Roma 8:28).
    Bởi thế, như Mẹ Maria luôn "lưu giữ những sự ấy mà suy niệm trong lòng" (Luca 2:19,51), chúng ta cũng hãy "đứng thẳng và ngẩng đầu cao" (Luca 21:28), bằng việc tin tưởng cầu nguyện như ĐTC Phanxicô kêu gọi:

    Đức Thánh Cha mời gọi vào ngày 26/01 cầu nguyện cho hoà bình ở Ucraina

     
    bé tĩnh
     
     

    Dựng lại bóng ma Liên Xô, giấc mơ của Putin

     

     

    Ukraine quyết dẹp các nhóm thân Nga

    Nga đưa quân áp sát, Ukraine 'ngoài nóng, trong lạnh'

    Ukraine trong tình thế 'nội công, ngoại kích'

     

    NATO bác yêu sách của Nga về Bulgari và Rumani

     

    Anh nói Nga muốn đưa lãnh đạo thân Moscow lên nắm Ukraine

     

     

    Anh rút một nửa nhân viên đại sứ quán khỏi UkraineMỹ lệnh cho gia đình nhân viên Sứ quán rời Ukraine khi căng thẳng leo thang

     

     

     

     

     

    --
    CMC-THDC (Thân Hữu Đồng Công)
    ---

TÌM GẶP CHÚA THẬT NHANH - LM MINH ANH - HUẾ

  • LM MINH ANH - HUẾ

    ĐỨNG DẬY VỚI DÁNG DẤP PHỤC SINH

    “Ông đứng dậy, đi theo Ngài!”.

    Cheryl Reimold, một chuyên gia về ngôn ngữ cơ thể, đã từng nói, “Nếu bạn đứng để nói chuyện với một người ngồi, bạn sẽ có được chiều cao và một sức mạnh tạm thời nhất định. Nhưng nếu bạn đối mặt trực tiếp với một người, ở cấp độ của người đó, dù đang ngồi hay đang đứng, bạn sẽ có nhiều khả năng thiết lập một giao tiếp tốt hơn!”.

    Kính thưa Anh Chị em,

    Hẳn Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay đã áp dụng ngôn ngữ cơ thể của Cheryl Reimold, có lẽ Ngài đã khiêm tốn khom người xuống, nhìn vào mắt Matthêu, rồi nói rất nhỏ với ông những lời ngắn gọn nhưng mạnh mẽ này, “Hãy theo Tôi!”. Lập tức, “Ông đứng dậy, đi theo Ngài!”. Thế nhưng, việc đứng dậy của Matthêu ở đây còn mang một ý nghĩa khác, ‘đứng dậy với dáng dấp phục sinh!’.

    Nói đến sự nhanh chóng của Matthêu, Đức Bênêđictô XVI giải thích, “Trong hành động “đứng dậy” này, người ta có thể thấy sự tách rời khỏi hoàn cảnh tội lỗi; và cùng lúc, ý thức gắn bó với một đời sống mới, ngay thẳng, hiệp thông với Chúa Giêsu”. Thánh thiện không đơn thuần là tách biệt khỏi những gì tội lỗi, nhưng còn là tham dự vào tình yêu và sự thánh thiện của Thiên Chúa. Nó không chỉ là sự “đứng dậy” để tách khỏi một cái gì đó, nhưng là “đứng dậy” để biến thành một ai đó mà Thiên Chúa đã tạo ra chúng ta để trở thành; đó là một sự ‘đứng dậy với dáng dấp phục sinh!’.

    Khi kêu gọi ai, Chúa Giêsu không bao giờ trao cho họ một tấm bản đồ; thay vào đó, một chiếc la bàn. Chúng ta không thấy toàn cảnh bức tranh; đơn giản, chỉ biết phương hướng! Mỗi ngày, Ngài gọi chúng ta đi theo Ngài, để làm sâu sắc thêm mối hiệp thông với Ngài, để mắt chúng ta nhìn vào mắt Ngài như “đèn chiếu sáng trong tối tăm”. Matthêu không biết cuộc sống mình rồi sẽ kết thúc ở đâu, nhưng ông biết, nó phải thay đổi; và sự thay đổi đó cần bắt đầu từ đâu và bắt đầu thế nào.

    Cũng thế, trong bài đọc thứ nhất hôm nay, qua Samuel, Thiên Chúa chọn Saolê “đứng dậy” làm vua trị vì dân, như lời Thánh Vịnh đáp ca, “Lạy Chúa, ngài tỏ uy lực khiến nhà vua sung sướng”. Saolê, với tư cách vị vua đầu tiên, rõ ràng là sự lựa chọn của Ngài. Thế nhưng, như những con lừa của ông Cis đã đi lang thang đâu đó và Saolê được sai đi tìm cho cha, nhưng rốt cuộc, không tìm ra; thì một điều gì đó báo trước cho việc Saolê rồi đây, sẽ là người có xu hướng đi lạc. Ông sẽ là vua, nhưng là vua của một dân tộc nổi loạn. Thật khác với Matthêu, Saolê đã “đứng dậy”, nhưng không đi đến cùng, không để mắt vào Chúa, không tìm kiếm Ngài; và Thiên Chúa đã cất ông đi!

    Trở lại với Matthêu, Tin Mừng nói đến những gì xảy ra sau đó. Chúa Giêsu và môn đệ dùng bữa tại nhà ông; đồng bàn, còn có những người thu thuế và tội lỗi. Họ ăn mừng ‘lễ tiên khấn, cũng là vĩnh khấn’ của Matthêu. Matthêu có thể đã nói ‘không’, hoặc ‘chưa’, hoặc ‘không phải bây giờ’; nhưng nếu một lời từ chối như vậy đã xảy ra, hẳn sẽ không có bữa tiệc tối nào; và dĩ nhiên, nhiều người bạn của Matthêu đã bỏ lỡ cuộc gặp gỡ thân mật với Chúa Giêsu, một cuộc gặp gỡ có thể đã thay đổi vĩnh viễn một số cuộc đời của họ. Chúa Giêsu gõ cửa cuộc đời Matthêu, Matthêu mở rộng cửa cho Ngài; sau đó, như người phụ nữ Samaria, Matthêu đi tìm những người khác để họ cũng có thể gặp Chúa Giêsu; đó cũng là sự ‘đứng dậy với dáng dấp phục sinh’ thiết thực nhất.

    Anh Chị em,

    Chúa Giêsu đã gọi, Matthêu đi theo Ngài; nhưng một khi đã thuyết phục được ông, Ngài đổi vai! Chúa Giêsu đã “đứng dậy” theo Matthêu về nhà ông, nơi ông ‘đang là’; để từ đó, Matthêu trở nên ngang hàng với Ngài và một tương quan tốt nhất được thiết lập. Chưa dừng ở đó, Chúa Giêsu không đứng cao hơn, nhưng coi Matthêu như ngang hàng, để ông có thể theo Ngài ngược xuôi trên mọi nẻo đường; cuối cùng, là chết như Ngài và chắc chắn, Matthêu cũng sẽ được phục sinh như Thầy mình. Bấy giờ, việc “đứng dậy” của Matthêu không còn mang dáng dấp phục sinh, nhưng là phục sinh thật! Cả chúng ta, như Matthêu, hãy ao ước “đứng dậy” nhanh chóng mỗi ngày, để cũng có thể trở nên khí cụ ân sủng của Ngài và ngày kia, hợp mừng với đoàn người phục sinh!

    Chúng ta có thể cầu nguyện,

    “Lạy Chúa, xin đừng để con ươn ế trước lời mời gọi của Chúa mỗi ngày, cho con mau mắn đứng dậy, trở nên một Giêsu khác, một Matthêu khác cho anh chị em con!”, Amen.

    (Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

    Kính chuyển:

    Hồng

     

     

 

TÌM GẶP CHÚA THẬT NHANH !

  •  
    Chi Tran chuyển


    Lạy Chúa Giêsu nhân từ đầy lòng thương xót !
     
    Xin Chúa ban ơn Thánh Thần soi sáng và cứu vớt chúng con thoát khỏi vực thẳm tối tăm của tội lỗi, 
    Xin Chúa ban cho chúng con ơn can đảm, dứt khoát tránh xa những cớ gây sự vấp phạm,  
    Từ bỏ mọi thói hư thật xấu, những ương hèn, khiến chúng con khiếp sợ phải vác thập giá của bản thân đi theo Chúa. 
    Xin soi sáng giúp chúng con học và thực hiện sống theo mẫu gương của Chúa nhân từ, 
    Khiêm nhường, bác ái yêu thương, yêu mến phục vụ tha nhân, và luôn hy sinh cầu nguyện cứu giúp các linh hồn nơi luyện ngục. 
    Chúng con xịn chúc tụng, cảm tạ, tôn  tình thương bao la của Chúa. Amen.
    THMC
     
    ----------------------------------------
     * NHỜ ƠN CHÚA THÚC ĐẨY, CON QUYẾT TÂM CAN ĐẢM BƯỚC RA KHỎI BÓNG TỐI CỦA TỘI TỖI.
    ----------------------------------------
     

TÌM GẶP CHÚA THẬT NHANH -

  •  
    Chi Tran

     
    Bài giáo lý hôm nay của Đức Thánh Cha Phanxicô:
    (Hãy ngừng công việc bạn đang làm, cúi đầu và đọc lời nguyện này)
     
    Lạy Cha Vĩnh Hằng, Cha đã khiến cả thế giới dừng bước trong một thời gian.
    Cha đã buộc im lặng những tiếng ồn mà chúng con đã tạo ra xung quanh mình.
    Cha đã khiến chúng con phải quỳ gối và cầu xin một phép lạ.
    Cha đã đóng cửa các Nhà thờ để chúng con nhận ra thế giới của chúng con đen tối như thế nào khi không có Ngài ở trong đó.
    Cha đã làm bẽ mặt những kẻ kiêu hãnh và mạnh mẽ. Nền kinh tế đang sụp đổ, các doanh nghiệp đóng cửa.
    Chúng con đã rất tự hào khi nghĩ rằng mọi thứ chúng con có, mọi thứ chúng con sở hữu, đều là kết quả của quá trình làm việc vất vả của chúng con.
    Chúng con đã quên rằng chính ân sủng của Ngài, lòng thương xót của Ngài, đã làm cho chúng con trở thành con người của chúng con hôm nay và đã ban cho chúng con tất cả những gì chúng con có.
    Chúng con đang đi lòng vòng để tìm cách chữa trị căn bệnh này, trong khi thực tế chúng con cần phải hạ mình xin sự hướng dẫn và sự khôn ngoan từ Ngài.
    Chúng con đã sống cuộc sống của mình như thể chúng con ở đây trên Trái đất mãi mãi, như thể không có Thiên đàng, không có Luyện ngục, không có Địa ngục.
    Có lẽ vi rút này thực sự là cách mà Cha dùng để thanh lọc tâm hồn chúng con, đưa chúng con trở lại với Cha.
    Hôm nay, khi những dòng chữ này lan truyền trên internet, mong cho tất cả những ai nhìn thấy chúng đều chung lòng và chắp tay cầu nguyện, cầu xin sự tha thứ, cầu xin ơn chữa lành và bảo vệ chống lại loại vi rút này, nhưng trên hết, xin cho Thánh ý của Cha được thể hiện chứ không phải của chúng con.
    Lạy Thiên Chúa, chúng con cầu xin Ngài, xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ trên Trái đất nếu đó là ý muốn của Ngài!
     
     

TÌM GẶP CHÚA THẬT NHANH-

  •  
    Chi Tran
     

    3 dấu hiệu cho thấy bạn đang bị ma quỷ tấn công

     
     

    Hãy áp dụng bản chỉ dẫn nhanh này để nhận diện được, đâu là những dấu hiệu của một cuộc công kích tâm linh.

    Một trong những kỹ năng cần thiết nhất của người sống tâm linh, là khả năng biện biệt, nhận diện ra cho được những dấu hiệu của một cuộc tấn công thiêng liêng. Không có được những kỹ năng này, chúng ta có nguy cơ chạy theo tiếng gọi mời nào đó, khiến chúng ta rời xa khỏi Thiên Chúa, mà sa vào một nơi của toàn là tuyệt vọng với cô đơn đời đời.

    Thánh I-nhã là bậc thầy trong việc biện biệt này, đã đưa ra những nguyên tắc cụ thể trong cuốn Biện biệt các thần khí (Discernment of Spirits), giúp nhận diện cho ra được, tiếng nói đang vọng vang trong hồn bạn.

    Dưới đây là vài dấu hiệu giúp nhận diện các cuộc tấn công thiêng liêng, chúng không chỉ được rút ra từ tác phẩm của thánh I-nhã, nhưng còn dựa vào giáo huấn của Giáo hội Công giáo nữa.

    1. Bị cám dỗ vi phạm luật Chúa

    Như với Ađam và Eve trong vườn Địa Đàng, ma quỷ luôn luôn dụ dỗ chúng ta lạc xa các huấn lệnh của Thiên Chúa. Nó luôn tìm cách để dụ chúng ta tin rằng chẳng cần phải đi tham dự Thánh Lễ, hay cho rằng, việc coi các hình ảnh, sách báo, phim ảnh đồi truỵ chẳng phải là điều gì xấu xa quá đáng cả, hay cho rằng, việc ngồi lê đôi mách, nói xấu chẳng chết ai, chẳng làm tổn hại cho ai cả.

    Đấy là lý do, chúng ta cần phải soi vào Mười Điều Răn Chúa mà thanh luyện lọc lương tâm của chúng ta thật kỹ càng, không chỉ dừng lại ở việc “Ngươi không được giết người” mà thôi. Điều răn này thì có nội hàm rộng hơn việc giết hại ai đó.

    Nếu chúng ta cảm thấy mình lạc xa khỏi Mười Điều Răn Chúa, đó là dấu chắc chắn nhất cho thấy chúng ta đang bị ma quỷ tấn công.

    2. Bồn chồn bất an, không rõ nguyên nhân

    Ma quỷ luôn tìm cách chia để trị, để khống chế, và thường sử dụng sự bất an bồn chồn để thực hiện các mưu toan của nó.
    Thực tế cho thấy, một trong những thủ đoạn ma quỷ hay dùng nhất để lôi kéo chúng ta xa khỏi Thiên Chúa, trì hoãn sự tiến bộ về đàng thiêng liêng của chúng ta, đó là nó cố gắng khiến chúng ta bất an nội tâm. Đấy cũng chính là điều mà bậc thầy tâm linh Lorenzo Scupoli... là người mà thánh Francis de Sales hết sức coi trọng, đã viết: “Ma quỷ sẽ cố gắng điên cuồng hết sức, trong việc khiến cho người ta mất đi sự bình an tâm hồn, bởi vì nó biết, Thiên Chúa thì ngự trong sự an bình, và chính trong bình an Người làm ra những điều lớn lao.”

     (Trích từ cuốn Searching for and Maintaining Peace: A Small Treatise on Peace of Heart , của linh mục Jacques Philippe)

    Do vậy, mấu chốt là luôn xét xem tiếng ấy/quyết định ấy giúp chúng ta bình an, hay khiến chúng ta bất an trong lòng. Đây là phần có tính thiết yếu, sống còn trong việc biện biệt ý Chúa mỗi ngày, đặc biệt khi biện biệt ơn gọi cho cuộc đời chúng ta. Thiên Chúa là Thiên Chúa của bình an.

    Đồng thời, cũng có cả sự bất an có nguyên do sinh học, hoặc đó là sự phản ứng trước một sự việc tang thương bên ngoài. Chúng ta cần tìm kiếm, sử dụng những phương tiện y học để chữa trị những bất an thuộc loại này, vì nó có thể được chữa trị nếu đúng thầy đúng thuốc.

    Dầu vậy, nếu đó là sự bất an vô duyên vô cớ, và về cơ bản có bản chất tâm linh, thì chúng ta biết, ai là kẻ đang đứng đàng sau giật giây rồi đó.

    3. Gia tăng ám ảnh rằng bạn là đồ bỏ

    Dấu hiệu căn bản giúp nhận ra được tiếng Chúa, đó là Người luôn luôn an ủi chúng ta, thủ thỉ với chúng ta về phẩm giá và vẻ mỹ miều có được do chúng ta là con Chúa. Trái lại, ma quỷ thì cố gắng khiến chúng ta nghĩ rằng, chúng ta là những kẻ đồi bại, khủng khiếp và đáng khinh. Nó sẽ không từ bất cứ mưu ma chước quỷ nào để khiến chúng ta nghĩ rằng, mình là đồ bỏ, tội lội, tệ hại. Sau khi chúng ta phạm tội, ma quỷ luôn bảo với chúng ta rằng, Chúa không yêu thương chúng ta, và chúng ta không đáng được lên Thiên Đàng. Ma quỷ là Tên Bắt Lỗi Buộc Tội.

    Cụ thể, ma quỷ căm ghét Bí tích Hoà giải, nó dồn hết sức lực, toan tính để nói với chúng ta rằng, chúng ta thật khốn khổ, thảm thương, và rằng, không đời nào chúng ta nhận được Lòng Thương Xót của Chúa.

    Trái lại, Thiên Chúa thì luôn thủ thỉ cùng chúng ta rằng, chúng ta rất ngời sáng, đẹp đẽ trong ánh mắt Người, rằng, chúng ta không bao giờ được cảm thấy hãi sợ khi đến cùng Người. Người là Người Cha của Đứa Con Hoang Đàng, luôn luôn sẵn lòng ôm ấp chúng ta sau khi chúng ta đã sa ngã, và nâng chúng ta dậy. Thiên Chúa ước mong được mở tiệc để mừng chúng ta, ước mong được giết con bê béo. Thiên Chúa là Đấng Bào Chữa.

    Nếu chúng ta cứ cảm thấy rằng, mình hết thuốc chữa, cảm thấy mình là đồ bỏ hoàn toan mất rồi, thì đó là dấu rõ ràng bạn đang bị ma quỷ tấn công.

    Cuộc chiến thiêng liêng nơi tâm hồn chúng ta, là cuộc chiến không dễ dàng, thế nhưng nếu nhận ra được những dấu hiệu này, chúng ta sẽ biết được rằng, mình ta cần gia tăng gấp bội nỗ lực bản thân, cậy nhờ vào ơn Chúa, dốc hết sức mình chống lại kẻ thù!

    Philip Kosloski
    Chuyển ngữ: Nhóm Phiên dịch Mai Khôi