5. Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh

MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Fri, May 7 at 2:23 AM
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng


     
    LỜI CHÚA  SOI SÁNG 
     
    Luca 21:36 
    *Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người".
     

MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH -

 

  •  
    nguyenthi leyen
    MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH
     
    Wed, May 5 at 11:29 PM
     
     
     
     
     
    LỜI CHÚA ĐÁNH ĐỘNG.
     
    Ảnh cùng dòng


    LỜI CHÚA ĐÁNH ĐỘNG.
     
    "Khi bạn xét đoán người khác, mà bạn cũng làm như họ, thì bạn tự kết án chính mình" (Roma 2,1)
     
     

 

MỠI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH -

 

  •  
    Huong Bui
     
    Wed, Apr 14 at 10:41 AM
     
    KHI CHÚA JESUS KITO SỐNG LẠI TỪ CÕI CHẾT, NGÀI GIẢI THÍCH KINH THÁNH CHO CHÚNG TA, LÒNG CHÚNG TA ĐÃ CHẲNG BÙNG CHÁY LÊN SAO ?
    Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ.Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất.Họ mới bảo nhau: "Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? "Luca 24:30-32
     
    * Nguyện sự sống Phục Sinh của Chúa JESUS KITÔ tiếp tục mở mắt tâm linh chúng con , để mỗi ngày cùng bàn với Chúa trong Lời ,được Thần Khí Ngài dẫn giải Kinh Thánh cho chúng con ,thì lòng chúng con không còn vô cảm nữa , lòng chúng con được bừng cháy 🔥 lên , được phục sinh những phần mù , những phần chết trong đời sống; và thắng được những trận chiến của bản ngã xác thịt, tội lỗi luôn gây chiến con người chúng con.
     
    Và Lời Ngài không chỉ là chữ viết trên giấy trắng mực đen nữa , nhưng là chất sống , chất Phục Sinh của Chúa; là thức ăn tinh khiết cho linh hồn vô giá của chúng con mỗi ngày Amen.
    H.H Tin Mừng Vương Quốc.
     

 

MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH-

 

  •  
    Quyvan Vu
     
    Wed, Apr 14 at 11:22 PM
     
     
    Kinh Thánh chép cách duy nhất có tự do thật là qua Chúa Giê-xu: “Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do.” (Gioan 8:36)

     

    Tự do thật nghĩa là thoát khỏi sợ hãi, không còn bị trói buộc vì tội lỗi, lo lắng, cay đắng, và sự chết. Sự tự do là để từ bỏ lối sống giả hình bởi vì chúng ta được tự do để được là chính con người thật của mình, con người mà Chúa muốn chúng ta trở thành.

    Làm sao dứt bỏ được những sợ hãi đó? Hãy để Chúa làm chủ cuộc đời bạn. Hãy để tình yêu và sự chữa lành của Ngài giải phóng bạn!  Thánh Gioan viết, “Quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương; nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cất bỏ sự sợ hãi.” (1 Gioan 4:18a)

    Khi bạn nhận ra rằng Chúa yêu thương bạn biết bao, bạn sẽ bắt đầu sống trong tự do thật.

    Trong thực tế, bạn thờ phượng Chúa khi bạn nhận ra rằng “Chúa là tình yêu thương.”  Hành động thờ phượng đó khẳng định rằng Ngài là Đức Chúa Trời yêu thương, chăm sóc, rộng lượng và chúng ta có thể nương dựa vào tình yêu Chúa dành cho chúng ta. (1Gioan 4:16a). Hãy thoát khỏi sự trói buộc để tận hưởng trọn vẹn sự tự do thật trong tình yêu của Chúa ngay hôm nay.

    ------------------------------------------
     

 

MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH

MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH: CÓ NHIỀU ĐẶC SỦNG KHAC NHAU

"CÓ NHIỀU ĐẶC SỦNG KHÁC NHAU; NHƯNG CHỈ CÓ MỘT THẦN KHÍ. CÓ NHIỀU VIỆC PHỤC VỤ KHÁC NHAU; NHƯNG CHỈ CÓ MỘT CHÚA".

                                                                              (1 Corinto 12, 4-5)

-Đặc sủng là ơn Chúa Thánh Thần, hay Thần Khí là Chúa Thánh Linh, là cùng con một Chúa của kẻ có niềm tin, sau khi Chúa Sống lại. Bạn và tôi cần tôn trong và nâng đỡ họ trong Chúa.

Hướng Về Chúa

-----------------------------------