5. Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh

MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH

 

  •  
    Quyvan Vu
    Kinh Thánh nền tảng:
     
    vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến.” (Ê-phê-sô 4:29)
     
    Lạy Chúa, xin gìn giữ môi miệng chúng con vì :
     
    “Chúa là sức lực và Đấng Cứu Chuộc chúng con, Xin cho lời nói của miệng chúng con và sự suy gẫm của lòng chúng con được đẹp ý Ngài.” (Thánh vịnh 19:14).
     
    Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.”
    ----------------------------
     

 

MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH

  •  
    Quyvan Vu
    Mon, Aug 30 at 6:17 PM
     
     
    Vả, như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, 
    mà đượm nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ,
     đặng có giống cho kẻ giao, có bánh cho kẻ ăn, 
    thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, 
    thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn,
     thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó.” Isai a  55:10-11. 
     
    Lời Đức Chúa Trời là cơ sở chắc chắn và đáng tin cậy cho sự cầu thay của chúng ta.
     Ngài đang làm ứng nghiệm Lời tiên tri của Ngài về dân Ngài và về Con Ngài.
     Hãy cảm ơn Chúa về sự ứng nghiệm Lời của Đức Chúa Trời.

    -----------------------------------
     

MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH

  •  
    Quyvan Vu
    Mon, Aug 23 at 7:25 PM
     
     
    Đức Chúa Trời không muốn bạn mang gánh nặng tội lỗi trong người mình ngày nọ qua ngày kia.  
    Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời sai phái Chúa Jesus chết trên thập tự giá vì tất cả tội lỗi của bạn.

    Kinh Thánh chép rằng: “
    “Ấy là trong Đấng Ki Tô, chúng ta được cứu chuộc bởi MÁU/huyết Ngài, 
    được tha tội, theo sự dư dật của ân SỦNG/điển CỦA Ngài, 
    mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta!” Ê-phê-xô 1:7-8a 

     
     

MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH

"CHÚNG TÔI KHÔNG NGỪNG TẠ ƠN THIÊN CHÚA ...ANH EM ĐÃ ĐÓN NHẬN, KHÔNG PHẢI NHƯ LỜI NGƯỜI PHÀM; NHƯNG NHƯ LỜI THIÊN CHÚA...LỜI ĐÓ TÁC ĐỘNG NƠI ANH EM LÀ NHỮNG TÍN HỮU". (1 TX 2, 13)    ( NOT AS THE WORD OF MEN, BUT...THE WORD OF GOD)

* THE POWER - PREACHING

-Bạn và tôi cần Sống, thực hành và chia sẻ cho người khác, sau khi đọc và nghe Lời Chúa mỗi ngày, dù tiện hay không thuận tiện.

Hướng Về Chúa.

-----------------------------

MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH

  •  
    Quyvan Vu
    Fri, Aug 20 at 7:01 PM
     
     
     Chúa Cha Gia vê có hứa:
     “Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn vì người đó nhờ cậy Ngài” (I-SAIA/Ê-sai 26:3) 
     
    Nếu chúng con đang gặp sự bất ổn, suy yếu hoặc trục trặc nào về tinh thần, 
    con cầu xin sự chữa lành trong danh Chúa Giê-xu Ki Tô.
     Con xin Chúa cho chúng con sẽ yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn 
    và tâm trí mình để không còn chỗ nào trong chúng con dành cho những lời dối gạt của kẻ thù và của thể gian.
     
    Xin Chúa cho chúng con nương dựa nơi Ngài để tâm trí luôn sáng suốt và bình an. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Ki Tô, Amen.
    -------------------