5. Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh

MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH

  •  
    Quyvan Vu
     
    Mon, Aug 16 at 5:30 PM
     
     
    Người đời nói đời là bể khổ. Nhưng Ki Tô Hữu nói gì ?
    Bạn không thể vui thoả với Chúa từ xa

    Bạn cần đến gần Ngài hơn (Thánh Vịnh 16:11). “Ngài cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Ngài có hạnh phúc tràn đầy, BÊN  phải Ngài có niềm VUI muôn thuở.”

    Đọc Thánh Vịnh 66: 1 “Hỡi cả trái đất, hãy HÂN HOAN reo hò cho Đức Chúa Trời.”

     
     
     

MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH

 

Cái chết là sự khởi đầu của sự sống đời đời cho những ai đã tin nhận Chúa Giê-xu Ki Tô Đấng ban cho món quà miễn phí là sự cứu rỗi và sự sống đời đời.

Vậy tôi nói, chúng ta đầy lòng tin cậy, muốn lìa bỏ thân thể nầy đặng ở cùng Chúa thì hơn.  2 Cô-rinh-tô 5:8

Chúa Giê-xu cũng cho chúng ta biết sự thật về sự sống đời đời:

Thật, TA bảo thật các ngươi, ai NGHE lời TA và TIN Đấng đã sai TA thì được sự sống đời đời và không bị phán xét, nhưng vượt khỏi sự chết mà vào sự sống. Gioan 5:24

Còn rất nhiều câu Kinh Thánh khác như:

ROMA/La mã 12:1 Vậy bây giờ KHÔNG còn sự đoán phạt đối với kẻ ở trong Chúa Cứu Thế Giê-su.

Cám ơn Chúa Hallelujah!

QÚY VÂN

--------------------------------

 
 

MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH

  •  
    Quyvan Vu
     
    Tue, Jul 20 at 6:42 AM
     
     

    “Các con sẽ tìm Ta và gặp được, khi các con tìm kiếm Ta hết lòng.” – Giê-rê-mi 29:13 

    Khi Chúa hỏi Adong “Con ở đâu?” Liệu có phải là Chúa không biết A-đam đang trốn giữa các lùm cây trong vườn chăng? Không phải vậy. 

    Chúa của bạn là Đấng Toàn Tri, Ngài biết chính xác vị trí của Adong lẫn điều Adong cùng vợ mình đã phạm phải. Nhưng điều Chúa muốn hỏi chính là lòng Adong còn gần hay đã cách xa Ngài rồi?

    Tôi không biết là bạn “đang ở đâu” ngay lúc này. 

    Có thể bạn của hiện tại đang rất xa cách Chúa. Có thể bạn không đi đến nhà thờ suốt nhiều năm liền, hay là bạn chỉ mới xa Chúa một vài tháng gần đây. 

    Một ngày nọ, bạn bắt đầu suy nghĩ: “Tôi không còn cảm nhận được Sự Hiện Diện của Chúa trong đời sống tôi nữa.” Và bạn khát khao được gần Chúa trở lại.

    Chúa phán với bạn hôm nay: “ Con sẽ gặp!” Giê rê mi 29:13. Hallelujah!


     
     

MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH

"CHÚA NÓI: CÁI GÌ TỪ TRONG CON NGƯỜI XUẤT RA, CÁI ĐÓ MỚI LÀM CHO CON NGƯỜI RA Ô UẾ....NHƯ : TÀ DÂM, TRỘM CẮP, GIẾT NGƯỜI, NGOẠI TÌNH, THAM LAM, ĐỘC AC,......" ( MAC-CÔ 7, 20-22)

- Muốn sống bình an trong mùa Dịch này, tôi cần cầu nguyện một cach tích cực là : "Nhờ ơn Chúa, con quyết tâm bỏ ngay những tật bệnh bất trị, như hiếu danh, thiếu tư cach, phe đảng, nịnh bợ, phat ngôn hồ đồ,  háo thắng...và cac tội như tà dâm, trộm cắp theo câu Kinh Thánh nói trên". Chắc chắn Virus Corona sẽ sợ bạn và Covid-19 phải tránh xa tôi.

Hướng về Chúa

--------------------------

MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH

  •  
    Quyvan Vu
     
    Mon, Jul 19 at 6:20 AM
     
     
     

    Hãy phó thác công việc của con cho Đức Gia Vê thì những lo toan của con sẽ được thành tựu. (Châm Ngôn 16:3)

    Thật tuyệt vời khi biết rằng Thiên Chúa đang tể trị cuộc đời tôi chứ không phải chính tôi! Chúa là Đấng yêu thương trong mọi sự, khôn ngoan trong mọi việc, toàn tri và toàn năng. Chúa biết điều gì là tốt nhất cho tất cả chúng ta. Chúa không chỉ tạo nên 100 tỉ ngân hà mà còn tạo nên loài người theo hình ảnh của chính Ngài.