2. Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa

CẢM NGHIỆM SỐNG LC - NỘI NGUYỄN - CN23TN-C

  •  
    Song Loi Chua
     

    SUY NIỆM/ CẢM NGHIỆM SỐNG PHÚC ÂM

    CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C (4/9/2022)

    TIN MỪNG LUCA 14, 25-33

    ---ooOoo---

    CÀNG TỪ BỎ VÀ VÁC THẬP GIÁ

    CÀNG NÊN MÔN ĐỆ CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ

    “Nếu ai đến với Ta mà khôngbỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta” (CÂU 33)

    I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

    Với người đời thì càng có nhiều tiền của, danh vọng, chức quyền, thú vui.. thì càng tốt. Nhưng đối với các Kitô hữu muốn trở thành môn đệ của Chúa Giê-su Ki-tô thì càng từ bỏ nhiều (nguời thân, tài sản, ý riêng) và càng chịu khó vác thập giá thì càng trở thành môn đệ của Chúa Kitô.

    Sau khi đọc và suy niệm bài Phúc âm Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm C hôm nay, ước  gì mỗi người chúng ta sẽ dũng cảm hơn mà từ bỏ…. và chấp nhận những điều trái nghịch (tức vác thập giá) vì tình yêu mến Thiên Chúa và đời sống thánh thiện.

    II. LẰNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 14,25-33:  Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: "Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta.

    "Có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó rằng: 'Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi'.

    "Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem mười ngàn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hoà. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta"

     

    III. SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 14,25-33:   Chúng ta  suy nghĩ về hai nội dung chính trong bài Phúc âm hôm nay:  

    3.1 Từ bỏ để có một đời sống thiêng liêng đơn giản, nhẹ nhàng và thanh thoát vì hành trang kồng kềnh và nặng chĩu thì rất khó bước đi trên con đường thiêng liêng. Muốn một đời sống đơn giản, nhẹ nhàng và thanh thoát thì các Kitôhữu phải từ bỏ rất nhiều thứ là những trở ngại cho hành trình vào Nước Trời. Những trở ngại ấy có thể là những người thân thiết (cha mẹ, vợ chồng, con cái), hay những của cải vật chất gắn liền với khúc ruột hay những phú quý vinh hoa chóng qua như danh tiềng, quyền lực hay những thú vui giả tạo và nguy hại cho linh hồn chúng ta.

    3.2 Vác thập gía là con đường chắc chắn của người được cứu độ vì vác thấp giá là chúng ta nên giống Chúa Kitô Đấng đã đến trần gian để cứu độ nhân loại bằng cái chết thập giá và phục sinh. Trong cuộc sống trần gian thập giá xuất hiện dưới muôn vàn hình thức khác nhau, có khi là những đau khổ chúng ta phải chịu, có khi là những bất công, những trái ý, nhũng thiệt thòi mà chúng ta gặp phải. Bí quyết là chúng ta khiêm nhường đón nhận tất cả và hiến dâng những đau khổ của chúng ta hiệp làm một với đau khổ của Đầng Thiên Chúa bị đóng đinh thập giá, để chúng đươc thánh hiến và đem lại ơn cứu độ cho chúng ta.

    IV. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 14,25-33:            

    4.1 Càng buông bỏ đời sống chúng ta càng thanh thoát: Việc đầu tiên mỗi Kitô hữu phải làm là xác tín về sự cần thiết của việc buông bỏ để tiến tới trong đời sống thiêng liêng. Cửa hẹp vào Nước Trời thì người mang vác kồng kềng không thể bước qua. Con người vào đời với hai bàn tay trắng thì con người lìa đời cũng với hai bàn tay trắng, đó là quy luật bất di bất dịch mà chúng ta phải nhớ. Nhưng chúng ta có quyền đem theo những gì chúng ta đã làm cho tha nhân khi chúng ta ra trước tòa Chúa (xem Mt 25).

    4.2 Càng phải đau khổ vì thập giá chúng ta càng được thanh luyện: Người ta thường nói: “lửa thử vàng gian nan thử đức”. Trong sách Khải Huyền Thánh Gioan đã thấy một đoàn người mặc áo trắng tinh xuất hiện trước mặt Con Chiên. Đó là những người đã được thử thách và thanh luyện, bằng thập giá!

     

    V. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 14,25-33:             

    Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha vì Cha đã ban Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô cho chúng con, Người đã dậy chúng con sống từ bỏ và vác thập giá. Xin Cha nghe lời chúng con cầu xin.

     Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN GIÁO DÂN:

    1.- «Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho càng ngày càng có nhiều người đi theo Chúa Giêsu.

    Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

    2.- «Người ngoảnh lại bảo họ rằng: "Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho mọi thành phần của Hội Thánh, cách riêng cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ để mọi Kitô hữu làm theo lời dậy của Chúa Giêsu Kitô.

    Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

    3.-«Có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó rằng: 'Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, để mọi Kitô hữu bìết khôn ngoan tính toán cho cuộc sống đời này và đời sau của mình. 

    Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

    4.-«Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem mười ngàn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hoà. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho mọi người biết chọn sự buông bỏ và chấp nhận thập giá để làm môn đệ Chúa Giêsu. 

    Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

    LỜI KẾT:

    Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô cho chúng con. Người đã dậy chúng con sống từ bỏ và vác thập giá để được trở thành môn đệ của Người. Xin Cha giúp chúng con thực hiện được điều mà chúng con đã được Con Cha chỉ dậy. Chúng con cầu xin nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Con Cha, Chúa chúng con. Amen.

    Sàigòn ngày 3 tháng 9 năm 2022 

    Giêrônimô Nguyễn Văn Nội  

     

     

     

     

     

    --

CẢM NGHIỆM SỐNG LC - TGP SAIGON - THỨ SÁU

  •  TGM NGUYỄN NĂNG
     
    Thứ Bảy tuần 22 Thường niên năm II (Lc 6,1-5)

    Tin mừng: Lc 6, 1-5

    1 Vào một ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa ; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn. 2 Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát ?”

    3 Đức Giê-su trả lời: “Các ông chưa đọc chuyện này trong Sách sao ? Ông Đa-vít đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? 4 Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi.”

    5 Rồi Người nói: “Con Người làm chủ ngày sa-bát.”

    Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

    Sứ điệp: Theo gương Chúa Giêsu, hãy có lòng thương xót và biết nhìn bằng tinh thần cảm thông, tha thứ. Đừng nhìn nhau kiểu “bới lông tìm vết, vạch lá tìm sâu”.

    Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, vì tội nguyên tổ mà tội lỗi đã tràn vào thế gian. Từ đó, lòng người trở nên nhỏ mọn, hay ghen tị và thích đè bẹp kẻ khác. Ca-in vì ghen tị mà nhẫn tâm giết em là A-ben. Con cái của Gia-cóp cũng vì ghen ghét mà bán em là Giu-se sang Ai-cập. Vua Sau-lê rắp tâm hãm hại Đa-vít cũng vì ghen tức. Các biệt phái theo Chúa và các môn đệ như một cái bóng để tìm cách bắt lỗi cũng vì ghen ghét Chúa.

    Lạy Chúa, Chúa đã đến khai mở con đường yêu thương. Chúa đi tiên phong trên con đường đó và dạy con bước theo. Ai cũng có ưu điểm và có cả khuyết điểm. Chúa đã nhìn vào ưu điểm của mỗi người mà cứu vớt họ. Chúa đã gọi một Phê-rô chân thành, Chúa đã chọn một Mát-thêu dứt khoát. Chúa không ngần ngại đến nghỉ tại nhà ông Gia-kêu, Chúa không lầm khi tha tội cho người phụ nữ ngoại tình… Xin cho con có cái nhìn như Chúa. Xin cho con mạnh dạn bước theo Chúa trên con đường yêu thương.

    Xin Chúa thanh luyện đôi mắt con để con nhìn thấy những ưu điểm của anh chị em con. Xin Chúa hướng dẫn đôi tay con để con đối xử tử tế với mọi người. Xin uốn nắn miệng lưỡi con, cho môi miệng con bớt chua ngoa, chì chiết người khác, và thay vào đó bằng lời khích lệ nâng đỡ tha nhân.

    Xin Chúa dìu con đi bằng ơn thánh của Chúa, để con đủ sức đi trọn con đường yêu thương. Amen.

    Ghi nhớ: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat ?”
    Kính chuyển:
    Hồng
     

CẢM NGHIỆM SỐNG LC - TGP SAIGON - THỨ SÁU

  •  TGM NGUYỄN NĂNG

    Thứ Sáu tuần 22 Thường niên năm II (Lc 5,33-39)

    Tin mừng: Lc 5, 33-39

    33 Khi ấy, những người biệt phái và luật sĩ nói với Chúa Giêsu rằng: “Tại sao môn đồ của Gioan năng ăn chay và cầu nguyện, cả môn đồ của những người biệt phái cũng vậy, còn môn đệ của Thầy lại cứ ăn uống ?” 34 Người đáp lại rằng: “Các ông có thể bắt các bạn hữu đến dự tiệc cưới, ăn chay, đang khi tân lang còn ở với họ chăng ? 35 Nhưng sẽ đến những ngày mà tân lang phải đem đi khỏi họ, bấy giờ họ sẽ ăn chay trong những ngày ấy”.

    36 Người còn nói với họ thí dụ này rằng: “Không ai xé miếng vải áo mới mà vá vào áo cũ; chẳng vậy, áo mới đã bị xé, mà mảnh vải áo mới lại không ăn hợp với áo cũ. 37 Cũng chẳng ai đổ rượu mới vào bầu da cũ; chẳng vậy, rượu mới sẽ làm vỡ bầu da, rượu chảy ra và bầu da hư mất. 38 Nhưng rượu mới phải đổ vào bầu da mới, thì giữ được cả hai. 39 Và không ai đang uống rượu cũ mà lại thèm rượu mới, vì người ta nói: ‘Rượu cũ thì ngon hơn’.

     

    Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

    Sứ điệp: Trở thành môn đệ Chúa Giêsu, ta phải thay đổi cách sống cũ, từ suy nghĩ đến hành động, để mặc lấy cách suy nghĩ, cách hành động, cách sống mới cho phù hợp với Tin Mừng.

    Cầu nguyện; Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến sống giữa chúng con. Có Chúa là có hạnh phúc viên mãn. Có Chúa là có niềm vui đích thực. Chúa đã yêu mến từng người chúng con, nên Chúa đã hy sinh chết và sống lại vinh hiển để cứu độ con, để thông ban cho con đời sống mới chan chứa tình thương.

    Lạy Chúa Giêsu, Lời Chúa hôm nay mạc khải cho con biết, Chúa không chấp nhận lối sống nửa vời: vừa muốn thờ Chúa lại vừa thờ mình; vừa muốn được cả trần gian lại vừa muốn thiên đàng. Giữa hai cách sống ấy, con phải chọn một. Con phải đấu tranh với chính mình, phải bỏ hết đời sống cũ, bỏ lối sống cũ để trở thành con người mới, thành một Kitô khác giữa đời. Tuy nhiên, con lại thường dễ chiều theo những khuynh hướng tự nhiên, dễ dãi. Vì thế, đời sống con vẫn vật vờ, vá víu, không đẹp mắt Chúa.

    Lạy Chúa, xin tha cho con vì nhiều lúc con chưa dứt khoát bước theo Chúa. Xin giúp con đổi mới cuộc sống, hoàn toàn sống theo đường lối Phúc âm. Xin giúp con sống đạo vì lòng yêu mến Chúa. Con tin rằng Chúa luôn hiện diện bên con. Xin đốt lên trong con lòng khao khát Chúa, mong được sống với Chúa. Xin cho con biết vượt qua những hình thức bề ngoài giả dối, để cách sống của con được phù hợp với những đòi hỏi của Tin Mừng. Amen.

    Ghi nhớ: “Khi tân lang phải đem đi khỏi họ, bấy giờ họ ăn chay”.
    Kính chuyển:
    Hồng
     

CẢM NGHIỆM SỐNG LC - NGẮN GỌN - CN23TN-CN

  •  
    Mo Nguyen

      

     

        

                                                     TWENTY-THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME – YEAR C

                                                                                  04 SEPTEMBER 2022

    A REFLECTION (Luke 14: 25-33)

    PUT JESUS FIRST. It is somewhat shocking to hear Jesus say, ‘Whoever comes to me without hating (family members) cannot be my disciple’. Jesus is using hyperbole to stress that we must give first place to following him. If that puts us in conflict with our family, we must choose Jesus. Thankfully, most of us don’t face such a conflict. We can rejoice in God and in family, as Paul does in today’s Second Reading.

     

                     I'll Put Jesus First in My Life (The World All About Me):

       (336) I'll Put Jesus First in My Life (The World All About Me) - YouTube

     

                   Chúa Là Tất Cả Đời Con (Sáng tác: Thanh Thống) - Gia Ân:

            Chúa Là Tất Cả Đời Con (Sáng tác: Thanh Thống) - Gia Ân - Bing video

     

     

     

     

     

     

CẢM NGHIỆM SỐNG LC - TGP SAIGON - THỨ NĂM

  •  TGM NGUYỄN NĂNG

    Thứ Năm tuần 22 Thường niên năm II (Lc 5,1-11)

    Tin mừng: Lc 5, 1-11

    1 Một hôm, Đức Giêsu đang đứng ở bờ hồ Ghennêxarét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. 2 Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới.

    3 Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simôn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút.

    Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông. 4 Giảng xong, Người bảo ông Simôn: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.”

    5 Ông Simôn đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.”

    6 Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. 7 Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.

    8 Thấy vậy, ông Simôn Phêrô sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!”

    9 Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simôn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc.

    10 Cả hai người con ông Dêbêđê, là Giacôbê và Gioan, bạn chài với ông Simôn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giêsu bảo ông Simôn: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.”

    11 Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.

    Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

    Sứ điệp: Trong đời sống đức tin, Thiên Chúa thường đòi ta thực hiện những việc làm có vẻ kỳ dị và vô lý. Nhưng nếu làm theo Thánh Ý Chúa, chắc chắn ta sẽ đạt được nhiều kết quả thật bất ngờ.

    Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con xác tín rằng tất cả mọi nỗ lực, cố gắng của con đều trở thành vô ích nếu không có ơn Chúa phù trợ. Chúa đã trở thành điểm tựa vững chắc cho đời sống con.

    Nhưng Chúa thường đòi con làm những việc có vẻ kỳ dị vô lý, như các tông đồ lại ra khơi đánh cá khi không bắt được con nào suốt một đêm vất vả. Chúa muốn con tin vào Chúa, chứ không tin vào những suy luận của riêng con.

    Đối với con hôm nay, việc có vẻ kỳ dị và vô lý là sống hy sinh giữa thế giới đang lao mình vào hưởng thụ sung sướng, hoặc chấp nhận bị thiệt thòi giữa một xã hội mà ai cũng lo thu quén cho chính mình. Việc có vẻ kỳ dị và vô lý là tự chủ khước từ những đam mê cờ bạc, để dùng tiền của và thời giờ mà phục vụ lợi ích gia đình và xã hội. Việc có vẻ kỳ dị và vô lý là đi đến với bạn bè lối xóm để thăm viếng, nối lại tình thân ái yêu thương.

    Lạy Chúa, khi thực hiện những công việc ấy, con cảm thấy e ngại và do dự. Nhưng con muốn cương quyết như thánh Phêrô: “Vì vâng lời Thầy, con xin thả lưới”.

    Lạy Chúa, con cũng muốn thực hiện điều ấy trong các giờ kinh lễ hằng ngày. Ước gì những giờ kinh lễ ấy không trở thành những việc “cực nhọc suốt đêm mà không được gì”. Trái lại nhờ thánh lễ, xin Chúa giúp con sáng suốt nhận ra và thực hiện Ý Chúa trong mọi hoàn cảnh, để có thể đạt được những thành quả quá lòng ước mong. Amen.

    Ghi nhớ: “Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người”.
    Kính chuyển:
    Hồng