Gặp Gỡ Chúa Kitô Trong Thánh Thần

GẶP GỠ ĐỨC GIÊ-SU - SỨ ĐIỆP MÁNG CỎ

 
  • SỨ ĐIỆP CỦA MÁNG CỎ...
    LỄ ĐỨC MẸ LÀ MẸ THIÊN CHÚA 2023
    Nội dung Tin Mừng của ngày lễ Đức Mẹ là mẹ Thiên Chúa cho biết, sau
    khi các mục đồng nhận được tin từ các thiên thầLn, họ đến viếng hang Bêlem và
    gặp thấy "Đức Maria, thánh Giuse và Hài Nhi nằm trong máng cỏ" (Lc 2, 16).
    Chúa Trời làm người không ngự trong đền đài, lại nằm trong máng cỏ.
    Hình ảnh thực tế của sự nghèo hèn đó lại có thể là câu trả lời hùng hồn xác nhận
    lời của thiên thần.
    Máng cỏ. Tưởng chỉ là hèn hạ, lại có thể cho các mục đồng, cũng là những
    con người bị xem là hèn hạ của thế giới loài người, tìm thấy, gặp gỡ, tôn thờ
    Đấng Cứu Thế, đồng thời dâng niềm tin của mình cho Ngài.
    Máng cỏ. Vật dụng thường ngày của các mục đồng. Họ không lạ gì với
    chúng. Không có chúng, họ thiếu phương tiện chăm sóc đàn vật. Không có
    chúng, có thể sẽ khiến đàn vật ốm đói.
    Máng cỏ. Với các mục đồng, xưa nay đã khá quan trọng cho việc chăn
    nuôi. Nhưng chắc chắn, dù có nằm mơ, có giỏi tưởng tượng, các mục đồng nói
    riêng, cả loài người nói chung, không ai có thể nghĩ ra nổi, sẽ có một ngày, Đức
    Chúa Trời đặt mình vào đó như một trẻ thơ!
    Máng cỏ. Nơi mà Đấng là Chúa Trời, Đấng mà dù vũ trụ hay thiên đàng
    không chứa nổi, lại chỉ cần một máng cỏ giữa chốn nghèo nàn, không còn có thể
    có chốn nào nghèo hơn, lại có thể chất chứa.
    Máng cỏ. Tưởng chừng chỉ là vật dụng chứa thức ăn nuôi gia cầm, bỗng
    dưng lại mang sứ mạng cao cả khó có thể hình dung: NÓ KHÔNG CHỈ DIỄN
    TẢ TÌNH YÊU VƯỢT TRÊN CHÍNH NÓ MÀ CÒN DIỄN TẢ TÌNH YÊU
    KHÔNG GIỚI HẠN CỦA CHÍNH ĐẤNG LÀ TÌNH YÊU.
    Máng cỏ. Nơi có mùi nước miếng của loài gia cầm, nơi có mùi thơm ngai
    ngái của cỏ đồng hoa nội, nơi có chứa chút tình của người chăn và đoàn vật nuôi
    dành cho nhau, giờ đây lại CHỨA ĐỰNG SỰ DIỄN TẢ MẠNH MẼ TÌNH
    YÊU CỦA TRỜI CAO DÀNH CHO TRẦN THẾ.
    Máng cỏ. Sao nhiệm mầu quá đỗi. Tưởng chỉ là thứ tầm thường. Tưởng chỉ
    là thứ có thể quăng lăn lóc đâu đó trong góc chuồng vật, trong tận cùng của sân
    sau khu nhà, trong chốn âm u của một mảnh vườn nào đó..., bỗng dưng trở nên
    vỹ đại đến vậy: NÓ LÀ NGAI, HAY ÍT NỮA THÌ CŨNG LÀ GIƯỜNG CỦA
    CHÚA TRỜI BUỔI ĐẦU LÀM NGƯỜI.
    Chính nơi hình hài một trẻ thơ nằm trong máng cỏ, Chúa trở nên gần gũi
    đến vô cùng với kiếp sống và sự sống của mỗi chúng ta. Chúa chạm đến trái tim
    chúng ta bằng sự cảm thông đến mức trở nên nhỏ bé, đến mức trở nên yếu đuối,
    đến mức trở nên tầm thường, để chúng ta nắm lấy một bầu yêu của trái tim Chúa
    mà rót vào tim mình, mang tim đã chứa tình yêu của Chúa nơi mình đi ra và làm
    tuôn chảy trên mọi ngã của đời sống.
  • Đó là niềm vui, là tin mừng cho chúng ta, cho những ai thấy mình thấp
    kém; những ai đói khổ, bệnh tật, lầm than, đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn.
    Đó là những ai bị loại trừ, bị bỏ rơi; những ai đang bị quên lãng trong cô
    đơn, mồ côi, túng bấn, lam lũ, tù đày.
    Đó là những ai đang mất quê hương, mất tự do sống, hoặc phải đối diện với
    những cái chết tấn công bất cứ giây phút nào khi phải dập dền trên sóng nước
    đang tìm đường vượt khỏi hải phận của quốc gia mình để vươn tới tự do, vươn
    tới con đường sống khác...
    Đó là những ai đang bị cướp mất không chỉ vai trò chánh trị, tiếng nói công
    lý, quyền bênh vực cho lẽ sống, cho nhân quyền, mà còn bị cướp mất chủ quyền,
    cướp mất quyền làm người, cướp mất quyền được sống như mọi người, cướp
    mất vai trò của đức tin, thậm chí bị xóa luôn cả nền văn hóa...
    Tuy nhiên, nội dung Tin Mừng của ngày lễ Đức Mẹ là mẹ Thiên Chúa,
    ngoài hình ảnh các mục đồng nhận biết Hài Nhi trong máng cỏ, còn có hình ảnh
    Mẹ Thiên Chúa âm thầm cầu nguyện, âm thầm sống nội tâm: "Còn bà Maria thì
    hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng" (Lc 2, 19).
    Đang khi chứng kiến cảnh đau lòng nhất: Con mình sinh ra trong nơi nghèo
    khó không còn có chỗ nào nghèo khó hơn, Đức Mẹ chọn một lối hành xử trưởng
    thành nhất. Đức Mẹ âm thầm cầu nguyện, âm thầm suy gẫm, âm thầm kết hợp
    với Thiên Chúa, âm thầm lần tìm thánh ý Thiên Chúa giữa hoàn cảnh mà nhiều
    người, nếu rơi vào, có thể phàn nàn, trách móc Thiên Chúa.
    Vì thế, trong ngày lễ Đức Mẹ là mẹ Thiên Chúa, mẹ của Đấng là chính sự
    Bình An, và ngày Quốc tế Hòa bình, đọc lại sứ điệp từ máng cỏ để chúng ta học
    lấy bài học của Đức Mẹ mà cầu nguyện không ngừng cho quốc gia mình, cho
    mọi anh chị em xung quanh và trên khắp thế giới. Chúng ta cũng cầu xin cho
    mình luôn biết nội tâm hóa mọi chiều kích của đời sống như Đức Mẹ.
    Hãy làm như Mẹ Thiên Chúa đã làm, đó là tìm thánh ý Chúa trong mọi
    hoàn cảnh, nhất là những khi bế tắc nhất, đen tối nhất, thảm bại nhất.
    Ngày đầu năm mới, chúng ta chạy đến đặt mình dưới sự che chở của Mẹ
    Thiên Chúa cũng là Mẹ của chúng ta.
    Xin Đức Mẹ dạy chúng ta biết tìm thánh ý Chúa suốt đời mình.
    Xin Đức Mẹ củng cố nơi chúng ta đức tin mạnh vào Chúa như chính Đức
    Mẹ, để chúng ta có thể vượt qua mọi thác lũ của đời sống.
    Nhất là những lúc chúng ta không còn biết giải quyết những khó khăn ập
    đến bằng cách nào, thì hãy dựa vào thái độ vững vàng trong đức tin của Đức Mẹ
    mà tín thác cho Chúa những hoàn cảnh, những con người, những đường lối,
    những cách thức quyết định và giải quyết của mình hay của tập thể, hay của cả
    một chủ trương mà mình phải hoặc anh chị em của mình phải đón nhận và bị chi
    phối bởi những chủ trương ấy...
    Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG

GẠP GỠ ĐỨC KITO - CẦU NGUYỆN TRƯỚC CHÚA HÀI ĐỒNG

  •  
    Chi Tran-LEYEN

     
     
     
     

    Cầu nguyện trước Chúa Hài Đồng

    1.Một việc tôi cho là rất quan trọng, khi mừng Chúa Giáng Sinh, đó là cầu nguyện. Cầu nguyện này được gợi ý từ Kinh Thánh. Kinh Thánh soi sáng cho tôi biết: Chúa Giáng Sinh nhắm mục đích được ở với loài người (x. Mt 1,23)

    Nhờ soi sáng đó, tôi hiểu Chúa Hài Đồng nằm trong máng cỏ đợi mỗi người chúng ta hãy đón Người về căn nhà của mình. Nhà mà Người muốn đến thăm không phải là căn nhà vật chất, mà là tấm lòng của mỗi người chúng ta.

    Với nhận thức như trên, tôi cầu nguyện với Chúa một cách hồn nhiên: “Lạy Chúa, xin mời Chúa đến căn nhà của con. Căn nhà của con là một tấm lòng hèn mọn. Xin Chúa ở lại đó. Xin Chúa coi đó như là căn nhà Chúa ngự”.

    Tôi cầu nguyện như thế với tất cả tâm tình khát khao đợi chờ.

    Tôi tin Chúa sẽ nhận lời tôi. Và, thực sự Chúa không chê bỏ ý nguyện chân thành tha thiết của tôi. Tôi nhận được sự trả lời của Chúa qua cuộc trao đổi thân thương trong nội tâm sâu thẳm.

    Chúa nói, tôi trả lời. Tôi nói, Chúa trả lời. Nói và trả lời như những bước đi nhẹ nhàng của hai tình yêu, mặc dầu hai tình yêu ấy rất khác nhau.

    Tôi xin ghi lại ở đây vắn tắt những bước đi nhẹ nhàng đó.
     
    2.Trước hết, Chúa cho tôi biết: Để đón Chúa vào căn nhà của tôi, thì căn nhà đó phải sạch sẽ.

    Lời Chúa dạy làm tôi nhớ lại những gì thánh Gioan Tiền Hô đã giảng về bổn phận sám hối và sửa mình để đón Chúa (x. Lc 3,4-6).

    Ơn Chúa dắt tôi xem lại căn nhà của tôi, tôi thấy căn nhà đó không sạch sẽ chút nào. Lý trí không sạch, ý muốn không sạch, trí nhớ không sạch, trí vẽ không sạch, tình cảm không sạch, giác quan không sạch.

    Cảnh tội lỗi trong tôi khiến tôi khiêm tốn. Sự khiêm tốn đã giúp thánh vương Đavít cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm” (Tv 50,3). “Xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy” (Tv 50,12).

    Tôi cũng mượn lời trên đây của thánh vương Đavít để tỏ bày sự sám hối của tôi. Hơn nữa, tôi còn dựa vào lời khuyên của thánh Phêrô mà thưa với Chúa rằng“Xin Chúa dùng máu châu báu của Chúa đã đổ ra, mà cứu chuộc con khỏi tội lỗi” (x. 1 Pr1,19).

    Khi tôi  thưa với Chúa những lời trên đây, tôi nhận ra sự thực này: Làm cho tâm hồn mình nên sạch sẽ không chỉ là việc của thiện chí mà thôi, nhưng còn phải nhờ vào ơn Chúa.Tôi phải nhờ vào ơn Chúa, đó mới là yếu tố chính.Tôi dâng nhận định ấy lên Chúa.  Tôi cảm nhận được sự dâng lên đó được Chúa đoái nhận như một của lễ đẹp lòng Chúa. Tôi cảm thấy Chúa gần lại sát bên tôi.


    3.Chúa cho tôi biết thêm ý Chúa: “Căn nhà sạch sẽ là một điều kiện tốt. Nhưng để Chúa đến và ở lại trong đó, tôi phải tỉnh thức”.

    Lời nhắn bảo vắn tắt về tỉnh thức gói ghém rất nhiều điều Chúa đã dạy trong Phúc Âm. Được Chúa cho biết: Chúa sẽ đến căn nhà của tôi vào lúc bất ngờ. Chúa cũng sẽ đến đó dưới nhiều hình thức bất ngờ. Bất ngờ, nghĩa là Chúa đến không theo giờ tôi định cho Người, mà theo giờ nào Chúa muốn. Bất ngờ, nghĩa là Chúa đến không theo hình thức mà tôi tưởng, như dưới hình thức cao sang, nhưng dưới hình thức mà chính Người chọn, có thể như dưới hình dạng của một người thân thương, hay như một biến cố thảm thương.

     
    4.Tôi hiểu sự tỉnh thức mà Chúa nhắn bảo là điều kiện xác đáng và rất quý giá. Nhưng, khi nhìn vào chính mình, tôi thấy mình quá yếu đuối.

    Tôi nhớ lại các tông đồ Chúa tối ngày thứ Năm Tuần thánh. Sau khi được chịu chức thánh và được dự thánh lễ tiệc ly, với bao nhiêu điều Chúa dặn dò tâm huyết, các ngài đã cùng với Chúa vào vườn Cây Dầu. Ở đó Chúa yêu cầu các ngài hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Nhưng các ngài đã ngủ. Không phải vì các ngài không muốn vâng lời Chúa. Nhưng vì các ngài quá yếu đuối, không sao cưỡng lại được nhu cầu nặng nề của thân xác.

    Tôi lạm phép đưa ra trường hợp yếu đuối trên đây của các tông đồ, để thưa với Chúa về sự yếu đuối của tôi. Sự yếu đuối của tôi còn nặng nề và đáng trách hơn sự yếu đuối của các tông đồ. Sự yếu đuối của tôi là một thứ bệnh tật rất khó trị, hầu như không thể chữa khỏi. Tôi sực nhớ lời Chúa phán: “Người khỏe mạnh không cần đến thầy thuốc, người đau ốm mới cần” (Lc 9,12). Lời Chúa cho tôi niềm tin vào lòng xót thương Chúa. Với niềm tin vững vàng, tôi xin Chúa đến chữa trị bệnh thiếu tỉnh thức của tôi. Tôi vui mừng được Chúa thương chữa trị. Chữa trị của Người là sự tha thứ đầy xót thương.

    Trong giây lát, tôi cảm nhận được Chúa chính là Đấng Cứu độ. Người là Đấng giàu lòng thương xót. Người đi vào tâm hồn tôi một cách âm thầm.

     
    5.Dần dần tôi cảm thấy trong tôi một thứ lửa thiêng bừng cháy. Tôi nhớ lại lời Chúa phán xưa: “Ta đến đem lửa vào mặt đất. Và Ta những ước mong phải chi lửa ấy bùng lên” (Lc 12,49).

    Lửa ấy bừng cháy trong tôi làm cho tôi xác tín: Tôi được Chúa thương, tôi được Chúa cứu, tôi được Chúa gọi, tôi được Chúa sai đi,  Chúa chính là Tin Mừng của tôi.

    Để đáp lại tình Chúa xót thương vô vàn, tôi chỉ biết thưa với Chúa rằng“Này con xin đến để làm theo ý Chúa” (Dt 10,9).

    Lời cầu xin phó thác ấy được Chúa trả lời tôi:  Ý Chúa về tôi là tôi hãy tiếp tục ơn gọi của Đấng cứu thế, đó là sống như một của lễ. Của lễ đó sẽ âm thầm, như lời Chúa phán xưa: “Thầy bảo thật các con, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất, mà không thối đi, nó sẽ trơ trọi một mình. Còn nếu nó thối đi, nó mới sinh ra nhiều hạt khác” (Ga 12,24).

     
    6.Trên đây là chia sẻ của một người yếu đuối. Thiết tưởng nó thích hợp với mọi người bé mọn. Nó là một kỷ niệm cho tôi. Nó là một nhắn gởi cho những người bé mọn Chúa thương.

    Chúa Giáng Sinh sẽ đến và ở lại trong lòng mỗi người chúng ta. Miễn là chúng ta biết đón nhận Người. Người sẽ làm cho những người yếu đuối bé mọn trở thành nhân chứng tình yêu của Người. Người sẽ đưa chúng ta về Nhà Cha bằng con đường đơn giản là gắn bó mật thiết với Người.

    Gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu, để cùng với Người, trong Người và nhờ Người, chúng ta phục vụ yêu thương theo chương trình cứu độ của Chúa.

    Lạy Chúa, xin thương đến thăm con và ở lại trong con.

     “Theo Báo Công giáo và Dân tộc, website: cgvdt.vn”.

     

     
     
     

GẶP GỠ ĐỨC KITO - MƠ NGUYỄN - THỨ HAI

  •  
    Mo Nguyen

     

     

     

    MORNING PRAYER (Monday 26th December 2022)

    As we rejoice at the birth of Jesus, our Saviour, we turn with confidence to God our Father praying that the peace and light which Christ brings will be welcomed into the world.

    For the Church, that the people of God will always be a light to the world for those who live in darkness.

    For our own parish community, that our celebration of the birth of our Saviour will make us more aware of our unity in Jesus Christ.

    Lord, hear us. Lord, hear our prayer.

     

                    Prince of Peace with Shine on Us (Christmas):

     (752) Prince of Peace with Shine on Us (Christmas) - YouTube

     

                                           ĐÓN VUA BÌNH AN:

                           (752) ĐÓN VUA BÌNH AN - YouTube

     
     
     
     

GẶP GỠ ĐỨC KITO - TÂM THƯ GỞI CHÚA HÀI ĐỒNG

  •  
    Chi Tran - LEYEN
     
     
     
     
     


    TÂM THƯ KÍNH GỬI CHÚA HÀI ĐỒNG GIÊSU
     
    Có Chúa nắm tay dẫn đưa khi chúng con đứng trước ngã ba đường, khi cuộc đời dìm chúng con trong cơn lốc xoáy và khi chúng con té ngã trong hố sâu tăm tối. .…Emmanuel - Chúa ở cùng chúng con.
    Chúa Hài Đồng kính yêu của con,
    Mỗi mùa đông đến, tiết trời xe lạnh, tuyết phủ trắng xóa đất trời, đường phố hoa nến được giăng cao với muôn màu rực rỡ, những cây noel được trang hoàng bằng những ánh đèn chớp chớp sáng cả 1 góc trời, những hang đá xinh xắn được trưng bày khắp đường phố, trong nhà thờ, trong gia đình và trong lòng mọi người chúng con...đây đó những bài Thánh Ca được cất lên để hòa nhịp với bầu khí linh thiêng của Mùa Giáng Sinh...Tâm hồn con cũng lâng lâng niềm vui đón chờ Chúa đến.
    Từ trời cao, Chúa đến với nhân loại như cuộc gặp gỡ thân tình giữa trời và đất, Thiên Chúa đến với con người …. con được hanh phúc đón Chúa trong máng cỏ tâm hồn với tình yêu nồng ấm và con tim khao khát Chúa.
    Ôi Thiên Chúa yêu thương, Chúa giáng sinh làm người và đến ở giữa chúng con trong huyền nhiệm nhập thể qua ngõ hẹp của hang đá, máng cỏ và chuồng chiên nghèo hèn giữa đêm đông giá lạnh nơi cánh đồng Belem.
    Chúa chính là cội nguồn của Tình Yêu, chỉ vì yêu Chúa đã giáng sinh xuống trần, mang thân phận yếu đuối của con người và ở giữa chúng con, yêu thương chúng con và trao ban cho chúng con cả 1 trời yêu.
    Chúa giáng sinh đem bình an và niềm vui cứu độ cho nhân loại như các Thiên Thần loan báo với mục đồng : Này đây ta báo cho anh em 1 Tin Mừng trọng đại “ Hôm nay Đấng Cứu Độ được sinh ra cho anh em”
    ****
    Hạnh phúc thật ngút ngàn. Vị Cứu Tình của nhân loại đã giáng sinh, Hoàng Tử Bình An đang ở giữa chúng con. Có Chúa ở cùng, chúng con không còn cô đơn giữa cuộc đời dâu bể, cuộc đời gồng gánh, bất công, oan trái và sóng gió xô đẩy dập vùi.. Có Chúa nắm tay dẫn đưa khi chúng con đứng trước ngã ba đường, khi cuộc đời dìm chúng con trong cơn lốc xoáy và khi chúng con té ngã trong hố sâu tăm tối. .…Emmanuel - Chúa ở cùng chúng con.
    Chiêm ngắm máng cỏ, Chúa hài nhi bé nhỏ nằm lạnh lẽo trong hang đá nghèo hèn, chung quanh có bò lừa, mục đồng thờ lạy…con thấy thương Chúa quá ! đôi bàn tay nhỏ bé dễ thương đang giơ ra như đón chờ con… Con cảm nhận tình yêu Chúa thật cao vời. Con yêu Chúa và đặt trong nôi của Chúa 1 bông hồng nhỏ như gói ghém cả tình yêu của con. Quà dâng Chúa trong ngày Chúa Giáng Sinh là trái tim nhỏ bé của con đong đầy lửa mến đang bùng cháy, mong được sưởi ấm Chúa giữa tiết trời đông buốt giá. Con yêu Hài Nhi Giesu, Ngài đã bỏ ngai vàng để đến với nhân loại. Con yêu Hoàng Tử Bình An … và lòng con xin là máng cỏ ấm cho Chúa ngự trị.
    ****
    Hài Nhi Giesu kính yêu của con,
    Quỳ trước máng cỏ, con thấy máng cỏ như cái nôi của sự sống, cái nôi của hòa bình . Con như nghe tiếng hát của các Thiên Thần vang vọng : Bình An dưới thế cho người thiện tâm ...trước máng cỏ của Chúa, con liên tưởng đến 1 Herode tàn ác đã từng ra lệnh săn đuổi và giết bao nhiêu trẻ thơ vô tội. Chúa cũng đã bị săn đuổi và phải trốn qua Ai Cập .
    Chúa ơi ! các thai nhi hôm nay cũng đang bị xua dưới và bị giết chết bởi chính cha mẹ ruột của mình khi tiếng khóc của các em chưa thành lời và không đủ sức nói lên tiếng nói được làm người, biết bao nhiêu em bé trong các viện mồ côi bị cha mẹ bỏ rơi, bao nhiêu em bé lăn lóc đầu đường xó chợ, lượm ve chai, bán vé số và chìa tay xin ăn trên khắp đường phố.
    Hòa bình vẫn còn ở xa chúng con quá, trái đất đầy chiến tranh, khủng bố, chết chóc, chiếm đoạt của nhau, các nước nghèo, nhỏ bé luôn bị đe dọa xâm lấn từ các nước giàu mạnh, người quyền thể áp bức người yếu, người cô đơn và nghèo khổ . … thế giới còn bao nhiêu mảnh đời bất hạnh Chúa ơi !
    *****
    Mùa Giáng Sinh – Mùa Hồng Ân, Hoàng Tử Giesu giáng trần, đem niềm vui và bình an cho nhân loại. Con xin cúi đầu thờ lạy Chúa Hài Nhi trong máng cỏ, con xin ca ngợi tình yêu bao la vô bờ bến của Chúa . Chiêm ngắm máng cỏ, con xin Chúa đến với quê hương chúng con còn quá nhiều đau khổ, nhiều tai ương và bất công …xin Chúa đến và ở lại trong chúng con để mọi người được gặp gỡ Chúa trong cuộc sống đầy chông gai này..
    Chúa giáng sinh, xin Ngài đem hòa bình cho thế giới, đặc biệt xin Chúa cho nhân loại biết nhận và tận hưởng sự bình an đích thực của Chúa, để chúng con luôn sống yêu thương và cùng nắm tay nhau đi về quê hương vĩnh cửu.
    Con yêu Chúa Hài Đồng Giêsu. Amen
    Từ Linh
     
     

GẶP GỠ ĐỨC KITO - GIÚP NGƯỜI VÔ GIA CƯ

  •  
    Chi Tran - LEYEN


     
    Tiệm bánh ở Mỹ đã làm từ thiện bằng việc cung cấp pizza miễn phí cho người vô gia cư,
     
    Vì không nỡ nhìn họ lục thùng rác tìm đồ ăn.
    ( Xin Chúa ân thưởng bội hậu cho tấm lòng nhân ái hào hiệp của họ).
    By Tạp Chí Hoa Kỳ
    Kể từ khi mở cửa vào năm 2015, tiệm bánh pizza Little Caesar ở Bắc Dakota, Hoa Kỳ đã duy trì việc tặng bánh và nước uống miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Sự cho đi vô điều kiện của họ khiến nhiều người cảm thấy thật ấm lòng.
    Hai vợ chồng chị Jenny và anh Mike Stevens đã mở tiệm bánh Little Caesars Pizza vào tháng 5/2015. Sau đó 4 tháng, vào một ngày hè nóng nực, khi chị Jenny và hai cô con gái đang làm việc trong nhà hàng, họ bỗng để ý thấy một người vô gia cư đang lục thùng rác của nhà chị để tìm thứ gì đó bỏ bụng. Ông đã ngồi trước nhà chị 2-3 giờ đồng hồ.
    Gia đình chị động lòng trắc ẩn. “Giờ đang là mùa hè, tôi nghĩ phải đưa cho ông ấy thứ gì đó mới được. Cuối cùng, chúng tôi mang cho ông một chiếc bánh pizza và một chai Pepsi”, chị Jenny kể với đài KFGO.
    Chúng ta có thể mường tượng ra ông lão kia hạnh phúc và biết ơn họ đến nhường nào. Sau sự việc này, tiệm bánh nảy ra một ý tưởng đầy tính nhân văn. Họ dán trên cửa kính của cửa hàng dòng chữ sau:
    “GỬI NHỮNG NGƯỜI ĐANG PHẢI TÌM KIẾM BỮA ĂN TRONG THÙNG RÁC: BẠN CŨNG LÀ MỘT CON NGƯỜI, BẠN XỨNG ĐÁNG CÓ MỘT BỮA ĂN TỬ TẾ HƠN. XIN VUI LÒNG ĐẾN TRONG GIỜ MỞ CỬA ĐỂ NHẬN BÁNH PIZZA NÓNG VÀ MỘT LY NƯỚC MIỄN PHÍ. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐÒI HỎI GÌ Ở BẠN CẢ”.
    “Thật buồn khi thấy mọi người phải lục lọi trong thùng rác để tìm thức ăn”, anh Mike chia sẻ, theo tờ Grand Fork Herald. “Ở một nơi như Fargo, với nền kinh tế tốt như vậy, không ngờ vẫn còn có những cảnh như thế này xảy ra”. Gia đình anh đã rất nỗ lực để san sẻ cùng họ.
    Tháng 11 năm 2016, hai vợ chồng chủ động chuyển bánh pizza đến các nhà tạm trú của người vô gia cư. Họ quyên góp cho l’Armée du Salut và các nhà tạm trú khác những chiếc pizza đã được nướng với những lời động viên được viết bởi bộ phận chăm sóc khách hàng.
    Không những chẳng đòi hỏi gì, anh chị còn rất hào phóng về số lượng thực phẩm họ sẵn lòng cho đi. “Nếu ai đó đến và xin pizza miễn phí của chúng tôi, chúng tôi không chỉ cho một phần bánh, chúng tôi sẽ cho họ cả một chiếc bánh pizza”, chị Jenny nói trong chương trình Today.
    Các loại pizza mới nướng được bán với giá 4-5 euro, (khoảng 100.000-130.000 đồng), nhưng sau nửa giờ, chúng không bán được nữa. Ban đầu, nhân viên sẵn lòng ăn bánh ế, nhưng khi đã ăn quá ngán, họ đành vứt bánh vào thùng rác. Giờ đây, để trợ cấp cho những người vô gia cư, pizza thường được đông lạnh 30 phút sau khi được đưa ra khỏi lò và sau đó được chuyển đến nơi trú ẩn của người vô gia cư. Như vậy, những người này có một bữa ăn ngon lành, và thực phẩm cũng không bị phung phí.
    Sau khi biết rằng tiệm bánh cung cấp pizza miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn, khách hàng của tiệm cũng tham gia. Bên cạnh máy tính tiền là một hộp quyên góp, với hơn 15% khách hàng quyên góp cho công việc từ thiện này.
    “Lúc đầu, nó chỉ là một hành động bột phát. Có vẻ điều này càng ngày càng được lan rộng ra”, anh Mike nói với tờ Daily Republic.
    Tuy nhiên, bất hạnh thay, giữa lúc công việc từ thiện đang tiến hành suôn sẻ, anh Mike đã qua đời vào 12/2017 vì bệnh bạch cầu. Thật xúc động, chị Jenny đã tiếp tục dự án tặng pizza miễn phí như một cách để tưởng nhớ người chồng quá cố của mình.
    “Anh ấy thực sự, thực sự muốn duy trì nó”, chị chia sẻ với Today Food. “Đó là một việc nhỏ chúng tôi có thể làm để tạo ra sự khác biệt lớn trong ngày của họ, và nó vẫn tiếp tục. Chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau. Chúng tôi làm điều đó bởi vì đó là điều đúng đắn”.
    Tháng 10/2018, chị Jenny đã tạo một trang GoFundMe để giúp gây quỹ cho việc thiện nguyện này.
    “Chúng tôi nhận được sự đóng góp từ khách hàng, nhưng có một khoảng chênh lệch lớn giữa số tiền nhận được và chi phí sản xuất. Chúng tôi đã quyên góp hơn 140.000 phần pizza kể từ năm 2016. Với mức giá 45 xu một phần, hơn 63.000 euro (khoảng 1,6 tỷ đồng) tiền bánh pizza đã được cho đi. Chúng tôi hy vọng sẽ gây quỹ cho năm tới để có thể tiếp tục cung cấp pizza cho cộng đồng thân thương của chúng tôi”, bà chủ tiệm bánh tốt bụng tâm sự.
    Đặng Loan
    Theo The Epoch Times
    Không có mô tả ảnh.
     
     
     
    22
     
    3 lượt chia sẻ
     
    Chia sẻ
     
    VÀO NGÀY NÀY
    3 năm trước
     
    Đức Thánh Cha: Khi Chúa ở trong cuộc sống, thì đó mới thực sự là Lễ Giáng Sinh
    Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến chung, 18/12/2019 | Vatican Media
    19/12/2019
    Lúc gần 9 giờ rưỡi sáng Thứ Tư, ngày 18/12/2019 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến chung khoảng hơn 7 ngàn tín hữu hành hương tại Đại thính đường Phaolô VI ở nội thành Vatican. Trong số những người hiện diện có 50 linh mục và chủng sinh Trung Quốc đang theo học tại Giáo Hoàng Học Viện Urbano thuộc Bộ truyền giá…
    Xem thêm
    Không có mô tả ảnh.
     
     
     
    44
     
     
     
    Chia sẻ
     
    VÀO NGÀY NÀY
    3 năm trước
     
    Bé viết thư gửi cho Bố trên Thiền Đàng;
    LÁ THƯ GỬI LẠC
    “Thiên Ðường không xa lắm đâu Ben”, Bố đã chẳng nói vậy sao? Bố vẫn ở bên Ben trong lời nguyện cầu mỗi đêm của cậu trên giường ngủ.…
    Xem thêm
    Không có mô tả ảnh.
     
     
     
    22
    1 bình luận
    7 lượt chia sẻ
     
    Chia sẻ
     
    VÀO NGÀY NÀY
    3 năm trước
     
    Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.
    22/12 – Chúa Nhật 4 Mùa Vọng năm A.
    "Chúa Giêsu sinh ra bởi Ðức Maria, đính hôn với Thánh Giuse con vua Ðavít".…
    Xem thêm
    Không có mô tả ảnh.
     
     
     
    11
     
     
     
    Chia sẻ
     
    VÀO NGÀY NÀY
    3 năm trước
     
    5 phút Lời Chúa
    22/12/19 CHÚA NHẬT TUẦN 4 MV – A
    Mt 1,18-24
    TRUYỀN TIN CHO GIUSE…
    Xem thêm
    Không có mô tả ảnh.
     
     
     
    22
     
     
     
    Chia sẻ
     
    VÀO NGÀY NÀY
    4 năm trước
     
    Tuổi thơ trước những nguy cơ
    ĐGM GB Bùi Tuần…
    Xem thêm
    11
     
    1 lượt chia sẻ
     
    Chia sẻ
     
    VÀO NGÀY NÀY
    7 năm trước
     
    Đức Giáo Hoàng nói
    :Chúa Giêsu thì miễn phí,
    ơn cứu rỗi thì không thể mua được.
    VATICAN CITY (CNS) – Đức Giáo Hoàng cảnh báo những khách hành hương phải coi chừng những kẻ lợi dụng Năm Thánh để tìm lợi nhuận bởi vì ơn cứu độ là một món quà không thể mua được bằng tiền. …
    Xem thêm
    44
     
     
     
    Chia sẻ
     
    VÀO NGÀY NÀY
    7 năm trước
     
    22/12
    Chân phước Jacopone da Todi (qua đời năm 1306)
    Ngài sinh trong gia đình Benedetti quý tộc ở TP Todi, Bắc Ý. Ngài là luật sư và kết hôn với Vanna, một phụ nữ đạo hạnh và đại lượng. Vanna đã giúp chồng ăn năn đền tội. Có lần Vanna năn nỉ Jacopone tham gia thi đấu công khai. Vanna ngồi chung với các phụ nữ quý tộc khác và khán dài bị sụp. Vanna bị chết. Jacopone buồn lắm, nhất là khi biết vợ đeo thắt lưng để đền tội cho chồng. Từ đó, Jacopone quyết thay đổi cuộc đời.
    Ngài…
    Xem thêm
    11