3. Sống & Chia Sẻ Lời Chúa

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC -NỘI NGUYỄN- CN4PS-A

  •  
    Jerome Nguyen Van Noi
     
     

    SỐNG VÀ CHIA SẺ BÁNH SỰ SỐNG LỜI CHÚA

    ----oooOooo----

    CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM A (03/05/2020)

     

    CHÚA GIÊSU KITÔ LÀ CỬA CHUỒNG CHIÊN

    VÀ LÀ NGƯỜI CHĂN CHIÊN

    "Ta là cửa chuồng chiên &

    Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào"

     

    I. DẨN VÀO LỜI CHÚA

    Từ ba bốn tháng nay nhân loại khốn đốn vì nạn dịch cúm Covid-19. Con virus corona nhỏ xíu đã làm hơn hai triệu người nhiễm bệnh và giết chết hơn hai trăm ngàn người. Hơn bao giờ hết người ta cảm nghiệm được sự mỏng giòn mong manh của sự sống con người! Hơn bao giờ hết người ta cảm thấy sự bất lực của con người trước nạn dịch cúm vô hình!

    Đối với những người tín hữu Kitô giáo thì bối cảnh hiện tại giúp họ gắn bó chặt chẽ hơn với Đấng đã long trọng tuyên bố là cửa chuồng chiên, là mục tử nhân lành, là Đấng đã đến để mọi người được sống và sống dồi dào. Đó chính là CHÚA GIÊSU KITÔ!

     

    II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIOAN 10,1-10: Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước, và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại, còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ". Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu Người muốn nói gì. Bấy giờ Chúa Giêsu nói thêm: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá huỷ. Còn Ta, Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào".

     

    III. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIOAN 10,1-10:    

    3.1 Chúa Giêsu Kitô là cửa chuồng chiên Theo quan niệm phổ biến của dân Ítraen thì họ là đàn chiên của Thiên Chúa và Thiên Chúa là Mục Tử Nhân Lành của Itraen. Với một dân sống du mục và chăn nuôi thì không gì sống động hơn những hình ảnh về người chăn chiên, chuồng chiên và đàn chiên. Chúa Giêsu đã dùng những di sản văn hóa Thánh Kinh ấy để giới thiệu mình cho các môn đệ. Những con chiên được quy tụ trong chuồng chiên và người giữ cửa chuồng chiên bảo vệ chúng. Cửa chuồng chiên là chỗ/nơi mà các con chiên phải bước qua để vào chuồng chiên. Ở chỗ khác trong Phúc âm Chúa Giêsu tuyên bố ”Không ai đến đuợc với Chúa Cha mà không qua Thầy” cũng có cùng ý nghĩa với khẳng định ”Tôi là cửa chuồng chiên”

    3.2 Chúa Giêsu Kitô là Mục Tử nhân lành, chết vì đoàn chiên: Chẳng những là cửa chuồng chiên, Chúa Giêsu Kitô còn khẳng định Ngài là Chúa Chiên, là Mục Tử Nhân Lành, Ngài đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Đề cho chiên sống dồi dào Ngài đã hiến mình làm của lễ đền tội trên thập giá. Hiến tế thập giả của Chúa Giêsu Kitô được lặp lại mỗi ngày trên bàn thờ trong hiến tế Thánh Thể.

     

    IV. THỰC THI  LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIOAN 10,1-10:   

    4.1 Chúng ta gia nhập đoàn chiên của Chúa Giêsu Kitô: bước đầu tiên là chúng ta trở thành chiên của Chúa Giêsu Kitô, đuợc Người yêu thương chăm sóc. Phép Rửa là Bí Tích khai tâm tức mở đường cho mọi ngườii gia nhập cộng đòan của Kitô giáo. Nhưng chúng ta không được phép dừng ở mức khởi đẩu ấy mà phải tiến sâu, tiến cao vào đời sống thần linh mà Chùa Giêsu Kitô đã ban cho chúng ta, bằng cách học hỏi Giáo Lý, Thánh Kinh và thực hành Lời Chúa dậy.

    4.2 Chúng ta đón nhận sự sống mà Chúa Giêsu Kitô ban tặng là bước tiếp theo. Chúa Giêsu Kitô là đường, là sự thật và là sự sống là để cho chúng ta biết cách biết đường đến với Thiên Chúa Cha và sống thân mật với Người, như những người con hiếu thảo.

     

    V. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN [VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIOAN 10,1-10:   

    KHAI MỞ:  

    Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su Ki-tô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ Cha vì Con Cha là Chúa Giê-su Kitô đã mặc khải chân  dung và sứ mạng của Người ra cho chúng con. Chúng con cảm tạ Cha và xin dâng lên Cha lời cầu xin tha thiết của chúng con.  

     

    Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN:

    1.- «Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước, và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho hết mọi người trong thế giới hôm nay mau chóng trở thành chiên của Chúa Giêsu Kitô.

    Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

    2.-«Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ta là cửa chuồng chiên»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và cho các Tu Sĩ Nam Nữ để các thành phần ấy của Dân Chúa chu toàn vai trò và sứ mạng mà Chúa đã giao phó là giúp mọi người gia nhập đàn chiên của Chúa Giêsu Kitô.

    Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

    3.-«Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác để mọi người biết chạy đến với Chúa Giêsu Kitô để được Ngài đưa vào chuồng chiên của Thiên Chúa.

    Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

    4.- ”Còn Ta, Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa những người đang phải đói khát, thiếu thốn phần xác phần hồn để họ được Chúa Giêsu Kitô ban cho sự sống và sự sống dồi dào.

    Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

     

    LỜI KẾT:

    Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu Kitô và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Con Cha là Chúa Giê-su Ki-tô đã dậy cho chúng con biết Người là cửa chuồng chiên và là Người Chăn Chiên Nhân Lành, Người đến và hiến mạng sống cho đoàn chiên là chúng con.

    Chúng con xin Cha giúp chúng con biết chậy đến với Người để chúng con được sống và sống dồi dào bằng đời sống ân sủng mà Chúa Giê-su Kitô ban tặng cho chúng con. Chúng con cầu xin, nhờ công nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con.

     

    Sài-gòn ngày 02 tháng 05 năm 2020

    Giêrônimô Nguyễn Văn Nội  

     

     

     

    --
    Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "SLCHN".
    Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
    Để xem cuộc thảo luận này trên web, hãy truy cập https://groups.google.com/d/msgid/slchn/CAMfwAgr%2Bv8pFRE_s_to%2BRyuWAwuj%2BtR2ahDDuZSiYvPNm3zAUQ%40mail.gmail.com
     
     

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - THỨ BẢY CN3PS-A

 

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Ảnh cùng dòng

    5 PHÚT LỚI CHÚA 

    02/05/20 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 3 PS
    Th. A-tha-na-xi-ô, giám mục, tiến sĩ HT 
    Ga 6,60-69

     LỜI CHÚA LÀ THẦN KHÍ VÀ LÀ SỰ SỐNG

    “Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.” (Ga 6,63)

    Suy niệm/SỐNG: Sau hơn 4 tháng hoành hành, con virút Corona đã có mặt ở hầu hết mọi quốc gia, lây nhiễm cho hơn 3 triệu người, với trên 200.000 người thiệt mạng vì nó.

    Cuộc sống của mọi người trên thế giới bị đảo lộn với những thiệt hại nặng nề: không chỉ những người buôn thúng bán bưng mà cả những tập đoàn đa quốc gia, các nền kinh tế lớn đều bị chao đảo. Ngay cả đến những hoạt động tôn giáo, tưởng chừng rất “thiêng liêng” cũng không là ngoại lệ. Trong bối cảnh đó, Lời Chúa mời gọi chúng ta hướng về điều thiết yếu nhất cho cuộc sống của chúng ta: “Thần khí mới làm cho sốngchứ xác thịt chẳng có ích gì.”

     Quả thật, Thần khí Chúa là nguồn mạch mọi sự sống. Và mọi sự sống trên trần gian đều phải quy hướng về Chúa Ki-tô để hoàn thành viên mãn trong cuộc sống đời đời. Và điều đó cũng được thực hiện trong Thần Khí Chúa.

    Mời Bạn CHIA SẺ Trong điều kiện phải cách ly xã hội, các tín hữu chỉ có thể hiệp thông bằng việc rước lễ thiêng liêng trong thánh lễ trực tuyến.

    Chúng ta cảm nhận được cách cụ thể hơn sự hiện diện và hoạt động của Thần khí khi các yếu tố vật chất bị cất đi.

    Dù hoàn cảnh nào đi nữa tình Chúa yêu thương ta luôn tồn tại mãi, điều quan trọng là làm sao để có được Thần khí sự sống của Ngài.

    Sống Lời ChúaDành thời gian đọc và suy niệm Lời Chúa để kết hiệp với Chúa cách thân tình hơn, hầu kiên vững trước mọi thách đố.

    Cầu nguyện: Lạy Chúa, Lời Chúa là Thần khí và và sự sống, NHỜ ƠN CHÚA, con mạnh mẽ sống Lời Chúa, giữa những thách đố hôm nay. Amen.

     gpcantho
     
     
     
     

 

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - THỨ NĂM CN3PS-A

  •  
    Hong Nguyen
    Wed, Apr 29 at 2:07 PM
     
     


    THỨ NĂM TUẦN III PHỤC SINH A

    NGÀY 30/04/2020


    Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 6: 44-51)

                         CHÚA LÀ BÁNH BAN SỰ SỐNG

    Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Không ai đến được với Ta, nếu Cha Ta là Đấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: “Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo”. Ai nghe lời giáo huấn của Chúa Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Đấng bởi Thiên Chúa mà ra. Đấng ấy đã thấy Cha. Ta bảo thật các ngươi : Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn Manna trong sa mạc và đã chết. Đây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống dời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”.


    SUY NIỆM: TA LÀ BÁNH HẰNG SỐNG

    Trong sứ điệp Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định một lần nữa: Nguời chính là bánh từ trời xuống, bánh trường sinh, bánh ban sự sống đời đời.Bánh của Chúa khác hẳn và siêu vượt hơn manna - cũng là bánh từ trời ban xuống.
    Manna chỉ có nhiệm vụ duy trì sự sống cho dân Do Thái ở thời điểm hành trình trong sa mạc, có nghĩa đó không phải là bánh ban sự sống đời đời, bằng chứng cha ông họ đã ăn thứ bánh này mà vẫn phải chết. Còn bánh Chúa Giêsu mới là bánh ban sự sống đời đời. Bánh đó đã được thể hiện trong phép Thánh Thể ngày nay. Ai rước Mình thánh Chúa sẽ được sự sống trường sinh. Như vậy, với niềm tin tinh tuyền, chúng ta tin thật rằng: Bánh thánh mà chúng ta rước mỗi ngày trong thánh lễ, đó chính là Mình và Máu thánh Chúa Giêsu.
     
    Bí tích Thánh Thể mà chúng ta lãnh nhận là bí tích của đức tin. Vì chỉ có đức tin là con đường duy nhất đưa ta đến với mầu nhiệm cực trọng này. Nơi bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu hằng chờ đợi chúng ta đến với Người. Trong hình bánh bé nhỏ, Chúa Giêsu chờ đợi ta rước lấy Người. Nhờ vậy, chúng ta sẽ được bao bọc trong ân sủng và được củng cố trong tình yêu của Người.
     
    Nhờ rước Thánh Thể, chúng ta sẽ thoát khỏi tình trạng dửng dưng, nguội lạnh; giúp chúng ta có nghị lực để xa tránh tội lỗi. Hơn thế nữa, Thánh Thể gia tăng sự sống siêu nhiên, làm cho sự sống ấy lớn mạnh và triển nở, gợi lên trong linh hồn lòng khát khao những thực tại vĩnh cửu: Ai đến với Ta sẽ không hề đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ” (Ga 6,35).
     
    Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin nhận Thánh Thể Chúa là bánh trường sinh, và ai ăn bánh này sẽ sống muôn đời. Xin Chúa thương ngự đến tâm hồn chúng con và ban cho chúng con sự sống của Chúa, để ngày càng tin yêu Chúa, nhờ đó, chúng con luôn có được sự sống trường sinh nơi con người chúng con, VÀ LÀ TẤM BÁNH BẺ RA CHO NGƯỜI KHÁC. Amen.
     
    GKGĐ Giáo Phận Phú Cường
    Kính chuyển:
    Hồng
     

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - FR BRIAN 4TH SUNDAY -A

  •  
    Mo Nguyen
     
    Thu, Apr 30 at 5:35 PM
     
     

       

                    FOURTH SUNDAY OF EASTER, YEAR A        03 MAY 2020

     

    hinh.jpg

     

                      THE GOOD SHEPHERD

     

                     OUR GOOD SHEPHERD: 4th SUNDAY EASTER (A)

                                                (John 10: 1-10)

     

    This story is told of a couple, Mike and Yvonne:

     

    They were both 85 years old and had been married for sixty years. Though they were far from rich, they managed to get by because they carefully watched their pennies. Though not young, they were both in very good health, largely due to Yvonne's insistence for the last decade, on healthy foods and regular exercise. One day, however, their good health didn't help when they went on a vacation and their plane crashed, sending them off to Heaven.

     
    They reached the pearly gates, and St. Peter escorted them inside. He took them to a beautiful mansion, furnished in gold and fine silks, with a fully stocked kitchen and a waterfall in the master bath. A maid could be seen hanging their favourite clothes in the closet. They gasped in astonishment when he said, 'Welcome to Heaven! This will be your home now.'

       

    Mike asked Peter how much all this was going to cost. 'Why, nothing,' Peter replied, 'remember, this is your reward in Heaven.' Mike looked out the window and right there he saw a championship golf course, finer and more beautiful than any ever built on Earth. 'What are the greens fees?,' grumbled Mike. 'This is heaven,' Peter replied. 'You can play for free, every day.'

     
    Next they went to the clubhouse and saw the lavish buffet lunch. 'Don't even ask,' said St. Peter to Mike. ‘This is Heaven, it is all free for you to enjoy.' Mike looked around and nervously asked Yvonne 'Well, where are the low fat and low cholesterol foods and the decaffeinated tea?' 'That's the best part,' Peter replied. 'You can eat and drink as much as you like and you will never get fat or sick. This is Heaven!'

    'No gym for a work- out?' asked Mike. 'Not unless you want to,' came the answer.

    'No testing my sugar or blood pressure or anything?' 'Never again!’ said Peter'

     

    So, Mike glared at Yvonne and said, 'You and your crummy Bran Flakes. We could have been here ten years ago!' 

     

     

    As time goes by, we hear more and more reports from people who have almost died, people, in fact, who have been 'clinically dead'. In all the stories from those who have come back to life, we find very similar details. Thus they speak of leaving their bodies behind. They speak of going through something like a dark tunnel with a light at the far end. A light like the sun, though it neither blinds nor burns, a light which keeps growing brighter. As they move closer to the light, their whole life, like a short film, begins to flash before them. They see the good and the bad, the ugly and the beautiful.

     

    Looking at their lives in those short flashes, they sense that the light before them is personal, is somebody rather than some thing. Somebody who views the film with them. Somebody who approves their generous and unselfish actions, but not their mean and selfish ones. Somebody, however, who understands and interprets all the components of their lives as a necessary learning process.

     

    All say that the light - some call it Christ, some call it God, some call it light - is kind and protective, humorous and understanding, forgiving and fulfilling. When they come out of all this, they are changed people, better people, new people.

     

    These reports of 'near-death' experiences are interesting, even fascinating and inspiring. Yet we do not really need them to know what will happen to us. We rely rather on the voice of Christ our Good Shepherd who speaks to us in today's scripture readings. He communicates all that friends and followers of Jesus need to know about their destiny.

     

    As the Good Shepherd puts it in the gospel, we will no longer be at risk of either being lost or stolen away by thieves and bandits. On the contrary!  He is both our Good Shepherd and the gate that swings open to bring us to green pastures and a magnificent banquet. So, in fact, the light of the Risen Christ, the One whom Peter today calls ‘the shepherd and guardian of your souls’ will be shining on us and on all whom we love. Those other friends of God, that we don't love as much as we should, will be there with us as well, but changed. In fact, all of us who now and to the end hear and follow the voice of Jesus, our Shepherd, Guide and Protector, will be there together, changed and transformed.

     

    So we can declare with the strongest conviction and the most heart-felt hope, those familiar words from the Creed: 'I look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. AMEN.'

     

    Fr Brian Gleeson

     

    The Good Shepherd - Fernando Ortega + Lyrics:

     

    https://www.youtube.com/watch?v=5lpMma_eHHQ

     

    sing.jpg
     

    Chúa Là Mục Tử - Lm. Nguyễn Sang (phuda.net):

    https://www.youtube.com/watch?v=whgh2xHQTrk

     

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC- THỨ TƯ CN3PS-A

 

  •  
    nguyenthi leyen
     
     
     
    Ảnh cùng dòng

     
    5 phút Lời Chúa

    29/04/20 THỨ TƯ TUẦN 3 PS
    Th. Ca-ta-ri-na Xi-ê-na, trinh nữ, tiến sĩ HT
            TIN MỪNG Ga 6,35-40: BỮA TIỆC LỜI CHÚA

             TÔI LÀ BÁNH TRƯỜNG SINH

    “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ.” (Ga 6,35)

    Suy niệm/SỐNG: Thế giới quảng cáo ngày nay không ngại dùng những ngôn từ cường điệu nhất để đề cao chất lượng sản phẩm của mình. Song chẳng có hãng bánh nào dám quảng cáo bánh của mình là bánh mà ai ăn vào sẽ sống mãi.

    Ở đây, Đức Giê-su tuyên bố rõ rằng Người là bánh trường sinh! Điều mà không ai dám mơ, lại hoàn toàn có thật! Đám đông dân chúng lặn lội vượt Biển Hồ, tuốn đến với Đức Giê-su, không phải vì tìm Người cho bằng tìm… bánh! Mới ngày hôm qua Chúa đã cho trên 5.000 người ăn bánh no nê, còn dư 12 thúng đầy. Thế nhưng hôm nay, Ngài không hóa bánh ra nhiều cho họ nữa; thay vào đó, Người tiết lộ rằng chính Người là Bánh trường sinh.

    Như một trò chơi lớn đi tìm mật thư, họ được dẫn đi từ thứ bánh thông thường (nhu cầu mà họ cảm nghiệm rất rõ, rất quen thuộc) đến thứ bánh có một không hai: bánh trường sinh (là nhu cầu thâm sâu nhất nơi mỗi người, song cũng rất thường bị thờ ơ).

    Mời Bạn CHIA SẺ: Trong khi cố gắng đáp ứng những nhu cầu vật chất trong cuộc sống thường ngày, chúng ta đừng lãng quên tìm kiếm sự sống tâm linh, sự sống vĩnh cửu, đó mới là nhu cầu quan trọng số một.

    *Chúa Giê-su là bánh trường sinh, theo bạn, đâu là thái độ hưởng ứng thích đáng nhất đối với sứ điệp này ?

    Sống Lời Chúa: Hôm nay, trước mỗi bữa ăn, bạn TẠ ƠN Chúa ĐÃ cho mình biết đói khát bánh trường sinh của Chúa CHÍNH LÀ LỜI CỦA NGÀI.

    Cầu nguyện: Hát “Ta là Bánh hằng sống”. VÀ SỐNG CẢ TRÁI TIM.

     gpcantho

     

     
     

 

Subcategories