3. Sống & Chia Sẻ Lời Chúa

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - THỨ HAI CN4MC-B

 

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Mon, Mar 15 at 1:06 AM
     SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng


     
    5 PHÚT LỜI CHÚA 

    15/03/21 THỨ HAI TUẦN 4 MC
    Ga 4,43-54

     

    NIỀM TIN MANG LẠI SỰ SỐNG

    Ông tin vào lời Đức Giê-su nói với mình, và ra về. (Ga 4,50)

    Suy niệm/SỐNG: Viên sĩ quan cận vệ nhà vua, một nhân vật có ít nhiều thế lực, nhưng ông đang lo âu, phiền muộn, thậm chí tuyệt vọng vì “đứa con sắp chết”.

     Giống như nhiều người khác gặp cơn khốn cùng, vô kế khả thi, ông chạy đến khẩn khoản nài xin Chúa Giê-su cứu chữa con mình. Chính trong hoàn cảnh không còn chỗ nào để cậy dựa, ông đã bám chặt vào lời Chúa quả quyết: “Ông cứ về đi, con ông sống”. Một lời nói không có dấu hiệu gì bảo đảm, thế nhưng ông đã tin và trở về nhà như lời Chúa truyền dạy.

    Và quả thật lời Chúa ứng nghiệm, con ông được lành mạnh, gia đình ông lại có niềm vui, hạnh phúc. Và hơn nữa, niềm tin được lan toả: ông và cả nhà ông đã tin.

    Mời Bạn CHIA SẺTin không phải là liều thuốc an thần khiến chúng ta ngủ mê không cảm nhận nữa những đau đớn nhức nhối của kiếp nhân sinh; chỉ có điều là càng đụng chạm đến giới hạn của con người đối diện với khổ đau cùng cực.

     BẠN VÀ TÔI càng nhận ra niềm tin vào Chúa thực sự là chìa khoá đem chúng ta đến sự sống, niềm vui và hạnh phúc. Vì thế, đặt niềm tin vào Chúa, người Ki-tô hữu vẫn vui tươi, dù đang ở giữa cảnh đau khổ, khó khăn, mất mát, bệnh tật vẫn luôn hy vọng, mạnh mẽ và có thể lan toả niềm vui và hy vọng đó cho người khác.

    Sống Lời Chúa: Trước mỗi công việc, bạn hướng lòng về Chúa và xin Ngài ban thêm niềm tin cậy mến và chúc phúc cho công việc bạn sắp làm.

    Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tăng thêm niềm tin cho chúng con vào sự hiện diện của Chúa trong đời chúng con. Để nhờ ƠN CHÚA, dù giữa cuộc đời đầy chông gai thử thách, chúng con QUYẾT TÂM có được niềm hạnh phúc vì có Chúa ở cùng. Amen.

    GPDANANG
     

 

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - CN4MC-B

 

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Sun, Mar 14 at 3:43 AM
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng


     
    5 PHÚT LỜI CHÚA

    14/03/21 CHÚA NHẬT TUẦN 4 MC – B
    Ga 3,14-21

     

    THIÊN CHÚA ĐÃ YÊU ĐẾN NỖI…

    Cảm Nghiệm Tình Chúa Yêu tôi

    “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3,16)

    Suy niệm/SỐNG: Điều độ là một nhân đức. Thế nhưng trong tình yêu của Thiên Chúa thì đức “điều độ” không còn chỗ đứng nữa: vì khi yêu, Ngài luôn luôn yêu không mức độ.

    1. Có ai yêu đến nỗi giết cả người thân của mình không? Thế mà Thiên Chúa đã yêu đến nỗi thế: Ngài đày Con Ngài là Đức Giê-su Ki-tô xuống trần gian rồi thí cả mạng người con đó miễn sao cứu được loài người mà Ngài yêu thương.

    2. Giả sử có ai đó yêu một con vật đến nỗi hoá thân làm con vật đó ắt sẽ bị coi là quá đáng thậm chí còn điên khùng nữa. Nhưng Thiên Chúa đã làm điều mà thế gian cho là điên khùng:

    Nhờ Con Thiên Chúa làm người, Ngài nhận chúng ta làm con, và ban cho TÔI sự sống của chính Ngài để được sống đời đời như Ngài.

    Mời Bạn CHIA SẺ: Thật “quá đã” phải không bạn? Bạn có cảm thấy hạnh phúc tột cùng khi được Đấng Cao Cả là Thiên Chúa yêu đến “cỡ” đó hay không? Khi bạn được yêu như thế thì bạn làm gì nhỉ?

    Từ chối  chăng? Nếu thế thì thật đáng tiếc! Phải chăng tâm tình xứng hợp nhất là ca ngợi, cảm tạ tình yêu và nhất là dùng tình yêu đáp lại tình yêu?

    *Để đáp lại tình yêu của Thiên Chúa, tôi phải yêu Ngài đến “cỡ” nào?

    Sống Lời Chúa: Mỗi ngày khám phá cho được một dấu chỉ Thiên Chúa đang yêu thương bạn, để cảm tạ Ngài và quyết sống xứng đáng để đáp đền tình yêu của Ngài.

    Cầu nguyện: Lạy Chúa, thật tiếc thay con đã yêu Ngài quá muộn, quá ít. NHỜ ƠN CHÚA, Con QUYẾT yêu Chúa gấp muôn vạn lần để bù lại những tội lỗi của tháng ngày qua.

    GPDANANG
     

 

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - CHA BRIAN- 4TH SUNDAY OF LENT B

  •  
    Mo Nguyen
     
    Thu, Mar 11 at 3:40 PM
     
     

                                                                                                FOURTH SUNDAY OF LENT – YEAR B

                                                                                                                    14th March 2021

     

    picture.jfif

     

                                                                                                                                      GOD’S LOVE IN JESUS CHRIST  

     

                                                                           GOD’S LOVE IN JESUS CHRIST: 4th SUNDAY OF LENT B

    (John 3: 14-21)

    Are you and I being saved? If so, how?

    When I was going to Catholic primary school a long time ago, Christian teaching was taught by the question-and-answer method. One question the catechism asked was this: ‘Why do we call Good Friday “good”?’ It answered in these words: ‘We call that day “good”, on which Jesus Christ died, because his death has shown how much he loves us, and has brought us so many blessings.’ The answer endorses the famous and treasured saying in the gospel of John today: ‘God loved the world so much that he gave his only Son, so that everyone who believes in him may not be lost but may have eternal life’ (3:16) So St Paul of the Cross, Founder of the Passionists, has called the Passion and Death of Jesus, ‘the greatest and most overwhelming work of God’s love’.

    But in telling and re-telling the story of what Jesus did and what happened to him, not everyone has highlighted God’s love. Take the stirring hymn, ‘How Great Thou Art’, which ranks in the top five of nearly every survey of most-loved hymns in the English-speaking world! (It rocketed to fame in Billy Graham’s 1954 London Crusade). I can comfortably join in the singing about wandering through the forests, looking down from lofty mountain grandeur, feeling the gentle breeze, and praising the greatness of their Creator. I can join in the fourth verse about looking forward to the joy of that day, when Jesus will come to take me home to God. But when it comes to the third verse, I have to stop singing the words, because they seem to suggest that Jesus died as a substitute sacrifice for my sins!

    ‘And when I think that God his Son not sparing

    Sent him to die, I scarce can take it in.

    That on the Cross my burden gladly bearing

    He bled and died to take away my sin.’

    No! God the Father did not send his Son into the world to die on the cross. Only a monster God would do such a thing. The Father sent his Son to live and love - to show and tell everyone, just how real and deep, how everlasting and unchanging, is God’s love for all human beings, bar none.

    On the part of Jesus, his response to God was to be faithful to his mission from God – to make God’s kingdom of truth, love, healing, peace, and joy, happen everywhere on earth. No matter what happened to him, Jesus would not take back his commitment to that mission. But the response of his enemies was to reject God and kill Jesus. So, it was not God who created the cross, but human beings. Human malice, scorn, and hatred put Jesus on the cross. So, the cross is, first of all, a symbol of human sinfulness. In the second place, it is also a symbol of continuing divine love and fidelity. In fact, ‘God the Father both inspired Jesus with courage and love and waited on his free decision to suffer for mankind’ (Gerald O’Collins, echoing Thomas Aquinas).

    The response of God the Father to the rejection of Jesus by human beings, and to the fidelity of God’s Son, was to raise him from the dead.  So, God remained loving and faithful, despite human infidelity, and hostility. Indeed, in raising Jesus to life and glory, ‘God transforms the brutal and wicked act of crucifixion into an event that brings healing and liberation’ (Denis Edwards) to all who connect to the cross.

    It would be a big mistake to isolate the death of Jesus from his life and ministry before it. It must be seen as the climax of the way he lived, the result of all he did and endured for the coming of the kingdom of God. The evidence of the bible suggests that Jesus was expecting both a premature and violent death, the lot of the prophets before him. It even seems that he adopted a kind of ‘bring it on’ attitude when he drove out the buyers and sellers from the Temple. But, as he saw it, what awaited him was not disaster but destiny. He accepted his cruel and unjust death, trusting that not only was it necessary for the kingdom of God to happen, but that his beloved Father (his Abba), would vindicate him, and do so personally. His trust, of course, was richly rewarded, rewarded when he rose in his body from the grave.

    Salvation in Jesus may lead us to reflect with Christopher Monaghan CP:

    ‘God loves us with a love that is so deep that we cannot even begin to plumb its depths… In John’s gospel, Jesus is lifted up to lead us home, not to judge or condemn, but to give us life. We all need beacons in the dark that point us in the right direction, and Jesus lifted up on the cross is that beacon that will bring us safely home.’

     

    Fr Brian Gleeson

     

    "God So Loved" Hillsong Kids - Lyric Video:

     

    https://www.youtube.com/watch?v=OZMq6tOUUzY

     

     

    sing.jfif

     

    Chúa Qúa Thương Con - Lệ Hằng [ Lyrics ]:

    https://www.youtube.com/watch?v=Hs6RYT0AZrU

     

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - THỨ BẢY CN3MC-B

 

  •  
    Chi Tran
     
    Sat, Mar 13 at 6:54 AM
     
     
     
     


     
     
    Ảnh cùng dòng


     
    5 PHÚT LỜI CHÚA

    13/03/21 THỨ BẢY TUẦN 3 MC
    Lc 18,9-14

     

    CẦU NGUYỆN PHẢI KHIÊM TỐN

    “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” (Lc 18,14)

    Suy niệm/SỐNG: Nhân vô thập toàn. Trước mặt Thiên Chúa, ai dám tự hào mình thánh thiện? Thế mà người Pha-ri-sêu trong dụ ngôn lại khoe thành tích rằng mình còn hơn cả “thập toàn”, luôn “vượt chỉ tiêu” so với những gì luật buộc, và qua đó, anh “tôn mình lên” rằng “con không như bao người khác… hoặc như tên thu thuế kia.”

    Chúa cho biết cầu nguyện như ông Pha-ri-sêu này thì không được tha thứ tội lỗi. Thực ra Chúa luôn sẵn lòng tha thứ và nhẫn nại đợi chờ tội nhân hối cải. Điều thực sự cản trở nằm ở chỗ óc kiêu căng đội lốt lòng đạo đức khiến ông không thể nhận ra tội lỗi của mình để cầu xin ơn tha tội. Vì thế khiêm nhường là điều kiện cần trong cuộc chuyện trò với Chúa.

     Càng kiêu ngạo, ta càng xa cách Thiên Chúa, xa cách tha nhân; trái lại, càng khiêm nhườngnhìn nhận mình tội lỗi, thì càng đáng được Thiên Chúa thương tha thứ. Bởi vì: “Chúa dẹp tan phường lòng trí kiêu căng” nhưng “nâng cao mọi kẻ khiêm nhường” (Lc 1,51-52).

    Mời Bạn CHIA SẺ: Khiêm tốn không phải là tự ti, chối bỏ ưu điểm và phẩm giá của mình, mà là biết nhận ra khuyết điểm và giới hạn của bản thân đồng thời nhận biết điều tốt đẹp nơi người khác.

    Sống Lời Chúa: Khi xét mình, bạn cố gắng nhận ra sự kiêu căng tiềm ẩn trong các hành vi được đánh giá tốt của bạn, đồng thời khám phá những ưu điểm, thiện ý nơi người khác.

    Cầu nguyện: Lạy Chúa, NHỜ ƠN CHÚA cho con biết khiêm tốn nhận thấy những yếu đuối và giới hạn của con, để con quyết tâm không còn tự cao tự đại, nhưng luôn biết dựa vào ơn Chúa và thấy mình cần đến Chúa. Amen.

     
    GPDAN
     
     

 

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - THỨ SÁU CN3MC-B

 

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Fri, Mar 12 at 12:27 AM
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng


     
    5 PHÚT LỜI CHÚA

    12/03/21 THỨ SÁU TUẦN 3 MC
    Mc 12,28b-34

     

    QUY TẮC VÀNG

    Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?” (Mc 12,28)

    Suy niệm/SỐNG: Nhiều người đến lúc phải chia ly, nhất là trong giây phút kịch tính trên giường hấp hối, mới hối tiếc mình đã không nói với nhau những lời yêu thương, chưa hoà giải những mối bất hoà, chưa yêu thương người mình phải yêu thương, chưa dành đủ thời gian cho những người thân thiết bên cạnh mình…

    Lúc đó người ta mới nhận ra điều đáng kể nhất, quy tắc vàng cho cuộc sống chính là thực thi giới răn thứ nhất và duy nhất là yêu thương, thể hiện qua hai mối quan hệ cơ bản: với Thiên Chúa và với người lân cận. Yêu Chúa trên hết mọi sự và yêu người lân cận như chính mình:

     Hai mối quan hệ này thực sự chỉ là một khi người ta nhận ra Chúa trong tha nhân và đối xử với tha nhân như với chính Thiên Chúa. Một khi nhận thức được như thế, chúng ta “không còn xa Nước Thiên Chúa” nữa đâu.

    Mời Bạn CHIA SẺ: Bạn đã thực hiện quy tắc vàng này như thế nào? Trong thực tế, có khi bạn cảm thấy khó thống nhất việc “mến Chúa” với “yêu người”. Điều gì đang ngăn cản bạn nhìn thấy Chúa nơi anh chị em mình?

     Để biến quy tắc vàng trở nên hiện thực, bạn hãy bắt đầu bằng việc niềm nở tươi cười với người mà bạn cho là dễ ghét nhất bạn gặp hằng ngày, và bạn dành sự chăm sóc ân cần cho người bị lãng quên nhưng gần gũi nhất trong gia đình, cộng đoàn của bạn.

    Sống Lời Chúa: Thực hiện một cử chỉ vui tươi nhã nhặn, hoặc một việc phục vụ ân cần để tập thái độ quan tâm chăm sóc đến tha nhân.

    Cầu nguyện: Lạy Chúa, NHỜ THÁNH THẦN THÚC ĐẨY, mở rộng trái tim con, giúp con nhìn thấy khuôn mặt của Ngài nơi người lân cận, CON QUYẾT TÂM tỏa sáng tình yêu Chúa với tất cả những người mà con gặp gỡ hằng ngày.

    GPDANANG
     

 

Subcategories