2. Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa

CẢM NGHIỆM SỐNG LC - CHRISTOPHER

  •  
    Mo Nguyen
     

                                                          TWENTY-NINTH SUNDAY IN ORDINARY TIME – YEAR B

                                               

                                                                                        17 OCTOBER 2021

                                           

     

     

                                 GREATEST THROUGH SERVICE

     

                                                                          BREAKING OPEN THE WORD

                                        

                                                                        GREATEST THROUGH SERVICE

                                                                                     (Mark 10: 35-45)

     

    James and John were two especially privileged disciples. Called on the first day of Jesus’ ministry with Peter and Andrew, they were special witnesses to the raising of Jairus’ daughter and to the Transfiguration. While the other disciples knew this, they were not prepared for their audacious and ambitious request to share in Jesus’ reign. Jesus had no sooner predicted, for the second time, the fate that awaited him in Jerusalem than they revealed their complete failure to comprehend Jesus’ message. Their request unmasked their ambition and desire for power. Service and giving oneself for others are to be the hallmark of the Christian community, and the manner in which greatness is to be expressed. Like the suffering servant of Israel who takes on the punishment which is due to others Jesus will give his life so that others might live. This is what is required of those who would be leaders in the Christian community.

     

    In speaking of Jesus as the great and eternal high priest there was the danger that early Christians would then feel in some way distant from the one who had saved them. The letter to the Hebrews makes the point that even though Jesus’ death and resurrection have brought him into the highest heaven he has not lost sight of the people. That Jesus was without sin does not mean that he does not understand our human situation. He has shared our human experience and is therefore able to mediate on our behalf with mercy and grace.

     

    CHRISTOPHER MONAGHAN CP

     

    Servant Song with Lyrics Written by Donna Marie McGargill, OSM:

     

    https://www.bing.com/videos/search?q=the+servant+song+pictures+youtube&&view=detail&mid=657178FE6C29B2B0AB93657178FE6C29B2B0AB93&&FORM=VDRVRV

     

     

     

     

    KINH HÒA BÌNH:

     

    https://www.bing.com/videos/search?q=Kinh+h%c3%b2a+b%c3%acnh+ca+%c4%91o%c3%a0n+Sao+Mai+song+youtube&docid=608018956680064863&mid=5A1FB8B7B8D69F261F775A1FB8B7B8D69F261F77&view=detail&FORM=VIRE

     

     

CẢM NGHIỆM SỐNG NGẮN GỌN - MƠ NGUYỄN

CẢM NGHIỆM SỐNG LC -TGP SAIGON

  •  
    TGM NGUYỄN NĂNG

    Thứ Sáu tuần 28 Thường niên năm I - "Men" Pharisêu (Lc 12,1-7)

    Tin mừng: Lc 12, 1-7

    1 Trong lúc ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người, đến nỗi giẫm lên nhau. Bấy giờ Đức Giê-su bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ: “Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu, tức là thói đạo đức giả. 2 Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. 3 Vì thế, tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm, sẽ được nghe giữa ban ngày ; và điều anh em rỉ tai trong buồng kín, sẽ được công bố trên mái nhà.

    4 “Thầy nói cho anh em là bạn hữu của Thầy được biết: Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa. 5 Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai: hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hoả ngục. Thật vậy, Thầy nói cho anh em biết: anh em hãy sợ Đấng ấy. 6 Năm con chim sẻ chỉ bán được hai hào, phải không ? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. 7 Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.

     

    1. Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

    Sứ điệp: Chúng ta có những nỗi băn khoăn lo lắng cho ngày hôm nay, và cũng có những âu lo sợ hãi cho ngày mai, Thiên Chúa biết rõ tất cả. Ngài sẽ trợ giúp chúng ta vượt qua những trở ngại ấy.

    Cầu nguyện: Lạy Chúa, trước mặt Chúa, con không phải chỉ là con số vô danh, mất hút trong số sáu tỷ người trên thế giới, nhưng con là một cá nhân riêng biệt, được Chúa biết đến, được Chúa quan tâm và yêu thương vô vàn. Điều này làm con an tâm cho số phận mình và luôn tin tưởng phó thác nơi lòng thương yêu quan phòng của Chúa. Chúa chăm sóc cả đến những tạo vật nhỏ bé nhất. Chúa nhớ đến những con chim bé bỏng. Chúa quan tâm đến những vật rất tầm thường. Chúa để ý đến mọi sự…, huống chi là con. Lạy Chúa, con xin cảm tạ lòng thương vô biên Chúa.

    Lạy Chúa, với lòng tin tưởng ấy, con hoàn toàn phó thác nơi Chúa cuộc đời con. Bởi vì khi sống điều Chúa dạy, con sẽ phải đối diện với bao thử thách, con sẽ gặp những khó khăn từ chính bản thân mình. Những vui buồn sướng khổ có thể dẫn con lạc hướng. Con cũng gặp những đe dọa từ phía những người khác. Con bị cản ngăn sống Lời Chúa, con bị chê cười khi thực hiện điều Chúa dạy. Nhưng Chúa ơi, con luôn đặt mình trước mặt Chúa để chỉ sống theo ý Chúa mà thôi. Con không sợ những đe dọa kia, con cũng không sợ người khác, nhưng con chỉ kính sợ một mình Chúa là Đấng xét xử con.

    Lạy Chúa, con tin rằng Chúa thương yêu con cách riêng tư. Xin Chúa giúp con can đảm thực hành điều Chúa dạy như một đáp trả tình thương ấy. Amen.

    Ghi nhớ: Mọi sợi tóc trên đều các con cũng đã được đếm cả rồi”. (C. 7)
    Kính chuyển:
    Hồng
     

CẢM NGHIỆM SỐNG LC- NỘI NGUYỄN - CN29TN-B

  •  
    Song Loi Chua
     
     

    SUY NIỆM-CẢM NGHIỆM SỐNG PHÚC ÂM

    CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM B (17/10/2021)

    ---ooOoo---

    NHỮNG KẺ HÁM DANH & TỰ CAO TỰ ĐẠI

    KHÔNG THỂ LÀM MÔN ĐỆ CHÚA GIÊSU KITÔ ĐƯỢC

    “Ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người"

    I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

    Để làm môn đệ Chúa Giêsu Kitô, các Kitô hữu chẳng những phải cảnh giác và không dính bén với tiền bạc của cải vật chất mà những người ấy còn phải xem thường, thâm chí là xem khinh danh vọng thê gian. Ngoài ra những người ấy không được tự cao tự đại mà phải sống khiêm nhường và phục vụ tha nhân nữa. Đó là giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô được Hội Thánh cho chúng ta nghe qua Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật XXVIII và XXIX Thường Niên Năm B này. Riêng hôm nay chúng ta sẽ suy niệm và thực thi giáo huấn của bài Phúc Âm Chúa Nhật XXIX Thường Niên B.

    II. LẰNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mc 10,35-45:

    Khi ấy, Giacôbê và Gioan con ông Giêbêđê đến gần Chúa Giêsu và thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy". Người hỏi: "Các con muốn Thầy làm gì cho các con?" Các ông thưa: "Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy". Chúa Giêsu bảo: "Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không?" Các ông đáp: "Thưa được". Chúa Giêsu bảo: "Chén Thầy uống, các con cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp chịu, các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định".

    Mười môn đệ kia nghe chuyện đó liền bực tức với Giacôbê và Gioan. Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: "Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước, thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người".

     

    III. SUY NIỆM  LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mc 10,35-45:

    3.1 Theo Chúa Giêsu mà các Tông Đồ còn tìm kiếm danh vọng trần gian thì rõ ràng là các ông chẳng hiều gì về Thầy mình. Theo Chúa Giêsu mà Gioan và Giacôbê còn xin Thầy Giêsu dành hai vị trí  bên phải và bên trái trong nước của Người cho hai anh em thì Giacôbê và Gioan còn mơ mộng danh vọng làm quan, ăn trên ngồi trốc. Đúng là hai ông không hiểu điếu các ông xin, vì điều các ông xin không ăn hơp tý nào với tư thế của hai ông và cũng chẳng đem lại ích lợi gì cho hai ông. Trong khi đó anh chàng mù Báctimê khi được Chúa Giêsu hỏi “anh muốn tôi làm gì cho anh?” thì anh ta đã nói với Chúa: “xin cho tôi đuợc thấy” Và anh đã được thấy, không chỉ về mặt thể lý là nhìn thấy vạn vật xung quanh mà còn được thấy về mắt tâm linh là hận ra Chúa Giêsu là Ai. Thật xấy hổ cho Giacobê và Gioan là hai Tông Đồ khi hai ông được Tin Mừng Máccô đặt bên cạnh anh chàng mù Báctimê là một kẻ khố rách áo ôm, ngồi ăn xin bên vệ đường

    3.2 Theo Chúa Giêsu các Tông Đồ phải khiêm nhường tự hạ và làm tôi mọi người. Như thế mới xứng đáng với cương vị là môn đệ của Chúa Giêsu. Chắc cả 12 Tông Đồ đều bị xốc khi nghe Thầy Giêsu tuyên bố: “Ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người.” Và để thuyết phục các học trò của mình, Chúa Giêsu đã nói thêm: “Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người".

    IV. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mc 10,35-45:

    4.1 Để thực thi sứ điệp của Lời Chúa, chúng ta hãy tập xem thường danh vọng thế gian.  Người đời - nhất là người Viêt Nam - rất xem trọng danh vọng. Cha ông chúng ta có cầu: “một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp” và rất thích người khác bẩm thưa, xin phép. Ví dụ: một số linh mục thích giáo dân cúi đầu thưa “con xin phép lạy cha” thay vì để họ nói môt câu giản dị: “con chào cha ạ.” Có nhiều giáo dân thực hiên các chức vụ trong khu giáo hay hội đoàn, không phải để làm vinh danh Chúa và sinh ích cho cộng đoàn mà là để vinh danh bản thân mình.

    4.2 Để thực thi sứ điệp của Lời Chúa, chúng ta hãy tập sống khiêm nhường và phục vụ vô vị lợi theo gương Chúa chúng ta. Tự nhiên không ai thích hạ mình và làm tôi người khảc mà ai cũng thích đề cao mình và khinh thường người khác. Đó là bản tính loài người. Người nào muốn làm môn đệ Chúa Giêsu cần phải học cách sống tự hạ, tự hủy và tự hiến của Người. 

    V. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mc 10,35-45: 

    KHAI MỞ:  Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu Kitô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha vì Cha đã ban cho chúng con Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô, là Đấng đã làm gương sáng cho chúng con để chúng con biết coi nhẹ coi khinh danh vọng thế gian và sống khiêm nhường phục vụ người khác. Xib Cha nghe lời chúng con cầu xin

    Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN

    1.- «Khi ấy, Giacôbê và Gioan con ông Giêbêđê đến gần Chúa Giêsu và thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa hết mọi người biết cầu xin Thiên Chúa ban những điều cần thiết cho đời sống của họ.

    Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

    2.- «Người hỏi: "Các con muốn Thầy làm gì cho các con?" Các ông thưa: "Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cách riêng cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ để các vị ấy không tìm kiếm địa vị chức quyền và danh vọng trong khi sống ơn gọi tu trì của mình.

    Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

    3.- «Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: "Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước, thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, để mọi Kitô hữu học sống khiêm nhường phục vụ như Chúa Giêsu đã dậy.

    Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

    4.- «Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người"  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho các người có chức có quyền trong Đạo và ngoài Đời để những người ấy chu toàn trách nhiệm được giao là phục vụ dân Chúa và nhân dân.

    Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! háp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

    LỜI KẾT:

    Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban Con Một Cha là Chúa Giệsu cho chúng con và vì Người đã dạy cho chúng con biết coi thường danh vọng thế gian và sống khiêm nhừong tự hạ và phục vụ như Chúa Giêsu đã dây và làm gương.   

    Chúng con xin Cha ban cho chúng con sức mạnh của Thánh Thần để chúng con dám hy sinh từ bỏ tinh thần thế gian và tính tự cao tự đại sẵn có của chúng con, để chúng con phục vụ mọi người  Chúng con cầu xin nhân danh Chúa Giêsu Kitô Con Cha Chúa chúng con. Amen.

    Sàigòn ngày 15 tháng 10 năm 2021

    Giêrônimô Nguyễn Văn Nội  

     

    --

CẢM NGHIỆM SỐNG LC - TGP SAIGON

  •  TGM NGUYỄN NĂNG
     
     

    Thứ Sáu tuần 28 Thường niên năm I - "Men" Pharisêu (Lc 12,1-7)

    Tin mừng: Lc 12, 1-7

    1 Trong lúc ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người, đến nỗi giẫm lên nhau. Bấy giờ Đức Giê-su bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ: “Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu, tức là thói đạo đức giả. 2 Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. 3 Vì thế, tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm, sẽ được nghe giữa ban ngày ; và điều anh em rỉ tai trong buồng kín, sẽ được công bố trên mái nhà.

    4 “Thầy nói cho anh em là bạn hữu của Thầy được biết: Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa. 5 Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai: hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hoả ngục. Thật vậy, Thầy nói cho anh em biết: anh em hãy sợ Đấng ấy. 6 Năm con chim sẻ chỉ bán được hai hào, phải không ? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. 7 Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.

     

    1. Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

    Sứ điệp: Chúng ta có những nỗi băn khoăn lo lắng cho ngày hôm nay, và cũng có những âu lo sợ hãi cho ngày mai, Thiên Chúa biết rõ tất cả. Ngài sẽ trợ giúp chúng ta vượt qua những trở ngại ấy.

    Cầu nguyện: Lạy Chúa, trước mặt Chúa, con không phải chỉ là con số vô danh, mất hút trong số sáu tỷ người trên thế giới, nhưng con là một cá nhân riêng biệt, được Chúa biết đến, được Chúa quan tâm và yêu thương vô vàn. Điều này làm con an tâm cho số phận mình và luôn tin tưởng phó thác nơi lòng thương yêu quan phòng của Chúa. Chúa chăm sóc cả đến những tạo vật nhỏ bé nhất. Chúa nhớ đến những con chim bé bỏng. Chúa quan tâm đến những vật rất tầm thường. Chúa để ý đến mọi sự…, huống chi là con. Lạy Chúa, con xin cảm tạ lòng thương vô biên Chúa.

    Lạy Chúa, với lòng tin tưởng ấy, con hoàn toàn phó thác nơi Chúa cuộc đời con. Bởi vì khi sống điều Chúa dạy, con sẽ phải đối diện với bao thử thách, con sẽ gặp những khó khăn từ chính bản thân mình. Những vui buồn sướng khổ có thể dẫn con lạc hướng. Con cũng gặp những đe dọa từ phía những người khác. Con bị cản ngăn sống Lời Chúa, con bị chê cười khi thực hiện điều Chúa dạy. Nhưng Chúa ơi, con luôn đặt mình trước mặt Chúa để chỉ sống theo ý Chúa mà thôi. Con không sợ những đe dọa kia, con cũng không sợ người khác, nhưng con chỉ kính sợ một mình Chúa là Đấng xét xử con.

    Lạy Chúa, con tin rằng Chúa thương yêu con cách riêng tư. Xin Chúa giúp con can đảm thực hành điều Chúa dạy như một đáp trả tình thương ấy. Amen.

    Ghi nhớ: “Mọi sợi tóc trên đều các con cũng đã được đếm cả rồi”. (C. 7)
    Kính chuyển:
    Hồng