5 Phút cho Lời Chúa ngày 01/09 – 06/09/2025
- Details
- Category: 5. Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh
01/09/25 Thứ hai tuần 22 tn
Lc 4,16-30
ứng nghiệm lời ngôn sứ
“Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.” (Lc 16,21)
Suy niệm: Đoạn sách ngôn sứ I-sai-a mà Đức Giê-su vừa đọc trong hội đường, nói về sứ mạng của vị ngôn sứ được sai đi “loan Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn… công bố một năm hồng ân của Chúa”. Chúa Giê-su cho biết lời tiên tri đó hôm nay được ứng nghiệm vào Ngài, qua đó Chúa xác nhận Ngài chính là Đức Ki-tô, Đấng Cứu Thế mà các ngôn sứ loan báo. Đức Giê-su tái xác nhận điều này khi các môn đệ Gio-an Tẩy giả hỏi Ngài “có phải là Đấng phải đến không”: Chúa cho biết lời tiên tri đó giờ đây ứng nghiệm nơi hành động của Ngài khi Ngài thực thi những công việc của Đấng Cứu Thế: “Hãy về thuật lại cho Gio-an những điều mắt thấy tai nghe: người mù được thấy, kẻ què đi được, người cùi được sạch, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng” (Lc 7,22).
Mời Bạn: Tất cả những lời ngôn sứ tiên báo về Đấng Cứu Thế đều đã được ứng nghiệm trong cuộc Thương khó khi Chúa thốt lên từ trên thập giá: “Mọi sự đã hoàn tất” (x. Ga 19,30). Nhưng để ơn cứu độ được hiện thực nơi mọi người trên toàn thế giới thì lời ngôn sứ ấy cũng phải được ứng nghiệm nơi chúng ta khi những hành động cứu thế của Chúa Ki-tô được tiếp tục thực hiện trong cuộc sống đời thường của chúng ta.
Sống Lời Chúa: Mỗi một hành động hy sinh, hãm mình, phục vụ, giúp ích, an ủi, khích lệ, v.v… của bạn, dù nhỏ bé, kín đáo, đều góp phần làm cho ơn cứu độ của Chúa Ki-tô đến với tất cả những người mà bạn gặp gỡ trên đường đời.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa xuống thế làm người, hoàn tất lời ngôn sứ để cứu độ chúng con. Xin cho chúng con cũng tiếp tục những hành vi cứu độ của Chúa để đem Chúa đến với tha nhân. Amen.
02/09/25 Thứ ba tuần 22 tn
Lc 4,31-37
biết mà không biết
“Tôi biết ông là ai rồi: Ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa.” (Lc 4,34)
Suy niệm: Trong vở kịch nổi tiếng “Người lái buôn thành Venice”, tác giả William Shakespeare có viết: “Ngay cả ma quỷ cũng có thể trích Kinh Thánh để phục vụ mục đích của nó.” Quả thật, ma quỷ đã từng trích dẫn Kinh Thánh để cám dỗ Chúa Giê-su nhảy từ nóc cao đền thờ xuống: “Vì có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn… cho bạn khỏi vấp chân vào đá” (Mt 4,6). Trong bài Phúc Âm, ma quỷ không hề có thiện ý khi chúng tiết lộ Đức Giê-su là “Đấng Thánh của Thiên Chúa”. Đức Giê-su quát mắng và bắt chúng câm miệng bởi vì chúng làm như đang loan truyền một sự thật nhưng thực chất là có dụng ý làm người ta hiểu sai lệch sứ mạng cứu thế của Đức Ki-tô. Cái “biết” của chúng không phải là “biết” đích thực mà là “biết” để phản loạn, chống lại Chúa chứ không phải để yêu mến, quy phục và tuyên nhận Ngài là Thiên Chúa cứu độ.
Mời Bạn: “Biết” Chúa cách đích thực là cái “biết” của đức tin và đức mến với niềm tín thác và vâng phục. Cái “biết” đó cần được nuôi dưỡng bằng việc học hỏi và cầu nguyện với Lời Chúa và kết hiệp với Ngài trong bí tích Thánh Thể.
Sống Lời Chúa: Mỗi khi bạn làm việc đạo đức thờ phượng Chúa, đừng làm cách máy móc, đơn thuần theo thói quen nhưng hãy làm với ý thức sốt sắng để mỗi ngày bạn “biết” Ngài nhiều hơn.
Cầu nguyện: Chúng con cảm tạ Chúa vì đã tỏ cho chúng con biết Chúa là Đấng Thánh của Thiên Chúa, Đấng đến để cứu độ nhân loại. Xin cho chúng con đừng chỉ biết về Chúa như một tri thức lạnh lùng, nhưng biết Chúa với lòng tin yêu và gắn bó với Chúa bằng cả con người và cuộc sống chúng con. Amen.
03/09/25 Thứ tư đầu tháng tuần 22 tn
Th. Ghê-gô-ri-ô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ HT Lc 4,38-44
Chúa muốn vào nhà bạn
“Đức Giê-su rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Si-môn. Bấy giờ, bà mẹ vợ ông Si-môn đang bị sốt nặng. Họ xin Người chữa bà.” (Lc 4,38)
Suy niệm: Sau khi giảng dạy và trừ quỷ tại hội đường Ca-phác-na-um (x. Lc 4,31-37), Chúa Giê-su đã về “nhà ông Si-môn”. Bà mẹ vợ ông “đang bị sốt nặng”, và Ngài đã “cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt biến mất”. Chúa Giê-su không chỉ thực hiện sứ vụ của mình ở những nơi công cộng như trong Hội Đường, nhưng Người còn muốn đi vào “nhà” của ông Si-môn Phê-rô, người môn đệ thân thiết mà Ngài sẽ đặt làm người đứng đầu coi sóc đoàn chiên Chúa. Chúa cũng không chỉ làm những việc “lớn” như giảng dạy, trừ quỷ, mà Ngài còn quan tâm tới việc chăm sóc và nâng đỡ gia đình nhỏ bé của Phê-rô.
Bạn thân mến, Chúa cũng muốn vào “nhà” linh hồn của bạn khi Ngài mời gọi bạn rước Mình Thánh Ngài trong mỗi thánh lễ. Có điều chúng ta đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ mỗi Chúa Nhật hàng tuần, và có khi hàng ngày, nhưng chúng ta thường quên rước Người về “nhà-gia đình” mình. Chúa Giê-su không chỉ muốn gặp gỡ bạn tại nhà nhờ mà thôi, Người thật sự muốn vào “nhà-gia đình” của bạn qua việc cầu nguyện trong gia đình bạn, để ở lại, để cảm thông, chia sẻ vui buồn với gia đình bạn.
Sống Lời Chúa: Mỗi khi rước lễ, bạn dành một phút thinh lặng để tạ ơn Chúa, và thưa với Chúa những nỗi niềm, trăn trở trong gia đình bạn, và xin Ngài ban ơn chữa lành.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã đến với con trong Thánh Lễ. Xin Ngài cũng bước vào ngôi nhà của con như đã vào nhà ông Si-môn xưa, để chữa lành, an ủi và đồng hành với gia đình con. Amen.
04/09/25 Thứ năm đầu tháng tuần 22 tn
Lc 5,1-11
“vâng lời Thầy con thả lưới”
Người bảo ông Si-môn: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.” (Lc 5,6)
Suy niệm: Theo lẽ tự nhiên, một người chuyên nghề đánh cá như Phê-rô hẳn phải bật cười khi ông thầy Giê-su, người từ nhỏ đến lớn làm nghề thợ mộc, lại đề nghị họ một điều xem ra thật vô lý là “ra chỗ nước sâu thả lưới”, dù họ sau một đêm vất vả thả lưới mà không bắt được con cá nào. Thế nhưng, dù thấm mệt sau một đêm vất vả, ông Si-mon đã “vâng lời Thầy mà thả lưới” và kết quả thật lạ lùng, họ kéo được một mẻ lưới đầy cá đến mức thuyền gần chìm. Sự vâng phục của Phê-rô không dựa trên lý lẽ tự nhiên đời thường, mà xuất phát từ một niềm tin mang dáng dấp lòng say mê ngưỡng mộ quyền năng của Thầy, để rồi một ngày kia, ông sẽ mạnh dạn tuyên xưng rằng: “Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa” (Lc 9,20).
Mời Bạn: Phê-rô khi ngỡ ngàng trước quyền năng Chúa, thì đồng thời ông cũng nhận ra thân phận tội lỗi của mình. Điều đó không làm cho ông tránh xa mà trái lại, gắn bó với Thầy hơn nữa. Cũng thế, không ai là người hoàn hảo cả, nhưng mọi người, dù tội lỗi đi nữa, ai cũng được Chúa mời gọi vào sứ vụ tông đồ. Chỉ cần bạn đặt trọn niềm phó thác nơi Chúa, từ bỏ vùng an toàn là của cải, địa vị, quyền lực…, những chỗ dựa mà theo lẽ thường người đời vẫn coi trọng, để “chèo ra chỗ nước sâu”, dấn thân vào cuộc hành trình mạo hiểm theo Chúa trong sứ mạng “lưới người như lưới cá”.
Sống Lời Chúa: Thực hành những hy sinh nho nhỏ thường ngày, để sẵn sàng đón nhận những hy sinh lớn lao hơn trong sứ vụ tông đồ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con tin tưởng phó thác nơi Chúa để sẵn sàng vâng lời Chúa “chèo ra chỗ nước sâu” thực thi sứ vụ Chúa giao phó. Amen.
05/09/25 Thứ sáu đầu tháng tuần 22 tn
Th. Tê-rê-xa Can-cút-ta Lc 5,33-39
đời sống mới cho rượu mới
“Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới.” (Lc 5,36-38)
Suy niệm: Mảnh vải mới không thể tương thích để vá vào chiếc áo đã cũ; tương tự, rượu mới đòi phải được đựng trong bầu da mới. Từ nhận xét thực tiễn ấy, Chúa Giê-su nói lên sự thật: Ngài đến để giảng dạy một “giáo lý mới” (x. Mc 1,27), và để thiết lập một “Giao Ước mới” (x. Lc 22,20). Tin Mừng của Chúa Ki-tô là “rượu mới” đòi hỏi con người phải đổi mới chính mình để đón nhận. “Bầu da mới” chính là tâm hồn đã hoán cải, mềm mại để Thánh Thần hướng dẫn. Thánh Phao-lô mời gọi: “Anh em hãy cởi bỏ con người cũ… và mặc lấy con người mới, được đổi mới theo hình ảnh Đấng Tạo Hóa” (Cl 3,9-10). Chỉ khi đó, rượu mới của Tin Mừng mới giữ được hương thơm và đem lại niềm vui cứu độ.
Mời Bạn: “Ai ở trong Đức Ki-tô, thì đó là thọ tạo mới; cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi” (2Cr 5,17). Khi ta còn khư khư với “bầu da cũ” của ích kỷ, ghen ghét hay thói quen tội lỗi, thì “rượu mới” của ân sủng sẽ không thể ở lại. Ở trong Chúa Ki-tô, gắn bó với Người là cách để Chúa đổi mới tận trái tim: “Ta sẽ ban cho các ngươi một quả tim mới, đặt thần khí mới vào lòng các ngươi” (Ed 36,26).
Sống Lời Chúa: Dành thời gian tĩnh lặng để nhận diện những thói quen, suy nghĩ hay thái độ đã làm tâm hồn bạn chai cứng trước ơn Chúa. Viết ra một điều cụ thể cần từ bỏ tuần này.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết loại bỏ “bầu da cũ” của tội lỗi và ích kỷ, để đón nhận Tin Mừng của Chúa là “bầu da mới” của con. Xin giúp đổi mới tâm hồn mỗi ngày, để con luôn sẵn sàng đón nhận rượu mới Tin Mừng. Amen.
06/09/25 Thứ bảy đầu tháng tuần 22 tn
Lc 6,1-5
ngày sa-bát: ĐỂ sống và yêu
Rồi Người nói: “Con Người làm chủ ngày sa-bát.” (Lc 6,5)
Suy niệm: Nghỉ ngơi là dừng công việc, dù là việc trí óc hay tay chân, không chỉ để thư giãn mà còn để tái nạp năng lượng cho cơ thể tiếp tục hoạt động. Ngày Sa-bát nâng việc nghỉ ngơi lên tầm cao siêu nhiên, để củng cố mối tương quan với Thiên Chúa, để tiếp nhận từ nơi Ngài năng lượng sự sống và tình yêu. Người Pha-ri-sêu đã biến ngày này thành một chuỗi những điều luật khô cứng. Vì thế, Chúa Giê-su tuyên bố “Con Người làm chủ ngày sa-bát” để trả lại cho ngày này mục đích ban đầu, ngày của sự sống, tình yêu và lòng nhân ái. Với người Ki-tô hữu, sa-bát được hoàn tất trong Chúa Nhật, ngày mừng Chúa Phục Sinh, Ngài là nguồn mạch của sự sống và sự sống lại vĩnh cửu.
Mời Bạn: Bạn đang sống ngày Chúa Nhật như thế nào? Chỉ đi lễ cho đúng luật, rồi kiệt sức với việc mưu sinh, hay chóng mặt với cuộc ăn chơi ồn ào trống rỗng? Hãy xem lại lịch trình ngày Chúa Nhật của bạn: điều gì nuôi dưỡng linh hồn, điều gì rút cạn bình an? Bạn hãy làm cho ngày Chúa Nhật không chỉ là thời gian nghỉ ngơi thư giãn mà còn là lúc thờ phượng sốt sắng và sống yêu thương, để ngày của Chúa trở thành dòng nước mát làm phong phú cuộc đời bạn và những người quanh bạn.
Sống Lời Chúa: Chúa Nhật này bạn tắt thiết bị điện thoại trong một giờ để tham dự thánh lễ cách sốt sắng, và dành thời giờ sống thân thiết với người thân trong gia đình bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con sống ngày Chúa Nhật không chỉ như một bổn phận khô khan, nhưng là một cơ hội để gặp gỡ Chúa, và để đem lại yêu thương cho người khác. Amen.