3. Sống & Chia Sẻ Lời Chúa

SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA - THỨ HAI CN5PS-C

5 phút Lời Chúa 

20/05/19 THỨ HAI TUẦN 5 PS
Th. Bê-na-đi-nô Xi-ê-na, linh mục
Ga 14,21-26

 

ĐÒI BUỘC CỦA TÌNH YÊU

“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy.” (Ga 14,23-24)

Suy niệm/SỐNG: Tình yêu không bao giờ chỉ là một thứ tình cảm thuần túy nhưng tình yêu đòi buộc phải có hành động. Chẳng ai có thể nói “yêu” người khác mà lại không có bất cứ một “hành động” nào để biểu lộ tình yêu của mình.

Mà “hành động” ở đây có nghĩa là tất cả con người của mình, cả hồn lẫn xác, cả khối óc và con tim, cả tình cảm cũng như việc làm. Chúng ta có thể tìm thấy mẫu gương diễn tả tình yêu bằng “hành động” như vậy nơi Chúa Giê-su. Ngài yêu mến Chúa Cha bằng việc vâng lời chấp nhận nhập thể, chấp nhận cái chết ô nhục trên thập giá.

Trước lúc chia ly các môn đệ, Chúa Giê-su cũng đòi hỏi ông phải diễn tả tình yêu của mình bằng hành động cụ thể, đó là: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy” (c. 23).

Mời Bạn CHIA SẺ: Bạn hãy tự vấn chính bản thân mình: Tôi đã yêu Chúa thật lòng hay chưa? Nếu tôi thực lòng yêu mến Chúa thì chắc hẳn tôi đã giữ các điều răn của Ngài, tôi đã sống theo lời Ngài dạy, tôi đã siêng năng tham dự thánh lễ, tôi đã chuyên cần đọc và suy niệm Lời Chúa.

Nếu tôi yêu mến Chúa thì chắc hẳn tôi đã quên mình phục vụ anh em và yêu thương tất cả mọi người… Bạn đã làm gì để chứng tỏ mình đang yêu mến Chúa thật sự?

Sống Lời Chúa: Nếu bạn chưa có hành động gì cụ thể như những điều vừa mời gọi bạn ở phần trên đây, bạn hãy có hành động cụ thể ngay hôm nay.

Chúa muốn bạn yêu mến Ngài bằng “hành động” chứ không chỉ bằng cảm xúc hay lời nói suông mà thôi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con yêu mến Chúa. NHỜ THÁNH THẦN THÚC ĐẨY mọi suy nghĩ và việc làm của con đều thể hiện rằng con yêu mến Chúa BẰNG VIỆC LÀM CHO NGƯỜI NGHÈO. Amen.

 gpcantho

SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA - CN5PS - C

  •  
    Chi Tran
    May 19 at 11:08 AM
     
     
     
    Ảnh cùng dòng

    5 phút Lời Chúa 

    19/05/19 CHÚA NHẬT TUẦN 5 PS – C 
    Ga 13,31-33a.34-35

     

    YÊU NHƯ CHÚA YÊU

    “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 13,34)

    Suy niệm/SỐNG: Yêu thương theo kiểu con người là yêu có điều kiện. Phản bội, yêu làm sao được? Vô ơn, yêu thế nào được? Chúng ta chỉ yêu những ai hợp ý và hợp những tiêu chuẩn chúng ta yêu cầu. Chúa Giê-su phê phán: lối yêu thương như thế không phải là yêu thương theo chuẩn mực của Thiên Chúa.

    Những người không biết, không tin Chúa, cũng yêu được như thế. Hôm nay Chúa Giê-su giới thiệu một lối yêu thương mới được Ngài làm gương, đó là yêu nhau như Chúa yêu chúng ta. Đây không chỉ là lời giới thiệu, mà còn là một mệnh lệnh của Chúa dành cho những ai muốn theo Chúa.

    Yêu như Chúa yêu là điểm mới mẻ của luật yêu thương của Chúa Giê-su. Chúa yêu chúng ta bằng tình yêu bền vững, dẫu con người đang phản bội, dẫu họ khó yêu, Ngài vẫn yêu thương họ đến cùng. Tình yêu Chúa dành cho chúng ta là tình yêu luôn đi bước trước. Ngài yêu chúng ta đang lúc chúng ta phản bội Ngài.

    Thánh Phao-lô đã viết: “Chúa Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta” (Rm 5,8). Do đó, yêu như Chúa yêu vừa là một lời kêu gọi, vừa là mệnh lệnh dành cho những ai muốn làm môn đệ Chúa.

    Mời Bạn CHIA SẺ: Bạn đang có mối bất hòa với ai? Chúa mời bạn đi bước trước đến làm hòa và bền vững yêu thương họ như Chúa yêu thương bạn và yêu thương họ.

    Sống Lời Chúa: QUYẾT TÂM Chào hỏi người đang có mối bất hòa hay bất đồng với bạn.

    Cầu nguyện: Lạy Chúa, NHỜ THÁNH THẦN THÚC ĐẨY con trở nên khí cụ tình yêu của Chúa, luôn vui tươi, thân thiện với mọi người.

     gpcantho

    ---------------------

     
     

SỐNG VÀ CHIAẺ LC- THỨ SÁU CN4PS-C

17/05/19 THỨ SÁU TUẦN 4 PS


SỐNG VÀ CHIA SẺ TIN MỪNG: Ga 14,1-6

ĐI THEO CON ĐƯỜNG GIÊ-SU

“Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.” (Ga 14,6)

Suy niệm/SỐNG: Cuộc đời chúng ta gắn liền với những con đường. Đó có thể là con đường phố với đèn xanh đèn đỏ, hay con đường quê, đường núi nơi các buôn làng, hoặc “vô hình” hơn, đó có thể là những con đường biển, đường hàng không.

Những con đường đó, chúng ta sẽ bỏ lại sau lưng một khi chúng ta đã đi qua chúng. Lại có những con đường gắn liền với cuộc sống, chạy xuyên suốt cuộc đời, là chính cách ăn nết ở của chúng ta. Có khi đó là con đường tội lỗi của cuộc sống gian dối bất công. Có khi đó là con đường lành thánh của cuộc sống lương thiện và nhân ái. Chính theo nghĩa này mà Chúa Giê-su nói Ngài là “con đường, là sự thật và là sự sống.”

Con đường của Chúa bao hàm lời mời gọi kết hiệp với Ngài để đồng nhất cuộc sống mình với cung cách sống của Chúa, và cùng đi con đường thập giá để cùng sống với Ngài trong cuộc phục sinh vinh quang.

Mời Bạn CHIA SẺ: Con đường nào dù có tốt mấy đi nữa cũng không thể đưa bạn đến đích nếu bạn cứ ngồi lỳ không chịu theo nó mà bước tới. Chúa Giê-su là con đường đưa đến sự Thật toàn vẹn và sự Sống vĩnh cửu cũng mời gọi bạn làm môn đệ của Ngài nghĩa là đi theo con đường thập giá của Ngài.

Con đường mang tên Giê-su đó đã trở thành con đường của bạn, con đường cho bạn chưa?

* Trước một việc chung, cùng nhận định trong nhóm: Đâu là cách làm việc này theo đường lối Đức Ki-tô?

Sống Lời Chúa: Kiểm điểm cuối ngày và nhận định cuộc sống của tôi hôm nay có đi trên con đường Ki-tô không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, NHỜ THÁNH THẦN dẫn dắt chúng con luôn đi trên con đường của Chúa, cũng là đường dẫn chúng con đến sự sống đời đời. Amen.

gpcantho

------------------------------

SỐNG VÀ CHIA SẺ TIN MỪNG - CN5PS-C

  •  
    Mo Nguyen - May 17 at 12:48 AM
     
     
    As I.jpg

          

             Love One Another As I Love You                                       (John 13;34)     

               THE LOVE WE NEED: 5th SUNDAY OF EASTER C (John 13: 31-35)

    Some people say they don’t read newspapers anymore because there’s too much bad news in them. They have a point. A while back e,g, a national newspaper ran stories about footballers knowingly or unknowingly taking banned performance-enhancing substances; a pedestrian killed by a hit-run driver; the drug cocaine being extracted from items of clothing to be sold for a fortune; a factory collapsing in Bangladesh and killing two hundred and seventy-three persons; the Boston bombers said to have been planning mayhem in New York City, and at least hundreds and thousand of persons killed in Syria’s civil war. News like that may well turn people off reading their newspapers.

    Thank God such bad news is not all the news there is! On its front page a while back the same paper ran a story about Eugene (‘Curly’) Veith, a rich man and a Christian, aged 94. As business prospered, Curly says that he ‘used to lie awake at night thinking of the hungry and homeless children all over the world. So I decided to give all my money away to help them!’ About $23 million so far! Mr Veith has set up Mission Enterprise Limited to channel funds to worthy causes everywhere - American Indians in Colorado, street kids in Bangkok, water wells in East Africa, land for a school in Queensland.

    More than that, with the courage of his convictions about doing good, he has been going to other rich businessmen and businesswomen and challenging them to give generously to people and projects in need. Clearly this old gentleman has taken strongly to heart today’s message of Jesus to his friends and followers the night before he died for them: ‘I give you a new commandment: love one another; just as I have loved you, you must also love one another. By this love you have for one another, everyone will know that you are my disciples.’

    At an isolated roadhouse in North West Queensland, two children aged eight and six tell a visiting traveller about a play they have put on at their local church. They have teamed up with a friend to dramatize how Jesus wants us to love one another. The first child gets a phone call from Jesus to say he will be coming along that day and will want some help. The two children are to keep a lookout for him. Well, Jesus turns up in the guise of the third child who has hurt her knee and is looking for some first aid. One of the first two reaches out to help and asks the second who is talking to Jesus on the phone to also help. She says she is too busy talking to Jesus, and is still waiting for him to arrive. But in the end she too goes to help the injured one. At the end of the day she receives another phone call from Jesus. He thanks her for helping him. She says she doesn’t understand. She waited and waited for him, she points out, but he didn’t turn up. Then Jesus explains that he did come after all, in the form of the child that needed help.

    That’s the wonderful thing about the kind of love that Jesus wants of us. It’s a love modelled on his kind of love. He showed his love for people in so many wonderful ways – in kindness, compassion, generosity, patience, perseverance, endurance, faithfulness and forgiveness. There was no limit to what his love would give or where it would go.

    The love which imitates the love of Jesus for others is therefore a practical, down-to-earth kind of love. It’s a kindness and compassion kind of love, a self-forgetting kind of love. It’s a self-sacrificing kind of love even to the point, as shown by so many brave soldiers in two World Wars, of giving up their own lives so that others might be free - free to be good,  kind, unselfish, generous and loving persons too.

    It’s our love for others that keeps the great love of Jesus for people alive in our world today. An American journalist, watching Mother Teresa caring for a man with gangrene, remarked to her: ‘I wouldn’t do that for a million dollars.’ Mother Teresa replied: ‘Even I wouldn’t do it for that amount, but I do it for love of God.’

    True love is the opposite of selfishness. Selfishness confines us, keeps us shut in. It builds barriers, even walls, between us and others. What frees us is caring about others and caring for others, being friends, being sisters and brothers, being good neighbours. In short, it’s love alone that frees us from the cage of selfishness. A doctor, who has shared some of the deepest moments in the lives of many patients, says that people facing death don’t think about the degrees they’ve earned, the positions they’ve held, or how much wealth they’ve amassed. What really matters at the end is whom you have loved and who has loved you.

    Love always demands the best from us, and brings out the best in us. Being loved gives us a surprising energy and courage. Love makes us fruitful,  productive, strong and constant in doing good. Elizabeth Kubler-Ross, famous for her work on the stages of dying, has written: ‘Love is the flame that warms our soul, energises our spirit and supplies passion to our lives. It’s our connection to God and to one another.’

    To love is to heal, both those who receive it and those who give it. To refuse to love is to die. To decide to love is to live. But love is a choice, not a feeling, and when we choose to be loving, caring, healing, helping, and forgiving persons, we experience well-being, contentment and happiness.

    Freedom from selfishness and freedom to love and care for others, surely that’s what life is all about! There’s really no other way. So Jesus insists, strongly insists: ‘Love one another, as I have loved you.

    Fr Brian Gleeson

     

    Love One Another (with lyrics), written by Bob Dufford:

    https://www.youtube.com/watch?v=x-WSilpwl8s

     

     

              unloved,uncared for, forgotten

    teresa.jpg
     

SỐNG VÀ CHIA SẺ TIN MỪNG - THỨ NĂM CN4PS-C

16/05/19 THỨ NĂM TUẦN 4 PS
SỐNG VÀ CHIA SẺ: Ga 13,16-20

MỐI QUAN HỆ DÂY CHUYỀN

“Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy, là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.” (Ga 13,20)

Suy niệm/SỐNG: Muốn gặp được Thiên Chúa, thì hãy tìm gặp Đức Giê-su Ki-tô, Đấng mà Chúa Cha sai đến. Cũng thế, muốn gặp được Đức Ki-tô, phải tìm gặp Người nơi những người Đức Ki-tô sai đến, đó là các tông đồ, các môn đệ, những người tin vào Đức Giê-su Ki-tô. Có một mối hiệp thông duy nhất giữa Chúa với những người tin Chúa, nhờ cùng chung một sức sống thần linh chuyển thông qua các Bí tích. Hệ quả là các tín hữu kết hiệp với Chúa và với nhau trở nên một thân thể mầu nhiệm là Hội Thánh.

Vì thế, đón tiếp người môn đệ Chúa chính là đón tiếp Chúa. Bằng mối liên hệ dây chuyền này, Chúa Giê-su đã chứng minh cho thánh Phao-lô hiểu rằng “bắt bớ” các tín hữu cũng là “bắt bớ” chính Đức Ki-tô. Và cũng nhờ đó thánh nhân cảm nghiệm được Hội Thánh chính là Thân thể mầu nhiệm của Chúa Ki-tô.

Mời Bạn CHIA SẺ: Tiếp nối mối quan hệ giây chuyền ấy, người ki-tô hữu phải tiếp tục làm chứng cho Chúa bằng chính sự hiện diện qua cuộc sống đời thường của mình. Từ đó phát sinh một vấn nạn luôn luôn chất vấn chúng ta:

Cuộc sống của tôi đã thực sự trở thành một lời chứng cho Đức Ki-tô hay chưa?

Sống Lời Chúa: Bạn hãy biến “công thức” sau đây thành cụ thể: đời sống ki-tô hữu = kết nối với Đức Ki-tô trong cầu nguyện và Bí tích + kết nối với tha nhân bằng phục vụ và chia sẻ.

Cầu nguyện VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Ki-tô phục sinh, Chúa đã sống lại để ban cho chúng con sự sống mới. NHỜ THÁNH THẦN THÚC ĐẨY chúng con biết nhận ra Chúa đang sống và đồng hành. Và QUYẾT TÂM đón tiếp Chúa khi chúng con yêu thương phục vụ người anh em bên cạnh chúng con.

gpcantho

Subcategories