3. Sống & Chia Sẻ Lời Chúa

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - THỨ BA CN3TN-B

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Tue, Jan 26 at 12:38 AM
     
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng


     
    5 PHÚT LỜI CHÚA

    26.01.21 THỨ BA TUẦN 3 TN

    Thánh Ti-mô-thê và Ti-tô, giám mục

    Lc 10,1-9

     
    SỨ ĐIỆP BÌNH AN

     

    “Vào nhà nào, trước tiên anh em hãy nói: Bình an cho nhà này!” (Lc 10,5)

     

    Suy niệm/SỐNG: Lời đầu tiên Chúa Giê-su truyền cho các môn đệ phải nói khi sai các ông ra đi rao giảng Tin Mừng là lời chúc bình an.

       Lời chúc bình an được gửi đến một cách vô điều kiện, không phải là kết quả của những cuộc thương thuyết lâu dài; cũng không tuỳ thuộc ở hoàn cảnh bên ngoài: người môn đệ vẫn nói lời bình an dù trong tư thế của “con chiên ở giữa bầy sói”.

        Dù lời chúc bình an có được đón nhận hay không, trước hết sự bình an ấy vẫn “quay về với người môn đệ” và tồn tại nơi họ, và như thế biến họ thành những nhân tố xây dựng một “môi trường hoà bình”.

       Tuyên ngôn Tám Mối Phúc Thật gọi đó là đặc điểm nhận biết người môn đệ đích thực của Chúa Ki-tô: “Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con cái Thiên Chúa”.

     

    Mời Bạn CHIA SẺ: Không cần những hành động to tát, bạn có thể đặt những viên đá đầu tiên xây dựng nền hoà bình thế giới bằng cách gửi đến những người anh em chung quanh bạn những lời nói bình an.

       Công việc này lắm khi lại đơn giản tới mức bạn chỉ cần loại trừ ra khỏi môi miệng bạn những lời gắt gỏng, chua cay, thoá mạ, thô tục...  

        Thử đưa ra một phương thế giúp nhau chữa thói quen hay nói tục.

     

    Sống Lời Chúa: Hôm nay bạn hãy chủ ý nói một lời bình an thực sự với một người đang sống gần bạn hoặc đang công tác cùng với bạn.

     

    Cầu nguyện TÍCH CỰC: Lạy Chúa, NHỜ ƠN CHÚA thông ban cho con sự hiền lành dịu dàng của Chúa, con QUYẾT TÂM trở nên con cái của sự bình an góp phần xây dựng nền văn minh tình thương cho thế giới hôm nay.

    GPLONGXUYEN
     
     

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - THỨ HAI CN3TN-B

 

  •  
    nguyenthi leyen
    ĐÀO TẠO MÔN ĐỆ
     
    Sun, Jan 24 at 11:17 PM
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng


     
    5 PHÚT LỜI CHÚA

    25.01.21 THỨ HAI TUẦN 3 TN

    Thánh Phao-lô tông đồ trở lại

    Mc 16,15-18

     
    LOAN BÁO TIN MỪNG

     

    “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.” (Mc 16,15)

     

    Suy niệm/SỐNG: Nhìn lại chặng đường hơn 400 năm truyền giáo tại Việt Nam, biết bao vị thừa sai đã đặt chân lên dải đất này để gieo vãi hạt giống Tin Mừng.

       Họ là giáo sĩ Inêkhu mà ngày nay chỉ còn biết được cái tên, cha Buzomi, người Ý, cha Francesco de Pina người Bồ, thầy Paul Saito người Nhật, cha Alexandre de Rhodes (Đắc Lộ), gốc Tây Ban Nha, cha Juan de Santa Cruz người Tây Ban Nha, hai giám mục tiên khởi François Pallu và Lambert de la Motte người Pháp….

       Họ đến từ những phương trời xa xôi để thực thi mệnh lệnh “đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.” 

       Họ là những người đã dám từ bỏ tất cả: quê hương, gia đình, sự nghiệp trần gian… để chuốc lấy những nhọc nhằn khổ đau và cả cực hình cũng như mạng sống mình, tất cả chỉ để loan báo Tin Mừng.

     

    Mời Bạn CHIA SẺ: TÔI chưa cần phải đi “tứ phương thiên hạ” mới có thể loan báo Tin Mừng. BẠN đã được sai đi đến với những người hiện đang sống quanh mình đây.

     

        “Không ai có thể cảm thấy mình được miễn cộng tác với công cuộc Truyền Giáo của Giáo Hội! Quả thế, hơn bao giờ hết lệnh truyền của Chúa Giêsu thật khẩn thiết với thời đại của chúng ta hôm nay  biết bao nhiêu người chưa được biết Chúa” (Sứ điệp Truyền giáo 2009).

     

    Sống Lời Chúa: Tham gia vào một hoạt động truyền giáo trong giáo xứ . cộng đoàn của bạn.

    Cầu nguyện TÍCH CỰC: Lạy Cha NHỜ ƠN THÁNH THẦN thắp sáng ngọn lửa Tin Cậy Mến trong lòng, chúng con QUYẾT TÂM noi gương các vị Chứng nhân Đức Tin, biết củng cố và lưu truyền gia sản đức tin cho các thế hệ tương lai. (Kinh Năm Thánh 2010)

     

    gplongxuyen
     
     

 

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - THỨ BẢY CN2TN-B

 

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Sat, Jan 23 at 12:36 AM
     
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng


     
    5 PHÚT LỜI CHÚA

    23.01.21 THỨ BẢY TUẦN 2 TN

    Mc 3,20-21
     

    ĐÁM ĐÔNG SAY MÊ LỜI

    Bạn và tôi cùng tham dự Tiệc Lời Chúa

     

    Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí. (Mc 3,20-21)

     

    Suy niệm/ sống: “Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến.” Đám đông cần gì nơi Ngài mà lại kéo đến? Họ đến với Ngài mong được chữa bệnh, trừ quỷ, nhưng cũng có rất nhiều người muốn được nghe lời rao giảng của Ngài, họ say mê lời Ngài.

       Họ đến đông đảo, liên tục, quấy rầy đến độ thầy trò không có thời giờ ăn uống nữa. Thế là Ngài lại vui vẻ gặp gỡ, loan báo Lời Hằng Sống cho họ. Cũng không lạ gì khi thân nhân Chúa Giê-su cho rằng Ngài bị mất trí.

        Họ không làm sao hiểu nổi lý do nào khiến Ngài bỏ một công ăn việc làm ổn định, đi lang thang rao giảng khắp ba miền, chọn các môn đệ ít học, giao du với các kẻ tội lỗi, giảng dạy những điều ngược với truyền thống xưa nay.

      Chúa hiểu nhu cầu sâu xa của con người: không chỉ đói cơm bánh, mà còn đói khát Lời Hằng sống, ý nghĩa cuộc đời, lẽ sống cho mình.

     

    Mời Bạn chia sẻ: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ bởi mọi Lời do miệng Thiên Chúa phán ra” (Mc 4,4). Có khi nào Lời an ủi bạn, mở cho bạn khung trời mới,

       Lời giải thoát bạn, để rồi bạn say mê Lời như đám đông, đến nỗi quên cả ăn ngủ?

       Hay có khi nào bạn để cho việc rao giảng Lời khiến bạn say mê và chiếm hết thời gian của bạn, đến nỗi bạn không có giờ ăn uống?

     

    Sống Lời Chúa: Mỗi ngày bạn dành ít phút để “ở lại” với Lời, để Lời nuôi dưỡng bạn.

     

    Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Lời Chúa qui tụ đám đông, Lời làm người ta say mê. Xin cho các Giáo hội Ki-tô được hiệp nhất nhờ say mê và được qui tụ nhờ Lời Ngài. Amen.

     

    GPLONGXUYEN
     

 

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - NGÀY 24-1-2021

 

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Sun, Jan 24 at 1:22 AM
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng
     
     
    5 PHÚT LỜI CHÚA

    24.01.21  CHÚA NHẬT TUẦN 3 TN – B

    Mc 1,14-20

     
    ƯU TIÊN CHO TIN MỪNG

     

    Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. (Mc 1,14)

     

    Suy niệm: Đức Giê-su đến trần gian để rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa: Thiên Chúa là Cha yêu thương, muốn cứu độ tất cả nhân loại, ai tin vào lời rao giảng của Thầy Giê-su, chịu phép rửa nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi, bước theo Ngài trong cuộc đời, thì có được sự sống đời đời.

       Đức Giê-su đã nhiệt thành, tận tụy sống chết với sứ vụ, dành vị trí ưu tiên số một cho việc rao giảng Tin Mừng ấy: “Lương thực nuôi sống thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy và hoàn tất công trình của Người’ (Ga 4,34). Không chỉ ưu tiên số một, mà sứ vụ ấy còn là lẽ sống của Ngài.

       Những giây phút cuối cùng trên thập giá cho thấy Tin Mừng ấy đã thành toàn: ‘Mọi sự đã hoàn tất’ (Ga 19,30); ‘khi nào Ngài về nước Ngài, xin nhớ đến tôi cùng’ (Lc 23,42); ‘quả thật ông này là Con Thiên Chúa (Mt 27,54).

     

    Mời Bạn CHIA SẺ: Mỗi ngày Chúa Nhật, chúng ta vẫn thường đọc kinh Mười điều răn: ‘Thứ nhất: thờ phượng và kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự’. Nhưng liệu chúng ta đã dành ưu tiên hàng đầu cho việc thờ phượng và kính mến Ngài chưa?

       Bạn nghĩ sao khi cứ để Chúa đứng hàng thứ yếu, đứng sau những mối bận tâm hàng ngày của mình?

     

    Sống Lời Chúa: Mỗi khi phân vân trước một sự chọn lựa, bạn hãy chọn Chúa, dù cảm thấy thiệt thòi, vì tin rằng “Tôi coi mọi sự là thua thiệt, trước cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô” (Pl 3,8).

     

    CẦU NGUYỆN TÍCH CỰC
    NHỜ ƠN THÁNH THẦN THÚC ĐẨY, CON QUYẾT TÂM LUÔN RAO GIẢNG VÀ LÀM CHỨNG CHO TIN MỪNG Ở KHẮP MỌI NƠI.

     

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - FR BRIAN - ,SUNDAY-B

 

  •  
    Mo Nguyen
    SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA
     
    Thu, Jan 21 at 11:48 PM
     
     

                                 THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME – YEAR B

                                                      Sunday 24th January 2021

     

     

    picture.jpg

     

                                 CALLED AND SENT

     

    CALLED AND SENT: 3rd  SUNDAY B

    (Mark 1: 14-20)

     

    Do you really believe that Jesus has chosen you to be his disciple, as well as a missionary and agent of his love, to others?

     

    In our various communities, we are fortunately not all the same. We have health workers, lawyers, tradespeople, teachers, and students. There are those who work more than one job, and those who simply cannot find work. There are adults and children, retired and semi-retired persons, family persons, and single ones. There are those born here and those born overseas, sick people and healthy, carers and cared for. There are big-picture persons and those with attention to detail. There are passive people and there are active ones. There are those strong on theory and those that make things happen. There are those who talk a lot, and those that do a lot. There are those who think a great deal, and those who cannot concentrate.

    For all our differences, there are two things we have in common, which we treasure. We are human beings together and we are Christians together. We have been baptized by Jesus (through his Church) and have become his disciples. Within our different situations, we keep striving to keep our eyes fixed on Jesus and to keep walking in his footsteps. What he has called us to be and to do. become clearer from today’s gospel story.

    Mark relates that as soon as Jesus began his work in Galilee, he recruited Simon and his brother Andrew, as well as James and John, the two sons of Zebedee. He chose them to be his companions and to work with him to make God’s loving rule happen everywhere, and over everybody and everything. There and then they left their occupations and their families to follow Jesus as his disciples, and like him, to become ‘fishers of people’.

    In the gospels, the word ‘disciple’ means ‘learner’. We note that his followers did not choose Jesus as their teacher.  No, he chose them to learn from him as life-long learners, within an ongoing relationship with him. As they journeyed with him from place to place, they would experience his kindness, compassion, and pastoral care again and again. towards thousands of people in urgent need of deliverance from physical, mental, or emotional illnesses. On their shared journeys, he would tell them his parables and other very important truths. They were to share his wisdom, his life-style, his sufferings and hardships. Sometimes they, like their Leader, would even find themselves without a roof over their heads, sleeping rough.

    But despite the trust and affection Jesus gives his disciples, they don’t come through the pages of the gospels as larger-than-life heroes, who effectively and efficiently promote and expand the mission of Jesus. We note that his very first choices are, in fact, a bunch of uneducated fishermen, and the rest of his eight later choices hardly stand out as simply the best people for the job. At times they misunderstand their teacher so badly, that they come through as dull and stupid - thick as bricks. For all that, we recognise that they are the ones Jesus deliberately and personally chooses to share his mission of making the kingdom happen - the rule and reign of God over everyone and everything

    All this leaves you and me with a great deal of hope. Jesus has picked us, with all our faults and failings, but with all our potential, to be on his Coming of the Kingdom Team. Right now, we are even his Team of the Century.

    The first thing to emphasize about all that is that he needs us. His mission in our world will not happen without us. To illustrate! A poor boy in a ghetto was being teased by another boy who said, ‘If God loves you, why doesn’t he take care of you? Why doesn’t God tell someone to bring you shoes, a warm coat, and better food?’ The little lad thought for a moment. Then, with tears in his eyes, he answered, ‘I guess God does tell somebody, but somebody forgets.’

    The beauty of the call of Jesus to each of us, communicated by his connecting us to him at baptism, means that each of us may tell ourselves this truth: ‘He has chosen me, not because of any merits and achievements on my part, but simply because he loves me and wants me on his Kingdom of God team. He has chosen me, not because I am more virtuous, more gifted, or more suited than someone else, but only because he loves me and wants me.’

    This means that for the mission of Jesus, which is the mission of God, I am a partner and a player. My life, my efforts, and my contribution count.

    So, to return to our leading question!

    Do you really believe that Jesus has chosen you to be his disciple, as well as a missionary and agent of his love, to others?

    Fr Brian Gleeson

     

    12 Disciples Song _ Twelve Disciples Song VBS:

    https://www.youtube.com/watch?v=zfi3JRR1Nfc

     

    sing.jpg

    Here I am Lord with lyrics:

    https://www.youtube.com/watch?v=EcxOkht8w7c

    Thánh Ca: Xin Hãy Sai Con Đi – Trình bày: Ca Sĩ Như Ý:

    https://www.youtube.com/watch?v=ZJtvyWB4I20

     
     

 

Subcategories