3. Sống & Chia Sẻ Lời Chúa

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC -5 PHUT LỜI CHÚA - THỨ HAI

  •  
    Chi Tran

     
    5 PHÚT LỜI CHÚA

    15.11.21 THỨ HAI TUẦN 33 TN

    Thánh Albertô Cả, GM tiến sĩ Hội Thánh

    TIN MỪNG Lc 18,35-43

    ĐIỀU QUAN TRỌNG LÀ MUỐN

     “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” (Lc 18, 41)

    CON MUỐN ĐƯỢC CHÚA CHỮA LÀNH

    Suy niệm/SỐNG: Trong quyển Thức Tỉnh,  cha Antony de Mello chia sẻ một suy nghĩ đại ý thế này: Con người đi tìm hạnh phúc, nhưng không muốn sống hạnh phúc.

    Cũng giống như chúng ta đi tìm sự thật, nhưng chúng ta không muốn sống chân thật. Như thế, “muốn” rất quan trọng, là điểm bắt đầu của sự biến đổi. Cũng vậy,

    Chúa Giêsu làm cho chúng ta trở nên đáng yeu hơn, đời sống chúng ta sẽ tốt đẹp hơn nếu chúng ta đáp lại: Con muốn. “Anh muốn tôi làm gì cho anh?

    – Lạy Ngài, xin cho tôi được thấy.” Và phép lạ đã xảy ra. “Anh  hãy thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”

     Phép lạ xảy ra nhờ sự thành tâm, lòng khao khát muốn được chữa lành của anh.

    Đám đông không dập tắt được tiếng kêu van của anh, cuộc sống tự lập của ngày mai không làm anh chùn bước, vì quả thật, anh muốn được chữa lành.

    Mời Bạn CHIA SẺ: Bạn có một thói xấu thâm căn cố đế, bạn còn khao khát muốn sửa đổi không?

    Mong muốn Chúa thay đổi tấm lòng của mỗi thành viên để gia đình được thuận hòa, bạn có còn tha thiết nài xin, và cầu nguyên liên lỉ chưa?

    Chúa nói: “Lòng tin của con cứu chữa con.” Ước mong tất cả chúng ta hết lòng tin Chúa.

    Sống Lời Chúa: Tôi sẽ tha thiết cầu nguyện để cầu xin Chúa ban ơn lành cho cho Giáo Hội, thế giới, gia đình, hay cho một người nhờ tôi cầu nguyện.

    Cầu nguyện VÀ SỐNG CẦU NGUYÊN:

     Lạy Chúa! Rất nhiều lần con đã sai lỗi nhưng lại chấp nê không muốn được Chúa chữa lành. Vì thế con cứ ở lỳ trong tội và không được hạnh phúc. NHỜ ƠN THÁNH THẦN THÚC ĐẨY con QUYẾT TÂM mạnh dạn thưa: “Con muốn,” để con được Chúa chữa lành. Amen.

     

     

    GPMYTHO

     

     

     

     
     

S CHIA SẺ LC - QUYẾT&ĐIỆP - THỨ HAI

  •  
    'Quyet Diep Pham' via CTTTHNGD
     
    Tha thiết mời quý anh chị và các bạn, 
    Mỗi ngày thu xếp ít phút, để gần gũi thân mật với Chúa qua chính Lời của Ngài.
    Tin tưởng, mỗi người sớm có cuộc sống cao đẹp hơn, để Vinh Danh Chúa hơn. 
     
    TIN MỪNG
    "Lương Thực Thiêng Liêng mỗi ngày"
    Thứ Hai, ngày 15 tháng 11 năm 2021.
     
    Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc.18, 35-43)
    Khi Chúa đến gần thành Giêricô, thì có một người mù ngồi ăn xin bên vệ đường. Khi nghe tiếng đám đông đi qua, anh liền hỏi có chuyện gì đó. Người ta nói cho anh biết có Đức Giêsu Nazareth đang đi qua. Bấy giờ anh liền kêu lên rằng: "Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít, xin thương xót tôi !" Những người đi trước mắng bảo anh nín đi, nhưng anh lại càng kêu lớn tiếng hơn: "Lạy Con vua Đavít, xin thương xót tôi !" Vậy Chúa Giêsu dừng lại, truyền dẫn anh đến cùng Người. Khi anh đến gần bên Người, Người hỏi anh: "Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi ?" Anh thưa: "Lạy Ngài, xin cho tôi được xem thấy". 
    Chúa Giêsu bảo anh: "Hãy nhìn xem, lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi". Tức khắc anh thấy được và anh đi theo Người, và ca tụng Thiên Chúa. Thấy vậy toàn dân liền ca ngợi Thiên Chúa. 
                                                                                ***
    Thưa quý anh chị và các bạn, 
    Dưới đây chỉ là gợi ý. Mỗi người có thể theo cách thức riêng của mình, miễn sao "Gặp" được Chúa. 
     
    ** ĐỌC
    Đọc Lời Chúa thật chậm, ít là vài ba lần. 
     
    ** SUY NIỆM 
    Trầm lắng !  Lập lại năm, bẩy lần chữ hoặc câu ngắn nào đánh động mình. 
    Đặt mình vào Hoàn Cảnh Tâm Trạng của anh mù. Để thấy nỗi khao khát đến thế nào mong được sáng mắt !! Và, lập tức đi theo Người. (Anh/ Chị có thể có tâm tình hay cảm nghiệm khác)
     
    ** CẦU NGUYỆN 
    Từ khi lọt lòng mẹ, Chúa đã cho con đôi mắt sáng, 
    nên con không cảm nghiệm được nỗi khát khao của anh mù. 
    Nay thấy Chúa chữa anh mù, 
    một lúc cả mắt thân xác lẫn tâm hồn. 
    Con bỗng nhận ra mình đang mù lòa tâm hồn !! 
     
    Lạy Con vua Đavít, xin thương xót con !! 
    Xin cho con được sáng mắt tâm hồn
    Nhìn thấy những yếu đuối trong con, 
    Những bất toàn trong con, 
    Những hẹp hòi ích kỷ trong con
    Thấy cái xà trong mắt con
    . . . . 
    Và, còn biết bao cái tăm tối trong tâm hồn con !! 
     
    Ôi, Lạy Chúa, 
    Con thực sự KHAO KHÁT được sáng mắt như anh mù, 
    Để cùng anh mù "đi theo Người". 
    Amen. 
     
    ** QUYẾT TÂM THỰC HÀNH
    - Khiêm Nhường nhìn ra những tật xấu của mình để sửa chữa. 
    - Khiêm Nhường nhìn ra Cái Hay, Cái Đẹp 
      của Bạn đời, các con những người xung quanh. 
     
     
    Văn Phòng Điều Hành Trung Ương 
    Chương Trình TTHNGĐ Hải Ngoại. 
    -------------------------------------------------
     
     
     
     

     

    --

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - 5 PHÚT LỜI CHÚA - THƯ BẢY

  •  
    Chi Tran

     
     
     
    5 PHÚT CẦU NGUYỆN

    13.11.21 THỨ BẢY TUẦN 32 TN

    Thánh Phanxica Cabrini, trinh nữ

    TIN MỪNG Lc 18,1-8

    KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN

     

     

     “Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không bênh vực những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người?” (Lc 18,7)

    Suy niệm/SỐNG: Đọc kỹ dụ ngôn “quan tòa bất chính và bà góa quấy rầy”, dễ thấy rõ hai từ “chẳng lẽ” trên kia đóng một vai trò rất là… chìa khóa!

    Ông quan tòa không biết nể sợ ai ấy mà còn phải “chịu thua” và đáp ứng lời yêu cầu của bà góa nọ, thì chẳng lẽ Thiên Chúa vốn đầy yêu thương và quan tâm lại không bênh vực những kẻ ngày đêm hằng kêu cứu với Người?

    Rõ ràng Chúa Giêsu đang năn nỉ các môn đệ Người phải biết kiên trì cầu nguyện, -Vì mọi người đều thiếu thốn và bất lực, không thể tự mình đáp ứng các nhu cầu vật chất, tinh thần của mình, nhất là không thể tự mình lấp đầy những khát vọng tâm linh sâu thẳm nhất.

    -Vì Thiên Chúa là Cha toàn năng và giàu lòng thương xót; Ngài luôn sẵn lòng cứu giúp bất cứ ai thành tâm kêu cầu Ngài.

    Mời Bạn  CHIA SẺ: Đâu là trở ngại làm cho bạn không thể cầu nguyện hoặc không thể kiên trì cầu nguyện?

    Nhìn nhận mình thiếu thốn và bất lực thì dễ. Nhưng tin tưởng vào Thiên Chúa là Cha toàn năng và giàu lòng thương xót, điều này xem ra không dễ gì.

    Bằng chứng là chúng ta thường ký thác hầu như 100% niềm trông cậy vào những phương tiện kỹ thuật, con người,… và còn phần trăm nào cho Thiên Chúa, Chủ Tể của tất cả những phương tiện trên ?

    Sống Lời Chúa: Bạn mới được điều tốt lành nào? Chúa ban cho bạn đó! Hãy tạ ơn Ngài. Bạn đang rất cần điều gì cụ thể? Hãy thưa chuyện với Chúa.

    Cầu nguyện: Bạn hãy thầm thĩ hướng lòng về Chúa, và cầu xin Ngài về những điều bạn mong một cách chân thành cởi mở, như một người con thưa chuyện với cha.

    GPMYTHO 

     

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC-QUYẾT&ĐIỆP - CN33TN-B

  •  
    'Quyet Diep Pham' via CTTTHNGD

    Hân hoan chuyển đến 
    Quý Song nguyền, gia đình và thân hữu khắp nơi 
     
    TIN MỪNG 
    "Lương Thực Thiêng Liêng mỗi ngày"
    Chúa Nhật, ngày 14 tháng 11 năm 2021
     
    Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 13, 24-32)
    Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Trong những ngày ấy, sau cảnh khốn cực, mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng sẽ mất sáng, các ngôi sao sẽ từ trời rơi xuống và các sức mạnh trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người ngự đến trên đám mây với đầy quyền năng và vinh quang. Và bấy giờ Người sẽ sai các thiên thần của Người đi quy tụ những kẻ đã được tuyển chọn từ khắp bốn phương, từ chân trời cho đến cùng kiệt trái đất. 
    Nhìn vào cây vả, các con hãy tìm hiểu dụ ngôn này. Khi nó đâm chồi nẩy lộc, các con biết rằng mùa hè gần đến. Cũng vậy, khi các con nhìn thấy tất cả những điều đó xẩy ra, thì các con hãy biết là Người đã tới gần ngoài cửa rồi. Thầy bảo thật các con: Thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi sự đó xẩy đến. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy sẽ chẳng qua đi. 
    "Còn về ngày đó hay giờ đó, thì không một ai biết được, dù các thiên thần trên trời, dù Con Người cũng chẳng biết, chỉ có mình Cha biết thôi". 
                                                                                  ***
    (Dưới đây chỉ là gợi ý. Mỗi người có cách thức Cầu nguyện riêng. Miễn sao "Gặp" được Chúa)
     
    ** ĐỌC 
    Đọc Lời Chúa thật chậm, ít là vài ba lần. 
     
    ** SUY NIỆM 
    Trầm lắng lập lại 5-7 lần chữ hoặc câu ngắn nào đánh động mình. 
    Hình dung chính mình ĐANG trong bối cảnh Tin Mừng trên. 
    (Mỗi người có thể cảm nghiệm khác nhau tùy theo thánh thần ban cho)
     
    ** CẦU NGUYỆN 
     
    "Nhìn vào cây vả,
    Khi nó đâm chồi nẩy lộc.
    Các con biết mùa hè gần đến"
     
    Cuộc đời con, 
    Chúa đã nhắc nhở qua biết bao biến cố lớn nhỏ. 
    Đặc biệt hơn cả, đại dịch Covid -19 hiện nay. 
    Con vẫn cố tình không hiểu. 
    Hoặc không nhận ra Ý Chúa !? 
     
    Con vẫn chìm ngập trong làm ăn, có khi gian dối !! 
    Ăn uống vui chơi, có khi bất chính !! 
     
    Lạy Chúa, 
    "Chúa đã đến gần ngoài cửa rồi !!"
    Tất cả những cố gắng cả đời con, 
    Đang lên án con !? 
     
    Hay, 
    Con là kẻ trong số được tuyển chọn, 
    Được các thiên thần của Người quy tụ về, 
    thì Vô Cùng Hạnh Phúc cho Con. 
    Amen. 
     
    QUYẾT TÂM THỰC HÀNH 
     - Sắp xếp/ thu gọn công việc làm ăn, để có thời giờ cho chính mình. 
     - Thực hiện Đoàn Sủng YÊU THƯƠNG GẦN GŨI Bằng VIỆC LÀM 
       Với Chúa, Bạn đời, con cháu và Đoàn thể, Giáo xứ. 
     
     
    Văn Phòng Điều Hành Trung Ương 
    Chương Trình TTHNGĐ Hải Ngoại. 
    -------------------------------------------------
     

     

    --

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - QUYẾT &ĐIỆP - THỨ BẢY

  •  
    'Quyet Diep Pham' via CTTTHNGD
     
    Hân hoan chuyển đến 
    Quý Song nguyền, gia đình và thân hữu khắp nơi 

    TIN MỪNG 
    "Lương Thực Thiêng Liêng mỗi ngày"
    Thứ Bẩy, ngày 13 tháng 11 năm 2021
                                     ***
    Chúa ơi, 
    Chúa dậy con phải CẦU NGUYỆN luôn, không được nản chí. 
     
    Nhưng thực tế, 
    Muôn ngàn lần, con chưa cầu nguyện thì Chúa đã ban. 
    Lại ban quá điều con mong ước !! 
     
    Chúa muốn con cầu nguyện luôn để làm gì. 
    Có phải, chỉ để được nghe tiếng con ? 
    Muốn ở gần con luôn. Thế thôi !! 
     
    Lạy Chúa, Chúa là ai ? 
    Trái tim Chúa bao rộng? Con không sao hiểu nổi !! 
     
    Con chẳng xin gì Chúa nữa, 
    ngoài một điều duy nhất:
    Con được Ở TRONG Chúa thôi !! 
    Amen. 
     
     
    Văn Phòng Điều Hành Trung Ương 
    Chương Trình TTHNGĐ Hải Ngoại. 
    -------------------------------------------------


                                  'Vu Yen' via nhomcaunguyen <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                       Thứ Bảy Tuần XXXII Mùa Thường Niên Năm B

     

                                            (Bấm vào đây để đọc lời Chúa tiếng Anh)

     

    BÀI ĐỌC I: Kn 18, 14-16; 19, 6-9

    "Giữa biển đỏ đã xuất hiện một lối đi không có chướng ngại, và họ nhảy mừng như đoàn chiên".

    Trích sách Khôn Ngoan.

     

    Đang lúc yên tĩnh bao trùm vạn vật, và đêm đã tới nửa vòng xoay: từ vương toà trên trời cao, lời toàn năng của Chúa tựa như một dũng sĩ rắn rỏi xông tới giữa miền đất bị tiêu diệt, tựa như gươm bén mang mệnh lệnh cố định của Chúa, đứng sừng sững, đầu chạm trời, chân đạp đất, gieo chết chóc khắp muôn loài.  

    Và muôn loài được tác tạo như thuở ban đầu, phụng lệnh Chúa để gìn giữ thần dân Chúa được an toàn, vì Chúa đã khiến mây bao phủ trại binh họ, và từ nơi trước kia đầy nước, đã xuất hiện vùng đất ráo khô. Và giữa Biển Đỏ đã xuất hiện một lối đi không có chướng ngại, và từ vực sâu xuất hiện một cánh đồng xanh tươi. Toàn dân được tay Chúa che chở, đi qua nơi ấy và chiêm ngưỡng những diệu kỳ phi thường của Chúa. Lạy Chúa, họ như đàn ngựa giữa bãi cỏ, như đoàn chiên nhảy mừng, họ tán dương Chúa, là Đấng đã giải thoát họ.        

    Đó là lời Chúa.

     

    ĐÁP CA: Tv 104, 2-3. 36-37. 42-43

    Đáp: Hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đã làm (c. 5a).

    Hoặc đọc: Alleluia.

     

    Xướng:

    1) Hãy xướng ca, đàn hát mừng Người; hãy tường thuật mọi điều kỳ diệu của Chúa. Hãy tự hào vì danh thánh của Người; tâm hồn những ai tìm Chúa, hãy mừng vui. - Đáp.

    2) Chúa sát phạt mọi con đầu lòng trong lãnh thổ, của đầu mùa do sức lực cường tráng chúng sinh ra. Người dẫn họ ra đi cùng với bạc với vàng, và trong các bộ lạc của họ, không một ai đau yếu. - Đáp.

    3) Vì Người đã nhớ lời thánh thiện của Người, lời Người đã ban bố cùng Abraham là tôi tớ Người. Người đã đưa dân tộc Người ra đi trong niềm vui vẻ, đưa những kẻ Người kén chọn ra đi trong tiếng hân hoan. - Đáp.

     

    ALLELUIA: 2 Tm 1, 10b

    Alleluia, alleluia! - Đấng Cứu Chuộc chúng ta là Đức Giêsu Kitô đã dùng Tin Mừng mà tiêu diệt sự chết, và chiếu soi sự sống. - Alleluia.

     

    PHÚC ÂM: Lc 18, 1-8

    "Thiên Chúa sẽ minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người".

    Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

     

    Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng mà rằng: 

    "Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà goá đến thưa ông ấy rằng: 'Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù'. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: 'Mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà goá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc' ".

    Rồi Chúa phán: "Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kíp giải oan cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?"   

    Đó là lời Chúa.

     

    Suy niệm: Chúng ta dễ chấp nhận những gì hợp luận lý. Nếu với một đề thi khó, tôi kiên trì và cuối cùng đã giải được, thì với một đề thi dễ, và cũng với sự kiên trì đó, chẳng lẽ tôi lại bó tay? Cũng một cách lý luận, qua dụ ngôn ông quan toà bất lương, Chúa dạy ta về lý lẽ của việc cầu nguyện. Ông quan toà bất lương, không sợ trời cũng không kiêng nể ai, nhưng để tránh sự quấy rầy dai dẳng của bà goá nghèo, ông ta đã miễn cưỡng phân xử cho bà; huống chi Thiên Chúa đầy lòng nhân từ thương xót, chẳng lẽ Người lại không lắng nghe tiếng kêu cầu của con cái Ngài và đáp lại bằng nhiều cách thế vượt trên mọi chờ đợi tính toán của con người hay sao?

     

    Mời Bạn: Thiên Chúa không thể tự mâu thuẫn, vì thế chắc chắn Người sẽ nhận lời bạn cầu xin. Vấn đề là chúng ta có kiên trì cầu nguyện hay không dù Người có vẻ như chậm trễ. Và mời bạn nhìn lại xem thái độ của mình khi cầu nguyện với Chúa thế nào: Chúa đang lắng nghe lời bạn cầu xin như người cha nhân từ lắng nghe con cái, chẳng lẽ bạn coi Chúa như ông quan toà bất lương, hay như một cỗ máy rút tiền tự động? Bạn hãy xin lỗi Chúa vì thái độ xúc phạm đến Ngài như thế.

     

    Chia sẻ: Có lắm khi chúng ta cầu xin Chúa mãi mà không được. Xin bạn chia sẻ cảm tưởng và cách phản ứng của mình trong tình huống đó.

     

    Sống Lời Chúa: Bạn thường xuyên rứơc Chúa Thánh Thể hoặc chầu Thánh Thể Chúa. Đó chính là những lúc thích hợp nhất để bạn cầu nguyện với Chúa cách thân thiết trong mối tình Cha-con.

     

     

    Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha.

     

    --

Subcategories