2. Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa

CẢM NGHIỆM SỐNG LC - NỘI NGUYỄN - CHÚA HIỂN LINH

  •  
    Song Loi Chua
     

    SUY NIỆM/CẢM NGHIỆM SỐNG PHÚC ÂM

    CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH NĂM A (8/1/2023)

    TIN MỪNG MAT-THÊU 2, 1-12

    ---ooOoo---

     “Vua người Do-thái mới sinh ra hiện đang ở đâu?

    Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông phương,

    và chúng tôi đến để triều bái Người” CÂU 2

    I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

    Chúa Giêsu, Con Một Thiên Chúa nhập thể làm người và sinh ra trong lán trại chiên bò ở Bêlem để cứu độ hết mọi người, mọi dân nước thì việc Hài Nhi Giêsu gặp gỡ ba nhà chiêm tinh (hay đạo sĩ hay vua) Phương Đông là chuyện nằm trong Kế Họach của Thiên Chúa, Ba nhà chiêm tinh hay ba đạo sĩ hay ba vua Phương Đông đại diện của khối dân ngoại lớn hơn khối người Do-thái rất nhiều.   

    Bài Phúc âm Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh hôm nay hé mở cho chúng ta hiểu sứ mạng của Hài Nhi Giêsu. Vì thế chúng ta nên dành thời gian để suy niệm và thực thi sứ điệp của Thiên Chúa gửi gấm cho chúng ta là những người thuộc khối chư dân đã được diễm phúc gia nhập dân riêng Chúa.

    II. LẰNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mt 2,1-12: Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Đông phương tìm đến Giêrusalem. Các ông nói: "Vua người Do-thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người". Nghe nói thế, vua Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: "Tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do Đấng Tiên tri đã chép: Cả ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giuđa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của Ta".

    Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bêlem và dặn rằng: "Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về Hài Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho Trẫm, để cả Trẫm cũng đến triều bái Người". Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Đông phương, lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài Nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Maria Mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người. Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hêrôđê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình.

    III. SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 2,16-21:  

    3.1 Chúa Giêsu là vua dân Do-thái là dân riêng của Thiên Chúa:  Những người thuộc dân tộc Israel đã được Thiên Chúa chọn làm dân riêng, làm nhà của Con Một Thiên Chúa. Dân riêng ấy khởi đầu với Tổ Phụ Apraham. Kế đến là Giacóp, là Isaac rồi đến Giuse, đến Môsê, và vua Đavit, Từ dòng dõi Đavit, Chúa Cứu Thế đã sinh ra là Chúa Giêsu. Người là con dân Israel nhưng Người cũng là vua dân Israel. Người đã chịu đóng đinh và chết trên thập gía với tư cách là vua Israel. Những người được nghe Tin Mừng trước tiên là những người Israel. Họ có sứ mạng đem Chúa Cứu Thế và Ơn Cứu Độ đến cho các dân tộc khác.

    3.2 Chúa Giêsu còn là vua của tất cả các dân ngoại là con cái của Thiên Chúa: Sứ mênh của Hài Nhi Giêsu vua Do thái là đem Tin Mừng và Ơn Cứu Độ không chỉ cho dân Israel mà cho hết mọi người thuộc mọi dân tộc trên thế gian này. Ơn Cứu Độ là ơn phổ quát dành cho hết mọi người. Chúa Giêsu là vua Israel nhưng cũng là vua của mọi dân, mọi nước, vì máu Người đổ ra là để cứu rỗi hết mọi người.

    IV. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 2,16-21:  

    4.1 Chúng ta hãy vui mừng tuyên xưng Chúa Giêsu là vua của chúng ta: Thật ra Chúa Giêsu xuống thế làm người là để cứu độ hết mọi người nhưng cũng là để cứu độ mỗi người chúng ta. Đấng Chăn Chiên nhân hậu đã tìm và cứu từng con chiên một. Ơn Cứu Độ mang tính cá nhân rất đặc biệt.

    4.2 Chúng ta hãy gíup người khác nhìn nhận Chúa Giêsu là vua của họ: Những người chăn chiên được thiên thần loan báo Chúa Cứu Thế đã sinh ra ở Bêlem hiễu ngay rằng họ có sứ mạng phải báo tin cho những người khác biết sự kiện trọng đại ấy.  Ba nhà chiêm tinh nhận được Ngôi Sao của Vua Dân Do Thái hiều mình có sứ mạng phải báo tin trọng đại này cho triều đình Giêrusalem. Sau khi tìm được Hài Nhi trong máng cỏ, ba nhà chiêm tinh liền chia sẻ Niềm Vui lớn lao này với mọi người  mà các ngài gặp trên đường về. Với chúng ta là các Kitô hữu cũng thế, chúng ta phải giúp người khác nhận ra Chúa Giêsu là vua của họ. Đó là việc truyền giáo của chúng ta!

    Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN

    KHAI MỞ:  Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu Kitô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha vì Cha đã ban cho chúng con Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô, là Đấng đã sinh ra trong lán trại của chiên cừu. Xin Cha nghe lời chúng con cầu xin.

    1.- «Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Đông phương tìm đến Giêrusalem» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho càng ngày càng có nhiều người sốt sáng tìm gặp Chúa Giêsu là Đấng đã sinh ra ở Bêlem.

    Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

    2.- «Các ông nói: "Vua người Do-thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ để các vị ấy tích cực giúp đỡ người nhận ra và đi tìm Ngôi Sao của Hài Nhi Giêsu là Thiên Chúa xuống thế làm người.

    Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

    3.- «Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Đông phương, lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài Nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Maria Mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, để mọi Kitô hữu nhận ra Ngôi Sao mà Thiên Chúa gửi đến cho họ để họ đi theo sự hướng dẫn của Ngôi Sao ấy.

    Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

    4.- «Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho tất cả các Kitô hữu biết hiến dâng cho Thiên Chúa những lễ vật quý giá nhất của mình.

    LỜI KẾT:

    Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban Con Một Cha là Chúa Giêsu cho chúng con và vì Người đã sinh ra trong máng có bò lừa và tỏ mình cho dân ngoại để dậy chúng con biết Người là vua của mọi người mọi dân.

    Chúng con xin Cha ban cho chúng con một lòng tin mạnh mẽ và một lối sống phù hợp với niềm tin mà Cha đã ban cho chúng con. Chúng con cầu xin nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Con Cha Chúa chúng con. Amen.

    Sàigòn ngày 7 tháng 1 năm 2023

    Giêrônimô Nguyễn Văn Nội  

     

    --

CẢM NGHIỆM SỐNG LDC - TGP SAIGON

  •  TGM NGUYỄN NĂNG

    Ngày 07/01 (Ga 2,1-11)

    Tin mừng: Ga 2, 1-11

    Khi ấy có tiệc cưới tại Cana xứ Galilêa. Và có mẹ của Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ Người cũng được mời dự tiệc cưới.

    Và bỗng thiếu rượu, mẹ Chúa Giêsu nói với Người: “Họ hết rượu rồi”.

    Chúa Giêsu nói với mẹ: “Hỡi bà, tôi với bà có can chi đâu, giờ tôi chưa đến”.

    Mẹ Người nói với những người giúp việc: “Hễ Người bảo gì, phải làm theo”.

    Ở đó có sáu chum đá, dùng vào việc thanh tẩy của người Do thái, mỗi chum đựng được hai hoặc ba thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ: “Hãy đổ nước đầy các chum”.

    Họ đổ đầy tới miệng. Và Chúa Giêsu bảo họ: “Bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc”, và họ đã đem đi.

    Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, ông không biết tự đâu ra, nhưng những người giúp việc đã múc nước thì biết, ông mới gọi tân lang mà nói: “Ai cũng đều đem rượu ngon ra trước, khi khách đã ngà ngà thì mới đem rượu xoàng hơn. Còn ông, ông lại giữ rượu ngon cho tới giờ này”.

    Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa, và đã tỏ vinh quang Người và các môn đệ Người tin Người.

     

    Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

    Sứ điệp: Đức Mẹ đã can thiệp vào tiệc cưới Ca-na để họ khỏi mất niềm vui và hạnh phúc. Vai trò của Đức Mẹ thật quan trọng trong cuộc sống mỗi người. Chúng ta hãy chạy đến bên Mẹ để được Mẹ chỉ dẫn đi tìm Thánh Ý Chúa.

    Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con một người Mẹ đầy lòng nhân hậu, hằng quan tâm đến người khác. Mẹ sẵn sàng chia sẻ và can thiệp vào cuộc sống chúng con nơi gian trần. Ở tiệc cưới Ca-na, Mẹ đã đến dự tiệc không như một người khách bình thường, mà Mẹ đến với tâm trạng như người nhà của đôi tân hôn. Mẹ chia sẻ nỗi niềm băn khoăn lo lắng với gia đình nhà đám khi hũ rượu đã cạn. Mẹ chạy đến kêu xin Chúa can thiệp giúp đỡ họ.

    Hôm nay con cầu nguyện cho gia đình con và các gia đình trên thế giới. Trong cuộc sống gia đình, chúng con cũng gặp biết bao nhiêu khó khăn, trăn trở. Có những lúc cuộc sống như rơi vào thế kẹt, không có lối ra. Có những lần con trằn trọc suy tư suốt bao đêm mà không tìm được phương thế nào để giải quyết những khúc mắc của cuộc sống vất vả lao đao. Nhưng con tin chắc rằng những lúc đó Đức Mẹ vẫn ở bên con, vẫn nhập cuộc với con, cùng chia sẻ bao ưu tư với con. Xin cho con biết chạy đến với Đức Mẹ để được Mẹ chỉ bảo con phải làm gì cho hợp ý Chúa.

    Lạy Chúa Giêsu, các gia nhân đã nghe lời Mẹ mà làm theo lời Chúa bảo, và cuối cùng họ đã có được những hũ rượu ngon, đã cứu vãn được niềm vui và hạnh phúc. Xin Chúa cho các gia đình biết luôn trở về với Lời Chúa mỗi ngày, biết lắng nghe tiếng Chúa, biết làm theo ý Chúa. Xin cho chúng con biết chạy đến với Đức Mẹ để lắng nghe lời Mẹ dạy: “Chúa bảo gì thì cứ làm theo”. Amen.

    Ghi nhớ: “Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa”
    Kính chuyển:
    Hồng
     

CẢM NGHIỆM SỐNG LC - TGP SAIGON

  •  TGM NGUYỄN NĂNG

    Tin mừng: Mc 1, 7-11

    Khi ấy Gioan rao giảng rằng: “Có Ðấng đến sau tôi, nhưng quyền lực hơn tôi, tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giày cho Người.

    Phần tôi, tôi đã rửa anh em trong nước, nhưng Người, Người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần.

    Và đã xảy ra là trong những ngày đó, Chúa Giêsu từ Nazarét xứ Galilêa đến và chịu phép rửa bởi Gioan ở sông Giođan.

    Khi vừa lên khỏi nước, Người liền thấy trời mở ra, thấy Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên mình.

    Và có tiếng từ trời: Con là con yêu quí của Cha, con đẹp lòng Cha mọi đàng.

     

    Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

    Sứ điệp: Chúa Giêsu chịu phép Rửa để tỏ cho ta ý nghĩa của Bí tích Rửa tội. Nhờ Bí tích Rửa tội, chúng ta được đổ tràn Thánh Thần, được Chúa Cha xác nhận là con yêu dấu, được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu. Vì thế, chính Chúa Giêsu là khuôn mẫu cuộc đời chúng ta.

    Cầu nguyện: Lạy Chúa là Cha của con, nhờ Bí tích Rửa tội, Cha đổ tràn Chúa Thánh Thần trên con và biến đổi con thành một tạo vật mới và là con của Cha. Con hết lòng cảm tạ Cha vì Cha đã cho con được thông hiệp vào sự sống của Cha, được sống trong tình yêu của Cha. Con tin nhận rằng Cha yêu thương con, mọi ý định của Cha đã thực hiện nơi con đều là để cho con được hạnh phúc. Xin Cha giúp con biết trung thành tìm kiếm và thực thi Ý Cha trong mọi hoàn cảnh sống.

    Lạy Chúa Giêsu, con hết lòng cảm tạ Chúa, vì nhờ Chúa và trong Chúa, con được trở nên con yêu dấu của Chúa Cha. Chúa là người con hiếu thảo yêu dấu của Chúa Cha, đã trung thành thực hiện Ý Chúa Cha và làm đẹp lòng Chúa Cha. Xin Chúa giúp con trung thành bước theo đường lối của Chúa để xứng đáng là người con yêu dấu của Chúa Cha.

    Lạy Chúa Thánh Thần, con dâng lời cảm tạ Chúa vì Chúa luôn ngự trong con và tuôn đổ tình yêu cho con. Xin Chúa giúp con hết lòng yêu mến Chúa Cha và yêu mến anh chị em. Xin Chúa giúp con biết cầu nguyện, xin Chúa hiện diện trong con, nâng đỡ sự yếu hèn của con, và xin Chúa dẫn dắt con trong đời sống đức tin.

    Lạy Chúa Ba Ngôi cực thánh, con yêu mến Chúa. Xin Chúa giúp con sống thánh thiện để xứng đáng với hồng ân của Bí tích Rửa tội. Amen.

    Ghi nhớ: “Con là con yêu qúy của Cha, con đẹp lòng Cha mọi đàng”.

    Kính chuyển:
    Hồng
     

CẢM NGHIỆM SỐNG LC - CHRISTOPHER - MƠ NGUYỄN

  •  
    Mo Nguyen

                           

     

     

                                                       THE EPIPHANY OF THE LORD – YEAR A, B, C

                                                                             08 JANUARY 2023

                                                                   BREAKING OPEN THE WORD

                                                           QUEST FOR TRUTH (Matthew 2: 1-12)

    Truth, like greatness, can come to us in a variety of ways. Some search for it and others have it thrust upon them. What brought the wise men from afar on such a journey of great adventure, risk and discovery? They were indeed people seeking the truth, and even more importantly, they were open to the new and unexpected ways in which that truth came to them. As they brought gifts of gold, frankincense and myrrh, the vision of that great prophet Isaiah is fulfilled. He knew that the call that Israel had received was one destined to be shared by all humanity, united in its worship of the living God. As a reward for their tireless quest for the truth, the wise men receive the gift of knowledge and understanding. It is not so with Herod. The truth is most unwelcome and is thrust upon him. The message of the astrologers from the East is decidedly unsettling for Herod: if this child is the newborn king of the Jews what will be Herod’s status in the future?

    Paul too has travelled, searched and wrestled with the truth that God wishes to be proclaimed to the world. It is a message that has the power to both liberate and discomfort. Gentiles who accept Jesus now share the same promises and inheritance as the people of Israel. They are part of the same body. Jewish Christian had to deal with the fact that what had been their exclusive privilege was now extended to the Gentiles and that this too was part of God’s plan to be graciously accepted.

    CHRISTOPHER MONAGHAN CP

     

                       We Three Kings | Christmas Song | HooplaKidz:

              We Three Kings | Christmas Song | HooplaKidz - Bing video

     

               Hiệp Cùng Ba Vua (Dâng Lễ) |Lm. Bạch Vân| Lễ Hiển Linh:

                     (788) Hiệp Cùng Ba Vua (Dâng Lễ) |Lm. Bạch Vân| Lễ Hiển Linh -         YouTube

     

     

     

CẢM NGHIỆM SỐNG LC - NGẮN GỌN - MƠ NGUYỄN

  •  
    Mo Nguyen

                      

     

     

                                                           THE EPIPHANY OF THE LORD – YEAR A, B, C

                                                                                  08 JANUARY 2023

    A REFLECTION (Matthew 2: 1-12)

     

    THEY OFFERED HIM GIFTS. For some Christians the feast of Epiphany is the day on which gifts are exchanged. As we observe the wise men opening their treasures in today’s Gospel and offering gifts to Jesus, we can ask: what precious gifts can we offer to Jesus today? We may not have gold, frankincense and myrrh but we have our love, our fidelity, our time. We can give these to Jesus by giving them to those in need.

     

                           Anne Murray - We Three Kings [with lyrics]:

                 Anne Murray - We Three Kings [with lyrics] - Bing video

                   CÙNG BA VUA DÂNG LỄ VẬT. Quỳnh An. ST: Phong Trần:

                           (788) CÙNG BA VUA DÂNG LỄ VẬT. Quỳnh An. ST: Phong Trần. -             YouTube