TẠI SAO CHÚA LẠI ĐỂ ĐAU KHỔ XẢY ĐẾN VỚI CHÚNG TA ?
Đây là câu trả lời của Mẹ Têrêsa Calcutta:
Hôm ấy, khi Mẹ Têrêsa đang ở thành phố New York, có mấy ký giả Hoa Kỳ đến phỏng vấn Mẹ.
Họ hỏi:
" Tại sao các trẻ em mồ côi nghèo khổ tại Calcutta phải gánh chịu những đau khổ dồn dập như thế mà lại không xảy đến cho những người may mắn như chúng tôi?"
Mẹ Têrêsa mỉm cười trả lời:
" Có lẽ tất cả những người quen sống trong cảnh sung sướng, không xứng đáng để chia sẻ sự đau khổ của Chúa Giêsu."
Sự thực đau khổ không do Chúa tạo nên, mà do tội lỗi đã đem đau khổ và cái chết vào thế gian.
Đau khổ là do chính mình hay do người khác tạo ra cho chúng ta, trong khi đó chúng ta cứ quen đổ tội cho Chúa.
Nên loài người không thể thoát khỏi đau khổ.
Đau khổ có mặt khắp nơi và mang nhiều sắc thái.
Thiên Chúa đã yêu thế gian đã không cất đau khổ khỏi thế gian mà đã tìm ra thuốc chữa những hậu quả của tội tỗi ấy.
Người đã dùng đau khổ trở thành chuyên viên làm nên sự lành. Người đã nâng đau khổ lên bậc cao quí.
Vậy, lòng yêu đã tác tạo việc kỳ diệu ấy như thế nào?
Hãy nhìn Chúa Giêsu Tử Giá , Chúa đã ôm ấp thập giá như thế nào?
Ngài đã kết hợp với đau khổ để làm nó nên quí trọng.
Chúa làm như đồng nhất với đau khổ.
Đến nỗi những ai vui lòng tiếp nhận đau khổ sẽ được gặp Chúa trong đau khổ, đến nỗi đau khổ trở nên một bí tích ban Chúa cho ta.
Nguồn : Xuanha
POST BY : KHÁNH TRẦN