TÌM GẶP CHÚA THẠT NHANH - MỘT QUÁI VẬT TỪ HỎA NGỤC?

  •  
    Chi Tran

     
     
     


     
    CHÚA CHO NHÌN THẤY TÌNH TRẠNG LINH HỒN NGƯỜI THÂN NHƯ QUÁI VẬT TRONG HỎA NGỤC
     
    Ở thành Saragossa có một nhà qúy tộc tội lỗi tên Peter, họ hàng với Thánh Dominic.
    Một hôm, khi thánh nhân đang giảng đạo thì thấy Peter đi vào.
    Ngài xin Chúa cho ngài có cách nào cho mọi người thấy được tình trạng linh hồn thân nhân mình. Ngay lập tức mọi người thấy Peter với hình dáng của một quái vật từ hỏa ngục, và lại còn bị bao vây bởi bao nhiêu là qủy dữ.
    Cả nhà thờ bỏ chạy, ngay cả người vợ và những người hầu cận thân tín của Peter.
    Khổng Thanh-Hương chuyển ngữ
    Quái vật, hồn ma, ác quỷ là những thứ đáng sợ mà một số người trở về từ cõi chết miêu tả. Thậm chí, một số còn hoảng sợ khi nhớ những ác quỷ của quỷ Satan đánh đập, tra tấn họ.
    Một số người cận kề cái chết có trải nghiệm khó tin là họ đã tới địa ngục. Tại nơi đáng sợ này, nhiều linh hồn bị đọa đày, xiềng xích giống như những người nô lệ.
    Nghe thấy tiếng la hét của những linh hồn bị đày xuống địa ngục ở khắp mọi nơi là trải nghiệm khó quên của người về từ cõi chết.
    Sau khi từ cõi chết trở về, một số người vẫn còn nhớ rõ mùi thối rữa, khí độc từ những xác chết bị phân hủy tại một hồ nước ở địa ngục. Mùi thối rữa tử thi cộng thêm những tiếng rên rỉ đầy ám ảnh của các linh hồn bị đọa đày khiến nhiều người khiếp sợ.
    Một số người miêu tả địa ngục là nơi có nhiệt độ nắng nóng khủng khiếp. Nhiệt độ quá cao khiến các linh hồn như bị thiêu đốt, trải qua sự đau đớn, khổ sở tột độ.
    Khi tới địa ngục, không ít linh hồn không thể kiểm soát được nỗi sợ hãi của bản thân. Thậm chí, có linh hồn hoảng sợ đến mức không thể nói thành lời.
    Nhìn thấy vô số xác chết, xương người, hộp sọ... ở địa ngục là trải nghiệm đáng sợ của không ít trường hợp "thập tử nhất sinh".
    TÍCH CÁC LINH HỒN