TÌM GẶP CHÚA THẬT NHANH - BẠN VÀ TÔI ĐANG CỰC ĐÓI KHÁT...

  •  
    Chi Tran

     
     
     
     
     

     


    BẠN & TÔI ĐANG CỰC ĐÓI KHÁT & TÀN TẬT
    --------------------------------
    Bạn & tôi đang cực đói khát mà không biết.
    Tôi & bạn đang rất tàn tật mà không hay.
    Nhiều người xác tàn nhưng tâm không tàn.
    Nhiều người xác lành nhưng hồn lại phế.
     
    Mỗi khi tôi nhìn thấy người nghèo & người tàn tật. Tôi lại giật mình thon thót. Họ đã nhắc nhở tôi. Tôi đã thầm cám ơn họ. Vì nhờ họ mà tôi đã nhớ lại & nhận ra tôi cũng chỉ là 1 người nghèo & tàn tật. Không hơn họ là mấy.
    XIN CÁM ƠN NGƯỜI NGHÈO- XIN BIẾT ƠN NGƯỜI TÀN TẬT
    Sa mạc ở đâu? Sa mạc ngay trong tâm hồn mình.
    Cơn đói khát nghiêm trọng nhất của nhân loại là ĐÓI KHÁT CHÍNH THIÊN CHÚA. Đói khát chính Tình Thương của Ngài.
     
    TA CÓ HƠN NGƯỜI TÀN TẬT & NGHÈO ĐÓI KHÔNG?
    (Ta thường nghĩ rằng, chỉ có người tàn tật & nghèo khổ như què quặt, câm điếc, mù lòa, bệnh tật... mới đáng thương mà không nghĩ rằng mình cũng là người tàn tật, nghèo khổ và cũng rất đáng thương)
    TA ĐANG MÙ, QUÈ, CÂM, ĐIẾC, BỆNH, NGHÈO, ĐÓI, KHÁT, RÁCH , TÙ.
    . Ta không mù về thể lý, nhưng tâm hồn ta mù khi không thấy Chúa nơi người anh em, không thấy Chúa trong Bí tích Thánh Thể, không thấy bàn tay Chúa quan phòng trong các sự kiện, không biết phân biệt phải trái- đúng sai, không thấy việc tốt nơi người khác, không thấy việc xấu nơi chính mình ... Đó là ta bị
    QUÈ. Ta không què về thể lý, nhưng tâm hồn ta què khi không đến giúp người anh em, què khi không đến với Chúa... có cái gì đó cứ níu chân ta lại, đó là ta bị QUÈ
    CÂM. Ta không câm về thể lý, nhưng tâm hồn ta câm khi không tố cáo bất công, không nói lời cảm thông chia sẻ, không nói lời khen trước những việc tốt, không nói xin lỗi, cám ơn, động viên, không chia sẻ Tin Mừng cho người khác, câm không tâm sự với Chúa... Đó là ta bị CÂM
    ĐIẾC. Ta không điếc về thể lý, nhưng tâm hồn ta điếc khi không nghe lời Chúa dạy, điếc trước tiếng kêu cứu thảm thiết của anh em, điếc trước lời xin lỗi chân thành, ta giả điếc làm ngơ... Đó là ta bị ĐIẾC
    BỆNH. Ta không bệnh về thể xác, nhưng Tâm hồn ta đầy bệnh như ngạo mạn, kiêu căng, ngông cuồng, ích kỷ, hẹp hòi, vô cảm, khoe khoang, sĩ diện, khinh người, ghen ghét, giận hờn, xảo trá, gian dối, tội lỗi... Đó là ta bị BỆNH
    NGHÈO. Ta không nghèo về vật chất, nhưng tâm hồn ta nghèo khi không có cuốn Kinh Thánh, Giáo lý, kiến thức xã hội & giáo hội, nghèo Tin Mừng của Chúa. Mà đây lại là những thứ rất quan trọng và là kim chỉ nam cho hạnh phúc đời ta... Đó là ta bị NGHÈO
    ĐÓI. Ta không đói về cơm ăn, áo mặc, nhưng ta đói lời Chúa, đói sự chân thành phó thác, đói lời hay ý đẹp, đói lời động viên khích lệ, đói lời cầu nguyện... Đó là ta bị ĐÓI
    KHÁT. Ta không khát về nước uống, nhưng ta khát điều thiện, khát đời sống tinh thần, khát Mình Máu Thánh Chúa, khát tình yêu thương, khát sự tha thứ, cảm thông... Đó là ta bị KHÁT
    RÁCH. Ta không rách về quần áo, không trần truồng, nhưng hình ảnh Thiên Chúa trên khuôn mặt ta bị biến dạng méo mó do tội lỗi, nhân phẩm của ta bị mất khi phạm tội. Đó là ta bị RÁCH
    . Ta không bị đi nhà tù, nhưng tâm hồn ta bị tù khi khép kín trước lời mời gọi của Chúa, bị tù bởi tội lỗi, ích kỷ không mở tâm hồn ra, không bỏ bớt kiêu căng, hẹp hòi để Chúa rót vào. Đó là ta bị
    VẬY AI HƠN AI?
    Người mù mắt thân xác thì lại sáng mắt tâm hồn khi nhìn thấy Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế, còn những người Dothái và Pharisiêu sáng mắt thân xác thì lại mù mắt tâm hồn đến độ nhìn Đức Giêsu chỉ là kẻ tội lỗi! Mù tối đến thế là cùng.
    TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU LÀ NGƯỜI TÀN TẬT & NGHÈO ĐÓI VỀ MẶT TÂM HỒN. TA CÒN ĐÁNG THƯƠNG HƠN NGƯỜI TÀN TẬT & NGHÈO ĐÓI VỀ MẶT THỂ LÝ.
    Đừng khinh người tàn tật, vì chúng ta cũng là kẻ tàn tật.
    Đừng chê người ăn mày, vì chúng ta cũng là kẻ ăn mày
    HÃY ĐẾN VỚI CHÚA, VÌ CHÚA ĐẾN ĐỂ CHO TA ĐƯỢC SỐNG VÀ SỐNG DỒI DÀO.
    CHÚA ĐẾN ĐỂ CHO KẺ QUÈ ĐƯỢC ĐI, KẺ ĐIẾC ĐƯỢC NGHE, KẺ MÙ ĐƯỢC THẤY, KẺ CÂM ĐƯỢC NÓI & KẺ NGHÈO ĐƯỢC NGHE TIN MỪNG
    QUÈ, MÙ, CÂM, ĐIẾC, TÀN TẬT & NGHÈO CẢ VỀ THỂ XÁC LẪN TINH THẦN
    Khi chúng ta đã được chữa lành và giàu có, thì đến lượt chúng ta phải chữa lành và chia sẻ với người anh em, để đến khi xét xử, Ta được Chúa phán:
    “Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ.
    Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước;
    Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta”
    "TA" ở đây = CHÚA GIÊSU = NGƯỜI NGHÈO KHÓ = NGƯỜI ĐAU KHỔ = NGƯỜI TÀN TẬT= BẠN= TÔI= MỌI NGƯỜI.
    NẾU BẠN GIÀU CÓ, HÃY CHO TIỀN BẠC
    NẾU BẠN NGHÈO KHÓ, HÃY CHO TẤM LÒNG
    AI CŨNG CÓ THỨ ĐỂ CHO ĐI
    Hãy cho nhau những gì ta đang có
    Lỡ mai này không có để cho nhau
    Hãy trao cho nhau tình thương Chúa
    Hãy gửi cho nhau tình loài người.
    TA ĐƯỢC CHÚA CHO NHƯNG KHÔNG, THÌ TA CŨNG PHẢI CHO NHƯNG KHÔNG. CHO THÌ CÓ PHÚC HƠN LÀ NHẬN
    LẠY CHÚA, XIN CHỮA LÀNH NHỮNG VẾT THƯƠNG TÂM HỒN VÀ ĐỔ ĐẦY HỒNG ÂN CHÚA VÀO LÒNG CHÚNG CON. AMEN
    Xin tha thiết nguyện cầu cho nhau
    Giuse Kích
    2Nguyen Thi Bien và 1 người khác
    1 bình luận
     
    Chia sẻ