Người Tín Hữu Trưởng Thành

NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH -KÊU GỌI THOAT KHỎI NÔ LỆ

  •  
    nth@nguoitinhuu.
    Sun, Oct 16 at 6:33 AM
     

    Kêu Gọi Thoát Khỏi Sự Nô Lệ

    Giáo Hội là dân của Chúa. Chữ “Giáo Hội” trong tiếng La-tinh là ecclesia, có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp, ekkaleoEk, có nghĩa “ra khỏi,” và kaleo, có nghĩa “kêu gọi.”

    Giáo Hội là dân của Chúa được kêu gọi thoát khỏi sự nô lệ để được tự do, thoát khỏi tội lỗi để được cứu chuộc, thoát khỏi sự tuyệt vọng đến hy vọng, thoát khỏi bóng tối để đến sự sáng, thoát khỏi sự hiện hữu có tâm điểm là cái chết để đến sự hiện hữu hướng về sự sống.

    Khi nghĩ về Giáo Hội, chúng ta phải nghĩ về một cộng đồng nhân loại, cùng đi với nhau.

    Chúng ta phải nhìn thấy mọi người, đàn ông, đàn bà, và trẻ em thuộc mọi lứa tuổi, mọi chủng tộc, mọi xã hội hỗ trợ lẫn nhau trên cuộc hành trình dài và mệt mỏi để về đến mái nhà sau cùng.

    Henry Nouwen

     

    --

NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH

  •  
    NGƯỜI TÍN HỮU
    Sat, Oct 15 at 7:05 AM
     
     

    Những Cột Trụ của Giáo Hội

    Hai bí tích chính yếu, rửa tội và Thánh Thể, là những cột trụ tinh thần của Giáo Hội.

    Ðó không chỉ là những dụng cụ mà qua đó Giáo Hội thể hiện sứ vụ của mình. Ðó không chỉ là những phương tiện mà qua đó chúng ta trở nên phần tử của Giáo Hội, nhưng thuộc về thực chất của Giáo Hội. Nếu không có những bí tích này thì sẽ không có Giáo Hội. Giáo Hội là thân thể của Ðức Kitô được tạo thành bởi bí tích rửa tội và Thánh Thể.

    Khi người ta được rửa tội nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, và khi họ quy tụ quanh bàn tiệc của Ðức Kitô và được lãnh nhận Mình và Máu Người, họ trở nên dân của Chúa, được gọi là Giáo Hội.

    Henry Nouwen

     

    --

NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH

  •  
    NGƯỜI TÍN HỮU
    Wed, Oct 12 at 6:39 AM
     
     

    Làm Sâu Ðậm Thêm Hành Trình Rửa Tội

    Trong và qua việc cử hành bí tích Thánh Thể, sự chết và sự sống lại của Ðức Giêsu trở nên một thực thể cho chúng ta ở đây và ngay bây giờ.

    Khi chúng ta ăn và uống Mình và Máu Thánh Ðức Kitô, thân xác hư nát của chúng ta được kết hợp với Ðức Kitô phục sinh. Như vậy, cái chết của chúng ta, cũng như cái chết của Chúa Giêsu, không có nghĩa tiêu diệt nhưng là hành trình đến đời sống mới.

    Trong phương cách này, bí tích Thánh Thể làm sâu đậm và kiên cường cuộc hành trình mà chúng ta đã thể hiện trước hết qua bí tích Rửa Tội.

    Bí tích Thánh Thể là bí tích giúp chúng ta thích ứng cách trọn vẹn với ơn sủng của bí tích Rửa Tội.

    Henry Nouwen

     

    --

NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH

  •  
    NGƯỜI TÍN HỮU
    Fri, Oct 14 at 8:37 AM
     
     

    Thực Sự Hiện Diện

    Ngày nay Chúa Giêsu ở đâu? Chúa Giêsu ở nơi những ai tin vào Người và tỏ lộ niềm tin ấy trong bí tích rửa tội, và bí tích Thánh Thể giúp họ trở nên một thân thể.

    Một khi chúng ta còn nghĩ rằng thân thể của cộng đồng tín hữu chỉ như một nhóm người chia sẻ cùng một đức tin nơi Ðức Giêsu Nagiarét, thì Ðức Giêsu vẫn chỉ là một khuôn mặt trong quá khứ. Nhưng khi chúng ta nhận ra rằng thân thể mà Chúa Giêsu tạo thành trong bí tích Thánh Thể là chính thân thể Người, thì chúng ta mới có thể nhìn ra sự hiện diện thật sự là gì.

    Chúa Giêsu, người hiện diện trong hy lễ Mình và Máu Thánh, trở nên hiện diện trong thân thể của cộng đồng tín hữu mà cộng đồng này được hình thành nhờ hy lễ ấy.

    Chúng ta, những người lãnh nhận Mình Thánh Ðức Kitô, trở nên những Kitô sống động.

    Henry Nouwen

     

    --

     

NGƯỜI TI1B HỮU TRƯỞNG THÀNH

  •  
    NGƯỜI TÍN HỮU
    Tue, Oct 11 at 6:53 AM
     

    Biết Nhau Trong Ðức Kitô

    Chúng ta thường nghĩ phải biết nhau và hiểu nhau trước khi tụ họp quanh bàn tiệc Thánh Thể.

    Ðó là điều tốt khi những người cùng chia sẻ Mình và Máu Ðức Kitô quen biết nhau một cách cá biệt, nhưng thường xuyên tham dự bí tích Thánh Thể cũng tạo nên tinh thần hợp nhất này mà tinh thần ấy vượt quá mức độ “quen biết nhau” theo kiểu cách loài người.

    Khi chúng ta cùng đi vào mầu nhiệm sự chết và sự sống lại của Ðức Giêsu bằng cách tham dự vào bí tích Thánh Thể.

    Từ từ chúng ta trở thành một thân thể, sẽ thực sự biết nhau trong Ðức Kitô.

    Henry Nouwen

     

    --