Người Tín Hữu Trưởng Thành

NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH

  •  
    nth@nguoitinhuu.
     
    Tue, Nov 15 at 6:15 AM
     
     
    Bao Trùm Vũ Trụ
     
    Khi có đời sống tâm linh, tâm hồn nhỏ bé và hay lo sợ của chúng ta trở
    nên bao la như vũ trụ, bởi vì Thần Khí Chúa Kitô ngự trong chúng ta bao
    trùm toàn thể tạo vật.
    Chúa Kitô là Ngôi Lời, mà qua Người vũ trụ được tạo thành.
    Như Thánh Phaolô viết, “Trong Người mọi sự trên trời dưới đất
    được tạo dựng: mọi sự vô hình cũng như hữu hình--mọi sự được dựng nên
    qua Người và vì Người--trong Người mà mọi sự tồn tại với nhau” (Col.
    1:16-17).
    Bởi thế, khi Chúa Kitô sống trong chúng ta qua Thần Khí của
    Người, tâm hồn chúng ta bao trùm không những chỉ có con người nhưng còn
    bao trùm toàn thể tạo vật.
    Tình yêu vượt thắng sự sợ hãi và quy tụ tất
    cả những gì thuộc về Thiên Chúa.
     
    Sự cầu nguyện, là thở với Thần Khí Chúa Giêsu, dẫn chúng ta đến sự hiểu
    biết bao la này.
     
    Henry Nouwen
     
    --

NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH

  •  
    nth@nguoitinhuu
     
    Mon, Nov 14 at 6:09 AM
     
     
    Kết Quả Của Ðời Sống Cộng Ðồng
     
    Xã hội chúng ta cổ võ chủ nghĩa cá nhân.
     
    Chúng ta luôn bị thúc giục để tin rằng mọi điều chúng ta suy nghĩ, nói năng hay hành động là những thành quả của cá nhân chúng ta và đáng được đề cao.
     
    Nhưng như những người thuộc về cộng đồng các thánh, chúng ta biết rằng bất cứ gì có giá trị tinh thần thì không phải là kết quả của những thành đạt cá nhân, nhưng là kết quả của đời sống cộng đồng.
     
    Bất cứ gì chúng ta biết về Thiên Chúa và tình yêu của Người, bất cứ gì
    chúng ta biết về Chúa Kitô -- cuộc đời, sự chết, và sự sống lại của
    Người -- bất cứ gì chúng ta biết về Giáo Hội và các sứ vụ, thì không
    phải là một phát minh của tâm trí chúng ta để đòi hỏi được thưởng.
     
    Ðó là sự hiểu biết mang đến cho chúng ta qua các thời đại từ những người Do
    Thái đến các tiên tri, từ Chúa Kitô đến các thánh, và từ tất cả những ai
    đã góp phần đào tạo tâm hồn chúng ta.
     
    Sự hiểu biết tâm linh đích thực thì thuộc về cộng đồng các thánh.
     
    Henry Nouwen
     
    --

NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH

  •  
    nth@nguoitinhuu
    Sat, Nov 12 at 6:05 AM
     
     
    Tưởng Nhớ Chúa Kitô và Các Thánh
     
    Thuộc về một cộng đồng các thánh có nghĩa được liên kết với những người
    đã được biến đổi bởi Thần Khí Chúa Giêsu.
    Sự liên kết này thì sâu xa và mật thiết. Những người đã từng sống như người ruột thịt với Chúa Kitô vẫn tiếp tục sống trong chúng ta, dù họ đã chết, cũng như Chúa Kitô vẫn
    tiếp tục sống trong chúng ta, dù Người đã chết.
     
    Trong đời sống, chúng ta tưởng nhớ đến Chúa Kitô và các thánh, và sự
    tưởng nhớ này nói lên sự hiện diện có thật. Chúa Kitô và các thánh là
    phần thân thiết nhất của chúng ta và là sự hiểu biết thiêng liêng của
    chúng ta về Thiên Chúa. Các Đấng linh ứng, hướng dẫn, khuyến khích chúng
    ta, và đem lại hy vọng cho chúng ta.
     
    Các Đấng là nguồn lực biến đổi chúng ta không ngừng. Chúng ta phải đưa các Đấng vào tâm hồn, và như thế các Đấng vẫn sống với tất cả những người mà chúng ta đang sống và đang
    làm việc chung.
     
    Henry Nouwen
     
    --

NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH

  •  
    nth@nguoitinhuu
    Tâm Hồn Bao La Như Thế Giới
     
    Ý thức mình là một phần tử của cộng đồng các thánh khiến tâm hồn chúng ta
    bao la như thế giới.
     
    Tình yêu trong tâm hồn chúng ta không chỉ là tình yêu của riêng chúng ta, mà là tình yêu của Chúa Kitô và các thánh sống
    trong chúng ta.
    Khi Thần Khí Chúa Kitô sống trong tâm hồn chúng ta, thì
    tất cả những ai sống trong Thần Khí đó cũng sống trong tâm hồn chúng ta.
    Tổ tiên, ông bà, cha mẹ chúng ta, thầy cô chúng ta và của họ, cha xứ của
    chúng ta và của họ, các vị hướng dẫn tinh thần của chúng ta và của
    họ--
    Tất cả  những người thánh thiện đã liên kết thành một mối dây tình
    yêu trong lịch sử--là một phần của tâm hồn chúng ta, là nơi Thần Khí
    Chúa Kitô chọn để ngự đến.
     
    Cộng đồng các thánh không chỉ là một hệ thống liên lạc giữa người với
    người. Nhưng trước hết và trên hết, đó là một cộng đồng của các tâm hồn.
     
    Henry Nouwen
     
    --
     

NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH

  •  
    nth@nguoitinhuu
    Fri, Nov 11 at 6:34 AM
     
     
    Một Hệ Thống Dân Chúa Rộng Lớn
     
    Các thánh là những người thánh thiện của Thiên Chúa. Thánh Phaolô Tông
    Ðồ gọi tất cả những ai thuộc về Ðức Kitô là “người thánh thiện” hay “các
    thánh".
     
    Người nói với “những người đã thánh hóa trong Ðức Kitô Giêsu và
    được mời gọi trở nên những người thánh thiện của Thiên Chúa” (1 Cor.
    1:2; Êphêsô 1:1).
     
    Sự thánh thiện này là công việc của Thần Khí Chúa Giêsu. Thánh Phaolô cũng viết,
    “Tất cả chúng ta--mặt không che màn phản
    chiếu vinh quang của Chúa như một tấm gương--được biến đổi nên một hình
    ảnh mà chúng ta phản chiếu vinh quang đó ngày càng rực rỡ hơn, đây là
    tác động của Chúa là Thần Khí” (2 Cor. 3:18).
     
    Như các thánh, chúng ta thuộc về một hệ thống rộng lớn của dân Chúa,
    chiếu tỏa như muôn ngàn vì sao trên bầu trời đen tối của vũ trụ.
     
    Henry Nouwen
     
    --