TÌM GẶP CHÚA THẬT NHANH - TĨNH CAO - THẾ GIỚI ĐANG BỊ THIÊU ĐỐT

 TĨNH CAO
Wed, Jul 20 at 9:24 PM
 
 
 
 
Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
 
Trái đất càng ngày càng bị hâm nóng dữ dội hơn, như thể Trái đất đang ở trong tình trạng cuồng nhiệt,
nhất là ở Âu Châu (Pháp, Tây Ban Nha, Bò Đào Nha, Anh quốc v.v.), hay Á Châu, đặc biệt ở Tây Nam Á (như Ấn độ) và Đông Bắc Á (như Trung cộng), thậm chí cả ở Mỹ Châu (như Hoa Kỳ).
 
Trái đất cuồng nhiệt đến độ như hét ra lửa, những ngọn lửa đã bùng phát và tiếp tục đốt phá cùng hủy hoại bao nhiêu là rừng rú, 
do đó và từ đó lại càng khiến cho thán khí đã từng làm ô nhiễm trầm trọng bầu khí quyển, lại càng gia tăng hơn nữa, bởi cây cối không còn nhiều để hút thán khí nhờ lá cây của chúng nữa.
 
Mà nóng thì làm tan băng bắc cực càng nhiều, khiến mực nước biển tăng lên, gây lũ lụt khắp nơi, nhất là những vùng duyên hải, nơi du lịch và là nơi sinh sống của những người đánh cá.
Trong khi trái đất cuồng nhiệt gây ra hạn hán mất mùa thì lũ lụt còn tàn phá cả đồng ruộng, khiến thực phẩm càng khan hiếm, hay có chăng nữa thì cũng rất mắc mỏ, gây ra lạm phạt hơn nữa.
 
Như thế, tình trạng sống còn của nhân loại càng ngày càng bị đe dọa, nếu con người không kịp thời đáp ứng lời kêu gọi của vị giáo hoàng Phanxicô qua cặp thông điệp hợp thời bất khả phân ly của ngài:
Thông điệp thứ 1 là "Laudato Si" về thảm họa hệ sinh thái trên trái đất là ngôi nhà chung của nhân loại, một thảm họa cần nhân loại phải đoàn kết lại với nhau bởi "tất cả đều là anh em - Fratelli Tutti", theo Thông điệp thứ 2.
 
Với tinh thần của một Giáo hội trong thế giới ngày nay, một thế giới luôn cần "niềm vui và hy vọng" được Giáo Hội mang đến cho họ,
chúng ta hãy theo dõi một số hiện tượng liên quan đến tình trạng "Nhân loại Sống còn - Trái đất Cuồng nhiệt" ở những cái links tùy nghi sau đây: 
 
 

 


  •  

 

Tinh Cao
Wed, Jul 20 at 9:24 PM
 
 
  •  
    Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
     
    Trái đất càng ngày càng bị hâm nóng dữ dội hơn, như thể Trái đất đang ở trong tình trạng cuồng nhiệt,
    nhất là ở Âu Châu (Pháp, Tây Ban Nha, Bò Đào Nha, Anh quốc v.v.), hay Á Châu, đặc biệt ở Tây Nam Á (như Ấn độ) và Đông Bắc Á (như Trung cộng), thậm chí cả ở Mỹ Châu (như Hoa Kỳ).
     
    Trái đất cuồng nhiệt đến độ như hét ra lửa, những ngọn lửa đã bùng phát và tiếp tục đốt phá cùng hủy hoại bao nhiêu là rừng rú, 
    do đó và từ đó lại càng khiến cho thán khí đã từng làm ô nhiễm trầm trọng bầu khí quyển, lại càng gia tăng hơn nữa, bởi cây cối không còn nhiều để hút thán khí nhờ lá cây của chúng nữa.
     
    Mà nóng thì làm tan băng bắc cực càng nhiều, khiến mực nước biển tăng lên, gây lũ lụt khắp nơi, nhất là những vùng duyên hải, nơi du lịch và là nơi sinh sống của những người đánh cá.
    Trong khi trái đất cuồng nhiệt gây ra hạn hán mất mùa thì lũ lụt còn tàn phá cả đồng ruộng, khiến thực phẩm càng khan hiếm, hay có chăng nữa thì cũng rất mắc mỏ, gây ra lạm phạt hơn nữa.
     
    Như thế, tình trạng sống còn của nhân loại càng ngày càng bị đe dọa, nếu con người không kịp thời đáp ứng lời kêu gọi của vị giáo hoàng Phanxicô qua cặp thông điệp hợp thời bất khả phân ly của ngài:
    Thông điệp thứ 1 là "Laudato Si" về thảm họa hệ sinh thái trên trái đất là ngôi nhà chung của nhân loại, một thảm họa cần nhân loại phải đoàn kết lại với nhau bởi "tất cả đều là anh em - Fratelli Tutti", theo Thông điệp thứ 2.
     
    Với tinh thần của một Giáo hội trong thế giới ngày nay, một thế giới luôn cần "niềm vui và hy vọng" được Giáo Hội mang đến cho họ,
    chúng ta hãy theo dõi một số hiện tượng liên quan đến tình trạng "Nhân loại Sống còn - Trái đất Cuồng nhiệt" ở những cái links tùy nghi sau đây: 
     
     

     

    --