TÌM GẶP CHÚA THẬT NHANH - BẠN SẼ CÓ BÌNH AN

Tìm Gặp Chúa Thật Nhanh # 3
BÌNH AN (Peace / Rest)
1- Chúa Giêsu ban bình an cho bất cứ ai đến với Ngài: Anh hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường; tâm hồn anh sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng...”(Mat-thêu 11, 29-30)
Vậy một khi đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa. - justified by faith- (Roma 5, 1)
Thầy để lại bình cho anh em, Thấy ban cho anh em bình an của Thầy, Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. (Gioan 14, 27)

2- Lòng tin và sám hối cho bạn bình an của Chúa :
Đức Giê-su nói với phụ nữ: “Tội của chị đã được tha rồi”...Nhưng Đức Gie-su nói với người phụ nữ: “Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an”. Luca 7, 48-50)
Tôi lắng nghe điều Chúa phán, điều Chúa phán là chúc bình an. –make me dwell in safety – (Thánh vinh 85, 9)
Hướng đi của tính xác thịt là sự chết, còn hướng đi của Thần Khí là sự sống và bình an. – Life and peace – (Roma 8, 6)

3- Bình an là hoa quả của Chúa Thánh Thần/Đừng lo lắng :
Còn hoa quả của Thần Khí là là: Bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. (Galat 5, 22-23)
Anh em đừng lo lắng gì cả...anh em cứ đem lời cầu khẩn...và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt trên mọi hiểu biết sẽ giữ lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu...(Phillip 4, 6-7)

4- Bài ca Bình an khi Si-mê-n ẵm Đức Giesu :
Ông Si-mê-on ẵm hài nhi trên tay và chúc tụng Thiên Chúa rằng: “Muôn lạy Chúa! Giờ đây con theo Lời Ngài đã hứa, để xin tôi tớ này được bình an ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành cho muôn dân: Đó là Ánh sáng soi đường dân ngoại, là vinh quang của It-ra-en dân Ngài.” (Luca 2, 28-32)

CÓ BÌNH AN TRONG TÂM HỒN LÀ CÓ CHÚA HIỆN DIỆN LÀ CÓ TẤT CẢ, LÀ HẠNH PHÚC VĨNH CỬU BẠN CẦN TÌM KIẾM.
GB Định Nguyễn

----------------------------